🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Khu Đất Mới

~13 phút đọc · 2506 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trên đường đi cũng có không ít thây ma nghe thấy tiếng động cơ xe mà tiến lại chặn đường nhưng cũng bị chiếc xe bán tải tông thẳng khiến bọn chúng bay xa. Không ít lần Lâm Tường phải đi đường vòng bởi vì con đường phía trước bị chặn bởi những chiếc xe khác do thây ma tấn công. Bởi vậy mà quãng đường phải xa hơn 2 3 cây số, cho nên hơn 6 giờ chiều đám người mới đến gần khu đất mới quy hoạch này. Trong khi di chuyển mọi người cũng đã làm quen với nhau, nữ sinh kia tên là Vũ Điệp học ở 1 trường cấp 3 gần đây. Cô ta là người ở thành phố H cách thành phố này mấy trăm cây số cho nên khi mạt thế ập xuống thì gần như không có cơ hội để trở về nhà.

Đến nơi, lão Lâm liền giảm tốc độ xe lại để cho mọi người dễ dàng quan sát xung quanh. Lưu Phong phát hiện nơi này liền có 3 căn biệt thự có vẻ đã được xây hoàn thiện rất thích hợp để ở. Những căn còn lại thì vẫn đang trong quá trình xây dựng nên không thể đến đó, hơn nữa nếu là đang xây dựng thì nơi đó chắc hẳn sẽ có công nhân thi công. Nơi nào càng có nhiều người thì tỉ lệ xuất hiện thây ma lại càng cao.
"Lâm thúc tiến đến căn biệt thự bên trái chúng ta xem, căn đó chắc hẳn có thể tạm ở 1 thời gian."
Nghe vậy lão Lâm liền đánh tay lái sang bên trái hướng về căn biệt thự kia. Đến gần cánh cổng biệt thự Lưu Phong và Lăng Cọc nhảy xuống xe, Lăng Cọc dùng sức bẻ gãy chiếc khóa cổng sau đó hai người mở cổng ra để xe bán tải tiến vào bên trong.

4 người lúc này đã xuống xe, đứng trước cánh cửa biệt thự là Lưu Phong và Lăng Cọc còn 2 người Lâm Tường và Vũ Điệp thì đứng ngay ở phía sau. 2 người Lưu Phong đứng trước nhìn nhau sau đó đồng thời gật đầu, lấy sức đạp bay cánh cửa gỗ trước mặt.
"Đoàng" 1 tiếng cánh cửa vỡ tung, 2 người liền quan sát bên trong không phát hiện thấy điều gì bất thường liền thở phào.
"Cũng may có vẻ bên trong không có người ở." Vũ Điệp vui vẻ nói.
4 người liền tiến vào bên trong , khung cảnh bên trong mờ mờ tối, chỉ có 1 ít ánh sáng chiều tà từ cửa sổ hắt vào. Lưu Phong thử bật công tắc điện bên cạnh cửa nhưng không được, có vẻ như bên trong căn nhà này chưa được cấp nguồn điện.
"Trước kia ta có học qua 1 chút về điện, để ta xem có thể cấp nguồn điện cho nơi đây không." Bỗng nhiên Lâm Tường nói.
Ba người nghe vậy liền bất ngờ kèm theo chút vui mừng, sau đó Lăng Cọc đi theo phụ lão Lâm kéo điện vào trong căn biệt thự này. Còn Lâm Phong và Vũ Điệp thì tiến vào bên trong để khảo sát xem căn biệt thự này.

