Bắt đầu bài thi cuối cùng, hiện tại còn 122người vì có những đội lập ra để tiêu diện những đội khác, bài thi cuối cùng là 1 chuỗi nhiệm vụ đơn giản cần để hoàn thành, đo ma pháp, bằng cách dùng ma lực bắn vào hình nhân để đo điểm ma lực, 2 nói về mong muốn, và cuối cùng là đấu 1v1 với nhau. Bắt đầu bài thi ma lực thấp sẽ là 100, trung bình là 500, và cao là 1000. Những người đâu tiên nào là 43, nào là 70, cực kỳ thấp, taki bước lên dùng ma lực tạo ra 1 trụ nước đánh vào quả cầu, con số hiện lên là 557, được coi là cao nhất hiện tại, thanh cũng lên theo sau với 827, và kỳ là 621. Khá cao cho đội này cũng đã có những ánh mắt để ý cả 3. Kết thúc vòng 1, tất cả mọi người được nghỉ ngơi 1 lúc, bắt đầu vòng 2 mỗi người được giao cho 1 tờ giấy để nói lên mong muốn bao gồm, muốn mạnh lên, muốn kiếm tiền, muốn thêm bạn, và rất nhiều các kiểu mong muốn khác. Sau khi điền đầy đủ và kỳ có viết thêm cái gì đó, đến vòng 3 vòng cuối, nơi các anh tài giao đấu với nhau, nơi đây được ngẫu nhiên chọn đối thủ, khi gia chọn xong đối thủ tất cả mọi người chờ đến lực, người đấu với thanh lại là kỳ, bắt đầu kỳ lao vào với cú đấm lửa thanh né đi và đá chúng kỳ lùi lại nhưng thanh đã chạy ra phía sau kỳ quay lại với cú đấm ngang, thanh nhảy lên né và giơ chân đá, kỳ đỡ được, đồng thời tặng cô 1 cú đấm vào bụng. Thanh bay ra sau và lại lao vào solo võ thuật những cú đấm đá lên gói làm kỳ cực kỳ chật vật đỡ đòn, chờ sơ hở kỳ bùng ma lực ra xung quay lao vào thanh cũng cường hóa tay bằng điện lại 1 tràn đấm đá, cố gắn né đi và kỳ lùi ra xa, dồn ma lực tạo ra 1 quả cầu lửa, phấn khích thanh lao vào đấm nát quả cầu lửa trong sự bất ngờ của mọi người thanh đấm thẳng mặt, kỳ đã chụp được tay và đấm lại 1 đấm vài mặt, cả 2 lại thêm 1 trận khô máu cả 2 cứ liên tục đấm vào nhau, sau mấy chục đấm thì kỳ đã bất lực với độ trâu khủng bố của thanh. Chịu thua thanh chiến thắng trận đấu ác liệt nhất vòng 3 khiến bất kì ai cũng hăng máu để có 1 trận hay như vừa rồi, sau khi kết thúc những kẻ bị đánh đến bất tỉnh là những người bị loại. Hiện tại còn 61 và kỳ là 62 người, sẽ bước vào nơi chọn thanh viên của các đoàn trưởng, đoàn trưởng sẽ giơ tay ai không được giơ tay sẽ bị loại và nếu từ 2 người giơ tay trở lên sẽ được tự chọn đoàn cho bản thân. Người được chọn thì ít mà người rời đi thì nhiều. Đến lượt thanh tất cả đoàn trưởng đều giơ tay, bối rối thanh hỏi 1 câu bất kì ai cũng ngớ người,
- còn sự lựa chọn khác không,
Người giám sát cuộc thi trả lời, nếu không chọn bất kì đoàn nào thì thanh có thể vào đoàn ma, trong đoàn ma sẽ làm nhiệm vụ của tất cả đoàn trưởng, có quyền từ chối, và khi nào đoàn ma thanh được quyền chọn thêm 1 người để vào cùng. Vào đoàn ma rồi vẫn được chọn đoàn khác nếu chấp nhận lời mời của 1 đoàn khác. Đồng ý vào đoàn ma và kéo theo kỳ không 1 động tác thừa. Tất cả đoàn trưởng đền bất ngờ vì sau 5 năm đã có thêm 1 người vào đoàn ma. Kết thúc kì thi cả 2 được 1 người thần bí mời đi nói chuyện. Được vào 1 căn phòng, ngồi quay lưng lại và mời 2 người ngồi xuống.
- sau khi nghe tin có người vào đoàn ma, ts cũng khá bất ngờ vì có người giống ta của 5 năm trước.
Ngày này là người đầu tiên vào đoàn ma.
- xin tự giới thiệu ta là nguyên sói của vương quốc này, ta là reijime.
