🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Một nửa sự thật

Ch.12: Cần phải làm gì?

~12 phút đọc · 2254 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày Nhà giáo đang đến gần, bầu không khí lễ hội tại trường A ngày càng một rầm rộ. Những gì là tinh túy nhất, các thiên tài đều đã phô diễn, sẵn sàng cho ngày được tỏa sáng tại sân khấu lớn nhất năm. Với tập thể 10B, sự hãnh diện đang vươn lên tới đỉnh điểm, khi cặp đôi Helena và Lyra đã xuất sắc tiến tới ngày chung kết của A High School Got Talent. Còn với những chàng cầu thủ không chuyên, đúng như các cụ đã nói, chết hết thì thường sống rất dai. Từ sau trận hòa cảm xúc ấy, 10B đã băng băng một mạch tới tận trận chung kết, vượt qua vô số đối thủ sừng sỏ. Góp mặt ở chung kết của hai hạng mục được quan tâm nhất, còn ai làm lại 10B nữa đây.

Tại căng tin, bộ ba Han-Leo- Marco đang vui vẻ xì xụp cốc mì nấu vội. Han vừa nhồm nhoàm vừa nói:

- Hai tiết văn liền, đúng là cực hình đời tao. Mới thi xong mà cô dạy ghê quá, tao tưởng là mai tao thi đại học rồi.

- Thi được cả nửa tháng rồi mà mới gì. Sau ngày lễ là lại thi tiếp, làm gì có chuyện mà ngơi với nghỉ. - Marco lên tiếng nhắc nhở.

- Khỏi đi mày. Còn thảnh thơi ngày nào tao còn sướng ngày ấy.- Han cười hì hì rồi tiếp - Mà đang háo hức vãi ra. Công nhận anh em mình thế nào lại mạnh. Tụi con gái cũng tài cơ. Lyra của đội trưởng chắc cầm kì thi họa đủ mùi ca ngâm lắm nhể.

- Hốc nhanh lên. Sắp vào lớp rồi đấy thằng khỉ. - Leo thúc chỏ thằng bạn lắm mồm.

- Quên mất. Anh em cứ lên trước đi, tao mua cho Helen cốc nước.

Nói rồi Han vội húp nốt phần nước mì còn thừa, rồi chạy vội lại quầy. Đang suy nghĩ xem nên mua trà sữa hay trà đào cho nàng ther, bỗng từ sau lưng Han, một tiếng " Áaa" vang lên, rồi một bóng hình nhỏ bé va mạnh vào lưng cậu.

- Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý. - một giọng nữ vang lên nhỏ nhẹ mà cuống quýt.

Han nhíu mày quay lại. Cô gái ấy vội vàng khắp mặt đất, cố tìm cái gì đó. Chẳng hiểu ma tha quỷ bắt hay thế nào, mà cô chạy vội để va vào người khác, mà làm rơi cả chiếc kính. Buồn cười hơn, khi đeo chiếc kính lại, một bên mắt đã bị rơi ra lúc nào không hay, cộng thêm vẻ mặt ngơ ngác của cô gái, làm Han không nhịn được cười. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt bên mắt kính long ra, chìa về phía cô gái:

- Này, làm gì mà vội vàng thế.

- Cảm... cảm ơn bạn nhiều. - Cô gái lí nhí đáp lời.

Han cũng không quan tâm nhiều. Cô gái ấy là ai, cũng đâu có quan trọng. Điều quan trọng là giờ phải mua nước nhanh cho Helen dễ thương đang chờ đợi.

Mới chỉ đến hành lang, Marco và Leo đã nghe tiếng ồn ào như chợ vỡ phát ra từ phía lớp mình. Một vài những học sinh tò mò ngóng ra xem. Tiếng cãi nhau, tiếng khóc, tiếng can ngăn. 10B vốn dĩ vẫn náo nhiệt như thế, nhưng có vẻ như đây là chuyện lần đầu xảy ra. Leo bước vào trước. Chỉ thấy Chloey đang ôm một bên má, nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt, lăn dài xuống khuôn mặt đang đỏ ửng. Một vài bạn nữ đứng xúm lại, an ủi cô bạn nhỏ. Phía bên kia Helena đường hoàng khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía cô bạn nhỏ bé. Còn ở phía sau, Paul đang nghiến răng, hai tròng mắt đỏ kè, tay vẫn dứ nắm đấm. Cảnh tượng quả thật hỗn loạn, làm Leo cũng có phần ngạc nhiên, hơi sững lại.

- Có... có chuyện gì thế? - Marco lắp bắp hỏi một cậu bạn ngồi gần cửa ra vào.

Cậu bạn kia có lẽ cũng đang sửng sốt, nhất thời như không nhận ra được sự hiện diện của 2 người trước mặt.

- Con khốn nạn! Thứ chết dẫm. Mày dám nói như vậy hả? - Paul gầm lên, lại như đang cố xông về phía trước.

