HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUU───
Tiếng còi báo động khẩn cấp cấp độ Đỏ đột ngột rú vang, xé toạc màn đêm tĩnh lặng của trung khu Tinh Vệ Quân. Âm thanh rùng rợn, dồn dập dội vào các vách đá xám, khiến tất cả các Tập sự trong ký túc xá bừng tỉnh giấc.
"Chuyện gì thế nhỉ?” Scar cũng ngạc nhiên không kém.
Kiva thì vẫn bình chân như vại, ngồi một góc trong phòng. Mắt cũng liếc nhìn xuống phía dưới thông qua cửa sổ.
"Có biến cố lớn! Toàn bộ Đội 3 tập hợp ngay lập tức tại sân chính!"
Giọng của Kuki vang lên đanh thép, kèm theo tiếng bước chân chạy rầm rầm ngoài hành lang.
Rầm…
Cách cửa phòng mở tung một cái rõ mạnh. Kuki cùng một toán quân đang hối hả rời khỏi hành lang, cô cũng gọi luôn cải hai tân binh mới nhập ngũ.
"Hai nhóc theo xuống luôn nhé.”
Scar và Kiva không dám cải lệnh, chỉ biết nhanh chóng rời phòng mà đi.
Scar nghĩ trong đầu thường thì nếu báo động kiểu này, một là nhiệm vụ khẩn, hai là có quỷ tấn công. Cậu lại nghiêng về phương án một hơn vì trung khu Tinh Vệ không phải nơi để bọn quỷ tùy tiện bước vào.
Hai người nhanh chóng đến chỗ tập kết ở dưới sân huấn luyện. Hầu như chỉ là đội 3 mà thôi. Chắc có lẽ là một nhiệm vụ nào đó cần phải thực hiện trong đêm.
Ngay sau đó Santo bước đến vẻ gấp rút. Gương mặt trầm ổn thường ngày của ông hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ uy nghiêm đáng sợ. Sát khí tỏa ra từ người ông khiến những ngọn đuốc dọc hành lang chao đảo dữ dội.
"Một toán Quỷ Cuồng Sát lớn đang bất ngờ bao vây và tấn công ngôi làng nhỏ ở bìa rừng phía Tây, cách đây 5 dặm." Vị Đội trưởng Bảo Hộ gằn giọng, thanh âm như tiếng sấm trầm. "Nhưng kinh khủng hơn, trinh sát báo về có sự xuất hiện của Quỷ Trùm Tengku. Sát khí tà ác của nó đang phong tỏa toàn bộ vùng ngoại vi. Kuki, Mitan sẽ dẫn đầu đội quân. Nhiệm vụ chính của chúng ta là sơ tán dân làng vào khu vực an toàn, tuyệt đối không được tiếp cận hay khiêu khích Quỷ Trùm! Hắn không phải đối tượng có thể chạm vào!"
"Rõ!" Cả đội đồng thanh trả lời.
Trong khi đó Scar lại hoàn toàn mờ mịt thông tin về thứ được gọi là Quỷ Trùm. Cậu thắc mắc hỏi Kiva.
“Quỷ Trùm là sao?”
Kiva hình như biết chút ít về loài này nên có thể trả lời ngay.
“Đó là một dạng cao cấp hơn của quỷ Cuồng Sát. Chúng có nhiều dục vọng hơn, sức mạnh cũng vượt trội hơn rất nhiều.”
“Thì ra là thế.” Scar gật gù xem như đã hiểu.
Đội quân số 3 bắt đầu lên đường. Cả nhóm như hóa thành những bóng đen lao vút vào màn đêm sương mù dày đặc. Khi cận kề bìa rừng phía Tây, mùi máu tanh nồng nặc cùng tiếng la hét thảm thiết của phụ nữ và trẻ em dội lại theo gió.
Ngôi làng nhỏ yên bình đang chìm trong biển lửa ngút trời, những mái nhà tranh cháy rừng rực, sụp đổ tan tành. Lũ Quỷ Cuồng Sát đang điên cuồng săn đuổi, cào xé những người dân vô tội.
Tại khu vực trung tâm của ngôi làng, ngay trước ngôi miếu thờ cổ, một cảnh tượng kỳ lạ và kinh hoàng đang diễn ra.
Một cô bé khoảng 10 tuổi, vóc dáng mũm mĩm, hai má phúng phính trắng sẽ hồng nhưng đôi mắt lại ngập tràn sự hung dữ, hiếu chiến đến điên cuồng, đang đứng chắn trước một nhóm trẻ nhỏ đang khóc lóc thảm thiết.
Cô bé chính là Mizu.
Trên hai bàn tay nhỏ bé của cô là một thanh kiếm cũ kỹ, rỉ sét vài chỗ nhưng lưỡi kiếm lại tỏa ra một luồng kiếm khí vô cùng thanh khiết, sắc bén—đó chính là di vật duy nhất của anh trai cô, Kimuza, một kiếm sĩ đã tử trận .
"Lũ quỷ khốn khiếp! Đừng hòng đụng vào họ! Tao sẽ băm tụi mày ra!"
