Song Tử và Thiên Bình đã có mặt tại phế tích phía tây Thánh Địa, hội quân cùng Saka và Mine.
- Đúng là họ đây rồi.
- Chưa bàn tới đá đen phong ấn, lớp tường bao bên ngoài đã là một vấn đề.
Mỗi tảng đá đen bên trong gian phòng lớn nằm giữa bốn mặt rào chắn, trông thì chỉ là tường gạch bình thường, với những mảng nứt vỡ, rêu bám rải rác, hoàn toàn không có gì đặc biệt.
Điều đáng nói là, mặt đất và cột trụ xung quanh vỡ nát, dấu tích của vô số đòn công phá mạnh mẽ từ Kim Đấu Sĩ, cũng chỉ có thể làm xước nhẹ trên mặt gạch. Nhất định lớp rào chắn này đã được bọc trong một thứ quyền năng nào đó.
- Thôi được rồi, có đánh nữa cũng chỉ lãng phí sức lực thôi.
- Nói phải, nên dùng não hơn là tay. – Mine cất lời, không rõ là chỉ muốn đồng tình với Pollux hay có ý châm chọc ai.
Anh cũng đã hiểu ra vấn đề từ khi nãy, nhưng vì năng lực của bản thân không giúp ích cho tình huống này, anh chưa thể làm gì khác ngoài để cho Saka thể hiện sự nhiệt tình của mình.
Trong khi bốn người còn đang suy nghĩ, từ bên ngoài một đám quân lính đông như kiến, giáp trụ binh khí đầy đủ ùa vào trong phế tích, vây kín cả phía ngoài.
- Bọn này càng diệt càng chui ra đông hơn nhỉ! Vừa diệt cả một đám lớn mà...
- Bọn nhỏ đã đến những điện cuối cùng rồi, hẳn Ám Long cũng đã phát hiện sự chống đối của chúng ta. Đến lúc này đối với hắn chắc cũng khá cấp bách đây.
- Vậy tôi nghĩ đây đã là gần hết lực lượng của hắn rồi.
- Chelle, ở đây nhờ cô nhé.
- Ừ, đi đi.
Song Tử dịch chuyển ra phía ngoài tòa nhà, sau khi đã giao cho Chelle chủ trì ở đây.
- Saka, đánh vỡ phần đất xung quanh tường chắn giúp tui.
Sau hai cú đấm, gạch đá dưới sàn xung quanh tảng đá phong ấn bị thổi bay toàn bộ, chỉ còn bốn bức tường thấp vẫn đứng sừng sững.
Tròng mắt hình hoa hướng dương của Thiên Bình hiện rõ hơn, ánh sáng tím nhạt lóe lên từ đôi mắt bao lấy bức tường. Vật thể rung động mạnh. Dáng vẻ cô trông bình thản, nhưng giọt mồ hồi trên mặt cho thấy cô đang vô cùng vất vả.
Di dời một thứ được gia cố bởi tà thuật là không nhẹ nhàng gì, nhưng sau hồi lâu, cuối cùng cũng đã thành công, mấy bức rào đã được đưa sang một bên, để lại tảng đá đen óng ánh trần trụi.
- À... không phá hủy được thì dời nó đi chỗ khác, hay nhỉ.
Mine quay mặt về phía lối vào, giải quyết gọn gàng bất cứ kẻ địch nào tràn vào trong gian phòng.
Tiếng nổ và tiếng đất đá vỡ nát vang lên rầm trời. Đó là Space Breaker [Tàn Phá Không Gian] vừa dọn sạch sẽ vòng ngoài xung quanh khu di tích.
Nhóm Chelle lần lượt giải phóng hết sáu khối phong ấn. Tuy nhiên họ cũng chỉ làm được tới đây. Loại khoáng vật kì dị ấy phân tán tất cả Vũ Trụ Khí tiếp xúc với nó, lực vật lí đơn thuần cũng bị hấp thụ hoàn toàn. Nói cách khác không có bất kì đòn công kích nào có thể tác động được.
- Cũng phải, thứ này phong ấn được cả nữ thần cơ mà.
