🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cửu Thế Thiện Nhân

Ch.19: Tôi muốn tố cáo, có người gian lận!

~9 phút đọc · 1652 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chu Dương sững người.

Kỳ lạ là không gian lại tối đi, tiếng súng vang lên lại có tận ba tiếng súng thay vì hai tiếng. Mọi người cũng để ý đến điểm kỳ lạ này, đúng thực có vấn đề lớn. Thứ nhất, đã có khẩu lệnh và tiếng súng thì sẽ không có chuyện mật thất tối sầm. Thứ hai, về mặt lý thuyết, nếu chỉ có Hà Tiêu dùng kỹ năng thì sẽ chỉ có hai tiếng súng và hai khẩu lệnh, không phải ba tiếng súng. Từ hai điều này, có thể dẫn đến kết luận rằng có một người khác đã dùng kỹ năng.

Vậy… Vấn đề đến rồi, ai là người đã dùng kỹ năng? Có thể loại trừ Tôn Long, Hứa Triều Dương, Thôi Ngọc, Chu Thần, Lâm Diệu Thanh và Ngô Dương, lý do đơn giản là vì như họ đã thể hiện, phải đọc khẩu lệnh và nổ súng mới có thể sử dụng kỹ năng. Đương nhiên, cũng có thể bỏ qua Hà Tiêu, tên này mà có kỹ năng thứ ba thì anh có thể trồng cây chuối cho mọi người xem.

Đương nhiên, cũng phải loại trừ anh. Nghi phạm còn có quản gia, năm người khác trong nhóm Hà Tiêu và có khả năng có người mới xuất hiện. Dẫu sao cơ chế mật thất người chơi cũng có khác biệt với phó bản thật sự, đây đã là luật bất thành văn. Phó bản khi đã có số lượng người chơi tương ứng vào thì sẽ không thể có thêm, còn mật thất người chơi lại là chuyện khác. Chính vì thế, mới có khả năng có người khác.

Anh cùng những người chơi khác nhìn quanh, thấy ngoài những người đã biết còn có bản sao/cá thể độc lập của họ, mỗi người hai bản sao/cá thể độc lập. Ở đây cần phải biết, bản sao này có thể là Hà Tiêu tạo ra, cũng có thể là cá thể độc lập ở hai nhánh thời không khác của phó bản, bị kỹ năng kéo đến đây. Đơn giản, ai mà biết được khẩu lệnh kỹ năng Hóa Tác Song Phi mà Hà Tiêu nói là thật hay giả, bởi cũng có chuyện mật thất tối sầm, có khả năng là kỹ năng không khẩu lệnh, sử dụng rồi tùy tiện bịa ra để đánh lừa. Khả năng thứ ba, là do người bí ẩn có thể tồn tại kia sử dụng kỹ năng, Trường hợp này thì kỹ năng của người đó là kỹ năng loại tạo ra bản sao.

Ngay khoảnh khắc nhận thức được những điểm này, Hứa Triều Dương giơ súng, thao tác này không khiến anh và những người khác bất ngờ mấy. Đơn giản: Ta có kỹ năng hóa giải hiệu ứng, ta không dùng bây giờ thì lúc nào mới dùng?

“Sát Dị Giả - Sơ Tâm Phục Vị!” Sau đó là tiếng súng nổ. Kỳ lạ thay, chỉ có một nhóm bản sao của bọn họ biến mất, nhóm còn lại vẫn còn. Hứa Triều Dương là người hiểu rõ kỹ năng của bản thân nhất, đương nhiên sẽ đóng vai trò người dẫn đầu trong chuyện này.

Nhưng bọn họ không kịp trở tay, hay phản ứng gì đã bị đám bản sao/cá thể độc lập lao vào tấn công, duy chỉ có bản sao/cá thể độc lập của Tôn Long là vẫn đứng yên đó, tay cầm điếu thuốc. Trong số các bản sao/cá thể độc lập đó, có của Chu Thần, tên này sở hữu Tứ Diện Sở Ca, cũng sử dụng kỹ năng: “Sát Dị Giả - Tứ Diện Sở Ca!”

Đoàng! Tiếng súng vang lên, tinh thần của mọi người đều bị giáng một đòn thật mạnh, đầu óc hơi ong ong. Ở đây cần phải chú ý: Trong số các bản sao/cá thể độc lập của người chơi, không có của Ngô Dương vì vai trò của hắn là ‘Boss phó bản’, tương tự với nhóm sáu người Hà Tiêu, họ là NPC.

Tôn Long nhìn sang Hứa Triều Dương đang giằng co, hỏi: “Kỹ năng của anh có khuyết điểm là, đối phương phải ở cùng không gian mật thất với anh, đúng không?”

Hứa Triều Dương gật đầu, tiếp tục giằng co với bản sao/cá thể độc lập của mình. Tuy nhiên, chỉ cần một thông tin này cũng đã đủ cho Tôn Long suy đoán.