Mizu hét lớn, giọng nói trẻ con nhưng đầy uy lực và sự căm hờn.
XOẸT!
Đường kiếm xé gió, chém bay đầu hai con Quỷ Cuồng Sát đang lao tới. Cô bé di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt đến kinh ngạc dù thân hình mũm mĩm. Cô liên tục vung kiếm tạo thành một vòng tròn phòng thủ kiên cố, đẩy lùi lũ quỷ lính lác xung quanh.
Ngay sau đó, một luồng áp lực kinh hoàng từ trên trời giáng xuống,thổi bay toàn bộ ngọn lửa đang cháy xung quanh, ép chặt mọi sinh vật xuống mặt đất.
VÚT!
Một sinh vật đáp xuống từ không trung, mặt đất đá nứt toác dưới chân hắn. Đó chính là Quỷ Trùm Tengku.
Hắn sở hữu một đôi cánh quạ đen khổng lồ dang rộng đến bốn mét, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Tengku có một cái đầu hình chim Ưng, tay cầm rìu, mắt đỏ như máu.
Hắn quay đầu nhìn thuộc hạ mình bị Mizu giết, trong lòng không chút vui vẻ, cảm giác như bị sỉ nhục bởi một con nhóc miệng còn hôi sữa.
"Mày cũng khá lắm.”
Mizu đứng trước một quỷ Trùm như Tengku vẫn không hề lay động, ánh mắt sắc lạnh tập trung hết vào gã đáng sợ này. Mặc dù chân tay cô đang run lên bần bật, nhưng ý chí không khuất phục đó khiến cho bọn trẻ được bảo vệ phía sau cũng thêm hy vọng sống sót.
“Chị Mizu.”
Bé gái ngồi cúm rúm phía sau đang khóc nhìn Mizu chỉ hơn mình vài tuổi lại có lòng dũng cảm đến thế, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.
Đám trẻ còn lại cũng cảm thấy như vậy. Thay vì chúng còn ngồi khóc, chúng lại học theo tinh thần của Mizu, chúng đứng dậy rời khỏi chỗ này để không phải làm gánh nặng cho Mizu nữa.
“Cảm ơn chị nhé.”
Con nhóc vừa chạy vừa nói vọng lại. Mizu đang run rẩy nhìn thấy ánh mắt tin tưởng đó liền lấy lại tinh thần. Cô đưa kiếm ra phía trước phòng thủ. Cơ thể cô bé cũng đã đến giới hạn, nhưng nếu bỏ cuộc lúc này thì chỉ có thể con đường chết.
“Ái chà chà, ngươi cũng được phết nhỉ? Thân mình lo chưa xong mà đòi bảo vệ người khác à.” Tengku chống tay vào hông chĩa chiếc rìu về phía Mizu tỏ ý khinh bỉ.
Mizu trái lại càng thêm sĩ khí. Cô vung nhẹ kiếm xuống tạo một xung kích nhẹ. Giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ.
“Dù ta có chết cũng sẽ không để thứ dơ bẩn như ngươi chạm được vào bọn nhỏ.”
“Ha…ha…ha. Mạnh miệng dữ ta.” ánh mắt hắn sắc lại. “Vậy để ta xem ngươi làm được những gì nào.”
Tengku chỉ khẽ vung một ngón tay, một trận cuồng phong quét qua với tốc độ mắt thường không thể theo kịp.
Mặt đất nứt toác , thanh kiếm trên tay Mizu lập tức bị đánh văng ra xa, cắm chặt vào vách tường miếu. Cô bé ngã rầm xuống đất, khóe môi rỉ ra một dòng máu tươi đỏ sẫm . Chiếc vỏ kiếm tự chế bọc da của cô bé cũng vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn.
Tengku chậm rãi bước đến, năm ngón tay thon dài của hắn hóa thành những móng vuốt sắc dài , hướng thẳng vào lồng ngực của Mizu mà đâm xuống với một nụ cười tàn nhẫn!
“Sao ngươi không kháng cự nữa đi. Ngươi mạnh miệng lắm mà.”
Mizu nghiến răng tức giận. Toàn thân cô đang run lên vì sợ hãi. Cô không thể nhấc nổi thanh kiếm nữa rồi. Cảm giác bây giờ chỉ còn lại đau đớn thể xác.
Đúng lúc đó, một tiếng thét vang lên, thu hút sự chú ý của Tengku.
"ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO CON BÉ!!!"
Từ trong bụi rậm bên cạnh, hai bóng đen lao ra với tốc độ kinh hoàng. Đôi mắt đỏ rực của Scar rực cháy lên trong đêm tối, Sát Quỷ Kiếm bùng nổ, ngọn lửa đỏ rực gào thét, bộc phát toàn bộ sức mạnh.
Kiva phối hợp ăn ý đến mức không cần một ánh nhìn, thanh kiếm quét một đường diện rộng từ dưới lên, giải phóng hàng loạt sóng âm màu đen chẻ đôi cơn cuồng phong của Tengku, tạo ra một khoảng trống duy nhất cho Scar lao vào chắn trước mặt Mizu.