- Haizz giờ làm gì đây...?
......
Fukami bước lên bậc thang cuối cùng dẫn lên điện Hoàng Đạo cuối cùng – Song Ngư.

Tòa nhà có dạng tròn, trông giống một chòi nghỉ kiểu châu Âu với kích thước siêu khổng lồ, có hào nước ôm một vòng chân tường, phía bên trong ngay trung tâm còn có một đài phun nước cỡ lớn, trông toàn cảnh thật yên bình sinh động.
Nhưng chàng trai không có tâm trạng để thưởng thức nó, nhất là với nguồn Khí tỏa ra khắp khu vực xung quanh điện. Không mạnh bạo dữ dội như những Kim Đấu Sĩ khác, mà sâu thẳm tĩnh lặng nhưng bao trùm cả một vùng rộng lớn.
- "Kẻ gần với thần nhất"... quả thực chưa gặp mặt đã làm người ta phải dè chừng.
Phong Lam vừa đến trước cửa vào, đối thủ của anh đã bước ra từ phía sau cây cột lớn ở ngay trung tâm hồ nước, một nữ Đấu Sĩ. Trên tay cầm một quyển sách nhỏ.
Cô gái tóc ngắn đến ngang cổ, thân hình tương đối nhỏ con nhưng chân tay đầy đặn chắc khỏe. Đúng như danh xưng, áo giáp Song Ngư đúng nghĩa là hai con cá, chúng áp lưng vào nhau tạo thành hình dạng thân và vai giáp.
- Người đằng kia, hãy xưng tên.
- Đồng Đấu Sĩ Phong Lam, Fukami!
- Tại hạ tên Yujuei [魚嘴], Kim Đấu Sĩ chòm Song Ngư.
Nữ Đấu Sĩ nói chuyện với giọng từ tốn, nhưng khá cứng rắn, âm điệu đều đều, gương mặt ưa nhìn nhưng lạnh tanh không một biểu cảm.

- Ngươi thích binh khí nào nhất? – Yujuei bước đi trên mặt nước, từ từ tiếp cận Fukami.
- Hả, sao lại hỏi vậy?
- Cứ trả lời đi.
- Hừm... đao...
Lập tức Song Ngư lật sách, phẩy tay vào một trang nào đó. Làn khói mờ phát ra và một thanh đao xuất hiện trên tay cô gái.
- Tiếp chiêu.
Yujuei lướt tới, xoay người vung lưỡi đao, tạo thành vòng cung tuyệt đẹp. May mắn rằng Fukami đã tránh kịp.
Lùi một bước giữ khoảng cách, anh phát ra liên tiếp các lưỡi dao khí nén từ tay.
Kim Đấu Sĩ với bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng lách qua được hết. Có những lúc bị ép vào góc, không có thế để tránh thì cô ta cũng đỡ được bằng đao của mình rất dễ dàng.
Búng một phát lộn người, cô đã ở phía sau Phong Lam. Anh chỉ kịp quay lại đưa tay đỡ. Dù tốc độ phản xạ đã ở mức ngang hàng cấp vàng, anh vẫn bị lưỡi đao để lại hai vết thương trên người.
Yujuei vẫn tiếp tục chém tới tấp. Không phải phang liên tiếp kiểu phủ đầu như bọn du côn, mà theo đúng bài bản của những bài quyền, từng đường ra đòn vừa đẹp mắt vừa chuẩn chỉnh, không có động tác thừa.
Fukami thi triển cả dao khí nén kết hợp quyền cước mạnh mẽ của mình cũng chỉ giúp anh không bị đo ván, chứ không có cơ hội chống lại binh khí trong tay chuyên gia như Kim Đấu Sĩ kia. Anh bị đánh gục, đã có rất nhiều vất thương.
- Không hổ danh cao thủ hàng đầu Thiếu Lâm.
- Ngươi biết ta?
- Tuy là nữ nhân nhưng lại là một trong những võ sĩ mạnh nhất môn phái, và là Kim Đấu Sĩ của Athena. Không ngờ giờ lại đầu quân cho Ám Bạo Long.
