🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Bị phục kích

~7 phút đọc · 1243 từ · · ⚠️ Báo cáo

image.png

Quân doanh Nhẫn Giả.

Trong phòng nghỉ, Arata vẫn còn mơ màng bất tỉnh, khắp người băng bó đến đáng thương. Mấy tên lính xung quanh chỉ biết vội vàng kéo hắn rời khỏi nơi đó, chỉ lo chậm một bước vị cấp trên của mình còn thương tật nặng hơn, lúc đấy trở về biết ăn nói thế nào với cấp trên đây.

"Chỉ một tên tình nguyện quân mà làm cho Arata bất tỉnh như thế này, đúng là không nên coi thường đám người này mà."

Một giọng nói trong trẻo mềm mại dễ nghe vang lên, đôi mắt cam linh hoạt thông mình đang nhìn vào tờ báo cáo trên tay xem qua.

Thiếu nữ này dáng người mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết, làn da đẹp nõn nà, mái tóc cam như hổ phách buộc ra sau. Thiếu nữ tựa như một chiếc đèn lồng, chiếu sáng căn phòng u tối ảm đạm, khiến đám binh lính xung quanh đều bị vẻ đẹp của cô mê hoặc bớt vẻ lo lắng. Ở trong quân doanh Nhẫn Giả, cô là một mỹ nhân đẹp tuyệt sắc, dung mạo khiến người khác không thể rời mắt.

Thiếu nữ này tên là Yoshida Nahide, là em họ của Yoshida Sogo, chỉ huy quân đoàn Nhẫn Giả này.

"Trinh sát do thám trở về có nói, người đánh bại ngài Arata là Ngô Quang Huy, một tên tình nguyện quân mang chức phó đội trưởng, còn kẻ đứng đầu bọn chúng thì là Ellen Scott."

Một người lính vội vàng báo cáo lại.

Nahide vịn tay vào cửa sổ, ánh mắt hổ phách sáng như sao lóe lên vẻ phức tạp.

"Chưa nói đến người đánh bại Arata, cái tên Ellen Scott này nhìn thì như một kẻ tầm thường, cô ta một mình xây dựng được hình tượng thủ lĩnh để chiêu mộ một đống đám tình nguyện quân theo. Nếu cứ để bọn chúng tiếp tục phát triển, chắc chắn mối nguy cho quân đội chính quy."

Đang lúc đăm chiêu suy nghĩ, Arata đang mê mẩn bỗng nhiên tỉnh lại. Nahide thở phào nhẹ nhõm, vội đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng tự tay lấy thìa đút nước cho hắn.

Hai người tựa hồ có quan hệ với nhau, Arata rất thích Nahide, cũng coi như sắp trở thành con rể của gia tộc Yoshida. Chỉ vì muốn lập chút công danh để tiến tới hôn nhân thuận lợi, hắn liền dẫn quân uy hiếp quân doanh của Ellen, kết quả không được gì còn bị đánh một trận tơi tả.

Một hồi lâu sau, Arata mới hoàn toàn tỉnh táo, đột nhiên cơn đau nhói kêu lên dữ dội. Nghĩ lại chuyện trước đó mình bị đánh, tinh thần vốn uể oải trong nháy mắt trở nên vô cùng giận dữ.

"Khốn kiếp Ngô Quang Huy, ngươi dám đánh ta độc ác đến như này, coi như các ngươi tự tìm chỗ chết, dám khiêu khích gia tộc Yoshida của chúng ta, chúng ta đem hết quân giết bọn chúng!"

"Gia tộc Yoshida? Em còn chưa kết hôn với anh mà, chưa gì đã nhận mình là người nhà em rồi."

Nahide thở dài một hơi, nhìn thấy chồng tương lai của mình bị h-ành hạ thế này có chút thương hại, đôi mắt thoáng qua lộ vẻ căm tức.

"Dù sao cũng là bọn chúng tự chuốc lấy họa. Anh yên tâm nghỉ ngơi đi, em đã có kế hoạch tính toán ngay từ đầu rồi."

Nahide lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhanh chóng lộ ra sát khí.

