Con rồng thức dạy khi nhìn thấy 3 người nó gầm lên và bắt đầu tấn công, một tia điện hiện ra 1 cú đấm gián thẳng vào đầu con rồng, đó là thanh, phía này khi nhận thấy con rồng sắp tấn công hoàng kỳ kêu thành về và ngân dựng tường băng lên con rồng gầm lên 1 đòn tấn công băng lao vào lớp khiên, và gần như phá hủy hoàn toàn lớp khiên băng nhưng ngân đã dồn ma lực tại 1 chỗ khiến lớp tường băng tái tạo liên tục. Kết thúc đòn đánh thanh và hoàng kỳ nhảy lên cùng tung ra cú đấm thẳng vào đầu nó. Ngân phía dưới đặt tay xuống đất tạo ra 2 khối băng đâm tới khống chế 2 tay nó, hoàng kỳ rơi xuống tạo ra 1 quả cầu lửa khủng lồ bắn thẳng vào con rồng. Thanh cũng tiếp thêm chiêu tạo ra những quả cầu điện nhỏ bắn liên tục vào phía con rồng. Tan khói con rồng vẫn đứng đó không 1 chút thương tổn, chóp mắt 1 cái nó đã phía sau ngân, cả đám hoảng loạn,
- chạy khỏi đó đi
Cùng tiếng gào thét con rồng dư chân lên và đạp xuống, khói bụi mù mịt nhưng ngân đã né được cùng lúc cả đám dừng lại vì lói ra đã bị chặn không thể rời đi.
- các ngươi không phải hội shadow à?
Hoàng kỳ theo phản xạ tự nhiên trả lời
- ta không biết hội shadow gì hết,
Con rồng có vẻ như đã không còn tí sát khí nào.
- ra là vậy, ta tưởng các nhưng là hội shadow nên mới tấn công, nếu không phải thì đi đi.
Cả 3 bất ngờ khi con rồng tha cho mình nhưng rồi cũng rời đi.
- ngươi có thể đấu với ta 1 trận được không?
Người lên tiếng là ngân, cả 2 người kia bất ngờ khi nghe quyết định đấu 1v1 của ngân, liền ngăn cản.
- ta đồng ý
Cùng sự bất lực cả 2 chỉ biết nhìn cô bạn đấu với thứ không thể thắng.
Bắt đầu, ngân lao vào đồng thời tạo ra những viên băng nhỏ bắn liên tục vào đầu, con rồng cũng đưa tay lên đỡ dùng cánh tạo gió đẩy ngân ra xa nhưng cô đã tạo 1 lớp băng sau lưng chặn bản thân lại và lao tới. Bất ngờ 2 chân của con rồng đã bị đóng băng cùng lúc ngân đấm thẳng vào đầu rồng khiến cái đầu bị đóng băng hoàn toàn. Con rồng phá hủy lớp băng và cũng dừng chiến đấu. Và rồi kêu cả 2 người kia đi đi
- ta biết ngươi muốn mạnh hơn vì vậy ta sẽ chỉ dạy ngươi đàng hoàng.
Cả 2 người kia há hốc mồm chả hiểu chuyện gì đã diễn ra, con rồng giải thích, vì ngân muốn mạnh lên để không dựa dẫm vào 2 người bạn nên mới xin con rồng ở lại luyện tập và nó đã chấp nhận. Bất lực với sự cứng đầu và không thể thuyết phục người bạn cả 3 người nói lời từ biệt và sẽ gặp nhau 1 ngày không xa. Rời khỏi hang cả 2 tiếp tục hành trình đến vương đô, tuy nhiên đã không còn vui như trước. Hành trình cũng bắt đầu khi chỉ còn 2 người, và sau 1 tháng kể từ vụ hang động họ đã đến được vương đô, nơi đâu nhộn nhịp vui vẻ, có những thức ăn khác nhau những trang phục kì lạ, nhưng cả 2 đã tiếng thẳng vào trung tâm để đăng ký tham gia kỵ sĩ đoàn. Nhưng họ không thể dùng tên ở thới giới cũ vì sẽ rất khó để chấp nhận và xem là người ở nước khác nên cả 2 quyết định nghĩ ra 1 cái tên khác để tham gia. Và sau nữa tiếng cả 2 đã nghĩ ra được tên của mình. Hoàng kỳ là tasoki (hoàng hôn và kỳ diệu) thanh là yasakio (bình tĩnh nghiêm túc) đăng ký thành công cả 2 quyết định sẽ ra người quốc đô để tập luyện giao đấu. Sau khi luyện tập thì hoàng kỳ có ý kiến sẽ tạo ra chiêu thức để dễ chiến đấu hơn thay vì những đòn ma pháp và đòn vật lý thông thường, thế là cả 2 sẽ chia ra tự tạo ra chiêu thức cho bản thân. Sau vài ngày chờ đợi cuối cùng đã đến thời điểm diễn ra tuyển chọn. Có tổng hơn 2000 người tham giá chí thành 4 cột, 1 cột 500 người, nhiệm vụ bảo vệ cột năng lượng và phá hủy cột của đối thủ chỉ 1 cột di nhất đi tiếp nếu toàn bộ cột bị phá hủy, thì sẽ tự hồi phục cột bằng ma lực hoàng kỳ và thanh ở chung cột 3, tiếng vang báo hiệu bắt đầu, thanh lao nhanh tới với chiêu thức dịch chuyển, 1 đấm phá hủy cột 1 hoàng kỳ cũng không kém cạnh khi đã phá hủy cột 4 bằng cầu lửa 1 quả cầu lửa khùng lồ, ngay lập tức cả 2 phi tới cột 2 đang hoảng loạn cùng tung ra cú đấm phá hủy cột 2 và dành chiến thắng trong 3phút 14 giây, và 500 người ở cột 3 bước vào giai đoạn 2, tại đây sẽ là thử thách sinh tồn, 500 người được đưa vào rừng luật thi đấu, sống sót trong 5 ngày thức ăn nước uống tự lo có thể hợp tác, khi bị quái tấn công đến mất khả năng phản kháng người đó sẽ bị dịch chuyển về nơi an toàn và bị loại. Bắt đầu thanh và hoàng kỳ vẫn đi chung như thường lệ họ tìm 1 bờ sông và sẽ ở đó đến thắng, sau khi bắt cá và thịt nai cả 2 đã nghe tiếng la của người ở gần liền chạy tới. Và phát hiện người đá đã bị dịch chuyển về khu an toàn xung quanh có dấu vết của 1 trận chiến. Và họ đã quy định quay về tiếp tục ăn, nhưng họ đã biết sẽ có kẻ tấn công để cho người khác bị loại. Kết thúc ngày 1 không có biến chuyển gì.
