Tuần làm quen với Tinh linh Bản mệnh cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Ngày hôm nay, các Học viên sẽ bước vào một kỳ thực chiến nhẹ nhàng.
Lớp của Anasta nhanh chóng xếp thành một hàng trước một cái màng chắn dày đặc được tạo thành từ ma lực.
Anasta sờ vào phần ngực của mình rồi truyền tin vào Căn nguyên, nơi Helena đang trú ngụ:
"Sắp tiến vào đó rồi đấy, Helena.”
Anasta sau đó cảm nhận được chút dao động trong Căn nguyên.
Lúc này, giáo viên Elena Victoria cũng xuất hiện trước mặt các Học viên.
Elena:
"Các em đã đến đông đủ rồi thì cô sẽ nói lại.”
"Đây chỉ là một cuộc thực chiến nhỏ nên đừng quá lo lắng. Ai thu được nhiều ma thạch nhất sẽ được thưởng pháp cụ trung cấp.”
"Bên trong 'Thảo nguyên Sương mù’ kia chỉ toàn các con quái từ cấp 6 trở xuống, cao nhất là con boss duy trì sương mù ở đó chỉ là cấp 8. Con boss thì đã bị phong ấn chặt còn các con quái còn lại có lẽ không có vấn đề gì với cấp độ của các em.”
"Các em cầm lấy những viên đá này.” Elena vừa nói xong, thì có một giảng viên nam đang thực tập bước đến phát cho mỗi học viên một viên đá màu xanh đen nhỏ bằng cái nắm tay.
Anasta cầm lấy nó thì phát hiện ra một nguồn ma lực không mấy xa lạ.
"Đây là ma pháp truyền tống sao? Thầy Charles cũng chuẩn bị kỹ càng đấy.”
Sau khi các học viên đều nhận được các viên đá màu xanh đen, Elena lên tiếng nhắc nhở:
"Thầy Charles có việc bận nên phải đến Cung Điện Hoàng Gia một thời gian. Trước khi đi, thầy ấy đã tạo ra các viên đá truyền tống này để khi gặp nguy hiểm, các em có thể thoát thân bằng cách truyền một chút ma lực của mình và bóp nát đó.”
"Được rồi, thời gian là từ bây giờ đến giữa trưa, chúc các em may mắn. Giải tán.”
Khi lệnh giải tán được phát ra, ai nấy đều hội quân với nhau để chuẩn bị bước vào trận địa.
Khi đang định tiến bước, một thân hình nóng rực vô tình va vào Anasta khiến cậu ta loạng choạng vài cái.
"Ây da…ai vậy…”
Khi ngẩng đầu lên thì Anasta suýt thì phải há hốc mồm:
"Aerion…may mà phanh mõm lại kịp…quát hắn một cái thôi thì có khi bị thiêu thành tro mất.”
Nhìn mái tóc đỏ cam xen lẫn với chút vàng nhạt trước mắt, Anasta nhíu mày thầm phân tích:
"Song hệ Hỏa - Lôi à? Cũng đúng thôi, hệ Hỏa có cấu trúc nguyên tử ma lực rất khô ráp nên khi cọ xát và phản ứng với nhau rất dễ sinh nhiệt. Và chính cái cọ xát ấy lại cũng có khả năng tạo ra dòng điện. Chỉ cần người có hệ Hỏa là một kẻ ưu tú thì việc thức tỉnh luôn hệ Lôi là chuyện hoàn toàn bình thường.”
Đang đứng ngẩn ngơ thì một giọng nói dịu dàng nhưng khiến Anasta phải lạnh sống lưng xuất hiện:
"Chúng ta lập đội với nhau nhé, Anasta.”
Khi quay mặt ra đằng sau thì đập vào mắt cậu ta là hình bóng xinh xắn quen thuộc với hai bím tóc nâu được cột gọn.
Anasta:
"Mohini? Cậu muốn lập đội với tôi thật à?”
Mohini cười hơi nghiêng đầu đáp:
"Chúng ta đã hẹn nhau trước đó rồi mà, cậu không nhớ sao, Anasta?”