"Quân đội chính quy có tiếng nói, chỉ cần ra lệnh, toàn bộ tình nguyện quân khắp nơi nhất định phải tuân theo, lúc đó hai ta chỉ cần ngồi ở nhà uống trà nhàn nhã, xem bọn chúng tự giết hại lẫn nhau. Cuối cùng hai bên suy yếu, chúng ta một tay nhổ sạch hết ngọn cỏ ngáng đường này."

...

Mặt trời đỏ rực từ phương đông dần dần nổi lên, chiếu khắp cả một vùng đất rộng rãi, từ con đường hướng thẳng từ thị trấn Merin, vượt qua nơi từng được tình nguyện quân đóng doanh tại đó hướng về phía nam, chính là trung tâm quyền lực của tình nguyện quân, thị trấn Leffaon.

Một đội quân tình nguyện hơn trăm người mặc quân phục xám bước theo nhau như bầy sói từ từ hiện lên, từng bước chân nheo nhịp dẫm đạp nát cả nền đất.

Giữa đội hình tình nguyện quân bước bộ là một chiếc xe bọc thép che kín mít từ đầu đến cuối không khỏi có chút bắt mắt.

Huy ngồi rúc ở trong khoang xe, khóe mắt thỉnh thoảng giật nhẹ vài cái, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Dù đánh bại tên ngông quồng trước đó, nhưng chỉ mới đỡ đòn vài chiêu, chân tay cậu đã đau đớn tê dại cả ngày trời, càng thả lỏng lại khiến cảm giác ở chân nhức nhối. Thân thể bên ngoài vẫn co được duỗi được nhưng hôm nay lại ăn uống không tiêu, cảm giác thật khó chịu.

"Tưởng lúc chiến thắng nhìn cậu im lặng trông ngầu lắm mà, hóa ra là căn răng chịu đau."

Ellen ngồi đối diện mỉm cười châm chọc cậu. Huy cũng thản nhiên cười đùa lại:

"Con người chứ có phải siêu nhân đâu, nói cho cậu biết, lúc đó tên Arata chỉ đánh trúng tớ một đòn, sợ là cái thân thể này sẽ lập kỉ lục là người bị đánh văng xa nhất trong quân doanh đó!"

Sắc mặt vui vẻ cả hai bắt đầu thay đổi. Huy vuốt cằm, trong đầu phảng phất một chút điều khó nghĩ.

"Việc dẫn quân quay về Leffaon là tự đưa mình đầu quân cho đám người Victoria, cậu nghĩ người này sẽ đồng ý sẽ cho quân ta trú ngụ dễ vậy sao?"

Victoria là chỉ huy đứng đầu tình nguyện quân ở Leffaon, nắm giữ hơn một ngàn binh lính. So với hơn hai trăm tình nguyện quân dưới quyền Ellen, đây được coi là thế lực lớn nhất.

Tình nguyện quân vốn dĩ là quân đội tự phát trong tình trạng đất nước xảy ra chiến tranh và không thuộc quân đội chính quy Hopeland, vì vậy phần lớn tình nguyện quân đều là tự lập, mỗi cá nhân nổi bật tự mình lãnh đạo một đội quân cát cứ xây dựng thế lực riêng. Điều này cũng trở thành mối lo của quân đội chính quy, Ellen và Victoria chính là hai thế lực mạnh nhất ở Leffaon này.

Nói thế nào thì chỉ với hai trăm tình nguyện quân, Huy hiểu rõ Ellen không thể chịu nổi một trận được. Từ chối hợp tác với quân chính quy, lần này tình nguyện quân nếu không hợp tác cùng nhau tác chiến, chỉ riêng quân đội một nghìn người của Yoshida Sogo tấn công, tất cả sẽ tan rã hết.

Huy và Ellen nhằn mặt suy nghĩ còn chưa xong, đột nhiên một tiếng súng nổ lên, hai bên cánh rừng xung quanh xuất hiện một toán quân lính. Hơn trăm quân địch mặc quân phục chính quy xông lên, khuôn mặt đầy sát khí cầm súng lẫn kiếm không chút lưu tình hướng về phía đám tình nguyện quân đang hoang mang.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự