🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dấu Ấn Cổ Đại

Ch.3: Hành trình

~6 phút đọc · 1084 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày hôm sau, hoàng kỳ vào rừng ngay điểm chiến đấu hôm qua, cậu tỏa ra ma lực cùng với tiếng la của bản thân, 1 lúc sau con gấu đã lao tới với ý định vồ tới con mồi, hoàng kỳ tụ ma lực vào 1 tay khi con gấu tới cậu hạ trọng tâm lách người đồng thời đấm thẳng vào mặt con gấu, con gấu phát điên lên quay lại tán về phía trước, hoàng kỳ đơn giản nhảy ra xa cùng lúc con gấu lao vào hoàng kỳ lại tụ ma lực và 1 cú đấm vào bụng khiên con gấu lùi lại, tuy nhiên nó đã dùng đầu đập xuống hoàng kỳ dí sát thương nằm bẹp dưới đất, con gấu dơ chân định đạp xuống nhưng hoàng kỳ đã né được đứng dạy lại đấm vào mặt con gấu và lùi ra xa,
-nó trâu quá
Con gấu dơ tay làm động tác kỳ lạ nó dùng cả 2 tay xoay tròn trên không khí, dừng động tác nó đấm về phía trước tạo sóng xung kích lao vào hoàng kỳ vì không thể thấy nên cậu bị đẩy xa đập vào thân cây. Cậu đứng dạy cùng 1 cành cây đã bóng lửa lao thẳng tới, con gấu thấy thế cũng lai vào, hoàng kỳ xoay người trên không tạo những vòng tròn lửa tới chỗ con gấu cậu nhảy lên đấm thẳng cành cây lửa vào mắt của con gấu. Dùng toàn bộ ma lực có thể điều khiển cành cây bùng lên ngọn thiêu đốt con gấu từ bên trong và bên ngoài, con gấu gầm lên và té xuống, kết thúc hoàng kỳ đi về nhà có mira, cậu tiến vào và nói với mira bản thân sẽ đến vương quốc để tham gia kỵ sĩ đoàn đồng thời mira cũng chỉ hướng đến vương quốc cho hoàng kỳ, cậu cảm ơn và rời đi nhẹ nhàng như cách cậu xuất hiện.
Rời đi nơi ở ăn ngủ ẻ trong khoản thời gian, với suy nghĩ isekai rồi sẽ không bố con thằng nào cậu đi đến vương đô, và rồi cậu đã hết đồ ăn trong khoảng thời gian ngắn vì vây tự bản thân bắt cá săn thỏ và nai, cứ như vậy tập đi lập lại.
Trong lúc săn nai cậu đột nhiên nghe được tiếng trò truyện của những kẻ lạ, bọn chúng đang nói về việc sẽ bán món hàng này ở đâu và kiếm được nhiêu tiền. Cậu tò mò thì nhìn vào cái lòng sắc ở gần đó và hoảng loạn khi đó là 2 người bạn ở cùng lớp với cậu. Không một tí chần chừ cậu lao vào đập thẳng đầu 2 tên buôn người xuống đất đồng thời tỏa nhiệt độ khủng khiếp khiến 2 tên kia sợ hãi bỏ chạy, cậu thở phào vì chúng đã sợ. Ngay lập tức chạy chạy lại phá hỏng cái lòng vào giải thoát cho 2 cô bạn thanh ngân. Khi được giải thoát 2 cô nàng sợ hãi ôm chặt vào nhau và bật khóc khi thấy người cứu mình là hoàng kỳ. Cả 3 rời đi nhưng không bao xa thì ngân đã không thể đi tiếp vì trong khoảng thời gian dài không được ăn và bị đánh đập. Hoàng kỳ sẽ bế ngân còn thanh sẽ tự đi vì cô ổn hơn ngân khá nhiều. Cả 3 đến 1 bờ hồ và sẽ ngủ tại đây 1 hôm cậu dựng tạm 1 cái lều xấu đau xấu đớn và bắt cá nướng cho 2 cô nàng ăn đồng thời hổi chuyện. Cả ngân và thanh đều dịch chuyển đến đây cùng lúc vào nữa năm trước ở trong 1 ngôi làng cả 2 đã bị bắt ngay sau đó bị đưa đi từ nơi này đến nơi khác thường xuyên bị bỏ đói và là nơi để những tên buôn người xã giận khi không bán được hàng. Tuy nhiên hoàng kỳ cũng đã đến đây vào 3 tuần trước thì sao 2 người đó lại đến sớm hơn cậu tận nữa năm?
Câu hỏi đặt ra và không ai có thể trả lời. Và rồi cả 2 cô nàng ngủ đi để hoàng kỳ canh chừng. sáng hôm sau cả 2 sẽ theo hoàng kỳ đến vương đô vì cũng chả có nơi để đi. Trên đường đi cả 2 cũng được hoàng kỳ chỉ dạy cách sử dụng ma pháp, của Ngân là băng và thanh là lôi, càng ngày cả 2 đã ổn định về tinh thần cũng như là cơ thể đã có chúc da thịt. Vài tuần sau, sau khi bắt ăn uống như thường ngày ngân và thanh quyết định đấu với nhau 1 trận, vì cả 2 đã để cho hoàng kỳ nuôi mà không làm gì đều đó khiến cả 2 khó chịu và quyết định chứng minh sức mạnh để hoàng kỳ an tâm và không cần bảo vệ.
Bắt đầu trận chiến thanh lao tới với ma pháp lôi cô áp đảo ngân trong giây phút đầu trận tuyệt kỉ lôi được tung ra ngân tạo tường băng đảo đòn đồng thời đưa tay xuống đất tạo cột băng bay tới thanh, thanh né được và ngay lập tức áp sát 1 cú đấm được tung ra phá hủy tường băng nhưng ngân đã chủng bị sẵn đòn tất công. Sau khi tường băng bị phá ngân đấm thẳng vào bụng khiến thanh bay ra và đồng thời đống băng vùng bụng, nhưng thanh vẫn cười vì cô biết cô đã thắng, dơ 2 ngón tay tạo thành cây súng 1 phát điện được bắn ra chúng đích ngân bị giật và tê liệt đồng thời thanh cũng lao tới với cúng đấm. Kết thức trận đấu. Cả 3 đi đến 1 nơi kì lạ xung quanh là kiếm và giáp của con người đi đến cuối được là 1 cái hang động, ngân thì định chọn con đường khác nhưng 2 người kia lại đi thẳng vào buộc ngân phải theo và cả 3 người đi vào hang động. Đi vào sâu thanh ngày càng thấy lạnh thấy vậy hoàng kỳ tạo ra 1 cái cục lửa. 1 lúc lâu sau cả ba đụng mặt vào trong cục đá xanh kì lạ hoàng kỳ phóng đại ngọn lửa lên thì thấy trước mặt không phải là đá, mà là 1 con rồng.

💬 Bình luận (1)

📚 Truyện tương tự