Khoảng 30 phút sau khi Lưu Phong đang bê 1 ít thực phẩm vào trong nhà thì bỗng nhiên thấy bóng điện trên đầu phát sáng, hắn liền biết lão Lâm đã kéo điện cho căn biệt thự này thành công. Lăng Cọc cũng vừa chạy tới cười nói:
"Lưu Phong mày biết gì không, Lâm thúc rất lợi hại đó. Nãy tao với thúc ấy kéo điện vào đây dù thiếu khá nhiều đồ nghề để kéo điện nhưng mà thúc ấy vẫn có thể làm được."
Lưu Phong nghe lời kể của Lăng Cọc mà thấy bất ngờ, không ngờ lão Lâm tay nghề lại tốt như vậy. 4 người lúc này đã tập hợp bên trong đại sảnh của căn biệt thự.
"Theo em mới thăm dò thì trên tầng 2 căn biệt thự này có 8 cái phòng ngủ khá lớn, mỗi phòng đều có phòng tắm nhà vệ sinh riêng, mỗi chúng ta tự chọn 1 phòng để nghỉ ngơi. Còn bên dưới tầng 1 có sẵn phòng bếp và phòng tắm, 1 lát nữa em sẽ vào bên trong chuẩn bị thức ăn tối này." Vũ Điệp nói.

Nghe vậy mọi người bên trong đều thở ra 1 hơi, có lẽ sau 1 ngày bận rộn thì cuối cùng mọi người cũng được nghỉ ngơi. Nhưng lời nói của Lưu Phong lại dập tắt sự vui mừng đó:
"Được vậy em vào chuẩn bị đồ ăn tối nay, còn ba người chúng ta sẽ thăm dò quanh đây xem có nhiều thây ma hay không."
Nghe vậy cả Lăng Cọc và lão Lâm trong lòng đều cảm thấy uể oải.
"Ta biết mọi người đều đã rất mệt mỏi, nhưng nếu không thăm dò trước thì đêm nay chúng ta có thể ngủ ngon được. Mọi người không muốn khi chúng ta đang ngủ thì có thây ma tấn công chứ."
Lưu Phong nói với giọng nghiêm túc. Mọi người ở đây đều biết nếu như thây ma tấn công vào lúc mọi người đang ngủ thì sẽ nguy hiểm như nào, vì vậy tất cả đều nghiêm túc hẳn.

Sau đó 3 người Lưu Phong ra ngoài để lại 1 mình Vũ Điệp ở bên trong căn biệt thự. Bởi vì chỉ thăm dò xung quanh cho nên 3 người không cần di chuyển bằng ô tô mà trực tiếp đi bộ. Bởi vì trời đã gần tối cho nên lão Lâm có lấy trong xe ra 1 chiếc đèn pin để dùng.
"Gần đây còn 2 căn biệt thự nữa, trước tiên chúng ta đến đó kiểm tra xem có người sống hay không." Lưu Phong nói.
2 người còn lại liền đồng ý sau đó Lưu Phong dẫn đầu tiến về căn biệt thự bên phải cách đó không xa. Từ đằng xa 3 người có thể thấy phía căn nhà đó có ánh điện sáng phát ra.
"Nhìn kìa Lưu Phong, bên đó có ánh điện chắc hẳn nơi đó có người sinh sống."
Trên đường đi 3 người cũng gặp 1 vài con thây ma level 1 mặc quần áo công trường nhưng cũng bị Lưu Phong 1 búa đập chết. Rất nhanh 3 người đến trước cánh cổng, thấy cánh cửa lớn đã đóng chặt nhưng bên trong vẫn phát ra ánh điện cho nên Lăng Cọc gọi lớn:
"Bên trong có người không."

Lăng Cọc phải gọi đến 3 lần thì bên trong mới có động tĩnh. Một tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa chính, cánh cửa từ từ hé ra sau đó từ bên trong ló ra 1 cái đầu trẻ nhỏ, 4 người 8 mắt nhìn nhau.
"Tiểu hài tử cha mẹ nhóc đâu, sao ta gọi mấy lần mới có người mở cửa." Lăng Cọc nhìn cậu nhóc kia nói.
3 người Lưu Phong cũng khá bất ngờ khi người mở cửa lại là 1 đứa trẻ khoảng chừng 9 10 tuổi, trên người mặc quần áo trông có vẻ khá đắt tiền.
"Các người là ai,tại sao lại đứng trước nhà ta gọi lớn vậy. Cha mẹ ta đã đến công trường để quản lý từ ngày hôm qua đến nay vẫn chưa về."
Nghe vậy đám người Lưu Phong cũng liền bất ngờ, trong lòng đám người liền đã hiểu có lẽ cha mẹ đứa trẻ này 1 là đã biến thành thây ma cũng có thể đã bị thây ma ăn thịt. Nếu như họ còn sống thì đã trở về nhà mà đưa đứa trẻ này đi.

