🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.12

~6 phút đọc · 1181 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trời trong xanh, mây trắng xóa, Elpida thì thảnh thơi ngồi chơi trên con đồi nhỏ trong hoàng cung, nhìn con sóc trắng nhỏ ăn hạt sồi. Forest ngồi bên cạnh, chán nản lên tiếng:

– Elpida này, cha nhóc đúng là kì lạ thật đấy.

Elpida hằn học nói:

– Làm sao? Mà đừng gọi ta là nhóc nữa, khối phiền phức biết bay.

– Thì ngươi cũng thế đó thôi, gọi ta là khối phiền phức biết bay còn gì.

– Rồi sao hả tên kia. Bộ ông già nhà ta có chuyện gì à?

– Ngươi dám gọi cha ngươi là ông già cơ đấy.

– Thì sao?

– Thì ta kệ. Miễn sao đừng gọi ta là ông già là được.

– Thế ngươi bao nhiêu tuổi?

– Hơn 200.

– Này phải gọi là cụ chứ không phải là ông già.

– Khác gì nhau. Mà sao cô không gọi thẳng tên ta cho nhanh mà phải gọi cái tên dài dòng ấy làm gì.

Elpida nằm xuống, lười biếng nói:

– Vậy thì Forest, cha ta làm sao mà ngươi cảm thấy kì lạ?

– Ừ thì, tầm chục năm trước, ta có gặp cha ngươi. Hắn ta không có manh lắm. Thế mà bây giờ sức mạnh của hắn ta có thể hủy diệt được cả khu rừng ta vất vả tạo ra. May là lúc đó hắn ta còn nương tay, nếu không thì ta không thể ở đây mà nói chuyện với ngươi được rồi. Mà sức mạnh của hắn cho đến giờ ta cảm nhận được thì gần như là tương đương với một vị thần rồi.

– Có gì lạ đâu?

– Thì đó. Trong 10 năm ngắn ngủi ấy, Regin không thể đạt được sức mạnh kinh khủng thế được. Trừ khi hắn ta đang che dấu điều gì đó mà ta không biết.

– Ồ.

Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và một chút hương thơm của mùa hạ. Đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, không chậm cũng không nhanh, tạo một cảm giác bình yên. Elpida nằm đó nhắm mắt lại, tận hưởng không khí bình yên này. Đến khi mở mắt ra lần nữa, Forest đã biến mất. Ngay cả con sóc nhỏ của anh ta cũng biến mất theo.

Elpida ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đi về chỗ ở của mình. Đang đi, Elpida gặp một bóng dáng vừa lạ vừa quen. Một cậu thiếu niên, ăn mặc sang trọng, tóc nâu, mắt xanh lục, gương mặt có phần ngạo mạn. Không sai, cậu ta chính là nam chính của câu chuyện này, nhân vật hoàng tử. Chính hắn đã dùng kiếm moi trái tim cô ra, khiến cô chết không nhắm mắt.

Một ngọn lửa giận bùng lên trong tâm trí Elpida. Nhưng cô đã cố gắng nhẫn nại, chỉ dùng ánh mắt giận dữ nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

Lucas, sau khi không biết đây là đâu, khi nhìn thấy Elpida thì dùng giọng điệu trịch thượng nói:

– Này, con kia, ngươi biết đây là đâu không?

Elpida không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy lửa giận nhìn Lucas. Thấy Elpida không phản ứng, Lucas còn lấy tay chọc vào trán Elpida.

– Này, ta hỏi ngươi đấy.

Ngọn lửa bùng lên, Elpida giận dữ nắm lấy tay Lucas cắn mạnh. Lucas đau đớn, hét lên. Elpida cũng không phải dạng vừa, vừa đánh, vừa chửi:

– Tên khốn. Dám móc tim tao. Xem tao xử mày thế nào. Một là tao sống, hai là mày chết.

Lucas bị đánh bất ngờ, cũng đánh lại. Cả hai giằng co mãi, không chịu dừng lại.

Lena và Clio đang miệt mài tìm kiếm Elpida, nghe thấy tiếng hét thì chạy lại. Khi cả hai đến, Elpida và Lucas đang trong trận ẩu đả. Lena và Clio không biết phải làm sao. Cả hai cố gắng tách Elpida và Lucas ra nhưng không được. Một lúc sau, Regin và sứ thần nước Hewitt sau khi nghe có người báo tin thì chạy đến.

Sau một hồi, cuối cùng cũng tách được hai người họ ra. Lucas đứng nép sau lưng sứ thần, khóc thút thít:

– Con nhỏ đó đánh ta trước.

Vị sứ thần kia vội vã bịt miệng Lucas lại, quay sang Regin, đang xách Elpida, nở nụ cười lấy lòng và nói:

– Bệ hạ, đừng nghe ngài ấy nói nhảm. Ở chỗ chúng tôi thì ngài ấy có hơi ngạo mạn một tí. Mong ngài lượng thứ.

Regin lạnh lùng nói:

– Vậy sao? Nói con gái ta là con nhỏ mà nói là có chút. Xem ra người bên Hewitt có gan rất lớn, không coi ai ra gì.

Sứ thần sợ đến run người, vội bào chữa:

– Không không, ý chúng tôi là... Ngài ấy vẫn còn là trẻ con.

Lucas bị bịt miệng, chỉ phát ra được tiếng thút thít. Đột nhiên, cảm thấy có gì cấn cấn trong miệng, Lucas bỏ tay sứ thần ra. Hai cái răng cửa cứ thế rơi ra, rơi bộp xuống đất.

...

Mọi thứ tự dưng im lặng đến lạ thường.

Lucas mếu máo, khóc to hơn trước. Elpida thấy cảnh ấy thì cười khoái chí:

– Hahaha... Sau này ngươi phải ăn cháo loãng rồi. Không còn răng để ăn nữa. Hahaha...

Regin không nhịn được nữa, tức giận quát.

– ELPIDA. TA PHẠT CON CẤM TÚC NỬA THÁNG.

Và Elpida lại bị cấm túc trong phòng. Elpida tức giận đập cửa.

– Ê ông già. Nói cấm túc là cấm túc thiệt hả?

Bỗng có tiếng cười từ đâu vang lên. Elpida quay lại. Là Forest đang ngồi trên cửa sổ, cười khúc khích.

– Elpida. Cô đúng lại gan to bằng trời.

Elpida tức giận nói:

– Thì sao, có gì đáng cười hả?

– Chả hiểu cô tức giận cái gì, cậu ta chỉ nói hai câu, cô đã lao vào đánh người ta.

– Xí. Ngươi thì biết cái gì.

– Nghe này. Ăn vạ 20 lần chỉ để đi bắt giữ tội phạm, dám nói cha mình là ông già. Cô nói xem, gan không lớn thì là gì?

– Ngươi biết hết.

– Đương nhiên. Ta còn biết, cô còn thích hóng hớt nữa cơ. Chăm chú nghe chuyện nhà người ta. Ta sống từng này tuổi rồi, lần đầu tiên thấy người như cô đấy.

– Vậy cũng nói.

– Biết sao không? Cả nước này, chuyện gì ta cũng biết. Biết hết tất cả mọi nơi. Không chỗ nào mà ta không biết. Miễn sao trong phạm vi vương quốc này.

Elpida nghe xong thì hào hứng hẳn lên.

– Ý ngươi là bất cứ chuyện gì, miễn sao trong vương quốc.

– Đúng.

Elpida nghe xong, nở một nụ cười nham hiểm. Forest nhìn thấy, bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

– Elpida, đừng nói là cô định bắt ta làm chuyện gì mờ ám nha.

💬 Bình luận (0)