Tại thôn Thượng Phúc.
…
Trong cửa tiệm tạp hóa mới khai trương ở đầu thôn.
Xung quanh được trang trí bằng giấy đỏ và câu đối.
Phượng Lai nhiệt tình tiếp đón các khách hàng của nàng trong cửa tiệm.
Hôm nay là ngày khai trương.
Để thu hút khách, nàng áp dụng chương trình khuyến mãi ở kiếp trước.
Là một sinh viên ngành truyền thông, mấy chương trình như thế này không làm khó được nàng.
Đối với dị giới, nơi mà khái niệm marketing còn rất xa lạ, thì chiến dịch ngày khai trương của Phượng Lai tuy không mới lạ với người ở thời hiện đại, nhưng ở đây lại rất hiệu quả.
Từ sớm đã có rất nhiều người chờ trước cửa tiệm của Phượng Lai.
Thậm chí, thôn dân ở mấy thôn bên cạnh cũng tới đây mua hàng, khách hàng đứng chật kín.
May là nàng có dự kiến trước, mượn mấy gia đinh của phụ thân tới giúp.
Phụ thân kiếp này của nàng - Phượng Nhất Chính.
Là một thương gia giàu có, dù ở trong thành cũng có thể xếp trong mười vị trí đầu.
Chỉ là do mẫu thân nàng, Chu Linh Nhi - Chu mẫu, thích ở trong thôn.
Thêm nữa, gia gia và nãi nãi cũng không rời được đất tổ nên mới tiếp tục ở lại thôn.
…
Phượng Lai mở cửa tiệm này cũng không hy vọng vào nó kiếm nhiều tiền.
Chỉ là để giải sầu, với cả không uổng kiến thức đã học ở kiếp trước.
…
Trong cửa tiệm, ai cũng rất bận rộn.
Như lúc này, cách Phượng Lai không xa, A Phúc, một gia đinh cô mượn tới giúp đỡ, chính là đang phải tư vấn hàng cho lão bá cuối làng:
"Ôi, lão bá, năm cân linh gạo này chỉ ba mươi ma thạch thôi, giá hời lắm đấy! Lần sau nhớ ghé tiệm ta ủng hộ nhé!"
Quay sang bên cạnh, là Tiểu Phương đang đối phó với Thím Chu, người cứ nài nỉ xin giảm giá từ nãy giờ:
"Thím Chu ơi, giá này là rẻ nhất rồi. Hôm nay khai trương nên cửa tiệm mới hạ giá thế này. Ngày mai là không có đâu. Thím không mua thì ta để dành cho người khác đấy!"
Hắn vừa nói vừa khéo léo từ chối, giọng điệu vẫn vui vẻ, không chút khó chịu.
Thím Chu ở trong thôn nhưng nổi tiếng là người keo kiệt, bà cũng là một trong những người đến sớm nhất.
Cùng đi còn có các con dâu của Thím Chu nữa.
…
Những gia đinh hôm nay tới giúp đã được Phượng Lai cẩn thận huấn luyện qua.
Ở góc cửa tiệm là Nhất Đinh đang nhiệt tình tư vấn cho Liễu đại ca, người vừa kết hôn tháng trước và đang tìm quà tặng cho tân nương tử:
"Liễu đại ca, mua cho Liễu đại tỷ à? Lọ kem bảo vệ da tay này đang được các tiểu thư, phu nhân ở trấn trên ưa chuộng lắm đấy, đảm bảo tỷ ấy sẽ thích!"
Hết chương.