🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: 2.2: Bởi vì ta là một Kamen Rider!

~4 phút đọc · 762 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Anh là ai? Sao lại nghe lén chúng tôi?”

“Xin tự giới thiệu, tôi là Rin Kaname , anh trai họ của Madoka Kaname. Lần này tôi đến thành phố này mục đích chính là để theo học ở đây, còn mục đích phụ là làm gia sư bán thời gian cho Madoka về những môn toán, vật lý, văn học, còn việc nghe lén thì... Hai người còn chẳng được tính là nói thầm đâu, nên là lần sau nhớ kiềm chế lại một chút nha Madoka.”

Rin đứng dậy, khẽ chìa tay về phía Mami với ý định chào hỏi và làm quen. Thấy vậy Mami cũng thả lỏng người mà vui vẻ bắt tay lại.

“Ồ, xin chào tôi là Mami Tomoe, học sinh năm ba của trường trung học Mitakihara cũng như là đàn chị của Madoka.”- Mami khẽ thả lỏng ra khi nhận ra đây không phải là một mối đe dọa.

“Ra vậy, cảm ơn cậu đã chăm sóc Madoka trong khoảng thời gian vừa qua.”

“...”

Cả hai mải nói chuyện đến nỗi quên cả Madoka đang đứng bên cạnh. Cho đến khi đến ga tàu, cả hai tiễn Mami rời đi, trong khi Rin và Madoka đã được bố cô đứng đón rồi đưa về nhà.

“Ồ, Rin đấy à, dạo này lâu không gặp trông cháu lớn hơn rồi đấy, và cả vẻ mặt nữa, thế đã gục bao nhiêu em rồi.”

“Cháu thì chưa có ai nhưng, mà có cô em gái sắp gục vì chẳng nhận ra nổi anh mình đấy chú.”

Cả hai tiếp tục nói chuyện vui vẻ trong khi Madoka đang ngượng chín mặt, không dám ngẩn đầu lên.

Tối hôm đấy Rin được người nhà Madoka đón tiếp nhiệt tình, trong bữa cơm tối mọi người nói chuyện rôm rả với nhau. Sau khi ăn xong cậu với Tomohisa tranh nhau rửa bát.

“Thôi nào chú, cháu ở nhà làm quen rồi, nay đến đây cháu cũng phải giúp ích cô chú một tay chứ, chứ mà ngồi không thì cháu cũng thấy áy náy lắm.”

Sau cùng Tomohisa cũng đã chiếm được nhiệm vụ rửa bát trong khi Rin đi kèm Madoka dạy học. Trong lúc đang dạy cho Madoka, anh đã bắt gặp cái ánh mắt y hệt những cặp mắt của học sinh kiếp trước của anh.

“Muốn hỏi gì à?”

“Cái khẩu súng anh mang theo trên chuyến tàu hôm nay có phải là đồ chơi không?”

Nhìn cô bé đang hơi có vẻ rụt rè, cậu lại nổi hứng muốn trêu trọc cô nhưng rồi bản năng nghề nghiệp cũ vẫn còn theo từ kiếp trước khiến cậu buột miệng nói:

“Làm xong đề này mà điểm cao thì anh nói sự thật cho.”

Có lẽ cậu đã bất ngờ bật công tắc muốn tìm hiểu sự thật của cô, cô như được tiếp thêm năng lượng mà nhanh chóng làm hết tờ đề và điểm cậu chấm được là 85 điểm, điểm khá ổn. Cậu vì cũng đã lỡ lời nên cũng đành nói sự thật.

“Biết dòng phim tokusatsu đúng chứ? Thì anh cũng là như vậy, cũng có thể gọi anh là siêu nhân hay kamen rider nếu em muốn.”

Rin sau khi giải thích xong thì thấy Madoka phản ứng chẳng có gì bất ngờ, khiến cậu cũng chỉ nghĩ rằng ai mà tin nổi vào việc bất ngờ có một người là kamen rider chứ?

“Vậy thế nhé, ảnh chỉ giải thích được như vậy thôi, tin được thì tin, không tin cũng không sao.”

Anh định đứng dậy rời đi vì dù sao thời gian dạy kèm của bản thân đã kết thúc, về đến phòng Rin phát hiện ra vài sợi lông thú màu trắng còn lại ở cây vũ khí Wizarswordgun của mình. Điều này khiến Cậu nhớ ra điều gì đó ở kiếp trước, có lẽ chính cậu cũng đã xem qua bộ phim này nhưng đã không còn nhớ rõ nội dung nữa.

Nhưng rồi cũng tạm gác lại vì anh cũng muốn sống theo tương lai không xác định, vì vốn dĩ có Rin ở đây nó cũng là kích hoạt hiệu ứng cánh bướm rồi, việc anh cần làm là để hiệu ứng cảnh bướm làm sao tác động nhỏ nhất có thể. Cũng như loại bỏ những sợi dây chỉ quả đang trói lấy Madoka. Vì nếu sợi chỉ nhân quả cảng nhiều thì người đấy đang dần trở thành một mắt xích quan trọng của cả thế giới.

💬 Bình luận (0)