Ngoài sân tập, Elpida đang ăn miếng sandwich mà Lena mang đến, vừa nhìn sân tập trống trơn không mấy bóng người. Ánh nắng chiếu xuống làm dịu đi lớp sương lạnh lẽo ở nơi đây. Đột nhiên, Elpida lên tiếng:
– Lena này.
Lena giật mình trả lời:
– Có chuyện gì vậy điện hạ?
Elpida nói tiếp:
– Lát nữa chị chuẩn bị cho ta ít kem dưỡng nha.
Lena thắc mắc hỏi:
– Vì sao vậy công chúa?
Elpida trả lời:
– Ta không muốn làm Hắc Tuyết thôi.
Lena nghe vậy thì nghi hoặc hỏi:
– Hắc Tuyết? Là sao ạ?
– Không có gì.
Đến đây, Elpida rơi vào trầm tư.
" Nhắc đến Hắc Tuyết mới nhớ, tự dưng nhớ lại cái trailer về cái phim Bạch Tuyết kia. Dù chưa xem nhưng nhìn diễn viên thôi đã không muốn xem rồi. Bản hoạt hình thì Bạch Tuyết đẹp mê hồn bao nhiêu, sang bản live action cái hết hồn bấy nhiêu. Từ Bạch Tuyết thành Hắc Tuyết, không biết nhà chuột phải bù lỗ bao nhiêu nhỉ? Mà thay đổi tạo hình nhân vật vậy thì nội dung cũng không thoát khỏi đâu nhỉ? Đúng là thảm họa điện ảnh của nhà chuột mà."
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng giáo viên cũng đã đến. Chưa để Elpida nói gì, người giáo viên kia đã lên tiếng:
– Kính chào công chúa điện hạ. Thần là Navia de Thaddeus. Từ nay thần sẽ là người hướng dẫn cho người.
Người đến là nữ công tước Thaddeus, một kiếm sư mạnh nhất vương quốc, mặc dù cô ấy là phụ nữ nhưng sức mạnh của cô ấy không hề tầm thường.
Elpida nhìn Navia rồi nói:
– Ta không biết với khoảng cách này cô có nghe thấy không nhưng mà cô có thể cúi thấp hơn một chút được không? Chứ ta thì không thể ngẩng cao thêm được nữa đâu.
Elpida còn bổ sung thêm trong đầu:
" Ăn gì mà cao thế? Uống thuốc kích thích tăng trưởng à? Cao như cột đình vậy."
Không biết chiều cao của Navia là như thế nào nhưng đối với Elpida thì cô ấy đã che hết ánh mặt trời rồi. Đến Lena cũng phải ngẩng đầu lên thì mới thấy được mặt của Navia. Navia nghe thấy Elpida nói vậy thì sững sờ. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống cho vừa với chiều dài cơ thể của Elpida. Trùng hợp thay, Navia ngồi xổm xuống thì bằng đúng chiều cao hiện tại của Elpida. Elpida lúc này mới nhìn rõ hơn nhan sắc của Navia. Cô ấy có làn da hơi ngăm đen, mái tóc đỏ rượu dài được buộc gọn phía sau đầu. Đôi mắt màu vàng cam lấp lánh nhìn Elpida. Navia ngồi chưa được bao lâu thì đã ngã lăn ra đấy. Nhìn Navia ngã lăn ra đấy, Elpida cạn lời.
" Hình như mình có nghe nói là mấy bọn Tây ba lô này không ngồi xổm được thì phải."
Rồi Elpida đi đến trước mặt Navia và ngồi xổm xuống. Nhìn thấy Elpida ngồi xổm xuống cạnh mình, Navia kêu lên:
– Điện hạ, người đứng dậy đi. Ngồi như thế dễ ngã lắm đó.
Elpida không nghe, cứ ngồi đó chống cằm xem Navia nằm đó. Navia muốn nói gì đó nhưng thôi, không nói gì nữa thì hơn. Rồi...
5 phút...
10 phút...
15 phút...
30 phút...
...
Elpida vẫn ngồi đó nhìn Navia. Navia nằm đó rất lâu, rồi còn bị Elpida nhìn như thế, Navia đỏ mặt, ngồi bật dậy. Elpida nhìn Navia như thế thì cảm thán:
– Chán thật đó.
Rồi Elpida đứng lên chạy về chỗ Lena. Navia nhìn Elpida sau khi ngồi xổm lâu như thế vẫn chạy lon ton được thì tròn mắt ngạc nhiên. Elpida được Lena lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt. Navia chợt cảm thấy một nỗi tủi thân chưa từng có.
Lena dịu dàng lau mặt cho Elpida. Lena lên tiếng:
– Điện hạ, người nói gì với công tước Thaddeus vậy?
Elpida trả lời:
– Hông có gì cả.
Elpida quay đầu nhìn lại, Navia đã biến mất. Cô ấy không đi đâu xa cả, cô ấy đến bên phía đối diện, không ngừng đập đầu vào cây cột ở đó.
Navia: " Hic. Mình còn thua cả một đứa trẻ 7 tuổi."
Bên này, Elpida và Lena nhìn thấy cảnh ấy thì cạn lời.
Elpida: ...
Lena: ...
Elpida: – Hay là kết thúc buổi học tại đây đi.
Lena: – À vâng.