🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.96: Thời Khắc Định Mệnh

~10 phút đọc · 1900 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh bình minh nhuộm hồng cả thung lũng hoa đào khi Lâm Phong và Nyxara trở về Bích Nguyệt Tông. Viên ngọc Chakra của Kaguya vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, tỏa ra thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ như ánh trăng. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của nó đang hòa quyện với dương khí trong đan điền, tạo thành một luồng năng lượng hoàn toàn mới mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây.

Tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ trong chính điện. Tử Uyển, Thiên Kiều, Nhược Yên, Ấu Vi, Lăng Vân, Thanh Vân Chân Nhân và Nguyệt Hoa cung chủ. Họ đều đã nghe tin về cuộc gặp với Kaguya, và ai cũng muốn biết kết quả.

"Vậy là Kaguya đã đồng ý hợp tác?"

Thanh Vân Chân Nhân hỏi, giọng trầm ngâm.

"Vâng ạ. Nàng ta đã trao cho con một mảnh Chakra. Nó có thể giúp con kháng lại một số kỹ thuật của Otsutsuki."

Lâm Phong giơ viên ngọc lên cho mọi người xem. Ánh sáng từ nó lan tỏa khắp chính điện, khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường.

"Nhưng chúng ta có nên tin tưởng nàng ta không? Dù sao nàng ta cũng là Otsutsuki."

Tử Uyển lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ.

"Con không tin tưởng hoàn toàn. Nhưng ít nhất, hiện tại nàng ta đang đứng về phía chúng ta. Isshiki là mối đe dọa chung."

"Còn bao lâu nữa thì ba ngôi sao thẳng hàng?"

Lăng Vân hỏi.

"Theo tính toán của Thất Tinh Cốc, chỉ còn đúng bảy ngày nữa."

Nguyệt Hoa cung chủ đáp, giọng trầm xuống.

"Bảy ngày... Vậy là chúng ta chỉ còn một tuần để chuẩn bị."

Thiên Kiều nói, tay siết chặt chuôi kiếm.

"Không chỉ chuẩn bị. Chúng ta cần phải tấn công trước."

Lâm Phong đứng dậy, bước ra giữa chính điện.

"Theo những gì Kaguya nói, Isshiki hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hồi sinh. Hắn đang trong trạng thái nửa thức tỉnh, và sức mạnh của hắn vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Đây chính là thời điểm tốt nhất để tấn công."

"Nhưng làm sao chúng ta tìm được hắn?"

Nhược Yên hỏi.

"Kaguya đã cho con biết vị trí của hắn. Hắn đang ẩn náu trong một không gian khác, được tạo ra bởi chính sức mạnh của hắn. Đó là một nơi gọi là 'Thần Vực' - một chiều không gian nơi Isshiki là chúa tể tuyệt đối."

"Vậy làm sao chúng ta vào được đó?"

"Kaguya sẽ mở một cánh cổng cho chúng ta. Nhưng chỉ những người có sức mạnh đặc biệt mới có thể tồn tại trong Thần Vực. Người thường sẽ bị nghiền nát bởi áp lực ở đó."

Lâm Phong nhìn lần lượt từng người.

"Vì vậy, lần này chỉ những người mạnh nhất mới có thể đi. Tử Uyển tỷ tỷ, Thiên Kiều tỷ tỷ, Nyxara, Lăng Vân, và con. Năm người chúng ta sẽ vào Thần Vực. Những người còn lại sẽ ở lại bảo vệ tông môn."

"Lại nữa sao?"

Ấu Vi bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.

"Lần nào cũng vậy. Lần nào cũng là đệ đi, còn bọn ta ở lại. Tỷ không muốn thế này nữa!"

"Ấu Vi..."

Lâm Phong bước tới, đặt tay lên vai nàng.

"Đệ biết tỷ lo lắng. Nhưng lần này thực sự rất nguy hiểm. Nếu tỷ đi theo, đệ sẽ không thể tập trung chiến đấu vì phải lo cho tỷ."

"Vậy đệ hứa đi. Hứa là sẽ trở về."

"Đệ hứa."

Lâm Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Ấu Vi òa khóc, ôm chặt lấy cậu.

"Nhớ đấy. Đệ mà không về, tỷ sẽ không tha thứ cho đệ đâu."