- Ta nổi tiếng thế sao... mà không quan trọng vì ta sẽ phải kết liễu ngươi bây giờ.
Cách nói đều đều vô cảm vẫn được duy trì, dù linh hoạt, động tác của cô đều tăm tắp và cứ thế lặp đi lặp lại, như thể đang hành động theo lập trình sẵn.
Song Ngư lại lấy cuốn sách của mình, lần này cô gọi ra những con dao ngắn, nhất loạt phóng thẳng về người đang quỳ một chân đằng trước.
Fukami an toàn nhờ màn chắn khí.
- Bảo đánh kiếm mà lại phóng tầm xa thế à?
- Ta không muốn nghe kẻ vừa phóng dao không khí nói câu đó.
Fukami vừa đứng lên, đúng lúc Kou và Calor đến nơi, vô tình ăn phải một viên "đạn" lạc.
- Gì vậy, mới vào cửa thôi mà!
- Nghiêm túc nào, kẻ thù lần này cực kì khó khăn đấy.
- À Fukami, gặp lại anh rồi. Anh theo phe tụi này thật đó chứ?
- Cứ để hành động trả lời. – Fukami vẫn tỏ ra lạnh nhạt như mọi khi.
- Này, cả Shiryuu, Cariki, Nakami... Khí của họ đã biến mất rồi...
- Tôi cũng cảm thấy từ khi nãy... nhưng không chắc có thật là vậy không...
Cùng lúc mất đi ba người đồng đội là một cú sốc rất lớn. Tuy chưa chắc chắn, nhưng rõ ràng khó ai có thể không hoang mang.
- Fukami, anh ổn đấy chứ?
- Không hẳn lắm, nhưng tập trung giải quyết kẻ này trước đã.
Thái độ điềm nhiên của Phong Lam khiến hai người còn lại hơi khó chịu.
- Anh vô cảm vậy à...?
- Ừ.
Một tiếng đập mạnh vang vọng đến chói tai.
- Tâm sự lâu quá đấy.
Đó là Song Ngư vừa cắm thanh đao xuống sàn, lút một đoạn sâu vào tảng đá trắng.
- Đó là...
- Yujuei chòm Song Ngư, từng là Kim Đấu Sĩ của Athena.
- Có nghĩa là... phản bội?
- Ba thằng đàn ông chấp một nữ nhi à? Nhưng ta không ngại chút nào đâu.
Cuốn sách nhỏ lại xuất hiện, lần này nữ Đấu Sĩ lôi ra cây trường thương.
Nhanh như chớp, cô gái vút tới sát trước mặt nhóm Kou, xoay thương một vòng tròn hất văng cả ba một lúc.
Vợi lợi thế tầm đánh xa và tốc độ cao, thương thuật vô cùng hiệu quả để đối phó với số đông. Ba Đấu Sĩ đồng không có khoảng hở nào để ra chiêu thức mà liên tục bị đẩy lùi.
- Thiểm Quang Quyền! [Senkou Ken]
Kou ra đòn chớp nhoáng, tạm thời làm lóa mắt đối thủ trong giây lát để cả bọn lui ra một khoảng đủ xa. Thực ra cậu chưa có kế hoạch gì cả nhưng đúng là cứ giữ khoảng cách trước đã.
Fukami thực hiện Hurriken [Phá Lam Quyền] - quyền lốc xoáy. Yujuei chống lại bằng khí lực phát ra khi xoay tròn cây thương cực nhanh theo chiều ngược lại.
Trong khi cả hai giằng co, vô số tia sáng nhỏ len lỏi trong luồng gió xoáy, chúng đủ nhỏ để đi vào trong khoảng hở của cây thương đang quay.
Tuy nhỏ nhưng mỗi hạt quang tử đều mang năng lượng lớn. Yujuei cảm nhận rất rõ, do đó cô nhanh chóng thoái lui, tránh để bất cứ đòn nào chạm vào, vội đến mức buông tay khỏi vũ khí.