Cũng may rằng, một vài bạn nữ, trong đó có Helen và Lyra, đứng ra để chặn lại cuộc xung đột- hay đúng hơn là một màn b-ạo lực học đường này.

- Còn ở đó mà khóc sao? Qủa đúng là... Bao lâu nay ở chung phòng, tôi vốn không động chạm gì cậu, vậy mà cậu dám sau lưng tôi, thêu dệt mấy câu chuyện hoang đường như thế.- Helena nhếch mép, giọng nói cũng lớn dần.

- Không... không phải mình... mình chưa... bao giờ nói thế.- Chloey sụt sùi, nói không thành tiếng.

- Mày còn muốn chối nữa? - Paul gạt đám đông, xấn xổ lại, định ăn thua đủ với cô bạn ở trước mặt.

- Thằng kia, thôi ngay! - Leo lên tiếng, giọng nói vang lên quyết đoán, như cậu vẫn thường hay chỉ đạo trên sân bóng.

Nhưng Paul lúc này có lẽ đã trỗi dậy phần "con" rồi. Hắn dang tay, dường như định tiếp tục giở thói vũ phu, với một người mà chắc chắn chẳng thể chống cự lại.

Bất chợt, bằng một động tác nhanh và dứt khoát, Leo lao lên, cánh tay săn chắc túm chặt lấy cổ áo của kẻ bắt nạt, giật mạnh ra phía sau. Bị tác động bất ngờ, tên Paul không hề cảnh giác, thân hình quá khổ ngã ngửa ra phía sau, đập lưng xuống bục giảng. Một rung động lớn, tựa như một tảng mỡ khổng lồ ngoài hành tinh rơi xuống lớp 10B. Paul sõng soài trên mặt đất, ánh mắt vẫn đỏ rực, nhưng đã bớt đi phần hung dữ. Cú ngã trời giáng có lẽ đã làm hắn bớt đi phần nào nhuệ khí.

- Mày bị điên à, thằng lợn này? Định giở trò gì ở đây?- Leo gầm lên.

- Đ*o phải việc của nhà mày, cút ra chỗ khác. - Paul vừa đáp, vừa định chống tay để đứng dậy.

- Thứ lợn điên nhà mày, đi đánh đàn bà con gái. Mày ăn phải gan hùm à?- Vừa nạt, Leo vừa nhanh chân, đạp ngửa tên côn đồ ra phía sau.

Mọi chuyện có lẽ sẽ còn cao trào hơn, nếu cô Dina không kịp thời xuất hiện.

- Trời ơi là trời! Mấy đứa, làm cái gì vậy hả?

Nghe thấy giọng của giáo viên chủ nhiệm, tên Paul đang đằng đằng sát khí cũng phải cụp pha lại, đám đông tản dần ra.

- Có chuyện gì mà ồn ào thế này? Trống vào lớp rồi, có biết không?

- Thưa cô... thưa cô... - Lyra định lên tiếng, nhưng đụng phải ánh mắt của Helena, thanh âm vừa định thớt ra đã vội im bặt.

- Có chuyện gì, sau tiết này lớp trưởng báo cáo cho cô. Tiết này của giáo sư Gaspard, nhưng hôm này thầy ấy đi công tác rồi, cô sẽ dạy thay. Cả lớp ổn định nhanh chóng, chúng ta vào học.

Đến lúc này, Han mới lật đật chạy về đến cửa lớp. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Han đã bị dính án:

- Han, làm gì mà giờ mới về lớp. Trống đánh ba tiếng rồi biết không? Phạt trực nhật 1 tuần cho cô.

Đúng là, họa vô đơn chí. Đã làm đến cái chức này rồi mà, hở ra tí là bị phạt lao động. Lớp phó đời sống kể cũng khổ quá đi thôi.

- Cô hiểu rồi! Em về đi. Bạn bè trong lớp có xích mích là bình thường. Em là lớp trưởng, phải cố gắng giữ hòa khí cho lớp nhé. Ngày mai cô sẽ gặp riêng Paul sau.

Lyra khẽ dạ. "Giữ hòa khí", liệu với tình thế của Lyra hiện tại, cô có làm nổi hay không? Cô nàng bước những bước nặng trĩu trên khoảng sân trường rộng. Trời đã về chiều, vẫn còn nhiều học sinh ở lại, để sinh hoạt clb, để trực tuần, vv, nhưng tuyệt nhiên, sự náo nhiệt ấy dường như không thuộc về thế giới của Lyra. Một mình lủi thủi trở về KTX, cô dự định ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua chút quà bánh để dỗ dành Chloey. Mua vài ba gói kẹo dẻo, một ít bánh quy, cùng với một số đồ dùng lặt vặt, Lyra bước ra quầy thu ngân.

- Của cháu 150 nghìn. Quét mã hay tiền mặt.

- Tiền mặt ạ. Cô đợi cháu một chút. - Lyra vừa đáp, vừa lục trong túi xách. Nhưng chẳng hiểu sao, chiếc ví thường ngày Lyra vẫn để trong túi xách, giờ đây lại đâu mất rồi.

