Yuri Devas, trưởng nữ của gia tộc pháp sư danh giá. Với nền tảng ma thuật vững chắc, Yuri nhanh chóng trở thành pháp sư trẻ nhất vương quốc khi chỉ mới 10 tuổi. Sáu năm sau, khi Yuri 16 tuổi, sứ giả của thần linh đến và lựa chọn Yuri. Yuri chính thức trở thành bạch phù thủy. Và câu chuyện đó đã xảy ra cách đây ba mươi năm.
Lộc cộc lộc cộc... Tiếng xe ngựa đi trên con đường đá, hướng đến tòa lâu đài to lớn phía trước. Tòa lâu đài với kiến trúc cổ kính, mái nhà nhọn như những mũi tên hướng lên trời. Yuri ngồi trong xe ngựa, hờ hững nhìn tòa lâu đài trước mặt. Tiếng phu xe vang lên:
– Thưa cô, đã đến hoàng cung rồi ạ.
Cửa mở ra, Yuri bước xuống. Vừa xuống xe ngựa, Yuri đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác như sẽ có chuyện lớn xảy ra vậy. Đúng là thế thật. Yuri vừa bước chân ra thì có một làn gió vụt qua, có hai cái bóng lướt qua như gió. Chưa để Yuri kịp phản ứng thì các người hầu vội vã chạy đến. Họ vừa chạy, vừa hét lớn:
– Công chúa, ngài Lucas. Đừng chạy nữa mà.
Yuri lúc này mới chú ý đến hai cái bóng vừa vụt qua. Đúng là Elpida và Lucas thật. Elpida đang tức giận đuổi theo Lucas, Lucas thì vừa chạy, vừa ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt trêu chọc. Elpida lại càng tức giận hơn, tăng tốc đuổi theo. Yuri chợt cảm thấy cạn lời, không biết nói sao trước tình hình này. Yuri giơ ngón trỏ lên, một tia sáng màu trắng lóe lên. Lucas và Elpida đang chạy hăng thì bị thứ gì đó nhấc lên. Rồi cả hai bị đưa đến trước mặt Yuri. Elpida cố gắng tóm lấy Lucas nhưng bị phép thuật của Yuri ngăn lại. Elpida chỉ còn biết trừng mắt nhìn Lucas. Lucas cũng không kém cạnh mà trừng mắt nhìn lại. Yuri nhìn cảnh này, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mới mấy ngày trước, hai đứa trẻ còn hòa thuận với nhau, hôm nay lại như chó với mèo. Cảm xúc của trẻ con khó hiểu thật.
Yuri nhìn hai đứa trẻ rồi nghiêm túc hỏi:
– Nói đi, tại sao lại đi đánh nhau?
Đúng lúc này, những người hầu chạy đến, bọn họ mệt mỏi, thở gấp.
– H...hai người...làm ơn...đừng gây chuyện nữa... được không?
Yuri: ???
Elpida và Lucas trừng mắt nhìn nhau rồi dứt khoát quay phắt đi. Yuri cảm thấy thật cạn lời.
Trong thư phòng của Regin, Regin không nhìn Elpida với Lucas, vẫn đứng trước giá sách mà lật từng trang.
– Lại gây chuyện nữa.
Elpida vẫn còn đang tức giận, quay đi, không thèm nhìn Lucas lấy một cái. Lucas cũng thế. Yuri không lường trước được chuyện sẽ xảy ra như thế này, cảm thấy vô cùng lúng túng. Regin chỉ biết thở dài mà cho hai đứa trẻ đi, không phạt gì cả. Chỉ còn Yuri và Regin. Yuri lúng túng lên tiếng:
– À ừm. Chuyện này xảy ra thường xuyên nhỉ, Regin?
Regin ngẩng lên nhìn Yuri.
– Lần này không coi ta là kẻ giả mạo nữa à?
Yuri lúc này càng lúng túng hơn.
– Hiểu lầm hiểu lầm. Quốc vương như cậu không so đo chuyện đó nữa, đúng không?
Regin không nói gì. Yuri chỉ còn biết cười gượng.
– Đúng không?
– Rồi cô đến đây có việc gì không?
– Ta chỉ đến chơi thôi.
– Đến chơi hay là đang thăm dò?
– ...
Regin lại đọc sách tiếp.
– Lần sau đến thì không được sử dụng phép thuật nữa. Đây là luật lệ trong cung.
– Hả?
– Chỉ cần nhớ là vậy thôi.
– Tại sao?
– Elpis sẽ không nhịn được mà đòi dùng phép thuật.
– Là vậy sao?
Rồi Yuri nhận ra gì đó rồi ngạc nhiên nói:
– Vậy tức là cô công chúa nhỏ có thể sử dụng phép thuật?
– Ừm. Nguyên nhân vì sao thì đi hỏi người làm trong cung lâu năm là biết.
