"..." Chaos -trầm lặng-
"Lời ngươi nói cũng chỉ là nhận định từ chính phía của ngươi, bản thân chúng tuy là chủng tộc phức tạp nhất nhưng cũng chính cái sự đồng cảm hay dù thậm chí là đạo đức giả có thể khiến ta ghê tởm thì ngươi vẫn không thể phủ định rằng nhờ nó là chúng mới có thể giúp đỡ lẫn nhau và dễ dàng đạt được sự hợp tác vì một lợi ích chung hơn. Chúng có cái ác thì cũng phải có cái thiện, đó là một sự cân bằng vĩnh cửu, nếu chỉ có cái ác thì chủng tộc này đã bị suy kiệt từ lâu rồi, còn nếu chỉ có cái thiện thì chúng cũng đã tuyệt diệt từ sớm rồi" chaos -bình tĩnh lên tiếng-
"..." Insanity -rơi vào dòng suy nghĩ-
"Vậy giờ ngươi còn gì để biện minh cho bản thân hay không?" Chaos -lãnh đạm nhìn insanity-
"... Tao không có gì để nói với mày cả, lời của mày quả thực vẫn đúng nên tao không có lý do gì phải nói rằng nó sai nữa cả" insanity -bình thản-
"?" Chaos -bất ngờ-
"Đáng ra ngươi phải cảm thấy khó chịu và cố gắng bảo vệ lý tưởng của ngươi chứ?" Chaos -khó hiểu-
"Tại sao tao phải làm điều đó? Tao chưa bao giờ thực sự sống vì cái lý tưởng này cả, nó cũng chỉ là bàn đạp cho sự phát triển của tao thôi, tao cũng không phải loại yếu đuối tới nỗi không biết chấp nhận lý tưởng người khác đâu" insanity
"Nếu vậy thì... Bắt đầu bỏ phiếu!" Chaos -gõ búa-
CẠCH!!!
ngay lập tức trước mặt tất cả những linh hồn là nạn nhân của insanity lập tức xuất hiện một bảng dữ liệu ảo với 2 lựa
|Có tội| |không tội|
"Giờ mọi người sẽ phải lựa chọn một trong hai, nếu lựa chọn có tội thì bị cáo sẽ phải nhận án phạt dựa theo mức phiếu các người bỏ, còn nếu số phiếu không tội cao hơn thì bị cáo sẽ được tha thứ!" Chaos -giải thích-
Sau câu nói của cô thì bên dưới các hàng ghế lập tức xuất hiện những tiếng bàn tán và thảo luận, cuối cùng sau 3 phút thì tất cả cũng đã kết thúc và đưa ra lựa chọn của chính mình
"Vậy giờ đây, chính thức là lúc công bố số phiếu bầu!!!" Chaos -gõ búa-
CẠCH!!
Trên đỉnh trần của cả phòng sau tiếng gõ búa của chaos cũng bắt đầu ngưng tụ ra 2 dòng chữ lớn "có tội" và "không tội" và bên dưới là tổng số phiếu
|Có tội| |không tội|
10,2 tỷ 1
"Ồ, thật đáng ngạc nhiên, 99% nạn nhân trong này điều lựa chọn có tội... Nhưng duy nhất lại có một phiếu bầu vào ô không tội?!?" Chaos -tuyên bố lớn-
"?" Insanity -có chút bất ngờ-
"Vậy xem thử coi là ai đã lựa chọn phiếu bầu không tội cho bị cáo nào!" Chaos
Dứt lời, một cột sáng màu vàng kim lập tức chiếu xuống bao trọn lấy toàn bộ cơ thể của một người phụ nữ với cơ thể đã nát bấy, đó là mẹ của insanity
"Bà già?" Insanity -khó hiểu nhìn mẹ mình-
"Hoa?" Bố
"..." Mẹ -tránh ánh mắt của chồng mình-
"Không phải ta đã bàn bạc rằng sẽ lựa chọn loại bỏ tên ác quỷ này à? Sao em lại chọn tha cho nó??" Bố -chất vấn vợ-
"Xin lỗi anh, nhưng em không thể... Dù cho nó quả thực đã hại chết chúng ta và rất nhiều người khác, nhưng giờ đây cả dòng thời gian của ta chỉ còn nó là còn sống, em không muốn dấu vết cuối cùng này bị mất được..." Mẹ -buồn-
"Mẹ! Mẹ có biết hắn là cái thứ gì không hả?!? Nếu để hắn sống thì mẹ nghĩ hắn sẽ làm gì nữa chứ?? Sẽ còn nhiều người chết đi vì hắn đấy!!!" Em gái
"Mẹ xin lỗi con, mẹ dẫu gì cũng là một người mẹ, dù cho anh con có trở thành thứ gì thì mẹ vẫn không thể hại chết con của mình được..." Mẹ -cúi thấp mặt-