- Nhanh lên nào cháu, còn mấy bạn đang đợi kìa. - Cô thu ngân giục, làm cho Lyra càng thêm cuống quý.

- Dạ... dạ... cháu đang... cô đợi cháu một chút ạ.

- Của bạn ấy bao nhiêu, để cháu thanh toán . Một giọng nói cứng cỏi vang lên, làm cho Lyra bất chợt phải ngước lên nhìn.

- Ừ, 150 nghìn nhé. Quét mã vào đây giúp cô.

- Cảm... cảm ơn cậu. Lyra lí nhí.

Leo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hớt hải theo sau là Lyra. Cô bạn vốn cũng nhỏ bé, chạy đuổi theo một chàng trai hơn 1m8 thì quả thật là bi hài.

- Cảm... cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình sẽ trả tiền cho cậu sau. Mình quên ví ở đâu đó rồi. - Lyra vừa nói vừa thở dốc.

- Ừ, không có gì. - Leo lạnh lùng đáp.

- Cậu có rảnh không? - Leo tiếp, sau một vài giây im lặng.

- Hả, mình... mình á. Có chuyện gì thế? - Lyra ngơ ngác hỏi lại.

- Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, một lát thôi, tôi cũng phải đi tập ngay bây giờ.

- Ừm... được, được thôi. Cậu cứ hỏi đi.

- Chuyện hôm nay ở lớp, là thế nào vậy? - Leo hơi nhíu mày.

- Chuyện đó, chuyện đó... - Lyra ấp úng. - Ở đây đông quá, không tiện nói lắm, mình ra đoạn kia rồi nói nhé.

- Được thôi.

Leo bước nhanh ra khoảng góc sân phía trước.

- Được rồi, cậu nói đi.

- Thực ra... chuyện cũng... hơi phức tạp. Từ hôm qua, Helena nghe ở đâu ấy, rằng Chloey nói xấu cậu ấy. Hình... hình như là về ngày chung kết sắp tới. Helena bị nói là mua suất giúp lớp vào chung kết. Và đêm chung kết ấy, giám khảo đều là người quen của gia định cậu ấy.

- Chloey nói như thế? - Leo nghi vấn.

- Helena nói rằng có người bạn bảo cô ấy như thế. Nhưng tớ thì không tin như vậy. Bình thường Chloey không phải người xấu, tớ tin cậu ấy. - Lyra quả quyết.

- Còn sáng nay? Leo hỏi tiếp.

- Thì... thì vẫn là chuyện đó đấy. Hôm qua ở KTX, tụi tớ đã can rồi. Sáng nay Helena vẫn chất vấn, rồi đem chuyện kể với mọi người trong lớp. Rồi... rồi Paul...

- Nó đánh Chloey hả? - Leo đáp, giọng đã có chút lửa giận.

Lyra không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Đúng là thằng cặn bã. Cậu đã báo cho cô chủ nhiệm chưa?- Leo rít qua kẽ răng.

- Tớ... tớ không dám... tớ sợ.- Lyra lắp bắp.

- Cái gì, thế cậu đã nói cái gì? Sao lại không báo. - Leo kích động, bước sấn tới.

Lyra giật mình, cô lùi về phía sau, tránh né đi sự chất vấn của Leo.

- Tớ... tớ sợ lắm. Helena, thực sự tớ không dám làm phật ý cậu ấy. Lyra run lên, giọng nói như muốn khóc.

- Nhưng... nhưng không thể làm thế được, như thế là bất công đấy. Leo nói, giọng đã bớt đi phần giận giữ.

- Tớ... tớ xin lỗi, tớ không làm khác được. Tớ biết tớ sai... tớ xin lỗi.- Lyra nấc lên.

Leo bình thường cứng rắn là thế, nhưng gặp cảnh này, sư tử cũng phải cuống quýt thôi.

- Tôi... tôi xin lỗi. Nhưng... - Leo thở dài rồi tiếp. - Dù... dù sao cũng cảm ơn vì đã kể thật cho tôi.

Lyra ngước lên, đụng phải ánh mắt bối rối của Leo. Ánh mắt của cô chứa nhiều ẩn ý. Tuyệt vọng, hy vọng, thở than, ý tứ, hoặc rất nhiều thứ khác.

Ánh mắt ấy làm Leo bứt rứt không yên. Cậu đem suy tư vào trong buổi tập. Hiếm khi nào, đội trưởng của 10B chuyền hỏng nhiều như hôm nay, làm chính "đồ đệ" Han cũng phải lên tiếng nhắc nhở vài lần.

Ở phía góc sân bóng, nơi các cầu thủ 10B để đồ đạc cá nhân tụm lại thành một đống. Dưới đôi dép lê, chiếc điện thoại của ai đó rung lên:" Gặp riêng cô vào ngày mai nhé!"- cô Dina.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự