🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Q1·Ch.90: Lần đầu triệu hồi Vengan.

📖 Quyển 1: Học viện Ma Pháp

~12 phút đọc · 2359 từ · · ⚠️ Báo cáo

Anasta cố gắng cắt đuôi đám Huyết Dơi trong trạng thái tinh thần không được đảm bảo tốt nhất. Đường bay của cậu cũng ngày một loạn dần.

Từ trong một góc tối khuất, bóng người mảnh khảnh lao ra, một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt xanh nhạt lao đến phía Anasta.

Cả hai lúc này đều bất ngờ nhìn nhau.

"Cái gì? Con người sao…” Amerlis thầm thốt lên.

Nhưng tình huống này đã không còn đường lui, Amerlis liền ra đòn tấn công Anasta.

Anasta hừ lạnh dùng trường thương phản công.

Cả hai giao chiến với nhau trong vài giây giữa vòng vây của đám ma thú.

Anasta chớp thời cơ tung một cú đấm khiến Amerlis phải chật vật chống đỡ. Tưởng chừng cô ta đã rơi vào thế khó nhưng không…

Túi bột chép hương bị bóp nát, ma pháp hệ phong cuộn lên một cơn gió nhẹ lao thẳng lên người Anasta.

"Cái quái gì vậy chứ?” Anasta giật mình vội vàng lùi lại nhưng đồng thời cậu cũng bị bầy Huyết Dơi tấn công.

Đàn ong lúc này cũng đã bay đến, con nào con nấy đều có kích thước như một nắm đấm người trưởng thành.

Amerlis thấy vậy thì vội vàng bỏ chạy, bột chép hương đã phát huy tác dụng, đàn ong dường như đều bám đuổi Anasta chỉ có vài con là đuổi theo Amerlis.

"Tuyệt!”

Amerlis nhanh chóng thoát ly khỏi chiến trường và cũng sẵn tiện dùng Phong ma pháp sơ cấp tiêu diệt những con ong đang đuổi theo.

Amerlis phấn khích cười lên:

"Không ngờ thoát được kìa… thứ bột rẻ tiền đó vậy mà có công dụng tốt thật đó.”

Nhưng chưa vui được bao lâu, đằng sau Amerlis đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng ấy đang định tóm lấy vai cô.

Amerlis giật mình vội dùng ma pháp sơ cấp xuống dưới lòng bàn chân tạo ra lực đẩy để lao nhanh về phía trước.

Anasta hừ lạnh khi vụt mất thời cơ, cậu ta liền bay thật nhanh đến phía Amerlis.

"Này! Ngươi coi ngươi đã mang cái gì đến đi nè!!!”

Amerlis ngoái đầu nhìn nhanh phía sau.

Chỉ thấy lúc này Anasta đang bị một đám ma thú cả dơi và ong đuổi theo còn cậu ta thì bay đi với khuôn mặt tức giận.

Amerlis lấy ra một túi bột rồi quát:

"Tránh xa tôi ra!”

Dứt lời, Amerlis bóp nát túi bột rồi dùng Phong ma pháp thổi chúng về phía Anasta.

Anasta hừ lạnh dùng đòn 'Đẩy’ đánh bật hết đám bột đó đi.

"Bột ớt sao?”

Amerlis không bỏ cuộc, cô ta liên tục quăng hàng tá thứ bột về phía Anasta còn Anasta thì liên tục dùng đòn Đẩy để vô hiệu hóa chúng. Những thứ bột của Amerlis rất đa dạng và thực dụng nhưng đều mang một đặc điểm là 'dễ có’ và 'rẻ tiền’.

Amerlis đang chạy thì bỗng nhiên phanh lại, đằng trước cô ta đã là một đám ma thú rết khổng lồ bao vây từ trên cây và mặt đất. Xung quanh cũng là chi chít sinh vật nhiều chân.

Nói thế này có nghĩa là đã bị bao vây.

