Sau khi tạm biệt anh thanh niên lạ mặt, cả 2 tiếp tục tiến đến thánh địa kiếm, sự tẻ nhạt thể hiện rõ thông qua từng hành động và gương mặt của 2 bạn trẻ, hoàng kỳ, vốn năng lương và hứng thú với chiến phiêu lưu, bây giờ lại ra cái mặt chán ơi là chán, sự kiên nhẫn của cậu bắt đầu lung lay khi đường đi quá dài, và tốn nhiều thời gian, taki, người đã phát chán từng hành động, khi cứ đi, bắt cá, rồi ngủ, liên tục trong thời gian dài đã khiến cô gái trẻ tỏ ra mệt mỏi. Cứ đi, rồi đi, rồi lại ngủ, rồi ăn, xong rồi lại tiếp tục đi, kéo dài thêm vài ngày, cuối cùng họ cũng đã đến được địa phận của thánh địa kiếm, nơi đâu đâu, cũng có người đem theo kiếm bên mình, cứ tưởng là nơi khắc nghiệt, với những bài luyện tập, thì nơi đây chả khác gì một thị trấn bình thường, cả hai tiến vào giữ thị trấn, nơi đang diễn ra một cuộc chiến trong một sàn đấu hình tròn, nơi cao nhất là nơi những người mạnh nhất đang ngồi, có kiếm thần đang dựa lưng chóng tay nghiên đầu xem trận chiến, cả hai không quan tâm với trận chiến này mà tập trung tìm người cần tìm. Tất cả điều che mặt bằng thứ giáp mũ kì lạ, nhìn không khác gì những cái mũ trong thần thoại Hy Lạp. Hết cách, cả hai chỉ có thể xem trận chiến dưới sàn đấu.
Vừa hay cũng vừa hết trận, được xem một trận từ đầu đến cuối để lấy thêm kinh nghiệm chiến đấu cũng là ý tưởng không tồi với hai bạn trẻ.
- tiếp theo, hãy nhìn về hướng của đấu trường, nơi trận chiến cuối cùng trong tuần thứ 3 bắt đầu.
Tiếng của trọng tài vang hết cả đấu trường, từng câu, từng chữ rõ ràng liền mạch.
- bên trái là top ba của năm trước, người đã thắng áp đảo tất cả mọi đối thủ chỉ trong một đòn, biệt danh, hatakai một đòn.
Hoàng kỳ há hốc mồm vì không thể tin được đây lại là một cái biệt danh, taki kế bên còn che miệng cười vì nó thật sự quá ngố.
- bên phải tôi là đệ tử của kiếm vương, lần đầu tham gia cuộc thi như biển hiện cực kì xuất sắc, xin chào đón, kensei
Dứt câu, một anh chàng bước ra, với ngoại hình vừa phải, cơ bắp cuồn cuộn, cùng trang phục khá bình thường bước ra. Cùng với câu hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài, hitakai bắt đầu khoe khoang về bản.
- ta nghĩ ngươi nên đầu hàng đi, trước giờ ta chỉ thua một người duy nhất mà thôi, với thân hình đấy của ngươi chắc một đấm là xong.
Nói xong hatakai nắm chặt tay lại, một nguồn ma pháp hệ lôi bao phũ cả cánh tay, kensei không chút sợ hãi, vẫn bình tĩnh, rồi cậu ta chậm chạp rút thanh kiếm ra, một nguồn áp lực ngay lập tức phóng ra từ thanh kiếm. Nó tỏa ra bá khí trong phút chót đã khiến cho những người xem sợ hãi.
Hoàng kỳ và taki chảy mồ hôi hột khi vừa chứng kiến thứ sức mạnh áp đảo vừa bộc phát từ thanh kiếm, họ nhìn chằm chằm vào kensei, có thưa gì đó khiến cả hai phải nhìn cậu thanh niên kia.
Hatakai lao tới cùng cú đấm thẳng vào mặt kensei như anh đã lách người qua trái, né được đòn tấn công, trả đòn bằng một cú đá vào bụng. Hatakai lùi lại một bước, lấy đà rồi lại lao vào, kensei đưa thẳng mũi kiếm ra trước cú đấm của hatakai, tự tin với với cánh tay đã được bao bọc bởi ma phát. Không chút ngần ngại, hatakai dự định sẽ đấm nát thanh kiếm của kensei.