Regin không nói gì nữa mà trực tiếp đuổi Yuri ra ngoài. Yuri không biết làm gì, chỉ biết đi lang thang trong cung. Đi qua một bụi cây, thấy có tiếng động, Yuri ngó đầu vào nhìn. Là Lucas đang lén theo dõi gì đó. Yuri nhìn theo hướng Lucas nhìn thì thấy Elpida đang cùng Forest chơi cờ. Trên vai Elpida là con sóc nhỏ của Forest. Nó đã bình phục sau chấn thương lúc trước. Elpida hình như đang bí lắm, không biết làm sao. Rồi cô tức giận hất văng bàn cờ. Forest thì bình tĩnh hơn, dùng phép thuật đặt lại những quân cờ lên bàn.
Yuri nói nhỏ vào tai Lucas:
– Này nhóc, đang làm gì thế?
Lucas dường như không biết, vẫn chăm chú quan sát.
– Đang tìm cách trả thù.
– Trả thù?
Yuri cảm thấy khó hiểu. Lucas lúc này mới giật mình mà nhìn lại. Thấy là Yuri, cậu suýt chút nữa thì hét lên. Cũng may là cậu vẫn còn giữ lại được chút bình tĩnh nên mới không hét lên. Yuri nói nhỏ với Lucas:
– Đừng sợ, ta sẽ không nói ra đâu.
Lucas thì nhìn Yuri với ánh mắt cảnh giác. Yuri để lấy niềm tin của Lucas liền nói:
– Nghe nói cậu bị rụng hai cái răng cửa là do cô công chúa nhỏ ấy đánh. Ta sẽ giúp cậu mọc lại hai cái răng ấy, ngược lại, cậu phải nói cho ta biết vì sao cậu lại trở thành con tin, được không?
Lucas vừa nghe đến từ rụng răng thì lập tức bịt chặt miệng mình lại, ngạc nhiên nhìn Yuri. Hai cái răng giả cậu vất vả làm ra, không để cho người khác biết được. Yuri chỉ mỉm cười, búng tay một cái. Lập tức, hai cái răng giả của Lucas rơi ra, hai cái răng mới mọc ra. Lucas chạm vào nơi vốn dĩ sẽ trống rỗng, bây giờ lại cứng cáp thì vô cùng ngạc nhiên và hoang mang. Yuri đưa chiếc gương nhỏ của mình cho Lucas. Lucas nhìn vào trong gương, thấy hai chiếc răng đã mọc lại thì vô cùng vui mừng. Cậu nhìn Yuri như nhìn vị cứu tinh.
– Bây giờ cậu nói cho ta được chưa?
Lucas gật đầu như gà mổ thóc rồi thành thật nói:
– Ta cũng không biết vì sao ta lại trở thành con tin nữa. Ta chỉ biết trong thư phụ hoàng ta nhận được từ Erthan có nói rõ ta phải đến Erthan trở thành con tin. Vì vậy mà ta mới đến đây. Ta cũng không hiểu vì sao lại chọn ta chứ không phải người khác. Ta chỉ biết có vậy thôi.
Yuri cứng đơ người nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Lý do này có vẻ như khó mà chấp nhận nổi. Nhưng mà Lucas vẫn còn là một đứa trẻ, chưa hiểu được chính trị. Điều này cũng có thể coi là chấp nhận được.
Màn đêm buông xuống, Yuri nằm ườn trên giường, trước mặt là một quả cầu pha lê sáng bóng, được đặt cẩn thận trên chiếc gối nhỏ. Yuri buồn bã nói với quả cầu pha lê:
– Ruby, tương lai ta thấy chỗ cô có phải là thật không?
Quả cầu vang lên giọng nói đầy kinh ngạc:
– Hả? Tương lai cô thấy đương nhiên là sự thật rồi.
– Nhưng những gì xảy ra lại không hề giống với những gì ta thấy.
– Hể. Đừng nói vậy chứ. Để ta kiểm tra lại xem dụng cụ của ta có vấn đề hay không.
Rồi tiếng sột soạt phát ra từ quả cầu. Yuri nhìn vào trong quả cầu. Ruby nhanh chóng lên tiếng:
– Hoàn toàn không có vấn đề. Ta vẫn còn lưu lại đây. Vậy cô nói xem, bây giờ thứ gì đã thay đổi?
– Tất cả mọi thứ. Đặc biệt là người trong hoàng cung.
– Là vậy sao?
– Ừm.
– Hay để ta đến chỗ cô xem chuyện gì đang xảy ra.
– Thật sao?
Yuri ngồi dậy, gương mặt mong chờ nhìn quả cầu. Ruby nói một cách chắc nịch:
– Ừm. Ta muốn xem chuyện tốt cuộc là thế nào.
– Ta sẽ đợi cô, Ruby.
Quả cầu pha lê không phát ra tiếng động nào nữa. Ruby ngồi ngả lưng ra sau. Mái tóc đỏ rũ xuống, chạm xuống nền nhà. Đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh của mặt trăng. Cô ấy chính là Ruby Atens, bạch phù thủy tiên tri.