-Anh trai gọi em về ăn cơm rồi.
-Hắn đang ở bên ngoài theo dõi em đấy, cô bé.
-Anh ấy đến đón em.
-Thật không?
-Chị muốn em nói thật hay nói dối?
-Nói thật.
-Có.
-Em nói dối.
-Em nói thật.
...
Vu Thanh ngồi trên con ô tô nhỏ của người anh trai kế, tay ôm hộp bánh rồi cạp một phát hết một nửa.
-Em, ăn cho cẩn thận vào.
Hắn liếc mắt qua, khoé môi giật nhẹ rồi dừng xe bên lề đường, lấy ra đống nước khử trùng và khắn ướt lau sạch miệng cho cô.
-Anh trai tốt ghê.
Cô mỉm cười rồi nhét nguyên nửa cái bánh kem còn lại vào miệng khiến hắn bừng bừng lửa giận, mặt tối sầm lại.
-Bỏ ngay suy nghĩ giết anh trai trong đầu đi.
-Vậy anh phải chia 80% tài sản cho em.
-Mơ đi.
-Em đang mơ này.
-Mách bố đấy.
-Bố em ở dưới mồ, anh giỏi mách thử.
-Được, được lắm.
Vu Thanh bước vào căn biệt thự, chân đá giày ra góc hiên rồi ngồi thẳng xuống đất, tay chống cằm.
-Em đứng dậy đi.
-Không, mệt lắm.
Cô nằm xuống đất, mắt nhìn trời.
-Rảnh vậy em đi giao hàng đi.
-Ồ, hô, nghe hay đấy.
Vu Thanh bật dậy, phóng thẳng đến phòng dịch vụ.
Có đơn hàng
What
Giao 20 bình rượu cho Mộng Ảo trong không gian số 0
Nhận, nhận
Thời gian 4 tiếng