Nghe giới thiệu cả 2 ngớ người ra vì chả hiểu nguyên sói là chức vụ gì, thì được giải thích nguyên sói chỉ đứng sau nhà vua thì cả 2 cũng không quan tâm mà chào hỏi. Reijime quay lại thì thấy có đều kì lạ ở 2 con người này, dù đã giới thiệu bản thân chỉ dưới vua nhưng cả 2 không có gì là sợ hải.
- xin giới thiệu tôi là hoàng k.....
Chưa nói xong thanh đã bịch mỏ kỳ lại vì ở đây không được sài tên thật, quên mất dụ này nên cả 2 chỉnh lại tư thể.
- tôi tên là ta là tasoki, còn đây là bạn ta yasakio.
- đừng có nói xạo ta.
Reijime quát lớn, cả 2 hết hồn sợ hãi, cùng tiếng thiết là lương ma lực khủng khiếp khiến cả đá cũng tan chảy. Khiếp sợ cả 2 liền xin lỗi. Nhưng reijime đã ngừng tỏa nhiệt.
- hãy nhìn thẳng vào mặt ta
Nghe lời đề nghị cả 2 ngước mặt lên nhìn, đột nhiên có sự quen thuộc kỳ lạ với gương mặt này. Còn thanh thì lao vào ôm thẳng reijime. Sau khi kết thúc cái ôm thì thanh nói với kỳ reijime là bảo hoa, cậu bất ngờ lớp trưởng cũng ở đây? Và đã 5 năm.
- không hiểu tại sao nhưng thời gian của chúng ta khi đến đây lại khác nhau cực kì, tủa tôi là 2 tháng trước, thanh và ngân là 7 tháng. Còn bảo hoa là 5 năm.
Nghe đến việc có cả ngân thì bảo hoa cực kỳ bất ngờ.
- theo suy đoán của tui thì tất cả lớp mình đều đến đây hết, à mà chúng ta cần cái gì đó để suy ngẫm về đều này. Tại sao chúng ta lại đến đây.
Thanh cũng khá tán thành cho suy nghĩ này, vì không hiểu tại sao lại đến đây.
- cả 2 người đã ở đâu khi ánh sáng đó chiếu xuống.
Hoàng kỳ ở nhà ăn, thanh và ngân ở tầng 2 trường, và bảo hoa ở trên lớp tầng 3.
- vậy là móc thời gian của chúng ta khác nhau do khoảng cách với cột sáng đó.
Vì bảo hoa xa nhất nên đến sớm hơn so với 2 người bạn ở khá gần, vậy là đã mở khóa được móc thời gian là do khoản cách với cột sáng.
Kết thúc cuộc nói chuyện, cả hoàng kỳ và thanh về phòng, bảo hoa sẽ đến báo cáo với vua, trở về đoàn ma họ được nghĩ ngơi 1 ngày trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Ngày hôm sau họ được bảo hoa trao cho 1 cái con dấu, để nhận biết họ thuộc đoàn ma.
- này tui có 1 nhiệm vụ không biết cả 2 người có làm không, tôi có vị trí của Kiệt, nhưng không thể đi nên chỉ có thể giao lại cho các đoàn nhưng vì đây là bạn của chúng ta nên chỉ có thể đưa nhiệm vụ này cho cả 2 mà thôi.
Cả 2 đều cực kỳ vui khi biết sẽ thêm 1 người bạn về, tuy nhiên đoàn ma thì phải bắt buộc có 1 người ở lại. Hoàng kỳ liền nhận nhiệm vụ này, nhưng bảo hoa cũng nói trước vì cô không chắc đó có phải người bạn của họ hay không. Nên nhiệm vụ này cũng khá nguy hiểm vì đường đi cũng khá xa và hiểm trở. Nếu đi bộ có thể mất 1 tuần hoặc lâu hơn, nó là 1 vương quốc nhỏ được sự bảo vệ của vương quốc này, và nơi đó tên là thánh địa của kiếm. Nơi ngự trị của kiếm vương susano. Và nhiệm vụ này bảo hoa sẽ cho thêm 1 người đến đi cùng hoàng kỳ, và thanh sẽ là người ở lại. Không từ chối hoàng kỳ đã đến ngoài vương quốc chờ người đồng đội mới. Và người đó là taki, bất ngờ gặp lại taki hoàng kỳ đã hỏi chuyện cô đã như thế nào trong cuộc thi, thì taki cung vui vẻ trả lời, là cô đã được vào ảo ảnh đoàn, nơi có đoàn trưởng xinh đẹp cực kì. Nghe đến đây có vẻ thấy không ổn vì nghĩ taki mê gái. Nên cậu đã xuất phát luôn. Vì biết những đứa mê gái sẽ kể rất nhiều về người họ mê.