🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2

~5 phút đọc · 944 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong thư phòng của quốc vương, Tina đang đang đứng báo cáo với người trước mặt.

– Thưa bệ hạ, công chúa đúng là một thiên tài. Những thứ mà người khác học trong nhiều năm, ngài ấy chỉ mất có nửa ngày để học xong tất cả. Ngài ấy quả thực là thiên tài trăm năm có một.

Người đàn ông với ngoại hình giống với Elpida, cùng mắt xanh dương, tóc đen. Chính xác hơn người này chính là quốc vương của vương quốc này - Regin von Erthan. Regin cầm trên tay là tập bài kiểm tra của Elpida, mặt không biểu lộ cảm xúc. Một lúc sau, Elpida bước vào và cúi người hành lễ. Regin ra hiệu cho Tina ra ngoài. Sau khi Tina ra ngoài, Regin mới lên tiếng:

– Tina nói con là thiên tài, có đúng là thật không?

Elpida không chút ngại ngùng mà thẳng thắn trả lời:

– Đúng vậy. Con chính là thiên tài. Cha không có ý kiến gì chứ?

Regin nhìn thẳng vào mắt của Elpida, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo khó thấy. Ánh mắt ấy nhìn Elpida như thể đang nhìn người khác, một người Regin rất quan tâm, và cũng nhìn Elpida như một người xa lạ.

Thoáng chốc, Regin thu lại ánh mắt của mình, xoa thái dương nói:

– Không có gì. Ra ngoài trước đi.

– Vâng. Thưa cha.

Rồi Elpida cúi người hành lễ lần nữa rồi ra ngoài. Elpida ra ngoài, Regin cầm bức hình trên bàn lên nhìn. Bức hình là hình ảnh của Elpida được vẽ bằng bút chì, được vẽ rất tỉ mỉ. Nhưng ánh mắt của người trong hình lại trông không giống như ánh mắt của Elpida hiện tại. Regin khẽ xoa nhẹ bức tranh rồi nhẹ nhàng đặt nó về chỗ cũ.

Elpida về phòng của mình. Căn phòng rộng lớn, xa hoa lộng lẫy, cách bố trí thí lại rất hợp ý cô. Elpida vừa về đến phòng thì nhào vào giường nằm xuống. Người hầu bên cạnh, tên là Lena tiến đến hỏi:

– Bệ hạ có nói gì người không ạ?

Elpida nằm trong chăn, lười ngước lên, cứ vậy nói:

– Không. Chả có gì cả.

Rồi Elpida hồi tưởng lại quá khứ của mình:

" Thực ra đây không phải kiếp đầu tiên tôi đến thế giới này. Trước đó, tôi đã từng sống trong thế giới này một kiếp. Đây là kiếp thứ hai. Kiếp trước, tôi đã sống đúng với ' nguyên tác ' đúng với hình tượng của công chúa. Đồng thời tôi cũng thuận theo nguyên tác với mong muốn trở về thế giới thực. Nhưng mà, đến khi truyện kết thúc thì tôi vẫn không trở về được. Và tôi đã nhìn thấy được bộ mặt thật của nam chính, cũng là hoàng tử. Hắn ta là một kẻ vô dụng, lại là kẻ bệnh hoạn. Vì chính nhan sắc của tôi mà hắn ta đã muốn tôi trở thành con búp bê của hắn. Thế nhưng, theo diễn biến nguyên tác thì Bạch Tuyết sẽ sống hạnh phúc cùng hoàng tử thì tôi đã trở thành con chim hoàng yến của hắn. Và không biết hắn nghe được từ đâu, tim của tôi có thể nâng cao sắc đẹp. Rồi hắn ta đã nhẫn tâm đâm kiếm xuyên qua trái tim của tôi rồi đưa cho cô nhân tình của hắn. Cứ vậy tôi đã chết như vậy. Rồi lại không biết bằng cách nào tôi vẫn bị kẹt lại trong thế giới này."

Nghĩ đến đây, Elpida không nhịn được mà đấm thật mạnh vào gối. Lena thấy công chúa như thế thì lo lắng hỏi:

– Điện hạ, người không sao chứ?

Elpida trưng cái mặt bất cần đời của mình ra và nói:

– Không sao. Ta hơi tức tí thôi.

– Vậy người ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khỏa một chút nha.

Elpida nghe vậy thì ngồi bật dậy.

– Vậy cũng được.

Elpida ra ngoài cùng Lena. Hai người đi đi qua sân tập. Thấy những người trong đó thì Elpida kéo tay Lena nói:

– Ta muốn qua đó xem.

Lena tươi cười đáp lại:

– Dạ vâng.

Rồi hai người đi vào sân tập. Thấy Elpida, một người trong số họ đi đến chào hỏi:

– Kính chào công chúa điện hạ. Không biết người đến đây có việc gì.

Elpida đáp:

– Không. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Các ngươi cứ làm việc của mình đi. Ta ra chỗ kia ngồi một lát.

Elpida chỉ tay về một góc nhỏ trong sân. Người kia thấy vậy thì cung kính nói:

– Vậy được. Chúng thần không làm phiền ngài nữa.

Elpida ngồi trong góc nhìn mọi người tập luyện. Vừa nhìn, cô vừa nghĩ bụng:

" Tính ra ở đây cũng nhàn phết. Không phải đi làm, không phải tăng ca. Cuộc sống dễ chịu thật. Có người cơm bưng nước rót, phục vụ. Đã vậy còn được ngắm zai đẹp ở cự ly gần. Tuyệt không tả nổi. Ôi trời, nhìn những cơ bắp kia xem, trông chắc thật sự."

Nghĩ đến đây Elpida bất giác nở nụ cười gian xảo. Lena đứng bên cạnh thấy vậy thì á khẩu không biết nói gì.

Đột nhiên, Elpida lên tiếng:

– Lena này. Ta có nên tập kiếm không?

Lena trả lời:

– Nếu người muốn thì người có thể xin phép bệ hạ.

– Ồ. Vậy tí nữa ta hỏi thử xem.

Elpida đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi rời đi.

💬 Bình luận (0)