"Mình à, chính chúng ta đã sinh ra nó, dù cho nó có thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là con chúng ta, vẫn là một máu mủ ruột thịt... Hổ mẹ sẽ không ăn thịt hổ con và em cũng vậy..." Mẹ -nhìn chồng-
"Em điên thật rồi! Giờ em còn nói tới cái việc này à?!? Nếu như nó chỉ hại chết ta thì anh chắc chắn cũng sẽ không trách cứ nó, nhưng thứ nó làm sau đó là giết chết chính em nó và nhiều người vô tội khác!" Chồng -tức giận quát vợ-
"Em biết điều đó, nhưng em tin nó sẽ không còn làm hại ai sau này nữa, ít nhất là bây giờ. Em có thể cảm nhận được nó bị liên kết với một nhân quả rất lớn và kẻ đứng sau nhân quả đó sẽ không để nó làm hại bất kì ai nữa" mẹ -nhẹ giọng-
"E-em!" Bố -khó chịu nhìn vợ-
"..." Chaos -chứng kiến tất cả-
"Hừm" chaos -mỉm cười thích thú-
"Có điều chưa nói với các ngươi, một phiếu từ người nhà bị cáo nếu được vote vào không tội thì bị cáo cũng sẽ hoàn toàn được tha tội nhé" chaos -nháy mắt nhìn về các linh hồn-
"!!" ALL soul (trừ mẹ insanity)
"Bà già kia, tôi không cần biết cái tình mẫu tử quái gì từ bà. NHƯNG CHÚNG TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CON QUỶ NÀY!!!!" Linh hồn 1 -gào lớn về phía mẹ insanity-
"Cựu đội trưởng hoa, tôi biết chị là người tốt và có lòng nhân hậu nhất trong số những người tôi cùng làm nhiệm vụ cùng khi còn sống... NHƯNG ĐIỀU ĐẤY CŨNG KHÔNG PHẢI THỨ CHỊ ĐƯỢC PHÉP THA CHO TÊN ĐẤY!!!" linh hồn 2 -khó chịu nhìn nhưng vẫn có chút kính trọng với mẹ insanity-
"ĐÚNG ĐẤY, CON QUỶ NÀY KHÔNG THỂ ĐỂ NÓ SỐNG ĐƯỢC!!!" Nhiều linh hồn khác
"..." Chaos -bình thản nhìn tất cả cãi nhau-
"Vậy ngươi không định lên tiếng gì để bảo vệ mẹ ngươi à, bị cáo insanity?" Chaos -liếc một mắt sang nhìn insanity phía trước-
"Hừ, lựa chọn của bà ta liên quan gì tới tao, còn cái bản chất của mày dù có thành một thẩm phán thì vẫn rất thích gây hỗn loạn nhỉ?" Insanity -khinh bỉ nhìn chaos-
"Hừ hừ, có cơ hội sao lại không làm chứ?" Chaos -cười nhạt-
"..." Mẹ -bối rối không biết làm gì trước những lời chỉ trích-
"..." Bố -khó chịu-
"THẰNG NGHỊCH TỪ KIA!!" Bố -chỉ tay về phía insanity-
"Mẹ mày vì mày mà bị người khác công kích như thế mà mày không biết lên tiếng à? Bộ mày bị câm rồi hay gì?!?" Bố -bực bội quát insanity-
"Chuyện đấy thì liên quan gì tới tôi à ông già? Bà ta tự chọn bênh vực cho tôi chứ tôi có cần hay không?" Insanity -thờ ơ đáp trả-
"Mày!..." Bố -không thốt lên lời-
"-bàn tán-" các linh hồn
"Cả mấy đứa các ngươi nữa! Còn dám nhắm vào vợ ta thì đừng trách ta!!" Bố
"Mình à..." Mẹ -nhìn chồng-
"..." Bố -cố tránh ánh mắt vợ-
"..." Bố
"Chặc, MẸ MÀY CÓ THỂ ĐÃ THA THỨ CHO MÀY NHƯNG TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MÀY ĐÂU THẰNG NGHỊCH TỬ!!!" Bố
Nói xong ông bất ngờ đổi lựa chọn từ có tội trở thành không tội
"..." Insanity -im lặng-
"Anh nghĩ rằng tôi cũng sẽ như bố mẹ à? Đừng có mơ!!" Em gái
"Haiz" insanity -thở dài-
"Rốt cuộc tao nên nói sao đây... Ê ông già, bà già, cả con nhóc nhà mày nữa. Tôi không cần sự thương xót đó từ mấy người, dù quả thực mọi người là thật lòng nhưng trong mắt tôi điều đó chỉ dành cho kẻ yếu đuối, chỉ có kẻ yếu mới cần sự giúp đỡ từ người thân thôi, tôi đủ mạnh để có thể tự lập và chẳng bao giờ cần đến các người và tôi cũng sẽ không phủ nhận chuyện nhờ công ơn của 2 người mà tôi mới có thể đi tới được như bây giờ, nên là từ bỏ đi, " insanity -thờ ơ-
"Vậy giờ chính thức công bố phán quyết cuối cùng thôi nhỉ?" Chaos
"..." Chaos -giơ cao búa-
CẠCH!!!