- Đúng tầm rồi... Fuego Giratorio! [Hỏa Lốc]
Calor đã nhắm sẵn, hỏa lốc quyền được triển khai ngay khi mục tiêu ở đúng vị trí.
Song Ngư có thể đỡ bằng tay không, nhưng đổi lại cô ta cũng tạm thời bị khống chế.
Kou bay thẳng qua người Kim Đấu Sĩ, bay ngang rất nhanh nhờ được gió xoáy đẩy đi. Khi cậu tiếp đất là lúc quyền của Calor kết thúc. Vẻ mặt cậu có phần tự tin dù cú lướt vừa rồi chẳng hề trúng đối thủ.
Yujuei lại chuẩn bị lấy một món vũ khí khác, nhưng...
- Cô tìm cái này à?
Trên tay Kou là cuốn sách bìa xanh lam vừa giật từ thắt lưng bộ giáp vàng.
Nữ Đấu Sĩ định phản ứng thì Fukami đã nhảy ra trước mặt, xoay người tung cú đá chết người của mình. Yujuei vội vàng bật lùi lại, vấp phải hồ nước, suýt nữa đã ngã.
Cuốn sách của Yujuei như một kho tàng, mỗi trang mang hình ảnh một món vũ khí. Có lẽ mọi loại binh khí người ta nghĩ ra được đều có mặt trong này.
- Quả nhiên, khả năng của cô ta là gọi ra đồ vật từ quyển sách này.
- Giỏi lắm...
- Tuy võ công vô cùng thâm hậu, có vẻ cô chỉ chuyên sử dụng binh khí hơn là quyền cước, ta đã để ý khi cô luôn cố tránh giao tranh tay không.
- Muốn chiến thắng phải đánh vào điểm mạnh của đối thủ, là như thế nhỉ.
- Ta đánh giá cao khả năng phối hợp của các ngươi. Vậy thế này thì sao?
Yujuei nhảy lùi về, đứng trên bệ đá giữa hồ nước trung tâm điện. Bàn tay thực hiện động tác niệm chú nào đó, kết thúc khi cô xòe tay ấn xuống mặt đất. Các tia năng lượng từ các ngón tay tỏa ra, chạy tới đâu khói bốc mịt mù tới đó, trải rộng khắp điện Song Ngư.
- Vạn quân, mau chóng tập hợp!
Hiện ra sau làn khói là vô vàn binh lính, hẳn nhiên đều là các Long Nhân. Cô ta triệu hồi chúng từ dưới chân núi.
- Tiến lên, các Đấu Sĩ!
- Hả, Đấu Sĩ?
- Sau lưng chúng ta là điện thần Athena, và phía trước kia là bọn Ma Vương ám hại nữ thần, có chết cũng không được để bất cứ tên nào vượt qua!
- Khoan, có gì đó không đúng. Bả vừa bảo phải bảo vệ cho nữ thần à?
- Và gọi đám lâu la kia Đấu Sĩ, còn chúng ta là Ma Vương.
- Vụ này nghe quen quen...
- Tên bọ cạp! – Cả ba cùng thốt ra cái tên duy nhất họ biết có thể làm được điều này.
Nhìn kĩ vào Kim Đấu Sĩ kia, quả nhiên trên những phần da nhỏ lộ ra dưới lớp giáp, những đường gân đen quen thuộc đang hằn rõ, nhưng đã không ai thấy do phải tập trung đối phó với những lưỡi dao nguy hiểm.
- Một người mạnh như thế cũng bị thao túng tâm trí triệt để như vậy, nói sao mà Lesath chỉ có thể kiểm soát thêm một người và lại dễ bị đánh bại vậy.
- Rồi vậy giờ phải làm sao?
- Chả biết, nhưng chắc chắn một chuyện là phải đánh bại cô ta.
......
- Hãy tách chúng ra xa khỏi nhau!
Đến lượt Song Ngư "đánh vào điểm mạnh của đối thủ".
- Chia lẻ chúng ta à, vậy thì các ngươi sai rồi.
- Sao...
- Sở trường của ta là chơi một mình đấy.