Ngày 2, nhiệm vụ được ban phát, những người đi chung sẽ là 1 đội, và phải loại 2 đội hoặc 4 người đi đơn để hoàn thành, kết thúc ngày 2 nếu không loại đủ người thì đội đó bị loại. Nghe xong nhiệm vụ cả 2 ngay lập tức di chuyển đến 1 đội 4 người, trước đó 2 người đã thấy được 1 đội ở gần mình vì họ tạo tiếng động khá lớn, sau khi đến gần hoàng kỳ dù "cầu lửa" ném thẳng vào loại liền 3 người người còn lại bị thanh tiễn đi bằng 1 cú đấm. Loại 4 người nhưng vì đây là 1 đội vì vậy không tính là hoàn thành, cả 2 di chuyển liên tục đồng thời đề phòng xung quang. Qua nữa ngày cả 2 không tìm thấy đội nào, bất lực cả 2 nghỉ ngơi. Đến tối bỗng nhiên có 1 tiếng động lớn xung quanh có dấu hiệu của 1 trận chiến cả 2 liền chạy tới khu vực đã bị càn quét hoàn toàn. Khối bụi tan đi thanh và hoàng kỳ thấy có 2 đội đang đánh nhau để tranh điểm và gần như kết thúc trận đấu, không động tác thừa cả 2 lao vào hốt luôn 2 đội và dư điểm nhiệm vụ ngày 2. Trở về nơi ở cũ thanh hỏi hoàng kỳ mục đích thật sự khi vào kỵ sĩ đoàn là gì,
- khi tui tới đây có một nhà 2 người đã cứu cho giúp đỡ tui khá nhiều, khi nghe đầu câu chuyện của người mẹ, thì tui quyết định sẽ trả thù giùm cô ấy.
Và hoàng kỳ cũng hỏi thanh nếu không có cậu đi cùng thanh sẽ làm gì.
- đơn giản thôi cố hết mình để sống tiếp ở thế giới khắc nghiệt này, làm mọi thứ tốt nhất có thể.
Nói rồi thanh ngã đầu xuống ngủ, hoàng kỳ cũng ngủ ngay sau đó.
Ngày 3 sáng dạy thanh thức sớm hơn và bắt cá, cô dùng ma lực tạo ra điện làm giật những con cá ở dưới nên dễ dàng bắt được, trong lúc đây nhặt từng xon bổng có 1 cô gái rớt từ trên cây xuống nước, hoảng loạn thanh sài luôn chiêu thức thẳng vào cô gái ấy..... 1 lúc sau cô gái tỉnh dạy hết hồn khi thấy 2 gương mặt chụm lại nhìn mình, hết hồn cô gái đấm thẳng vào mặt hoàng kỳ. Sau khi bình tĩnh trở lại cô tự giới thiệu bản thân tên là taki một nam tước, vì gia đình bị chèn ép bởi các bá tước ở trên nên cô mới tham gia kỵ sĩ đoàn để nâng cấp gia tộc của mình lên, nghe xong câu chuyện không hiểu vì lý do gì thanh có ý định sẽ phụ giúp cô trên hành trình nâng cấp gia tộc. Bất ngờ với lời đề nghị taki cảm ơn rối rít và hỏi chức vụ của thanh là gì. Đứng hình với câu hỏi không thể trả lời, cả 3 tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng, hiểu chuyện taki phá bỏ không khí này băng câu hỏi khác,
- sao 2 người muốn tham gia kỵ sĩ đoàn
Câu hỏi chạm vào hoàng kỳ, anh bắt đầu cậu chuyện dài thòng lòn của mình và túm cái váy lại là để trả thù cho người đã chăm sóc mình. Hiện tại taki cũng không có đội vì họ đã tách ra sau khi kết thúc ngày 2. Hoàng kỳ nhanh như cướp đưa ra lời mời vào đội và taki nhanh như chớp đồng ý. Ngày 3 và 4 không có nhiệm vụ chỉ đơn giản là sống sót qua ngày 5. Không có diễn biến gì kể từ khi taki xuất hiện đều đó khiến thanh nghi ngờ khi khu rừng yên tỉnh đến kì lạ. Thời gian choi qua đến ngày 5 cũng là ngày kết thúc của tất cả người tham gia. Và rồi nụ cười của các đoàn trưởng đã cười rộ lên một cách ma mị báo hiệu cho sự không bình thường sẽ xuất hiện.