Trên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng gặp một con yêu quái trông giống hệt Tôn Ngộ Không, tên là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Con yêu này có diện mạo, giọng nói, phép thuật, và cả vũ khí giống y chang, khiến mọi người không thể phân biệt ai là thật, ai là giả.
Hai con khỉ đánh nhau kịch liệt, đưa nhau đến chầu Ngọc Hoàng trên thiên đình để phân xử, nhưng các vị thần như Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát, hay các vị Long Vương... đều không thể nhận ra ai là thật, giả. Cho đến khi Như Lai dùng Kim Cang Kính mới vạch trần được Lục Nhĩ Mỹ Hầu là yêu quái giả mạo.
Sau khi bị lộ thân phận, Lục Nhĩ Mỹ Hầu bị Tôn Ngộ Không đánh chết ngay tại chỗ.
Cứ tưởng mọi chuyện đến thế là xong… nhưng có điều gì đó rất kỳ lạ. Tính cách Ngộ Không ngày một khác. Không còn hung dữ ghê tợn, ngược lại hắn trở nên cởi mở, hắn bỗng ngoan ngoãn, nghe lời sư phụ không còn trách mắng các sư đệ của mình. Điều này cứ mãi tiếp diễn cho đến khi thầy trò thỉnh được kinh, Ngộ Không được phân danh “Đấu chiến thắng Phật”. Hắn lại rất vui mừng và hạnh phúc.
Bát Giới thấy lạ:
“Bấy lâu nay hắn ta vốn là tên ngông cuồng ngạo mạn, mà chỉ với chức tước đơn giản mà hắn lại trở nên hạnh phúc đến vậy. Đây đâu phải Bật Mã Ôn mà ta biết?”
Rồi nhiều năm trôi qua, thầy trò Đường Tăng đã tan rã. Sư phụ thì đã theo Linh Sơn, Sa Tăng cũng theo Sư Phụ. Bạch Long Mã thì quay về Tây Hải. Bát Giới vẫn lang thang khắp nơi. Lạ thay có mỗi Ngộ Không hắn ngày nào cũng bên Như Lai ngày ngày nghe giảng phật. Chưa có ngày nào hắn ta về Hoa Quả Sơn.
Bát Giới cũng chẳng muốn làm phiền Đại sư huynh. Hắn một mình bay về hướng Hoa Quả Sơn. Khi đám hầu tử gặp Chư Bát Giới, bọn chúng vui mừng, đón tiếp, đãi những món ngon. Ăn uống no nê, Bát Giới vào thẳng câu chuyện về Đại Thánh. Bỗng bọn chúng nức nở, rồi nói:
“Đại Thánh bây giờ chẳng giống Đại Thánh khi xưa, khi xưa ngài vô cùng yêu thương quý mến chúng con, mà giờ lại coi chúng con như người xa lạ!”
“TA KHÔNG QUEN BIẾT CÁC NGƯƠI!!!” -Thuận lại lời khi con khỉ trở về
Bát Giới ngạc nhiên đáp:
“Tên này đã thay đổi quá nhiều rồi, hôm nay ta sẽ dạy cho con khỉ đó 1 bài học!!!”
Nói xong Bát Giới bay vụt về phía Tây Hải tìm Bạch Long Mã. Thật ra Bạch Long Mã đã thấy Ngộ Không khác lạ đi rất nhiều. Chỉ có mỗi sư phụ và Sa sư đệ là thấy điều đó bình thường. Bất lực chỉ có Bát Giới và Bạch Long Mã quyết vạch trần thân phận Đấu Chiến Thắng Phật.
Đợi đến khi bải giảng kinh kết thúc hai người hẹn Ngộ Không ở lại để nói chuyện. Nhưng con khỉ đó lại giả bộ làm ngơ, cố tình đánh lảng. Lời nói hoàn toàn bất lực thì chỉ còn cách là bạo lực. Bát Giới và Bạch Long rút binh khí của mình ra tấn công. Con khỉ thấy bị đe dọa liền rút cây thiết bảng ra đỡ chiêu.
Về trận chiến số lượng có hơi chênh lệch nhưng. Con khỉ đó vốn sức mạnh đã không phải dạng tầm thường. Đánh được vài hiệp sức mạnh liền áp đảo về phí Ngộ Không.
Bạch Long, Bát Giới ngay giây phút sắp bị kết liễu thì bỗng nhiên có một lá chắn màu vàng che đỡ. Thì ra đó là chiêu của Kim Thân La Hán-Sa Tăng đi cùng với đó là sư phụ cùng Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán.
Thật ra sư phụ cũng đã để ý những hành vi bất thường của Tôn Ngộ Không nhưng người lại đợi thời cơ chín mùi để có thể lật được bộ mặt thật của con khỉ đó, do bản tính nóng vội của Bát Giới nên mới ra tay sớm.
Được sư phụ hồi phục sức khỏe, Bát giới và Bạch Long tiếp tục trận chiến.
Lại bị áp đảo về số lượng, con khỉ phải dùng đến chiêu phân thân-một trong 72 phép địa sát. Hắn giật một chùm lông rồi thổi ra một đàn khỉ y hệt bản gốc rồi chiến đấu tiếp.
Trận chiến kéo dài. Hồi lâu 1 đàn khỉ cũng bị đánh bại gần hết do sức mạnh phi thường của 2 vị la hán.
Phục Hổ La Hán thấy được con khỉ thật rồi xông ra đánh nó thì bỗng nhiên có một làn khói bay ra che mắt Phục Hổ La Hán.
Bị sơ hở một bầy khỉ từ đâu ra hội đồng, cắn xé vị la hán, làn khói tan đi dần Hàng Long La Hán bỗng thấy người bạn nằm chễm chệ ở đó liền chạy ra bỗng nhiên đâu ra phát tiếng:
“Định!”
Cơ thể Hàng Long bỗng nhiên bất động rồi bị Ngộ Không rút cây thiết bảng đập vào đầu nằm ngay tại chỗ.
Ba vị sư huynh vẫn còn bị bầy khỉ quấy nhiễu. Chỉ chờ có thế con khỉ liền tiến tới chỗ sư phụ rồi kết liễu.
Nhưng may sao mà Bát Giới chạy ra kịp đỡ chiêu thay sư phụ nhưng cả hai cũng bị chúng chiêu và bay xa. Thấy sư phụ vẫn ổn Bát Giới định hồi phục cho nhưng bị sư phụ cản lại rồi đưa viên lục căn kỳ lạ sáng chói cho Bát Giới và nói:
“Hãy hấp thụ nó và đánh Lục Nhĩ Mỹ Hầu!”