Cây trượng chĩa thẳng vào đầu Regin, như thể sẽ có một tia ma lực phóng ra từ đó. Regin vẫn bình tĩnh đứng đó, hai tay giơ lên như thể chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Yuri nhìn Regin với ánh mắt đầy sự lạnh lẽo.
– Regin mà ta biết sẽ không bao giờ hành sử như vậy.
Regin nghe xong thì khẽ cười rồi nghiêng đầu nhìn Yuri và nói:
– Yuri. Đã nhiều năm rồi, ai cũng phải thay đổi thôi.
– Không. Ngươi chắc chắn không phải là Regin. Nói đi, tại sao ngươi phải giả dạng cậu ta?
– Ta vẫn là Regin. Regin von Erthan. Chỉ là, người đa nghi quá sẽ sinh nghi ngờ.
Yuri nhíu mày. Regin vẫn giữ nguyên tư thế, bình tĩnh nói:
– Người còn nhớ lần gặp đầu tiên của chúng ta vào hơn hai mươi năm trước không? Khi ấy, ta mới mười một tuổi, người đến làm giáo viên của ta. Câu đầu tiên người nói với ta là " Nhỏ như vậy mà đòi tranh ngai vàng. Ngươi không sợ sẽ chết trước khi ngồi lên được vị trí ấy sao?"
Yuri khựng lại, cây trượng trên tay thoáng run nhẹ, ánh mắt thoáng chút dao động. Nhưng ý chí kiên định vẫn chiếm ưu thế.
– Ha, không ngờ ngươi lại chiếm được cả kí ức của cậu ấy. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi giả dạng Regin giống đến đâu thì vẫn không thể thay thế được bản gốc. Ngươi chỉ là đồ giả mạo.
– Sao cô lại chắc chắn là như thế?
– Tại sao ư? Vì ta đã nhìn thấy được tương lai của ngươi. Sau khi ta rời khỏi đất nước thì ra có xem được tương lai của ngươi từ bạch phù thủy tiên tri. Trong chín năm đó, ta thấy Regin điều hành đất nước rất tốt. Nhưng lại có biến cố từ công chúa. Công chúa sau này bị mẹ kế mà Regin đưa về hãm hại rồi chạy trốn vào rừng sâu rồi hoàng tử từ Hewitt đến cứu. Không lâu sau, công chúa chết rồi vị vua đó hối hận. Đó là những gì ta nhìn thấy. Nhưng chín năm này, ngươi lại điều hành đất nước tốt hơn những gì ta đã thấy. Như thể đã biết trước tương lai vậy. Còn nữa, ta còn biết được, tên của vị công chúa đó không phải là Elpida. Đây là lí do ta trở về đất nước này.
Regin im lặng nghe hết những gì Yuri kể. Yuri tiền sát lại gần Regin hơn, cây trượng chạm vào lưng Regin nhưng anh lại không có phản ứng. Regin xoay người lại, nhìn trực diện với Yuri. Một áp lực vô hình khiến Yuri khựng lại.
– Yuri, cô có chắc, thứ cô thấy chính là thật không?
Yuri dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Regin.
– Tại sao ta phải nghi ngờ điều đó? Những gì đã xảy ra chẳng phải chính là bằng chứng cho thấy ngươi không phải là Regin sao?
– Đúng vậy. Những gì cô đã thấy đúng là sự thật. Nhưng nó không thể xảy ra.
– Tại sao?
– Chuyện này vô cùng phức tạp. Yuri, thân là bạch phù thủy, cô không thấy có gì lạ sao?
Yuri sững sờ nhìn Regin.
" Phải rồi. Hoàng hậu kế nhiệm vẫn chưa từng xuất hiện. Cái tên của công chúa vô cùng kì lạ. Hoàng tử trong tương lai bây giờ lại trở thành con tin. Còn vị quốc vương trước mặt này. Rõ ràng rất giống Regin, nhưng lạnh lùng hơn, và cả sức mạnh... cũng mạnh hơn. Chuyện này... Chín năm qua đã xảy ra những gì?"
Regin như đọc được suy nghĩ của Yuri, lạnh lùng nhìn Yuri rồi nói:
– Chuyện xảy ra sau này, người có nhìn thấy không?
Yuri giật mình. Một cảm giác sợ hãi, hoang mang không thể tả nổi. Người trước mặt này, tại sao lại như vậy?
Bàn tay cầm trượng run rẩy, sắp cầm không vững, Yuri vô thức lùi lại đằng sau như thể trước mặt chính là một sinh vật đáng sợ nào đó. Rồi cô siết chặt cây trượng trong tay rồi phóng ra một tia ma lực, phóng thẳng đến Regin. Regin dễ dàng tránh được đòn tấn công bất ngờ ấy. Nhưng bức tường kính phía sau lại không may mắn như thế. Nó bị phá vỡ, từng mảnh lớn rơi xuống.