Cả trăm lưỡi dao đồng loạt bắn ra cùng lúc với câu nói. Một cánh cung rộng lớn phía trước Fukami đổ rạp. Những tên xa hơn thì lập tức chùn bước, lui về phòng thủ, nhưng cũng không thoát được khi Fukami biến mình thành cơn lốc cuốn tất cả vào và xử gọn.
Bên phía Kou, câu cũng tung ra Lưu Ảnh Quyền [Photon Ryuuei Ken], quét sạch một đường dài.
Calor phóng Incendio Zona [Cháy Diện Rộng] chạy lan trên mặt sàn, bản thân cậu chạy thao ngay sau màn lửa. Kẻ địch gặp lửa theo phản xạ lui một bước thì liền ăn ngay những cú đấm cháy bỏng.
Hơi mất thời gian, nhưng mọi người cũng đã dọn dẹp hết đám lính lác. Xác những quái nhân trong giây lát hóa tro tàn.
- Đúng là với trình độ các ngươi hiện tại, bọn chúng chẳng thể gây chút khó khăn nào.. Nhưng chúng cũng đã hoàn thành nhiêm vụ rồi.
Song Ngư cầm trong tay bốn viên ngọc, có lẽ bằng pha lê phản sáng lấp lánh, cô tranh thủ khi cả ba Đấu Sĩ bận tay, đã vận Khí thực hiện thủ thuật kích hoạt chúng. Tuy trong suốt, nhưng bên trong là màu đen dày đặc, trông như làn khói cuồn cuộn.
Cô gái từ từ đưa cao tay, cho bốn khối cầu bay ra tứ phía. Khói đen tuôn trào sau tiếng nổ lớn, hiện lên phía sau là những bóng hình đồ sộ.
Bốn sinh vật dáng hình kì dị, kích thước khổng lồ đứng trấn xung quanh Kim Đấu Sĩ.
- Thực thể vô địch đại diện cho tà ác tối thượng... Tứ đại hung thú.
Gương mặt các chàng trai lộ vẻ hoang mang. Các Long Ma Vương có ngoại hình đáng sợ, nhưng độ ma quái kinh dị thì vẫn thua những sinh vật này vài phần.
- Thật kinh khủng... Đấu Sĩ của Athena lại phải dùng tới thứ tà ma này sao...?
- Sức mạnh chi phối quá ghê gớm.
- Ta đã từng đọc về chúng, những quái thú trong truyền thuyết Trung Hoa...
Mình tựa loài móng guốc mập mạp, khuôn mặt hung dữ to lớn như bức tường, sừng và tứ chi uốn cong. Hàm răng rộng bất thường với răng nanh sắc nhọn như lưỡi cưa. Đó là Thao Thiết, đại diện cho lòng tham không đáy.
Quái thú thân hổ, chân thon dài và đuôi cực kì dài. Mặt người lại có tóc dài phất phơ, ở cổ có ngà voi. Ánh mắt kiên định nhưng tàn ác. Quái vật của sự hung bạo cố chấp, mang tên Đào Ngột.
Tiếp đến là Cùng Kì. To lớn vạm vỡ, đầu hổ sừng trâu. Bao bọc bởi lớp lông dài cứng cáp, nhọn như đinh, đặc biệt có đôi cánh lớn như che cả bầu trời, tượng trưng cho sự gian trá và phản bội.
Cuối cùng, sinh vật có cơ thể bất định, thân lai tạp giữa chó và gấu, mập tròn, nhưng trông nhão nhét như là rỗng bên trong, chân ngắn hầu như không chống được thân mình, chỉ nằm tại chỗ. trên đầu không có ngũ quan. Đây là hiện thân của lòng thù hận – Hỗn Độn.
- Đừng để bộ dạng đó làm cho e ngại, hãy nhớ dù sao chúng vẫn yếu hơn Kim Đấu Sĩ đang điều khiển chúng.
Cùng Kì vẫy cánh, gió mạnh phát ra suýt thổi bay mọi người và nó bay vút lên không. Tuy to lớn nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, hướng bay lắt léo khiến người ta khó lòng phòng bị.
