Nhân vật tiêu biểu: Gral - Bạn thân của Kiltihan, kỹ sư trưởng AFS Horizon.
1. Đặc điểm sinh học
Người Telgan không đẹp theo tiêu chuẩn của Liên Đoàn Tinh Vân. Và họ tự hào về điều đó.
• Ngoại hình: Đồ sộ, thấp nhưng cực kỳ chắc nịch. Cao trung bình 1m65-1m75 nhưng nặng 110-140kg toàn cơ và mỡ chịu nhiệt.
Toàn thân phủ lông xù nâu xám dày, rậm nhất ở lưng và vai - dùng để giữ nhiệt trong các đường ống kỹ thuật lạnh lẽo của tàu.
Mũi nhọn như mõm hẹn rừng, luôn sụt sịt vì mũi họ có 3 khoang lọc bụi kim loại.
• Tuổi thọ: trung bình 100 năm. Gral 40 tuổi tính theo năm Trái Đất vẫn đang ở tuổi thanh niên sung sức theo hành tinh Telganil.
• Điểm mạnh: Sức chịu đựng phi thường. Có thể ở trong khoang động cơ Ống Trượt rò rỉ bức xạ 6 tiếng mà chỉ cần uống một chai nước muối.
Tay to, 6 ngón, lực siết đủ để bẻ cong thanh titan mỏng. Mắt họ kém trong bóng tối nhưng cực nhạy với chuyển động của máy móc rung lắc - họ nghe được tiếng lệch ốc vít bằng tai.
• Điểm yếu: Nóng tính, bướng bỉnh, và cực kỳ ồn ào. 2. Đặc điểm văn hóa - Tranh luận là cách chào hỏi.
Nếu người Vakan sống bằng logic và triết lý thiền định, thì người Telgan sống bằng cãi nhau.
Trong xã hội Telgan, nếu bạn gặp nhau mà không cãi nhau 15 phút thì có nghĩa là bạn coi thường nhau họ.
Họ gọi đó là "Grak'tar" - Nghệ thuật tranh luận.
• Gặp nhau: Chửi nhau.
• Quý nhau: Chửi nhau to hơn.
• Tin tưởng nhau tuyệt đối: Chửi nhau đến mức người ngoài tưởng sắp đánh nhau, rồi cùng nhau đi uống.
Đó là lý do Gral luôn gọi Kiltihan là "Thằng nhóc kỹ thuật viên" hay "Heo".
Không phải vì lão ghét Kiltihan. Vì lão coi Kiltihan là anh em. Nếu Gral im lặng lịch sự với bạn, thì bạn nên lo lắng.
Họ cũng là chủng tộc trung thành nhất Astra Fleet. Một khi đã thề trung thành với một con tàu, một Đại úy, hay một thằng bạn như Kiltihan, họ sẽ ở lại cho đến khi con tàu đó thành bãi phế liệu ở xưởng ve chai.
Câu nói cửa miệng của Telgan:
"Nếu nó không hỏng, thì tháo ra xem tại sao nó không hỏng."
Chính vì vậy mà họ là kỹ sư giỏi nhất.
3. Vị trí trong Astra Fleet
Người Telgan hiếm khi làm chỉ huy. Họ ghét họp hành, ghét phát biểu đạo lý như Sayment.
Họ tập trung ở Bộ Kỹ Thuật - Áo Vàng Đất hoặc an ninh, vì lợi thế to lớn, Tuy nhiên vẫn có các thuyền trưởng Telgan trong hạm đội. 70% kỹ sư trưởng của các tàu lớp Horizon là người Ten-gan.
Trong AFS Horizon, Gral là người duy nhất dám nói thẳng vào mặt Sayment:
"Ông đang lái con tàu này vào chỗ chết"
Và cũng là người duy nhất dám cắt điện lưới hạ tầng để giúp Kiltihan bò lên phòng chỉ huy, dù biết mình có thể bị xử bắn vì tội phá hoại tài sản Liên Đoàn.
Vì đối với Telgan, con tàu quan trọng hơn Đại úy.