Sự va chạm của hai đòn tấn công tạo ra sống xung kích nhẹ, cánh tay của hatakai bị thanh kiếm đâm sâu vào trong, kensei quật mạnh thanh kiếm lên trời, hatakai bị hất lên không và rơi xuống, cánh tay của hatakai vẫn còn dính trên thanh kiếm, kensei quật mạnh thêm lần nữa, cánh tay trái của hatakei bị xé ra làm hai. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức khiến hoàng kỳ nôn ngay lập tức.
Trận chiến cũng theo đó mà kết thúc với phần thắng của kensei, taki nhìn theo thanh kiếm với ánh mắt đầy nghi hoặc, một thanh kiếm bình thường sẽ không bao giờ chịu được một đấm có chứ nguồn ma lực như vừa rồi. Bỏ qua sự nghi ngờ về thanh kiếm, taki đỡ hoàng kỳ dậy. Sau khi nôn hết mấy con cá mới ăn mấy tiếng trước thì cậu đã đói meo, dẫy đành đạch lên đòi taki mua cho đồ ăn ở đây, với lý do hết sức, không có đồ ăn không tìm được người đó. Bất lực taki xoa xoa cái đầu, đành phải chiều theo tên nhóc này vậy. Cô đi ra một quầy hàng, mua hai xiên bẩn, vừa ăn cả hai vừa lên kế hoạch cho việc tiếp theo nên làm. Taki chia ra ba phương án để tìm ra người đấy, 1 đó là kiếm vương, theo suy luận của taki người mà nguyên sói cần tìm phải là người có danh tiếng giống như kiếm vương. 2 những người xung quanh kiếm vương, tất cả mọi người, kể cả những người ra trận trong đấu trường đều che mặt bằng một cái mũ, rất đáng nghi, nên cũng có thể người cần tìm nằm trong tất cả những người liên quan đến kiếm vương. Và cuối cùng, nói đến đây, taki dừng lại một nhịp. Hoàng kỳ cũng để ý đến biểu cảm của cô, nhưng rồi lại thôi.
- tuy phần trăm rất thấp nhưng tui nghĩ anh chàng đã dạy cậu chiêu tăng tóc là người chúng ta cần tìm, tất nhiên chỉ là suy đoán của tôi.
Nghe vậy hoàng kỳ ngay lập tức phản đối, việc cậu chắc chắn người họ đang tìm không phải anh chàng đó. Nhớ về anh chàng đó khiến hoàng kỳ vẫn còn mơ hồ.
- vậy được, chúng ta sẽ chia ra tìm trong hai phương án tôi đã đề ra, tôi sẽ theo dõi kiếm vương, còn cậu thì tìm hiểu về những người bên cạch ông ta.
- đã rõ, cẩn thận đấy nhé.
Nói xong cả hai tách ra, hoàng kỳ chạy khắp thị trấn để hiểu rõ nơi này, phục vụ việc sẽ cần theo dõi một khoản thời gian. Nơi này không khác gì là hình vuông chia thành 4 khu vực khác nhau. Cả 4 bị chia cách bằng 4 được lộ lớn như dấu + và trung tâm dấu + chính là đấu trường. Có 4 khu, tuy nhiên trong đó hết 3 khu là nơi dành cho kiếm sĩ và một khu buôn bán hàng hóa vật trang và vũ khí cũng như thức ăn. 3 khu dành cho kiếm sĩ bao gồm.
khu A là nhà của các kiếm sĩ, cùng với các nhân vật ở gần kiếm vương, cũng như là kiếm vương sẽ ở đó. Cũng là nơi các kiếm sĩ nhận nhiệm vụ bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.
Khu B là khu luyện tập dành cho các kiếm sĩ vẫn còn yếu kém, những kiếm sĩ yếu sẽ được luyện tập với những kiếm sĩ mạnh hơn để nâng cao kiếm thuật. Ở khu B được chia thành 4 khu. B1 là nơi các kiếm sĩ ở cấp bậc cao sắp hoàn thành khóa huấn luyện, B2 dành cho các kiếm sĩ đã có kiến thức cơ bản về kiếm thuật, có thể tự ý nhận nhiệm vụ trong khả năng. B3 nơi những kiếm sĩ yếu luyện tập liên tục hằng ngày, luyện tập 1 tuần họ sẽ được các kiếm sĩ ở khu B1 dẫn đi làm nhiệm vụ. Và cuối cùng là b4 nơi nhận những kiếm sĩ mới muốn mạnh lên trên con đường kiếm thuật, họ sẽ được người ở b2 đánh giá và duyệt để vào b3.