Tự tin với tốc độ ra đòn của mình, Fukami chờ con vật lướt ngang ngay trên đầu thì phát Raiuken [Lôi Vũ Quyền]. Trúng thì vẫn trúng, nhưng Cùng Kì vô sự nhờ lớp lông cứng. Ngược lại, nó bắn trả những chiếc lông dài nhọn như gai nhím. Cơn gió không cản được vật thể nhọn như vậy, nên Fukami buộc phải né tránh một cách bị động.
Dưới đất còn có Hỗn Độn chờ sẵn. Con này lười biếng ít vận động, không tấn công gì. Nhưng nó nằm ườn trên sàn cản trở đường di chuyển của đối thủ rất nhiều. Cơ thể Hỗn Độn như khối bùn vô định chảy nhão trên sàn, cảm tưởng có đi tới chỗ nào cũng chạm vào nó.
Quái vật có cánh nhắm thẳng Fukami lao xuống, đưa đôi chân trước có móng vuốt ra sẵn. Phong Lam có sức lực cao nhưng cũng không chống được lâu. Cả tấm thân lực lưỡng ấn anh xuống sàn với lực cực mạnh, vỡ cả mặt đá.
Dường như đã có tính toàn trước, anh nằm theo một tư thế khá thuận và bàn tay đã ở ngay vị trí dưới bụng con thú. Một cú Hurriken [Phá Lam Quyền] trực tiếp vào vị trí yếu ở cự li gần khiến Cùng Kì đau vô cùng, vội vã bay lên cao.
Hỗn Độn ngay trước mặt anh, vẫn không làm gì, chỉ đơn giản là ở đó chặn đường. Tiện tay anh bắn một phát Air Blade [Đao Không Khí] cắt đôi con quái vật. Kết quả nó không hề hấn gì. Vết chém liền lại ngay lập tức. Lúc này Hỗn Độn mới quay đầu về phía Fukami, há miệng. Bên trong là thứ ánh sáng quái dị, từ đó bắn ra những khối chất lỏng đặc sệt. Thứ đó dính vào đâu, chỗ đó liền tan chảy, kể cả là đá hay kim loại. Một thứ chất độc kinh khủng.
Hỗn Độn công kích liên tục. Đòn đánh hiểm ác bất chấp. Từ một kẻ tưởng như hiền lành bất động, trúng một chiêu liền hung dữ bất ngờ, quả đúng là hóa thân của oán thù.
Bên trên, Cùng Kì đánh một vòng cung xuống, cái đuôi đầy cơ bắp quật ngang hất bay Fukami.
Phía bên cánh phải, Calor và Kou đang đối đầu Thao Thiết và Đào Ngột.
Đào Ngột tấn công cực kì hung dữ, luôn dùng hết lực mà lao tới, dùng đôi ngà khổng lồ tàn phá mọi thứ trước mặt. Chưởng lực ánh sáng không khiến nó lui bước, ngược lại càng nhân sát thương nó càng sung sức hơn, như một Kou phiên bản ác thú. Trong mắt con quái vật hiện rõ ham muốn tàn sát, hành động đa phần là điên loạn.
Trận đấu của hai kẻ không biết buông bỏ quả rất dai dẳng. Kou có đòn ánh sáng thì Đào Ngột cũng bắn được tia nặng lượng đen. Sáng và tối tranh chấp bất phân thắng bại. Nhưng rồi phải buông tay trước là Kou. Trong khi đánh ra quang tử tiêu tốn khí lực, thì đối thủ lấy việc chiến đấu làm năng lượng.
Cái đuôi dài như dải băng của nó cuốn lấy Kou, quăng quật loạn xạ, trước khi ném cậu vào đống gạch đá.
Thao Thiết cũng là con vật hung hăng, nhưng không có ý phá hoại, nó chỉ là vô cùng phàm ăn. Như một cái máy nghiền gặm nhấm mọi thứ trên đường đi với bộ hàm quá khổ của mình.