Amerlis hoảng hốt:

"Cái gì vậy chứ… thế này sao chạy được…”

Anasta lao đến tấn công Amerlis để dùng cô thu hút ma thú. Nhưng Amerlis lại cho thấy bản thân không hề kém cạnh mà đánh tay đôi với cả Anasta. Thậm chí, đôi khi Anasta còn cảm nhận được thể chất của người trước mắt còn không thua kém mình đến bao nhiêu.

Amerlis nhìn thấy ma thú đã bao vây tứ phía thì liền giữ khoảng cách an toàn với Anasta mà lên tiếng:

"Hợp tác! Hợp tác được không?”

"Chúng ta đang bị bao vây rồi, nếu còn đánh nhau thì chẳng ai có lợi cả.”

Anasta nghe vậy thì dừng lại công kích.

Mây mù tản ra khỏi ánh trăng, ánh sáng màu bạc huyền ảo chiếu xuống khu rừng.

Anasta nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện mình. Một thiếu nữ trẻ trung với mái tóc đen huyền diệu.

"Tóc đen à?” Anasta thầm phân tích:

"Xem ra người này về cảm ngộ ma lực hoặc tư chất không cao nên tóc mới không đổi màu theo hệ. Vậy thì vẫn có thể miễn cưỡng hợp tác an toàn.”

Anasta lên tiếng đáp:

"Được, nhưng giữ khoảng cách an toàn.”

Amerlis nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm:

"May thật… nếu còn đánh nữa thì e rằng mình phải rời sân mất.”

Anasta ra lệnh:

"Ngươi tamh cầm chân đám dơi với ong đằng sau đi, ta sẽ mở đường. Đứng xa nhau vài mét, lại gần thì đừng có trách.”

Amerlis gật đầu đồng ý. Trong thâm tâm thì chỉ biết cười khổ:

"Làm gì có ai dám lại gần ngươi chứ…”

"Cơ mà tên này còn biết bay sao? Khả năng tẩu thoát của hắn e là hơn mình rất nhiều. Thôi không nghĩ nhiều nữa, đối phó tình hình hiện tại rồi tính sau.”

Sau đó, Amerlis dùng phong ma pháp thổi ra những vết cắt nhỏ, vết cắt này không gây ra quá nhiều sát thương nhưng vẫn miễn cưỡng khiến cho ma thú có chút do dự.

Anasta thì sử dụng ma pháp Bóng Tối và Ánh Sáng mở đường.

Cả hai người cứ thế vừa đánh vừa tiến dần về điểm đích.

"Tên này còn dùng được cả hệ Ánh Sáng?” Amerlis có chút bất ngờ trước khả năng của Anasta.

"Hình như hắn trông quen quen thì phải.”

Ngẫm nghĩ một lúc, Amerlis liền nhớ ra một cái tên nổi tiếng:

"Anasta Royal – Kẻ xấu xa của Học Viện?”

Càng nghĩ Amerlis càng cảm thấy sợ:

"Hệ bóng tối mà mạnh đến vậy sao… Xem ra tên này đã cải thiện rất tốt điểm yếu hệ của mình. Đúng là kẻ đứng đầu Học Viện một thời…”

Nhưng sự ổn định không kéo dài lâu, ma thú kéo đến như thủy triều dâng cao, số lượng ma thú cấp cao dần bao vây lấy hai người. Chỉ cần nói đến loài Bọ Cạp Saphia, Rết Amado thì kích thước và cấp độ của chúng đã rất kinh khủng rồi.

Anasta hừ lạnh:

"Ngươi còn cách nào không?”

Amerlis lúc này đã hoảng loạn đến cực điểm, miệng cô lắp bắp thốt lên một tiếng mơ hồ:

"Không lẽ dừng lại ở đây sao…”

Anasta nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết thở dài. Lúc này cậu ta lại lẩm bẩm một câu lạnh lùng:

"Đã thế thì kiếm ít điểm vậy.”

Sát khí đột nhiên nổi lên, Amerlis giật mình nhìn sang phía Anasta.

Anasta lúc này đã phóng hàng tá mũi thương sắc nhọn về phía Amerlis.

Cô ta giật mình, phản xạ nhanh nhẹn né đòn rồi la lên chất vấn:

"Này! Làm gì vậy? Đã bảo là hợp tác mà!”