Anasta cười trừ:
"Thôi đừng diễn nữa…tôi thấy sợ lắm đấy…”
Mohini không dừng lại việc diễn xuất mà nhẹ nhàng đẩy nhẹ gọng kính lên một chút với đôi mắt long lanh, cô nàng nói với giọng ngây thơ:
"Anasta kỳ ghê, vậy mà quên luôn lời hứa rồi…”
"Thôi được rồi, hợp tác thì hợp tác thôi.” Anasta đáp.
Sau đó, hai người Anasta và Mohini cùng nhau bước vào Thảo nguyên Sương mù.
Khi bước dần sâu vào trong, đập vào mắt họ là những ma pháp đa dạng được các Học viên tung ra nhằm dứt điểm các con mồi.
Bỗng có một bóng hình vụt qua khiến ai nấy đều phải ngoái đầu lại nhìn.
Một mái tóc óng mượt xanh dương tinh khiết như dòng nước phản chiếu với bầu trời xanh tung bay phấp phới trong làn sương mù.
Emma Valoris ngồi vắt chéo chân ngay ngắn trên đám mây Tinh linh Bản mệnh của mình. Một tay chống làm điểm tựa, tay còn lại cầm trường phép cao hơn cả bản thân mình.
Emma cảm nhận luồng không khí phả vào mặt mà khoan khoái nói:
"Pony nè, công nhận ngươi tuyệt thật đấy, bây giờ ta có thể thỏa sức tận hưởng buổi đi săn rồi.”
Nói rồi, ánh mắt xanh biếc của Emma dần nghiêm lại, cô nàng vào thế cầm trượng phép một cách bài bản rồi…
Rầm…
Một cú quơ trượng khiến một con ma thú dạng heo rừng chết tươi.
Emma phấn khích kêu lên:
"Niệm phép rườm rà lắm, nên ta sẽ tiễn các ngươi bằng sức mạnh vật lý luôn cho gọn nhé.”
Sau đó là một màn thảm sát ma thú một cách điên cuồng của nữ thiên tài Học viện Ma pháp.
Anasta nhìn thấy cảnh đó thì cũng phải cảm thán một câu:
"Thiên tài đúng là một đám không mấy ai bình thường mà…”
Một con ma thú dạng sói xám đột nhiên lao tới phía hai người, với phản xạ xuất thần của mình, Anasta nhanh chóng cho nó một cây lao đen găm thẳng vào đầu khiến con sói ấy tử vong ngay tại chỗ.”
Mohini thấy cảnh đó thì cũng phải vỗ tay thán phục:
"Ồ không ngờ cậu phản ứng nhanh thật đấy, với cả không niệm chú mà uy lực cũng không hề kém à nha.”
Anasta phủi tay vài cái rồi nói:
"Tôi chỉ có thể học được một ít ma pháp thôi, không tăng cường cảm ngộ nó thì còn cái gì nữa đâu.”
Câu nói này của Anasta thực chất chỉ là che giấu cái hệ thống nhân tạo của mình. Đòn vừa rồi chính là uy lực của ma pháp đã được niệm phép. Nhưng vì Mohini không biết nên đã lầm tưởng cậu ta bỏ qua bước ấy.
Anasta nhanh chóng giả vờ niệm phép rồi biến ra một cây trường thương dài cầm sẵn trên tay.
"Phải làm đúng động tác mà một người hệ bóng tối hay làm mới được, nếu mình hành động quá thiếu cẩn trọng thì e là Mohini sẽ phát hiện ra điều bất thường ở mình mất.” Anasta thầm nói.
Cây trường thương đen nhanh chóng đâm xuyên phần ngực của con sói xám. Lớp da thịt dày cộm của nó nhanh chóng bị xé ra.
Sau một hồi bới móc, Anasta phủi tay nói:
"Con này không có ma thạch, đi săn con khác đi.”
Hai bóng người một nam một nữ nhanh chóng di chuyển sâu vào khu vực bên trong.
Anasta:
"Tôi dùng thủ đoạn dụ dỗ ma thú kéo bầy đến có ổn không?”
"Cứ tự nhiên, dù sao ở đây cũng không có ma thú nào cấp cao lắm.” Mohini đáp.
Một luồng hào quang nhanh chóng được tụ lại trên lòng bàn tay trái của Anasta. Luồng hào quang này tỏa ra một hơi ấm, một sức hút mãnh liệt đối với bất kỳ sinh vật nào.