"Bị cáo insanity... CÓ TỘI!!!" Chaos -tuyên bố lớn-
"?" Bố -bất ngờ-
"!" Mẹ -giật mình-
"Rõ ràng cô nói chỉ cần là phiếu của người nhà bỏ vào không tội thì con chúng tôi sẽ được tha thứ cơ mà?!?" Mẹ -chất vấn chaos-
"Lời của tôi chưa bao giờ là thứ quyết định thật sự cả, bản chất nơi này phải luôn là một phiên toà xét xử công bằng dẫu cho nó có tồn tại sự hỗn loạn" chaos -bình tĩnh trả lời-
"Tao biết ngay mà" insanity -không mấy ngạc nhiên-
"Mày là chaos nên sẽ không bảo giờ để mọi thứ chìm vào yên bình đâu" insanity
"Theo điều luật 38-B của phiên toà phán quyết, số phiếu buộc tội bị cáo mang số lượng lớn hơn số phiếu bị cáo không tội. Dựa vào lượng phiếu đã đạt quá 8 tỷ, đề nghị cuối cùng: TỬ HÌNH!!" Chaos -nói lớn-
"TUYỆT VỜI!!!!" ALL soul (trừ mẹ và bố insanity) -gào hét vui mừng-
Ngay khi phán định cuối cùng được đưa ra, ở trên trần toà nhà bắt đầu ngưng tụ ra thanh kiếm toả sáng vàng kim rực rỡ không lồ tương đương với một chiếc máy bay hàng không. Nó sau đó từ từ hạ thấp mũi kiếm nhắm thẳng vào insanity
"Ngươi còn lời trăn trối gì không... Insanity?" Chaos
"... Không còn gì nữa đâu, bản thân tao ngược lại là cảm thấy rất thoải mái và toại nguyện rồi" insanity -nhắm mắt đón nhận-
"Ngươi không muốn chứng mình ngươi đủ mạnh để sống sót nữa à?" Chaos -chế giễu-
"Thứ tao làm quả thực luôn thể hiện rằng tao muốn chứng minh rằng tao đủ mạnh, nhưng điều đấy chỉ là thứ mày nghĩ. Đó chỉ như là một phần lý do mà chính tao nghĩ ra để có mục đích tiếp tục tiến lên, thật sự thì tao cũng chẳng có mục đích cao lớn gì để tiến lên cả, tao chỉ đơn giản là cảm thấy chán, muốn tìm một đối thủ mạnh mà thôi. Tao luôn mong muốn được đánh với một kẻ mạnh hơn bản thân, lý trí hơn bản thân và được chết dưới tay chúng, ta rất ghét việc chết dưới tay kẻ yếu vì nó thất sự không có chút cảm giác gì ngoài sự nhạt nhẽo" insanity -bình tĩnh-
" Và mày..." Insanity -chỉ tay về phía chaos-
"... Mày lại có thể đáo ứng điều đấy, mày mạnh hơn tao, lý trí hơn tao và thật đem lại được cho tao cảm giác như bản thân đã tìm được một nục đích mơ hồ nào đó, được chết dưới tay một kẻ mạnh như mày tao thực sự là điều tao mong muốn, tao muốn tìm cảm giác đau đớn, muốn một cái chết thật sự khiến tao hài lòng" insanity
"Vậy thì... Tạm biệt nhé và ta sẽ còn gặp lại sau ít phút nữa" chaos -nháy mắt với insanity-
PHẬP!
cứ vậy thanh kiếm khổng lồ trực tiếp cắm thẳng xuyên qua cơ thể insanity và từ từ xoá bỏ dữ liệu của hắn cho đến khi toàn bộ cơ thể hắn bị tan biến hoàn toàn