🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cuộc chiến ở Serci

Ch.1: Tại Bộ Quốc phòng

~5 phút đọc · 885 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tại thành phố Serci, Bộ Quốc phòng, văn phòng Thư Ký. Các quan chức cấp cao đang tụ hội ở đây, xung quanh trụ sở Bộ Quốc phòng được canh gác cẩn thận và bảo mật. Các hàng quán ở gần vắng khách, đường xá đa phần là người đi bộ cùng lác đác những chiếc xe máy cũ mèm, bầu trời ảm đảm với mây đen dày đặc cùng những cơn gió đầy khói bụi và bên dưới là đường đi lởm chởm khiến các phương tiện khó khăn di chuyển.

"Trung Tướng Letos, hôm nay ngài tổ chức thật linh đình! Bữa tiệc ngày hôm nay sẽ rất thú vị! Tôi rất mong chờ!” Thiếu Tướng Agathas nở nụ cười niềm nở rồi bắt tay Trung Tướng Letos.

"Không có gì! Đã lâu rồi Quân Đội chúng ta không tổ chức tiệc, nay nhân một tháng ngày nhậm chức Thư Ký Bộ Quốc phòng, tôi cũng chỉ muốn mọi người vui vẻ hơn và làm việc tốt hơn.” Trung Tướng, Thư Ký Bộ Quốc phòng Letos đáp lại. "Mời cậu đi theo tôi, bên trong còn có không ít các vị khách khác đang tham dự.”

Hai người đi ra khỏi văn phòng, đến đại sảnh của nhà tiếp khách. Đi xuyên qua hai căn nhà thì họ cũng đến, hai Sĩ quan cấp Úy vừa thấy họ đến thì liền mở cửa, rồi cho hai người vào. Đến đại sảnh, nơi đây hiện có đến hơn ba mươi người, trong đó có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện tại - Clurai, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng - Kumara, Phó Tổng Tham Mưu - Helary. Hai người vội vã cất lời chào cùng với động tác giơ tay chào ngay mũ Kepi.

"Nào! Vào bàn ngồi thôi.” Letos vỗ vai Agathas.

Hai người cùng ngồi vào bàn của các Sĩ quan cấp cao, ở đây cấp Thiếu Tướng vẫn không phải là cao, chỉ là ở mức thấp. Bởi lẽ cấp thấp nhất ở đây chính là Thiếu Tướng. Agathas vốn là Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn của Quân đội, do đó ở đây ông không được coi là người cao trong cấp Thiếu Tướng, mọi người thường đánh giá cao các Sĩ quan chỉ huy hơn là nghiên cứu.

"Agathas, không cần quá rụt rè, mọi người ở đây đều là người thân của chúng ta.” Phó Tổng Tham Mưu, Thượng Tướng Helary nói với Agathas.

Agathas vội gật đầu rồi gắp một miếng thịt heo muối Iberico mười năm rồi bỏ vào miệng, lập tức hương vị thịt đậm đà và béo ngậy tan vào đầu lưỡi. Bữa tiệc này có đầy những món ăn như vậy, từ trứng cá tầm, sashimi, thịt bò Kobe đều không thiếu. Còn có các loại rượu hảo hạng mà lần đầu Agathas được nhìn thấy, có lẽ nó chỉ mới được nhập vào trong nước.

"Hôm nay đúng là tuyệt thật, chúng ta không cần phải làm việc mệt mỏi. Dù sao nghỉ một ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.” Helary nói. "Các cấp Đại Tá và vài cấp Tướng vẫn sẽ xử lý ổn.”

Vừa nói dứt câu thôi, túi quần Helary vang lên tiếng chuông, ông liền tắt nguồn cả chiếc điện thoại.

"Chắc lại gọi để xin chỉ thị, mệt quá!” Ông than thở.

Agathas thấy cần phải nói với ông là hãy gọi lại để xem xét tình huống nhưng sợ làm phá hỏng bữa tiệc nên đành ngậm miệng.

“Đúng vậy thưa ngài, tôi đây mỗi ngày phải ký không biết bao nhiêu là giấy tờ, họp không biết bao nhiêu lần, rồi đến cả việc kiểm tra lại các cuộc họp, dữ liệu và báo cáo thật phiền phức. Chỉ mới nhậm chức thôi mà tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.” Letos phụ họa theo.

Mọi người cười cười rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng thưởng thức.

“Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ việc quá lâu, các ngài đều biết hậu quả mà.” Agathas không chịu nổi, lỡ nói ra một câu.

Letos vội nói: "Agathas! Các cấp dưới của chúng ta không ngốc đến vậy, họ tự biết sẽ xoay sở thế nào. Họ không thể nào cứ nhờ mãi vào thượng cấp được.”

Helary mỉm cười: "Đúng đấy dù sao chúng ta cũng chỉ nghỉ có một ngày. Sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đâu, cậu cứ yên tâm.”

Mọi người lại tiếp tục ăn, Agathas nhìn những dĩa thức ăn đầy ắp, nó hoàn toàn khác hẳn những món ăn bình thường hay ngay cả những bữa tiệc hồi trước mà Agathas đã từng dự cũng không bằng. Agathas định với lấy một miếng sashimi thì bên ngoài vọng lại một thứ thanh âm cực lớn, khiến các vị quan chức phải giật mình. Bên ngoài có một sĩ quan cấp Tá đi vào báo cáo.

"Thì ra là thế.” Helary gật đầu.

Vừa nãy, có một vật thể lạ xâm nhập vào dân cư gần trụ sở của Bộ Quốc phòng, nó là một bộ giáp cơ khí cao mười mét, như một con người phủ hoàn toàn bằng sắt thép. Helary liền đi lại chỗ bàn của Bộ trưởng Clurai.

💬 Bình luận (0)