Nhược Yên cũng bước tới, đôi mắt nâu đỏ hoe. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay Lâm Phong, siết nhẹ.

"Chăm sóc đệ ấy cẩn thận."

Nàng nói với Tử Uyển và Thiên Kiều.

"Yên tâm. Bọn ta sẽ không để đệ ấy bị thương đâu."

Thiên Kiều cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được vẻ lo lắng trong đáy mắt.

Ba ngày sau, tất cả đã sẵn sàng. Năm chiến binh mạnh nhất của liên minh tập trung trước cổng Bích Nguyệt Tông, nơi Kaguya sẽ mở cánh cổng dẫn đến Thần Vực. Bầu trời hôm ấy u ám khác thường, như thể chính thiên nhiên cũng cảm nhận được điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.

Kaguya xuất hiện từ một vòng xoáy không gian, bộ kimono trắng muốt tung bay trong gió. Hôm nay nàng mặc một bộ giáp chiến đấu bó sát màu trắng, để lộ những đường cong hoàn hảo của cơ thể. Bộ giáp ôm sát từng đường nét, từ bộ ngực căng tròn, đầy đặn như muốn bật tung khỏi lớp giáp, đến vòng eo thon nhỏ và cặp mông nở nang, căng mọng. Đôi chân dài miên man của nàng được bảo vệ bởi những tấm giáp mỏng, nhưng vẫn để lộ những mảng da trắng ngần như sứ.

"Ta đã mở cánh cổng. Nhưng hãy nhớ, một khi đã vào trong Thần Vực, các ngươi sẽ không thể quay ra cho đến khi đánh bại được Isshiki. Hoặc là thắng, hoặc là chết."

Nàng nói, giọng nghiêm túc khác thường.

"Chúng ta đã sẵn sàng."

Lâm Phong đáp, tay nắm chặt thanh kiếm dài mà Lăng Vân đã tặng cậu trước khi lên đường. Đó là một thanh kiếm được rèn từ Huyền Thiết ngàn năm, có thể chịu được sức mạnh của cả Haki Vũ Trang lẫn dương khí.

"Vậy thì đi thôi."

Kaguya giơ tay lên, và một cánh cổng không gian khổng lồ mở ra trước mặt họ. Bên trong cánh cổng là một thế giới hoàn toàn khác. Bầu trời màu tím thẫm, mặt đất đen kịt như than, và những cột trụ khổng lồ vươn lên từ lòng đất như những ngón tay của người chết.

"Đây chính là Thần Vực. Lãnh địa của Isshiki."

Năm người bước qua cánh cổng, và nó từ từ đóng lại sau lưng họ. Phía trước là một tòa cung điện khổng lồ, được xây dựng từ thứ đá đen bóng như obsidian. Và ở trung tâm cung điện, trên một ngai vàng làm bằng xương trắng, Isshiki Otsutsuki đang chờ đợi họ.

Hắn không cao lớn như Đấng Tối Cao, cũng không mặc giáp trụ như Goliath. Hắn chỉ mặc một bộ y phục đơn giản màu trắng, ngồi đó với vẻ mặt bình thản như một vị vua đang tiếp đón khách quý. Nhưng đôi mắt của hắn mới là thứ khiến tất cả mọi người phải dè chừng. Một đôi mắt với những vòng tròn đồng tâm màu vàng kim, giống hệt Rinnegan, nhưng lại có thêm những đường vân kỳ lạ chạy dọc theo viền.

"Cuối cùng các ngươi cũng đến. Ta đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi."

Isshiki đứng dậy khỏi ngai vàng, giọng hắn trầm ấm như tiếng chuông, nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo thấu xương.

"Và Kaguya... Cuối cùng ngươi cũng dám đối mặt với ta. Sau ngần ấy năm trốn chạy."

"Ta không trốn chạy. Ta chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp."

Kaguya đáp, giọng lạnh tanh. Nàng đứng bên cạnh Lâm Phong, đôi mắt Byakugan của nàng nhìn thẳng vào Isshiki không hề run sợ.

"Thời cơ thích hợp? Ngươi định dùng những con người này để chống lại ta sao? Thật nực cười."

