Suy cho cùng, ranh giới giữa một vật thể đơn năng và một thực thể vạn năng không nằm ở cấu trúc vật lý hay ý đồ ban đầu của kẻ tạo ra nó, mà nằm ở độ mở trong tư duy của kẻ đang cầm nắm. Khi con người biết cách lột bỏ lớp vỏ định nghĩa sáo rỗng để nhìn thẳng vào các tầng bản chất - từ vật lý nguyên thủy, công năng định hình cho đến những hệ thống biểu tượng vô hình - vạn vật quanh ta sẽ lập tức thoát khỏi chiếc lồng đơn điệu để bước vào một dòng chảy biến hóa khôn lường. Đồ vật không có số phận cố định, chúng chỉ đang chờ đợi đôi tay và trí tưởng tượng của con người đánh thức những tiềm năng ẩn giấu, dẫu cho hành trình ấy có phải đi qua những ngã rẽ thực dụng trần trụi hay những nghịch lý phũ phàng nhất của đời sống.