Anasta gằn giọng:

"Mối quan hệ hợp tác hết giá trị rồi, giờ đây ít nhất hạ được ngươi thì ta còn có thể thu về được ít điểm.”

Amerlis hừ lạnh:

"Đúng là một tên tâm cơ mà.”

Trong khi cả hai đánh nhau, ma thú cũng đứng im mà lao thẳng về phía họ.

Anasta thấy tình hình đã hỗn loạn thì liền dùng đến con bài tẩy của mình:

"Có Thiên Địa chứng dám, giao ước tinh linh – Kích hoạt!”

Uỳnh…

Giữa vòng vây ma thú dày đặc, một bóng hình to lớn xuất hiện, Tinh linh Mãng xà Vengan chính thức xuất trận.

Anasta nhìn trên mu bàn tay của mình đã mất đi một vạch đen, dấu hiệu của một lần triệu hồi đã mất.

"Haiz, không ngờ phải dùng đến nó sớm như vậy…”

Sự xuất hiện của Vengan đã gây ra một sự náo động không hề nhỏ cho cả người và đám ma thú.

Amerlis giật mình nhìn bóng dáng khổng lồ của Vengan:

"Cái gì… đây là tinh linh của tên Anasta Royal đó sao… Con mãng xà này ít thì cũng phải cấp 13 đấy…”

Lúc này, ma thú đã lấy lại được chiến ý. Bọn chúng vẫn còn một lợi thế là số đông, dù Vengan có mạnh đến đâu thì vẫn có thể chật vật.

Giọng mãng xà vang lên:

"Tên nhóc kia, ngươi muốn ta làm gì?”

Anasta vội vàng bám lên gáy của Vengan, ngón tay nhanh chóng chỉ về hướng đích đến:

"Đưa ta đến đó, nhớ bảo vệ ta. Ưu tiên cắt đuôi đám ma thú này, không cần giao chiến với chúng làm gì.”

Vengan nghe xong mệnh lệnh thì liền tỏa ra một lớp phòng ngự hệ Thủy. Đám ma thú ồ ạt tấn công nhưng không thể làm gì được lớp phòng ngự này.

Cứ thế, Vengan một mạch đưa Anasta công phá vòng vây, lâu lâu nó còn tiện miệng xơi vài con ma thú dạng chuột khổng lồ lấy năng lượng.

Vengan có chút cảm thán mà lên tiếng:

"Nhóc con, ngươi triệu hồi ta đến chỗ hay ho đấy chứ. Lâu rồi ta cũng chưa ăn đồ trên cạn thật.”

Anasta phì cười:

"Thế có muốn làm thêm tí khế ước không?”

Vengan nghe vậy thì cười khẩy rồi đáp:

"Không.”

Trong khi đó, dưới vòng vây nhiễu loạn, Amerlis cũng âm thầm bám theo Anasta. Ma thú đã bao vây nơi này quá nhiều rồi, bám theo kẻ mạnh mới là thượng sách.

Với ma lực hệ Phong cùng với thể chất phi thường của mình, Amerlis dễ dàng luồn lách và bám theo mục tiêu khổng lồ phía trước.

…..

Vengan luồn lách qua những gốc cây, lớp phòng ngự cứng cáp liên tục bảo vệ Anasta một cách vẹn toàn.

Nhưng đặc tính dã thú vẫn còn trong máu, Vengan liên tục khè lên những tiếng đe dọa rồi khiêu khích, đôi khi còn tấn công vài con ma thú trong tình huống không đáng.

Anasta có chút sốt ruột mà quát lên:

"Mau cắt đuôi chúng đi chứ!”

Vengan hừ lạnh:

"Ngươi vội cái gì? Đám trẻ như các ngươi đúng là thiếu kiên nhẫn mà.”

Anasta nhăn mặt đáp:

"Ngươi có biết là để duy trì triệu hồi là ta phải đốt ma lực như điên không hả?”

Vengan hời hợt đáp:

"Rồi rồi, để ta cắt đuôi chúng cho ngươi được chưa.”