Isshiki bật cười, một nụ cười đầy khinh miệt. Rồi hắn giơ tay lên, và toàn bộ không gian xung quanh bắt đầu biến dạng. Những cột trụ khổng lồ co lại thành những chiếc kim nhỏ xíu. Mặt đất dưới chân họ chao đảo, thu nhỏ lại rồi phóng to ra liên tục.

"Đây chính là sức mạnh của ta. Khả năng thu nhỏ và phóng to mọi thứ theo ý muốn. Trong Thần Vực này, ta là chúa tể tuyệt đối. Các ngươi chỉ là những con kiến đang bò vào tổ của rồng."

"Con kiến cũng có thể giết chết rồng, nếu đủ số lượng."

Lâm Phong đáp, rồi lao lên phía trước. Cậu biết rằng Isshiki đang câu giờ, đang chờ đợi thời điểm ba ngôi sao thẳng hàng để hồi sinh hoàn toàn. Họ không thể để điều đó xảy ra.

"Kage Bunshin no Jutsu!"

Hàng trăm phân thân đồng loạt xuất hiện, mỗi phân thân đều tỏa ra dương khí vàng kim rực rỡ. Chúng lao vào Isshiki từ mọi hướng, mỗi phân thân đều sử dụng Haki Vũ Trang và Haki Quan Sát.

"Thú vị đấy. Nhưng vô ích thôi."

Isshiki chỉ khẽ vung tay, và một luồng áp lực vô hình đè bẹp toàn bộ phân thân. Hàng trăm phân thân tan biến chỉ trong một giây, chỉ còn lại Lâm Phong bản thể đang lao thẳng vào hắn.

"Liệt Hỏa Dương Quyền!"

Nắm đấm được bao phủ bởi Haki Vũ Trang và dương khí đập thẳng vào mặt Isshiki. Nhưng ngay khi sắp chạm vào, nắm đấm của cậu đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ còn bằng hạt đậu.

"Cái gì...?"

Lâm Phong kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình. Isshiki đã thu nhỏ nó ngay trước khi cú đấm kịp chạm vào hắn.

"Ngươi nghĩ sức mạnh của ta chỉ có thể thu nhỏ đồ vật sao? Ta có thể thu nhỏ bất cứ thứ gì. Kể cả đòn tấn công của ngươi."

Isshiki vung tay, và Lâm Phong bị hất văng ra xa, đập mạnh vào một cột trụ.

"Để ta!"

Nyxara lao lên, năng lượng Tinh Hà màu tím bùng nổ quanh người nàng. Nàng phóng ra một quả cầu năng lượng khổng lồ, nhưng Isshiki chỉ há miệng ra và nuốt trọn nó.

"Năng lượng Tinh Hà. Cũng không tệ. Nhưng so với Chakra của Otsutsuki, nó chỉ là trò trẻ con."

Hắn giơ tay lên, và từ lòng bàn tay hắn, một quả cầu năng lượng đen kịt hình thành. Nó to gấp mười lần quả cầu của Nyxara, và tỏa ra một luồng áp lực khủng khiếp.

"Đây mới là sức mạnh thực sự. Đòn tấn công này sẽ xóa sổ tất cả các ngươi."

"Không nếu ta có thể ngăn nó lại."

Kaguya bước lên phía trước, đôi tay nàng kết ấn. Một bức tường không gian hiện ra trước mặt họ, chặn đứng quả cầu năng lượng của Isshiki.

"Kaguya... Ngươi dám chống lại ta sao?"

"Ta đã chống lại ngươi từ lâu rồi, Isshiki. Từ cái ngày ngươi định biến ta thành vật hy sinh cho Thần Thụ."

Kaguya đáp, giọng đầy căm phẫn. Rồi nàng quay sang Lâm Phong.

"Ta sẽ giữ chân hắn. Các ngươi hãy tìm cách tấn công vào điểm yếu của hắn. Hắn có một vết sẹo trên ngực trái, nơi ta đã từng đâm hắn. Đó là điểm yếu duy nhất của hắn."

"Hiểu rồi."

Lâm Phong đứng dậy, dương khí trong đan điền bùng cháy dữ dội. Cậu biết rằng đây là cơ hội duy nhất. Nếu không thể đánh bại Isshiki bây giờ, tất cả sẽ kết thúc.

"Tất cả mọi người, theo ta!"

💬 Bình luận (0)