Lưu Phong trong lòng có chút thương cảm mà nhìn về hướng đứa trẻ kia nói:
"Vậy tại sao khi nãy chúng ta gọi 1 hồi thì nhóc mới mở cửa ra."
Nghe người đàn ông kia hỏi vậy đứa trẻ liền nhanh nhẹn trả lời:"Trước khi đi cha mẹ ta đã dặn dò phải ở nhà trông nhà, không cho người lạ bước vào nhà. Ta thấy các người gọi nhiều quá nên mới ra xem là ai thôi."
"Cha mẹ ngươi đã dặn như vậy tại sao ngươi còn mở cửa nói chuyện với chúng ta."
Đứa trẻ đáp:"Ta mới chỉ mở cửa nhưng đã cho các ngươi vào đâu."
Nghe vậy cả 3 người Lưu Phong liền không khỏi mà bật cười. Nhưng lời nói tiếp theo của Lưu Phong khiến đứa trẻ không hiểu gì.
"Này tiểu hài tử bây giờ thế giới không còn như trước nữa, đã xuất hiện những con quái vật ăn thịt người từ ngày hôm qua, có lẽ cha mẹ ngươi đã biến thành thây ma hoặc đã bị thây ma ăn thịt.

Đứa trẻ nghe vậy liền lắc đầu liên tục:"Các người tính lừa ta sao, đừng tưởng trông ta bé mà muốn lừa ta nhé."
Đám người Lưu Phong giải thích 1 hồi nhưng đứa trẻ vẫn không tin tưởng, họ đành phải rời đi. Nơi họ cần kiểm tra tiếp theo là căn biệt thự còn lại kia, nhìn từ xa căn nhà đang bao phủ trong màn đêm, lão Lâm phải lấy đèn chiếu vào thì đám người mới có thể nhìn rõ.
"Có vẻ như căn biệt thự đó không còn người ở." Lưu Phong suy đoán.
Quả nhiên khi đám người Lưu Phong đến đó gọi lớn 1 hồi không có ai trả lời liền biết nơi đây không có ai sống.
"Bây giờ chỉ còn ở khu công trường đang xây kia là chúng ta chưa biết có nhiều thây ma hay không. Nhưng chắc hẳn nơi đó có nhiều người thì sẽ càng có nhiều thây ma." Lưu Phong nói.
2 người khác cũng đồng tình, sau 1 hồi thương lượng thì Lưu Phong có tốc độ nhanh nhất sẽ lên trước, còn 2 người Lâm Tường và Lăng Cọc sẽ đi phía sau cách nhau 1 khoảng để dễ dàng chạy trốn và yểm trợ."

Khi 3 người đang thương lượng thì lúc này bên ngoài cánh cổng phát ra tiếng bước chân kèm theo tiếng khò khè đặc trưng của thây ma. Lưu Phong khi nghe thấy liền biết có thây ma tiến lại gần liền ra hiệu cho 2 người rằng ngoài kia có thây ma. Khi 3 người nhìn lại liền thấy đó có 5 con thây ma mặc quần áo công trường, trên đầu vẫn đội những chiếc mũ trắng của công nhân.
Trong 5 con thây ma đó liền có 1 con level 2 và 4 con level 1, khi Lăng Cọc định tiến lên dùng thanh sắt đâm vào đầu 1 con thây ma thì nghe được giọng của Lưu Phong:
"Khoan đừng giết hết bọn chúng vội, chỉ cần đánh gãy tứ chi của đám thây ma đó, sau đó chúng ta sẽ có việc dùng đến." Nghe Lưu Phong nói vậy trong lòng Lăng Cọc không khỏi dâng lên nghi hoặc không biết hắn ta định dùng đám thây ma này để làm gì. Nhưng vẫn làm theo lời hắn nói.