Khu C, nơi nhận nhiệm vụ hoặc chiến đấu với kiếm sĩ ở khu cao hơn để được thêm điểm lên cấp, có tổng là 5 cấp bật bao gồm, hạ cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp. Mỗi cấp sẽ đi qua 3 bật khác nhau để lên cấp cao hơn, chứ 100 điểm là lên 1 cấp bật. Muốn lên khu cao hơn như B2 hoặc B1 các kiếm sĩ bắt buộc phải ở trung cấp và cao cấp cho khu B2 và thượng cấp cho B1. Toàn bộ khu C đều là các chiến trường dành cho kiếm sĩ và rất ít dành cho ma pháp, chủ yếu là ma thuật sự đến khiêu chiến với kiếm sĩ quen biết, còn lại đều không dùng tới.
Khu D, nơi người dân ở, được chia thành 2 khu khác nhau, C1 nơi nhà dân sinh sống, và C2 nơi buôn bán vũ khí, thức ăn, trang phục, trang bị, vật phẩm. Khu D1 có một hội quán cung cấp nhiệm vụ bên ngoài để các kiếm sĩ kiếm tiền để tiếp tục học hỏi và luyện tập.
Giải thích: nhiệm vụ bên ngoài không được công vào điểm lên cấp.
Nhiệm vụ sẽ để số điểm đạt được và mất khi hoàn thành và thất bại.
Chiến đấu: nếu đấu với người cùng hạng số điểm cộng là 10, hơn một cấp công 20, hơn một cấp bật sẽ cộng 50.
Và còn lại là đấu trường, nơi những kẻ ở mức thượng cấp chiến đấu với nhau để lên cấp bật và trở thành kiếm vương đời tiếp theo. Trận chiến hoàng kỳ xem được, là trận của hai kiếm thuật thương cấp, rất hiếm để các kiếm sĩ thượng cấp đấu với nhau, vì khi thua có thể rớt xuống cao cấp bật 1 và phải cày lại thượng cấp bật 1 mới được khiên chiến ở đấu trường. Những người ở thượng cấp bật 3 tất cả đều là những người mạnh nhất dưới chướng kiếm vương.
Tối hôm đó, hoàng kỳ và taki tập trung ở đấu trường nơi giờ này đã không còn ai, hoàng kỳ thông báo về toàn bộ mọi thứ ở nơi đây bao gồm các khu và cấp bật mà cậu đã nghe được thông qua việc ẩn nấp. Taki thì thông báo người họ cần tìm không phải là kiếm vương, đồng thời cô cũng bảo người mà họ tìm chính là người đã đứng bên trái kiếm vương trong lúc trận đấu hensei và hatakai diễn ra.
Đột diên từ trên đầu cả hai bộc phát ra nguồi áp lực vô hình nhắm thẳng vào cả hai, với phản xạ của mình, hoàng kỳ đá taki qua một bên cậu thì lộn người về phía sau. Một thanh kiếm cấm thẳng vào hơi cả hai vừa ngồi, một người đàn ông nhảy xuống từ trên trời rút thanh kiếm đã dính cứng nhắc dưới đất lên, chỉ thẳng mũi kiếm vào cả hai.
- các ngươi là ai.
Câu hỏi đơn giản nhưng đầy sức nặng, đã khiến cho hoàng kỳ câm lặng không thể nói lên lời nào. Taki dùng ma pháp cuốn cả hai ra chỗ khác. Đáp xuống, taki và hoàng kỳ cường hóa đôi tay trở lên cứng cáp hơn bằng ma lực. Người đàn ông lao tới với thanh kiếm katana bình thường, ông ta chém điên cuồng vào cả hai, chém trái rồi chém phải. Hoàng kỳ canh nhịp lúc ông ta chém bên taki rồi tấn công, sau khi thanh kiếm hạ xuống ở taki hoàng kỳ tụ ma lực thành ma pháp rồi tung hỏa quyền vào người đàn ông, nhưng ông ta cười và bảo hoàng kỳ đã mắc bẫy. Từ cánh tay trái không cầm gì đột nhiên lúc này ông ta đã cầm sẵn cây dao trên tay đâm tới, hoàng kỳ đơn giản ngồi xuống né đòn tấn công, rồi đấm vào be sườn của ông ta. Ngay lúc lùi lại, taki dùng nước bao bọc ông ta lại để tra hổi, taki bắt đầu lên tiếng.
- ông là ai, sao lại tấn công chúng tôi?
Người đàn ông cười lớn, cùng tiếng cười mà nguồn áp lực tỏa ra xung quanh, lần này là cực kì khủng khiếp. Cả hai lùi lại một bước. Cùng tiếng cười người đàn ông vung kiếm phá hủy cầu nước của taki.
- ta là kiếm vương, tên ta là, Keno