Anasta thở dài, cẩn thận cảm nhận số ma lực đang bị hao mòn đi đáng kể. Phép triệu hồi tinh linh từ một nơi khác lấy ma lực của người triệu hồi để duy trì. Dù có tinh linh Cá Chép Vàng tạo ra ma lực thô nhưng chung quy vẫn là khó lòng đáp ứng đủ.

Cá Chép Vàng có thể tạo ma lực cho vật chủ đến vô tận nhưng cũng cần có thời gian. Ma lực trước đây Anasta không thể cứ giữ mãi trong người được vì sẽ phải chịu phản phệ. Nên cậu ta luôn dùng đống ma lực đó để làm năng lượng cho hệ thống và quá trình luyện tập 24/7. Nên nói Anasta có ma lực vô hạn là cũng không đúng, chỉ có thể nói là nhiều hơn người khác mà thôi.

…..

Số lượng ma thú đuổi theo ngày một ít, Vengan đã bảo vệ Anasta và đưa cậu ta đến nơi an toàn một cách xuất sắc.

Anasta lên tiếng:

"Được rồi, tấn công nốt đám đằng sau đi.”

Vengan dừng lại, chỉ một cái vẩu đuôi đã tạo ra được một lượng sát thương cực lớn, giết chết đám ma thú chỉ trong vài đòn.

Anasta đáp xuống đất rồi kết thúc lần triệu hồi đầu tiên.

"Khốn thật… không ngờ lại tốn nhiều ma lực đến vậy…”

"Bây giờ có lẽ đã là tầm hai giờ sáng rồi. Lượng ma lực còn lại hy vọng đủ để chống đỡ…”

Anasta đi được vài bước, từ sau đã truyền đến một tiếng động uyển chuyển nhẹ nhàng. Cậu ta lại vào tư thế phòng ngự.

"Lại là ma thú à?”

Từ trong bụi cây, bóng dáng thiếu nữ quen thuộc lại xuất hiện. Đó chính là Amerlis, cô ta vẫn chưa bị loại.

Anasta nhíu chặt mày, tay đã chuẩn bị sẵn vũ khí để phản công:

"Còn bám theo được sao?”

Amerlis đánh giá kỹ trạng thái của Anasta:

"Anasta có lẽ đã kiệt sức sau đợt triệu hồi vừa rồi. Nếu thật sự không cần phải trả giá đắt thì hắn nên để con mãng xà đó đi theo hộ tống mình mới phải. Đường đi phía trước còn dài, nếu có kẻ lực chiến ngang bằng để hợp tác hoặc lợi dụng khi cần thiết thì tốt biết mấy.”

Amerlis hít một hơi sâu rồi lên tiếng:

"Chúng ta có thể hợp tác được chứ?”

Anasta cẩn trọng hỏi lại:

"Hợp tác? Tại sao ngươi lại muốn?”

Amerlis đáp đơn giản:

"Vì chúng ta quá thấp bé. Nếu không hợp lực thì khó mà chống cự được.”

Anasta nhìn thẳng vào đôi mắt Amerlis, cậu ta cảm nhận được sự tương đồng của bản thân và đối phương.

Cậu ta thầm phân tích:

"Đối phương có lẽ cũng chỉ có tư chất thấp. Khả năng chiến đấu có thể cũng không hơn hoặc kém mình bao nhiêu. Đường đi phía trước còn đầy chông gai, có ‘mồi nhử di động’ bên cạnh có thể mang lại nhiều tác dụng.”

Sau vài cơn gió thoảng, Anasta mới chầm chậm trả lời:

"Được, nhưng phải giữ khoảng cách an toàn.”

Amerlis gật đầu:

"Được. Hợp tác vui vẻ.”

Cuộc đàm phán cứ thế diễn ra một cách nhanh chóng và suôn sẻ cho dù cách đây không lâu cả hai đã có những pha làm hại lẫn nhau. Nhưng trong tình huống hiểm nghèo này thì hợp tác hoặc vụ lợi lẫn nhau e rằng sẽ tạo nên những tác dụng hoàn toàn tốt.

💬 Bình luận (0)