Hoàng kỳ trầm tư và suy nghĩ những chuyên đã diễn ra, 1 là đi tiếp tìm người bạn của mình giúp đỡ okami, vì có vẻ người bạn ấy khá mạnh. 2 là quay về okami đề hỗ trợ và giúp đỡ okami. Cả luồng ý kiến khác nhau liên tục nhảy nơi này đến nơi khác. Taki tới đưa thẳng câu trả lời, nên đi tiếp, vì khá chắc chúng ta dù có quay lại cũng không giúp được gì nhiều. Thấy vậy cả 2 cũng quay lưng về tiếp tục hành trình.
- này, 2 đứa kia..!
1 tiếp thét từ phía sau khi cả 2 vừa quay lưng lại, lại quay lưng, họ thấy người thương nhân họ đã cứu lao tới, trên tay đang cầm thứ gì đó có vẻ là 1 lọ thủy tinh. Đến gần taki và hoàng kỳ, ông thương nhân đặt 2 lọ thủy tinh vào tay cả 2. Thứ ông ta đặt vào là 2 chai thuốc có khat năng hồi phục được chế tạo bằng thảo dược vô cùng quý giá. Taki từ chối nhận vì biết nó rất đắt, nhưng hoàng kỳ lại cười rồi để vào túi như thật gửi lời cảm ơn khiến cả 2 người chết đứng. Taki giải thích việc hoàng kỳ khá con nít nên tặng thì lấy. Hết câu hoàng kỳ mở 1 chai thuốc, 1 tay giữ cầm 1 tay cho taki uống trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa. Toàn bộ vết thương cũ của taki lành lại 1 cách nhanh chóng có thể nhìn bằng mắt thường. Gửi lời cảm ơn và chia tay đến ông thương nhân cả 2 rời đi, đáp lại sự tốt bụng của hoàng kỳ taki đấm thẳng vào đầu cậu 1 cái vì sài hết 1 lọ thuốc 1 cách ẩu tả, hoàng kỳ chỉ cười vui ôm đầu cùng taki đi về nơi cần đến.
Sau quãng đường dài, trời bắt đầu tối, như mọi lần, vẫn là bắt cá và ngủ lập đi lập lại khiến hoàng kỳ khá chán nản. Kết thúc buổi tối taki lại có 1 cuộc nói chuyện với hoàng kỳ sau khi cả 2 ngồi lại nhìn trăng.
- tôi cứ nghĩ cậu sẽ bỏ chạy, không tin được cậu sẽ quay lại.
Câu nói gợi lại khoảng khắc trận chiến hôm ấy, hoàng kỳ giật mình lên 1 cái rồi cũng trả lời bằng giọng nói nửa không chắc chắn.
- chả hiểu sao nữa, đáng lẽ tôi nên chạy đi và kệ cậu, nhưng có cái gì đó giữ lại chân tôi lại, chỉ có thể chiến đấu chứ không thể chạy.
Taki nghe câu trả lời quay 179 độ lại nhìn hoàng kỳ như kiểu "khứa đang nói cái quái gì vậy" nhưng cô cũng im lặng và suy nghĩ về lời cậu ta vừa nói, nghĩ đi nghĩ lại cũng chả thể hiểu được câu nói ấy, "thôi cứ kệ nó đi quan tâm làm" gì.
- nếu lại rơi vào tình cảnh đó thì sao?
Câu hỏi như thánh kiếm 25% chí mạng đâm thẳng vào hoàng kỳ.
- tới đó rồi tình!
Như 1 vị hảo hán nước tới chân vẫn chưa chịu nhảy, hoàng kỳ nhảy 1 phát vào thằng lều nằm ngủ. Taki bất lực nhắm mắt đập tay lên trán thở dài.
Sáng hôm sau, chủng bị lên đường thì hoàng kỳ nhìn lên trời, trời hôm nay âm u nhỉ, huy vọng nó sẽ là ngày đi ổn định không nhiều biến cố. Sau vài giờ đi liên tục, cảm giác khó chịu đột nhiên rạo rực trong người, cảm giác như khó thở. Khu rừng cách xa đó đột nhiên phát nổ, 1 tiếng đột to khủng khiếp. Hoàng kỳ và taki ngỡ ngàng, chết chân 1 khoảng thời gian rồi bừng tỉnh lao tới nơi phát nổ. Chạy đến nơi cả 2 thấy 1 thanh niên đang tấn công vào 1 chiếc mặt lạ lơ lửng trên không, nhìn thấy vậy hoàng kỳ thét lên hết hồn.
- này cậu làm gì mà thét lên thế hả!
Taki hỏi trong sự bất ngờ, 1 người mạnh như vậy lại sợ 1 cái mặt nạ? Khó hiểu nhưng khuôn mặt của hoàng kỳ là thật sự sợ. (Vì hoàng kỳ đâu phải người ở thế giới này đâu)
Taki quay sang hỏi người thanh niên đang bất ngờ khi thấy 2 người họ.
- cái mặt nạ đó là sao, anh là ai?
- cái mặt nạ đó đang là mục tiên của tôi, nó là thứ tôi cần tiêu diện.
Hoàng kỳ cũng tỉnh lại, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của thanh niên kia, hoàng kỳ thấy vừa quen vừa lạ, có tí gì đó thân thuộc khó nói.
- 2 người có thể giúp tôi 1 tí không?
- được
Hoàng kỳ trả lời ngay lập tức, không tí gì là chần chừ, taki đã quá quen với điều này nên cô sẽ giúp 1 tay, giúp đỡ bất đắt dĩ.
Thanh niên kia lao vào dùng ma lực vào chân phóng đi với tốc độ khủng khiếp đấm 1 đấm đầy ma lực lửa và cái mặt nạ, nhưng nó đã tạo ra 1 lớp lá chắn bảo vệ. Cánh trái có taki cùng "hải long quyền" nhưng mặt nạ đã kịp lùi lại, phía sau có hoàng kỳ, cậu dùng "hỏa quyền" đấm tới cùng thanh niên đấm từ sau trước cái mặt nạ lao lên không trung, nhưng lại bị nước của taki đẩu xuống ngay lúc đòn đánh của 2 người kia hoàn toàn đến điểm mạnh nhất. Thế là trận chiến kết thúc. Thanh niên kia cười cảm ơn cả 2, cùng lời cảm ơn là lời mời về việc sẽ dậy cho hoàng kỳ 1 chiêu mới, nghe thấy vậy hoàng kỳ vui vẻ đồng ý. Và thứ hoàng kỳ muốn học là cách dùng ma lực để chạy nhanh. Thanh niên cũng cười đồng ý.
Dùng ma lực dồn vào toàn bộ bàn chân, sau đó tự động nhanh liền, lần diễn dậy nhanh nhất lịch sử luôn, sau khi nói hết thanh niên gửi lời tạm biệt đến cả 2 người, nhưng hoàng kỳ đã hỏi tên thanh niên, anh thanh niên suy nghĩ 1 lúc rồi ghé vào tai nói nhỏ tên của mình, khi nói xong anh còn quay lại bảo với hoàng kỳ.
- hãy đi về hướng cậu chưa bao giờ tin nó sẽ thành công, rồi sẽ có 2 lần nó sẽ giúp cậu thoát nạn!
Câu nói cùng cái tên của anh ta đã khiến hoàng kỳ chết lặng hoàn toàn, 1 cái gì đó khiến cậu muốn hỏi thêm gì đó nhưng chóp mặt anh ta đã chạy mất tiêu rồi. Dẹp luôn cái dụ anh kia vừa nói đi, hoàng kỳ cùng taki lên đường tới mục đích của họ.