🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.45

~6 phút đọc · 1024 từ · · ⚠️ Báo cáo

Rồi có một ai đó kéo lấy vạt áo của Ruby. Ruby nhìn sang thì thấy Elpida với ánh mắt gần như là sắp khóc.

– Chị Ruby, em xin lỗi. Em không cố ý làm hỏng đồ của chị đâu.

Ruby lúng túng không biết phản ứng làm sao, luống cuống không biết nói gì.

– À...thì...

Bốp. Yuri đánh mạnh vào đầu Ruby khiến cô đau đớn mà kêu " á " một cái. Rồi Yuri kéo Ruby sang chỗ khác rồi quay lại chỗ Elpida.

– Công chúa nhỏ. Cô ấy còn nhiều thứ như thế lắm. Nhóc không cần lo đâu.

Elpida ánh mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói:

– Không được. Ta đã làm hỏng đồ của chị ấy nên ta phải đền.

Yuri chỉ biết thở dài trong sự chán nản.

– Công chúa nhỏ, nhóc có biết thứ đó là gì không?

Elpida lắc đầu. Yuri giải thích:

– Đó là quả cầu tiên tri. Thường được các phù thủy tiên tri sử dụng. Thứ đó đối với các phù thủy tiên tri rất dễ chế tạo. Người thường như nhóc thì không thể đền nổi đâu.

– Vậy ra chị Ruby là phù thủy tiên tri sao? Vậy thì ta sẽ đền bù thiệt hại cho chị ấy. Mà không biết chị ấy cần bao nhiêu tiền thôi.

Yuri không biết giải thích làm sao, nhanh chóng chuyển chủ đề.

– Mà ban đầu ta bảo nhóc đến đây để xem nhóc sử dụng phép thuật nhỉ? Bây giờ nhóc sử dụng cho ta xem đi.

Elpida nhanh chóng nuốt nước mắt vào trong rồi gật đầu.

– Mà chị Yuri ơi, ta phải dùng phép gì mới được?

Yuri lấy nước từ biển rồi ngưng đọng lại thành tinh thể băng.

– Nhóc thử hoá nước thành băng thử xem.

Elpida gật đầu rồi nhìn ra biển. Cô giơ tay ra, nhắm mắt lại rồi tập trung sức mạnh. Yuri quan sát cả quá trình ấy. Trên mặt nước nhanh chóng xuất hiện một tảng băng nhỏ rồi lớn dần. Tảng băng cứ vậy lớn dần. Mọi thứ sẽ rất ổn cho đến khi Yuri cảm thấy có gì đó không ổn. Đến khi nhận ra thì cả một vùng rộng lớn xung quanh hòn đảo đã đóng băng hết rồi. Ruby đang đi dọc bờ biển, thấy mặt nước đột nhiên đóng băng thì vô cùng hốt hoảng. Yuri thì càng ngạc nhiên không kém.

– Giờ mình hiểu cảm giác của tên nhóc Regin ấy rồi. Bảo sao hắn ta lại ban hành cái lệnh cấm ngớ ngẩn ấy.

Hung thủ gây ra vụ này thì đang tái mặt, cả người run lên vì sợ.

" Th...thôi xong."

Cũng may là xung quanh đảo không có bất cứ thuyền bè nào nên không gây ra thiệt hại gì. Nhưng không biết bằng cách nào, chuyện này vẫn đến tai Regin.

Trong thư phòng, Regin bất lực xoa xoa thái dương căng cứng của mình.

– Ta đã bảo rồi. Bây giờ lại chơi trò lách luật. Bộ hai người không còn việc gì làm hả?

Yuri và Elpida chột dạ, né tránh ánh mắt của Regin. Yuri lên tiếng hoà giải:

– Regin, hay là bây giờ để ta tìm cách giúp công chúa nhỏ kiểm soát sức mạnh được không? Ta không muốn lãng phí tài năng này chút nào.

Regin nhíu mày nói:

– Chuyện xảy ra hôm nay còn chưa đủ sao?

– Yên tâm. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa đâu. Ta đảm bảo, sẽ giúp công chúa nhỏ kiểm soát được sức mạnh của mình.

Regin không biết nói gì nữa. Elpida thì nhìn Yuri với ánh mắt lấp lánh. Sau một hồi suy nghĩ, Regin thở dài trong bất lực.

– Được rồi, Yuri, cô muốn làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối, không được cho Elpida sử dụng phép thuật ở trong phạm vi đất liền. Mỗi tuần chỉ được đến đảo một ngày.

Yuri nhanh chóng gật đầu.

– Được được. Không thành vấn đề. Ta sẽ dựng kết giới xung quanh đảo để phép thuật của công chúa nhỏ không lan rộng.

– Chưa xong. Hai người còn phải dẫn theo người này.

Yuri có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Elpida thì vui mừng ra mặt.

– Vậy ra, đây là lý do chị bắt em đến đây.

Felix nhìn Yuri với ánh mắt không thể tin nổi, gương mặt nhăn nhó, khó chịu. Yuri né tránh ánh mắt của Felix, ngượng ngùng nói:

– Ta không muốn chọc giận tên nhóc Regin ấy đâu. Hiểu cho người chị này một chút đi.

Ngay ngày hôm sau sau khi bị Regin giáo huấn cho một trận, Yuri đã dẫn theo Elpida và Felix đến đảo. Không chỉ có Felix, Forest cũng có mặt tại đây. Cả hai đều đến theo chỉ thị của Regin. Felix chỉ sang chỗ Forest, đang đứng đối diện với Elpida, rồi nói:

– Chị có thể cho thằng em này biết, tên kì lạ đó là ai được không?

Yuri nhìn Forest rồi nói:

– Không biết. Tên nhóc đó kêu chị dẫn theo thôi. Chị cũng chẳng biết đó là ai nữa. Nhìn vẻ ngoài thì chắc chắn không phải là con người.

Khi hai chị em nhà Devas vẫn còn đang thắc mắc về Forest thì chính chủ đang nhăn mặt trước cô công chúa Elpida.

– Rồi mắc gì ta phải đến theo dõi cô?

Elpida chỉ thản nhiên nhún vai.

– Chịu. Suy nghĩ của ông già, ta không đoán được.

Forest vò đầu bứt tai, tức giận nói:

– Cái tên này. Dám làm vậy với ta. Nếu không phải sức mạnh của ông già nhà ngươi quá lớn thì ta đã kéo luôn hắn khỏi ngai vàng rồi.

– Thì chịu thôi. Ai bảo ngươi đen. Đen thôi, đỏ quên đi.

Sắc mặt Forest lúc xanh lúc trắng, khó chịu nhìn Elpida. Elpida thì dửng dưng quay đi, giả vờ không biết gì hết.

💬 Bình luận (0)