Sau đó 2 người Lưu Phong và Lăng Cọc liền phối hợp đánh gãy hết tay chân những con thây ma kia sau đó dồn chúng vào 1 góc tường. Lâm Tường đứng bên ngoài nhìn mà dâng lên 1 cảm giác kinh dị, nếu như ngày hôm qua mà lão thấy cảnh tượng như này thì chắc chắn lão sẽ rút điện thoại mà báo cảnh sát rằng nơi đây có kẻ sát nhân. Nhưng trong ngày tận thế như này thì cảnh tượng đó lại không quá đáng sợ nữa, vì nếu không làm vậy người phải chết sẽ là bản thân mình.

Đang đứng suy nghĩ thì Lâm Tường được Lưu Phong gọi tới, lão nghi hoặc không biết Lưu Phong có ý đồ gì nhưng vẫn lại gần. Sau đó Lưu Phong đưa cho lão chiếc búa rỉ sét rồi nói:"Lâm thúc bây giờ thúc cầm chiếc búa này đánh chết những con thây ma đó thì thúc sẽ có được sức mạnh như ta và Lăng Cọc."
Nghe Lưu Phong nói vậy tim Lâm Tường dường như đập nhanh hơn, lão vô thức cầm lấy chiếc búa sau đó từng bước tiến về đám thây ma kia. Những con thây ma đã bị đánh gãy cả tay lẫn chân, chúng bất lực nằm trên nền đất khẽ kêu lên những tiếng khò kè rồi nhìn về phía Lâm Tường - sinh vật được xem như con mồi trong tiềm thức bọn chúng.

Lâm Tường nhìn những con thây ma bên dưới rồi hít 1 hơi thật sâu sau đó giơ cao chiếc búa dùng sức đập mạnh xuống đầu 1 con thây ma."Bốp" 1 tiếng 1 con thây ma vỡ đầu chết không thể chết hơn.Trong đầu lão Lâm lúc này xuất hiện một dòng chữ:"BẠN NHẬN ĐƯỢC 1 ĐIỂM KINH NGHIỆM." Sau đó bên trên xuất hiện một thanh kinh nghiệm màu xanh có dòng chữ:
- LEVEL 1: (1/10).
- Thể lực: 1
- Sức mạnh: 1
- Tốc độ: 1
- Tinh thần: 1
- Điểm tiềm năng: 0
- Kỹ năng bị động: Không có
- Kỹ năng chủ động: Không có
Bên dưới là thanh trạng thái:
- Thể lực: 1/1
- Sức mạnh: 1/1
- Tốc độ: 1/1
- Tinh thần: 1/1

Chính thức lão Lâm đã bước vào level 1, Lâm Tường không khỏi hưng phấn mà dùng sức tiếp đó đập chết các con thây ma khác đến khi bọn chúng chết hết thì mới dừng tay. Sau khi tiêu diệt con thây ma cuối cùng thì Lâm Tường liền tiến cấp level 2.
- LEVEL 2: (1/50).
- Thể lực: 2
- Sức mạnh: 2
- Tốc độ: 2
- Tinh thần: 2
- Điểm tiềm năng: 0
- Kỹ năng bị động: Không có
- Kỹ năng chủ động: Không có
Bên dưới là thanh trạng thái:
- Thể lực: 2/2
- Sức mạnh: 2/2
- Tốc độ: 2/2
- Tinh thần: 2/2

Sau khi tăng cấp lên level 2 lão Lâm cảm thấy bản thân như tràn đầy sức mạnh, so với trước kia lão thấy mình khỏe lên rất nhiều. Bây giờ lão nhìn những con thây ma dưới chân mình đã không còn là sự sợ hãi như trước nữa mà thay vào đó chính là công cụ giúp mình tăng điểm kinh nghiệm.

Sau khi bình tĩnh lão liền đưa trả chiếc búa cho Lưu Phong rồi nói:
"Cảm ơn cậu, bây giờ ta đã tăng lên level 2, cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh."
Lưu Phong gật đầu sau đó 3 người liền di chuyển theo kế hoạch mà tiến về phía công trường kia để kiểm tra.

💬 Bình luận (0)