Mohini nhìn luồng hào quang đó mà ồ lên:
"Đẹp thật, quả nhiên là Quang ma pháp, Tinh linh Bản mệnh của cậu đúng là tuyệt vời thật đấy.”
Từ đằng xa, nhiều con ma thú bắt đầu cảm nhận được một sức hút trong bóng tối. Đôi mắt đỏ rực của chúng hung hãn nhìn về phía nguồn năng lượng ấm áp ấy.
Rầm…rầm…
Tiếng móng vuốt sắc nhọn khô khốc va chạm với nền đất bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn bao giờ hết.
Anasta:
"Cẩn thận, chúng đang đến rồi.”
Hàng tá con lợn rừng với lớp da nâu đen dày cộm như những chiếc xe bán tải hùng hục lao tới với tốc độ kinh người.
Anasta nhanh chóng phóng hàng loạt mũi lao nhọn về phía chúng để làm náo loạn đội hình.
Mohini sử dụng chiêu 'Tách Địa’ để khiến chúng lọt hố rồi tung những vòng tròn ma pháp tạo ra hàng tá gai đất nhọn trồi lên từ dưới đất. Toàn bộ động tác của Mohini đều chuẩn xác không một chút thừa thải.
Bầy lợn rừng nhanh chóng bị hỗn loạn, con rơi hố bị gai đất cứng cáp đâm chết. Con tán loạn chạy đến gần hai người thì bị Anasta dễ dàng đâm chết.
Một tiếng gầm rú từ xa đột nhiên vang lên khiến Anasta và Mohini phải dựng tóc gáy.
Một con mãnh trư với thân hình đồ sộ dần xuất hiện trong lớp sương mù dày đặc.
Khi thân hình nó hiện rõ dần ra trong nguồn ánh sáng mờ ảo, Anasta phải trợn tròn mắt mà vô thức lùi lại vài bước.
Nhìn vào đôi răng nanh dài ngoằng của con lợn rừng khổng lồ trước mắt, Mohini liền có chút phấn khích mà cởi cặp mắt kính ra.
Mohini:
"Anasta à…chúng ta…trúng mánh rồi…”
Anasta nhíu mày nhìn người bạn học đang ở bên cạnh, cậu ta lên tiếng:
"Quên mất cậu cũng không phải người thường…quả nhiên thiên tài toàn là những kẻ không mấy bình thường.”
Đứng trước con ma thú cấp 6, Mohini không những không cẩn trọng quá mức mà còn nhìn ra đằng sau trêu chọc Anasta:
"Đừng nói vậy chứ…mình là Mohini Agatha yếu đuối thường ngày mà~”
Bên phía sâu trong thảo nguyên, cách xa hai người Anasta và Mohini:
Hai thân ảnh nhanh nhẹn ở hai phía đối lập dần dần tiến lại gần nhau ở một điểm.
Như cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, cả hai bóng hình ấy phanh lại đứng nhìn xuyên thấu qua lớp sương mù.
Bóng dáng hai Thiên tài tư chất cấp S nhanh chóng hiện ra trong không gian tối tăm.
Aerion:
"Khá khen cho ngươi khi không có ý định chạy trốn đấy, Vincent.”
Vincent cười nhếch mép đáp trả:
"Chạy trốn? Kẻ nên lo lắng về việc đó là ngươi đấy. Ta đang rất mong được xé xác ngươi ra là đằng khác Aerion à.”
Áo choàng đen trên người Aerion dần rơi xuống, không khí xung quanh hắn cũng từ từ nóng lên, những tiếng 'rẹt rẹt’ của lôi điện bắt đầu trở nên dày đặc hơn bao giờ hết.
Vincent lắc nhẹ cổ vài cái, âm thanh 'răng rắc’ sảng khoái vang lên. Một luồng hàn khí dày đặc bắt đầu được tỏa ra dày đặc khiến mặt đất như muốn đóng băng.
Sát khí của hai kẻ đứng đầu Học viện va chạm vào nhau, tạo ra một vùng nhiễu loạn ma lực đến kinh hồn. Những con ma thú ở cách đó hàng trăm mét cũng phải run rẩy rúc sâu vào hang tối, bản năng sinh tồn mách bảo chúng rằng: Hai vị thần của thế hệ mới sắp sửa khai chiến.