Như đã nói trước đó, ưu tiên của phó bản là chí cao vô thượng, kỹ năng của người chơi không thể xóa bỏ cá thể độc lập do phó bản tạo ra. Nếu cho mật thất của Ngô Dương là phó bản, theo như suy đoán của ông về kỹ năng của hắn, thì có xác suất nhóm bản sao/cá thể độc lập đó là cá thể độc lập do phó bản tạo ra, được kỹ năng truyền tống đến. Thông tin thứ hai, là về khiếm khuyết của kỹ năng Sơ Tâm Phục Vị của Hứa Triều Dương. Giả sử nếu người sở hữu kỹ năng này sử dụng ở không gian này, sau đó lại nhờ thông tin bản thân biết, trốn sang không gian khác thì khi Sơ Tâm Phục Vị được sử dụng, kỹ năng của người đó sẽ không bị hóa giải.

Còn vì sao trường hợp những người ở đây dùng kỹ năng bị loại bỏ, đơn giản là vì do thông tin mà Hứa Triều Dương nói, nếu đúng là họ thì bản sao đã bị xóa bỏ hết.

Tuy nhiên, có một điểm mà bọn họ đã bỏ qua, đó là Bạch Xà Phệ Vĩ. Tôn Long đã từng đọc thông tin về kỹ năng này, bởi ông rất e dè các kỹ năng loại tác động lên nhận thức. Ở đây vẫn có khả năng những tiếng súng, mật thất tối sầm hay khẩu lệnh kỹ năng trong ký ức của họ là giả, do Bạch Xà Phệ Vĩ tác oai tác quái, sửa đổi. Nếu suy nghĩ này thành lập, những suy luận trước đó sẽ không được thành lập.

Nói đơn giản, tên Boss Ngô Dương này từ đầu đến cuối đều mang đến cho bọn họ hàng loạt thông tin gây nhiễu. Nếu bọn họ suy luận được đến đây, chứng tỏ bọn họ đã mắc vào bẫy, khó mà có thể phân biệt được trường hợp nào là chính xác. Nếu không có được đáp án, khả năng cao bọn họ sẽ không thể sống sót ra khỏi đây.

Ở đây cần phải hiểu một chuyện: ‘Giải’ và ‘Đấu' là hai thứ tách biệt. ‘Giải' như phó bản của thế giới, hoặc mật thất giải mã do người chơi tạo ra không được tạo thế tất tử, phải tuyệt đối tuân theo nguyên tắc giải mã. ‘Đấu' lại khác, thuộc về nội đấu của những người chơi với nhau, không tính kỹ năng mật thất. ‘Giải’ không được tạo thế tất tử, ‘Đấu' lại có thể.

Vì thế, nếu như thế tất tử được tạo nên từ phó bản cộng với nội đấu người chơi, nó sẽ không được xem là vi phạm nguyên tắc giải mã. Bởi tất tử ở đây nằm ở nội đấu, không thuộc phạm trù quản lý của thế giới, thuộc về nhân đạo. Nói cách khác, nếu bạn phối hợp cùng người chơi khác, dẫn dụ đối phương vào đường chết chắc chắn bằng cơ chế phó bản, điều này có thể xảy ra.

Ông sở dĩ phải phân biệt xem là do người hay phó bản tạo ra, nguyên do là vì tìm đường sống. Nếu đáp án là người thì ông có thể buông xuôi, nếu là phó bản ông sẽ tìm sinh lộ đến cùng. Nếu thuộc về phạm trù người chơi, tức là có người thứ ba bí ẩn ở đây. Nếu không, coi như ông chưa nói gì.

Tôn Long khẽ thở dài, nhìn về phía Ngô Dương đã bị Hứa Triều Dương thả xuống, nằm sõng soài dưới đất, ông giơ ngón giữa với hắn.

Tên này thật sự đang gian lận, nếu như đây không phải đang chiến đấu, ông sẽ chửi thề với hắn vài câu. Nhưng cũng đành chịu, ‘trên có chính sách, dưới có đối sách’, vẫn là câu nói đó. Nếu triều đình ban luật một buổi ăn không quá bốn món một canh, quan lại sẽ bỏ cả chục món vào bốn đĩa lớn để né luật. Tương tự với trường hợp này, như đã nói trước đó, không có luật nào là hoàn hảo, không tì vết cả.

Đứng ở góc độ toàn tri, chúng ta có thể đoán được cốt lõi của mật thất ‘phó bản’ do tên Ngô Dương này tạo ra, chính là nội đấu. Phải, chính là nội đấu. Kỹ năng của bản thân, bản thân là người hiểu rõ nhất. Nếu trở lại lời Lý Viên Thành lúc trong phó bản Biệt Thự Tội Ác đã nói, có thể thấy được rằng kỹ năng của bản thân, bản thân chính là người hiểu rõ nhất, nó dựa trên bản ngã của người sở hữu.

Tại sao Lại Thanh Hoan lúc trước lại không nghĩ được cách dùng kỹ năng Bạch Xà Phệ Vĩ, cách sử dụng mà Hà Tiêu đã sử dụng hiện tại để gài nhóm Tôn Long? Đơn giản, tầm nhìn không đủ. Trường hợp này, người ngoài mê man, người trong sáng tỏ. Kỹ năng của ta, ta là người hiểu rõ nó nhất.

Tôn Long quay sang nhóm Hà Tiêu đang đứng cạnh quản gia, mở lời: “Mấy người còn lại chắc không phải đến đây để trưng bày đây nhỉ?” Câu này ông chỉ chung bọn họ, trừ chính Hà Tiêu vì anh đã thể hiện, cũng ngoại trừ cả quản gia.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự