Vết thương trên người Lý Nguyên mất gần hai ngày mới lành hoàn toàn.
Nhờ sát khí còn sót lại từ mô bản Sukuna, tốc độ phục hồi nhanh hơn người thường rõ rệt. Dù vậy, hắn vẫn chọn ở yên trong căn hộ, vừa theo dõi tin tức, vừa kiểm tra đi kiểm tra lại giao diện hệ thống.
【Mô Bản: Ryomen Sukuna (Mảnh vỡ)】
【Độ Đồng Hóa: 1.4%】
Con số đó gần như không tăng thêm dù hắn đã nghỉ ngơi. Rõ ràng, chỉ ngồi im thì chẳng đi đến đâu.
Lý Nguyên mở máy tính bảng, lướt qua hàng loạt bài viết về các vụ “động vật bất thường” xuất hiện khắp Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Phần lớn bị xem là tin đồn hoặc AI chế. Nhưng hắn biết những thứ đó là thật.
“Muốn tăng độ đồng hóa… chỉ có cách giết chúng.”
Đêm hôm đó, hắn ra ngoài.
Lần săn đầu tiên không suôn sẻ. hắn lang thang gần khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại thành, nơi mạng xã hội đồn thổi có tiếng động lạ vào ban đêm. Mãi đến gần hai giờ sáng, hắn mới gặp được mục tiêu: một con chó mực biến dị, thân hình to gần bằng bê non, mắt đỏ và gân cổ nổi lên.
Trận chiến diễn ra ngắn nhưng khá nguy hiểm. Con vật nhanh và khỏe hơn con chuột trước đó. Lý Nguyên bị cào thêm vài vết trước khi kịp dùng Bát sơ cấp cắt đứt một bên chân trước của nó, rồi kết liễu bằng cách bẻ gãy cổ.
Khi xác con vật đổ xuống, dòng chữ hiện ra trong đầu:
【Hấp thu sát khí thành công】
【Độ Đồng Hóa Mô Bản Sukuna +0.3%】
【Hiện tại: 1.7%】
Lý Nguyên đứng giữa đống máu me, thở nhẹ. Cảm giác sức mạnh trong cơ thể tăng lên một chút, rất mỏng manh, nhưng đủ để hắn nhận ra hướng đi này là đúng.
Những ngày tiếp theo, hắn bắt đầu săn một cách có hệ thống hơn.
Mỗi đêm, lý nguyên chọn một khu vực khác nhau dựa trên tin đồn và các bài đăng mơ hồ trên mạng. Có đêm được hai con, có đêm trắng tay, có đêm suýt chết vì đụng phải một con rắn biến dị dài hơn ba mét đang cuộn trong cống thoát nước.
Dù vậy, Độ Đồng Hóa vẫn tăng chậm rãi:
1.7% → 2.1% → 2.6% → 3.2%…
Đến đêm thứ bảy, khi đang xử lý xác một con mèo biến dị trong con hẻm vắng, Lý Nguyên đột nhiên dừng lại.
hắn nhận ra vấn đề lớn nhất của việc săn lẻ.
Tin tức trên mạng quá lẫn lộn. Có những nơi được đồn là có yêu thú nhưng thực tế chẳng có gì. Có những nơi tưởng yếu nhưng lại chứa cả ổ. hắn lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để tìm mục tiêu, và rủi ro ngày càng cao khi các con vật biến dị dường như cũng đang thích nghi dần với việc bị săn.
“Một mình kiểu này… quá chậm.”
Lý Nguyên đứng trong bóng tối, nhìn xuống đôi tay còn dính máu khô. Sát khí của Sukuna trong cơ thể đang dần ổn định hơn, nhưng tốc độ tăng độ đồng hóa rõ ràng đang chạm ngưỡng vì thiếu thông tin chính xác.
hắn cần nguồn tin tốt hơn.
Đúng lúc đó, từ đầu kia của con hẻm, một chùm đèn pin đột ngột chiếu tới. Tiếng bước chân đều và nhanh tiếp theo sau. Không phải dân thường.
Lý Nguyên mắt co lại, nhanh chóng lùi vào bóng tối sâu hơn.
Ánh đèn quét qua xác con mèo biến dị. Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo vẻ quen thuộc với việc xử lý hiện trường:
“Phát hiện mục tiêu đã bị tiêu diệt. Có người đi trước chúng ta.”
Một giọng khác đáp lại:
“Kiểm tra xung quanh. Cục Đặc Biệt 07 không chấp nhận biến số ngoài tầm kiểm soát.”
Lý Nguyên đứng im trong bóng tối, ánh mắt lóe lên một tia sắc.
Cục Đặc Biệt 07.