Regin nhìn mảnh vỡ rơi trên sàn, vẫn bình tĩnh mà lên tiếng:
– Có cần phải làm quá lên vậy không?
Regin đưa tay ra phía bức tường đã vỡ vụn ấy, một tia sáng màu lam loé lên, từng mảnh kính bay lên rồi ghép lại vào chỗ bị vỡ. Từng vết nứt lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Yuri ở phía sau, hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi chảy ra như suối. Cô định tấn công thêm lần nữa nhưng bị một thứ gì đó cản lại khiến cô không thể thi triển phép được. Cả người Yuri cứng đơ như đá, không thể nhúc nhích. Regin quay lại, nhìn Yuri rồi nói:
– Nên để cho người khác nghỉ ngơi. Đừng gây ra tiếng động quá lớn, kẻo mọi người lại tỉnh giấc.
Và rồi, một vòng tròn ma pháp hiện ra dưới chân hai người, đưa hai người đến chỗ khác. Căn phòng lại yên tĩnh trở lại, không còn tiếng động nào nữa. Một vài binh sĩ hớt hải chạy vào nhưng lại không thấy có ai bên trong. Họ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay người rời đi.
Regin và Yuri dịch chuyển ra ngoài biển. Biển mênh mông, phản chiếu cả bầu trời đêm. Sóng vỗ rì rào, nhẹ nhàng như dải lụa. Trên bờ cát trắng, cả hai người đứng im, không nhúc nhích. Regin với giọng điệu bình tĩnh, lên tiếng:
– Bây giờ chúng ta nói chuyện bình thường được chưa?
Yuri bây giờ có thể cử động được bình thường, hai tay siết chặt cây trượng, giận dữ nhìn Regin. Cô không nói gì mà trực tiếp phóng ra một tia ma lực đánh thẳng đến Regin. Regin không hề tránh né mà trực tiếp chịu đòn tấn công ấy. Kỳ lạ là Regin không bị làm sao cả, không một vết xước, đứng đó như bức tượng đá. Yuri giơ tay lên, một trận cuồng phong nổi lên, một quả cầu gió khổng lồ tụ lại trên tay Yuri. Quả cầu ấy tiến về phía Regin, trên quãng đường đó, cát bay lên, như một trận bão cát, không thể nhìn thấy đằng trước là gì. Regin nhanh chóng lùi lại, tránh được quả cầu gió ấy.
Khói bụi mịt mờ nhưng ánh mắt Regin lại không hề dao động, dù chỉ một chút. Yuri bay trên không, chỉ tay về phía Regin. Lập tức, hàng loạt vòng tròn ma pháp hiện ra ngay đằng sau Yuri, rồi phóng những tia sáng về phía Regin. Regin bật lùi lại, dễ dàng tránh được những tia sáng ấy. Yuri không dừng lại, tạo ra những cột sóng lớn tiến về phía Regin. Lần này Regin không né tránh mà tạo ra một cột sóng lớn khác, đánh thẳng vào những cột sóng mà Yuri đã tạo. Yuri kinh ngạc trước sức mạnh to lớn của Regin, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Yuri lại càng siết chặt cây trượng trong tay hơn nữa. Hàng loạt vòng tròn ma pháp hiện ra xung quanh Yuri. Yuri sững sờ nhìn những vòng tròn ma pháp ấy. Lần này, cảm giác bất an lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Regin ở bên cạnh, đứng lơ lửng trên không, thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo bị lệch. Từng tia sáng loé lên rồi đánh thẳng vào Yuri. Yuri nhanh chóng tạo ra lớp khiên, chống đỡ đòn tấn công dồn dập ấy. Rất nhanh, Yuri đã không thể chịu nổi, cả người run lên. Lớp khiên của Yuri nhanh chóng bị phá vỡ. Một tia sáng nhanh chóng phóng đến. Yuri mệt mỏi, nhắm mắt lại, chờ đợi đòn tấn công ấy. Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra nữa. Cô mở mắt ra, đối diện với gương mặt lạnh tanh của Regin.
– Sao ngươi không giết ta luôn đi?
Regin chỉ lạnh lùng nói:
– Đừng cố chấp nữa.
Rồi Regin biến mất ngay trước mặt Yuri. Nhưng vòng tròn ma pháp xung quanh Yuri cũng biến mất. Yuri lơ lửng trên không, cả người rã rời nhưng lại bật cười một cách khoái chí.
– Hahaha. Tạo hoá đúng là trêu ngươi thật mà.
Và rồi, Yuri cũng dịch chuyển đi, trước khi bình minh kịp ló dạng.