- Mày thích ăn à, vậy thì ăn đi! Calor Bomba! [Viêm Phá Đạn]
Quả cầu lửa bị ăn thật. Đây là con quái vật có thể hấp thụ cả những đòn tấn công năng lượng.
- Fuego Giratorio! [Hỏa Lốc]
Ngọn lửa xoáy tròn mà Calor tâm đắc, cũng không làm được gì. Thao Thiết đơn giản là mở miệng đớp gọn nó.
Vừa nhảy lên tránh cú đớp chết người, cậu rơi ngay vào tầm con thú đuôi dài. Cú húc trời giáng ghim chàng trai vào vách núi sát điện. May mắn là không trúng vào đầu nhọn.
Kou đứng dậy. Yujuei đã đứng trước mặt, thực hiện cú đá xoay tròn nhanh như chớp thay cho lời chào. Kou lăn vài vòng, cuốn sách nhỏ từ trong ngực giáp văng ra ngoài, rơi ngay chân Song Ngư.
- Là quân tử hảo hán thì không được làm trò trộm cắp, biết không? Ngươi sẽ bị trừng phạt bằng vũ khí mạnh nhất của ta.
Yujuei gọi ra một chiếc côn nhị khúc. Nhưng nhìn thôi cũng biết không phải món đồ bình thường. Cây côn bằng vàng sáng bóng, tạo hình như hai con cá nối đuôi nhau, đích thị là thứ chỉ dành riêng cho Song Ngư. Khi nằm yên nó phát ra tia sáng xanh nhấp nháy, mỗi lần vung lên thì vẽ ra trên không trung một vệt lóng lánh như làn nước ảo, kèm theo áp lực nặng nề như con sóng.
Quyền của Yujuei vừa công vừa thủ, không cho Kou một kẻ hở phản công vừa cho câu lãnh đòn tới tấp. Kể cả không trúng trực tiếp cậu vẫn phải nhận lấy cơn đau sau mỗi cú vung côn.
- Ngư Lôi Thiên Phát Quyền!
Kim Đấu Sĩ đẩy nhanh tốc độ tay lên cực hạn. Đầu thanh côn không đi ngang như thường khi mà phóng thẳng tới trước, liên lục hàng chục phát, không khác gì liên hoàn đấm nhưng với thứ mạnh mẽ hơn bàn tay con người nhiều lần.
Để kết thúc chiêu thức lợi hại nhất của mình, Song Ngư quay tròn thanh côn, hai đầu gậy như cánh quạt quay cực nhanh, trở thành một cái đĩa sáng xanh được ném vào mục tiêu. Kou chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai trước khi nằm gục xuống.
......
Khu vực phế tích.
Mine phát hiện có những đường ống kì lạ dẫn từ các khối đá đi vào mội lối đi ẩn. Ai cũng có thể hiểu ra đó chính là thứ đang rút Vũ Trụ Khí của Kim Đấu Sĩ bị giam bên trong về cho Ám Bạo Long. Vậy thì con đường kia ắt hẳn dẫn tới chỗ hắn ta.
- Vậy thì phải phá hủy nó sớm thôi!
- Khoan đã, chưa nên vội vàng kẻo bứt dây động rừng. Không có gì đảm bảo họ sẽ an toàn khi ta ngắt kết nối có vẻ là duy nhất giữa họ và môi trường bên ngoài. Chưa kể sẽ đánh động tới hắn.
- Thế thì ta đứng nhìn họ chết dần sao?
- Họ đã chịu được đến giờ, hãy tin tưởng rằng họ có thể cố gắng thêm một chút nữa.
- Để phá phong ấn của thần thì cần có sức mạnh xuất phát từ thần phải không?
- Chúng ta có thứ như thế, là các Tinh Thạch đây, thứ kết tinh từ năng lực của ba vị thần, cùng với phước lành của Athena.
- Mà, chỉ với chúng ta e là chưa đủ. Có lẽ cần có đủ mười hai viên.
- Vậy chẳng phải việc cần làm hiện giờ là đi giúp tụi nhỏ sao?
- Phải, ta đi thôi.
---oOo---