🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mẩu chuyện xàm

Ch.3: Người yêu tôi là 1 vị thần

~5 phút đọc · 856 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mọi chuyện nghe có vẻ hơi vô lí nhưng nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen là vậy, chứ thực sự cổ không hẳn là 1 vị thần. Dù vậy thì gọi cổ là 1 vị thần cũng không sai. Cổ thực chất là 1 thực thể ngoài hành tinh, nghe có vẻ giống là người ngoài hành tinh nhưng không phải.

Cổ mang vẻ bề ngoài giống con người, nhưng cấu tạo cơ thể bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Theo như những gì cổ miêu tả, Tộc của cổ có chiều cao trung bình là 3 mét, có 3 trái tim, 4 bán cầu não và 4 cánh tay. Đối với những người lần đầu gặp mặt, điều này có vẻ là một sự bất ngờ đối với họ. Tuy nhiên, nếu như bạn tiếp xúc đủ lâu thì bạn sẽ nhận thấy rằng 4 cánh tay có vẻ không tệ cho lắm.

Điều khiến cho tôi coi cổ như là 1 vị thần là vì họ sở hữu khả năng điều khiển những nguyên tố hóa học có trong thế giới chúng tôi. Tôi không biết họ làm như thế nào, nhưng bạn cứ nghĩ là nếu cổ mà giận thì việc bạn đang đứng cạnh 1 vụ nổ nguyên tử có thể xảy ra là điều bạn không muốn cho lắm. Cổ có bảo là cổ có thể làm nhiều thứ khác nữa nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Việc có người làm việc nhà là tôi vui lắm rồi.

Chúng tôi gặp nhau tại một khu vực hoang vu, một con tàu vũ trụ đột nhiên xuất hiện và cổ từ từ đi xuống. Tôi khi đó chỉ nghĩ là : “ Tại sao mình không mời cổ về ăn cơm nhỉ”. Và cổ đồng ý, tôi dẫn cổ về và mời cổ ăn cơm, cho cổ một chỗ để ngủ và dành thời gian với cổ như một người bình thường.

Cổ có điều gì muốn hỏi thì tôi sẽ trả lời cổ, cổ đôi khi lén lút báo cáo lại cho ai đó nhưng về sau thì tôi cũng bảo cổ là cứ tự nhiên mà làm. Không cần phải lén lút làm gì cả, tôi không biết cổ cảm thấy như nào nhưng về sau thì cổ toàn gọi tôi lại để quay video gửi về quê nhà của cổ.

Nhưng điều gì đến thì cũng phải đến, việc cổ có 4 tay cũng thu hút không ít người đến xem. Từ hàng xóm, người ngoài, những người nổi tiếng và cuối cùng là đến tai những tổ chức. Ngày ngày có một số người mặt một bộ đồ đen hoặc những người giả dạng để tiếp cận đến chúng tôi.

Có lần họ bắt cóc cổ vào giữa đêm khuya, ban đầu tôi rất lo lắng về vấn đề này nhưng khoảng 3 tiếng sau thì cổ đi bộ trở về. Ngay khi tôi mở cửa ra để đón cổ, đằng sau cổ xuất hiện những chiếc xe hạng nặng và trực thăng theo dõi phía sau cổ.

Sau vụ đó, tôi không chỉ phải tiếp tục nuôi cổ mà còn phải chịu sự theo dõi của họ. Cùng cổ làm mấy cái theo dõi sức khỏe và vài cái giao lưu ngoài hành tinh, đi một cái mà tôi cứ tưởng mông mình hòa làm 1 với cái ghế rồi.

Tất nhiên thì ngoài những việc đó, việc sinh sống cùng cổ trong 1 khoảng thời giãn cũng xây dựng cho chúng tôi 1 mối quan hệ đang trong giải đoạn phát triển. Vào ngày 12/4/3xxx, khi cổ và tôi đang ngồi xem phim trên cái ghế sofa, cổ tự nhiên nói ra một câu :

“ Anh nghĩ sao về việc chúng ta làm đám cưới?”

Tôi đang dán mắt vào bộ phim cũng phải quay sang và nhìn cổ, chắc chắn rằng bản thân không hề nghe nhầm.

“ Cô ... Nói thật không vậy?”

“ Số lần tôi nói đùa với anh còn ít hơn số lần anh rửa bát 1 tuần đấy.”

Cổ trả lời như vậy thì tôi cũng không có cách nào để phản bác. Cổ còn vừa nói trong khi vẫn xem phim và ăn bỏng ngô luôn cơ mà. Tôi nhìn mà tôi cũng bất lực với cổ :

“ Vậy thì để tôi lên kế hoạch đã, cô muốn tổ chức như cách chúng tôi tổ chức hay là bên cô tổ chức vậy?”

“ Bên anh tổ chức đi, dù sao thì trên hành tinh của tôi thì tôi cũng không có nhiều điều cần trải nghiệm trên đấy nữa.”

“ Vậy à, thế thì tôi sẽ chuẩn bị vậy.”

Cổ quay sang nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý, sau đó quay lại xem tiếp bộ phim. Thực sự khi đó tôi không biết phải giải thích với cổ là điều này nó quan trọng như thế nào đối với tôi. Nhưng tôi cũng đành để nó tạm gác sang 1 bên và tiếp tục tận hưởng cùng cô ấy vào tối nay thôi.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự