🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cổ Tích Về Tử Dược

Q1·Ch.1: Rất Vui Được Gặp Cậu.

📖 Quyển 1: Tình Yêu Của Máu Thịt Và Cỗ Máy

~21 phút đọc · 4123 từ · ⚠️ Báo cáo

Tôi có thể nghe thấy giọng nói đó.

Giọng nói đó thật ngọt ngào và kinh tởm ra làm sao.

Nó đến từ một thiếu nữ ,Mái tóc cô dài và bồng bềnh như lụa ,Làn da cô trắng nõn như chỉ đôi mươi và trong đôi mắt u mì chứa đầy những thứ sắc màu mà tôi chẳng thể biết hay hiểu nổi đó ,Nó đang phản chiếu máu và nội tạng.

“ Đủ rồi ,Ngươi ,Hơn ai hết ,Sẽ phải gánh chịu thứ lời nguyền này từ ta ,Xấu xí hết thảy này ,Điên cuồng hơn bất kỳ thứ gì này. “

Mắt cô bắt đầu chảy máu ,Tôi không còn thấy bất cứ sắc màu nào trong đôi mắt đó nữa và đôi mắt vốn u mì của cô lại càng u mì hơn vì lúc này đây ,Nó đang được nhuộm một màu đỏ thẫm.

“ Hah ,Hah ,
Mong ngươi sẽ phải đau đớn tận cùng trong sự vĩnh cửu ,
Mong ngươi phải bi ai trong cái chết của người thân ,
Mong ngươi rồi sẽ trở thành kẻ không gì cả. “

Và rồi cô đâm sâu vào ngực tôi ,Cứ giữ như vậy mãi...

Nhưng có một điều mà cô không biết ,Tôi vốn đã không còn cảm thấy đau ,Tôi vốn đã không còn người thân ,Và tôi vốn đã là một kẻ không gì cả .

Điều đó khiến tôi tự hỏi ,Vậy thì lời nguyền này có khiến tôi đau ?


[Quận Thượng Cầu ,Thành phố Sui Cornal ,Quân chủ lập hiến Cinderella]

“ Ưm... ,Chẳng muốn thức dậy một chút nào “

Uể oải thức dậy trong bộ đồ ngủ bù xù trên chiếc giường lộn xộn sau khi bị đánh thức bởi tiếng xe cộ và tiếng nói cười của những người đi lại bên ngoài cửa sổ ,Lenore nhìn vào tờ lịch trên tường cho biết rằng hôm nay là thứ hai đầu tuần ,điều đó thật khiến người ta lại chỉ càng muốn lười biếng mà ngủ tiếp.

‘Nhưng mà nếu không dậy và đi làm thì chỉ có cạp Cá Chảy mà ăn...‘

Loạng choạng đi rửa mặt đánh răng rồi ăn tạm miếng bánh mì đỏ ngọt vùng Velvet với uống cà phê gói pha sẵn ,Sau khi chuẩn bị xong bộ đồ tang lễ thì cậu liền cầm theo vài tờ tiền Thủy Tinh Trắng và mở cửa phòng bước ra ngoài khu trọ để tiến vào con phố ở trung tâm quận.

Trên đường đi đến trung tâm quận thì khác với mọi khi ,cậu phải đi lòng vòng qua một vài khu nhỏ hơn thay vì đi thẳng để tránh đi tai mắt của cảnh sát và một vài quan chức của Giáo Hội, những người không hiểu sao gần đây lại tập trung đông đúc ở Quận Thượng Cầu.

‘Chẳng lẽ có Ký Danh Giả hay thành phần của một tổ chức khủng bố Huyền Thuật nào xuất hiện ở Quận Thượng Cầu hay sao ?’
Đột nhiên dòng suy nghĩ của Lenore bị xao nhãng bởi một thứ mùi hương mà cậu đã luôn quen thuộc một cách hoài niệm, mùi hăng hắc, ngọt ngào của sự thối rữa xộc thẳng vào mũi khi cậu vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng của cây cầu nhỏ.
Cậu khựng lại, vô thức hướng mắt nhìn xuống dưới chân cột đèn đường, nơi một sinh vật tội nghiệp đã chạm đến điểm kết của nó từ lâu.
Giữa những bước chân vội vã của dòng người qua lại, bộ xương bồ câu còn vương vài mảng thịt rữa nằm trơ trọi như một dấu vết mờ nhạt chứng minh cho việc nó từng tồn tại ở chốn tấp nập này.
Thở dài một cách nhẹ nhàng, cậu không đi tiếp mà lặng lẽ đứng lại, đôi bàn tay đan vào nhau cầu nguyện sau đó trang nghiêm điểm một vòng tròn và hai ngôi sao đốm sáng trước ngực.
Khi cậu rời đi, nơi từng là cái xác của con bồ câu kia đã chẳng còn mùi hôi thối, cũng chẳng còn dấu vết của sự mục nát, chỉ còn lại một vết cháy xém hình tròn và nắm tro tàn lung linh bị gió cuốn thốc vào hư không.
Khi đi vào trung tâm ,ngay lập tức những âm thanh quen thuộc của con phố này báo hiệu cho việc cuộc sống ở đây vẫn đang tiếp diễn một cách bình yên như bao ngày khác tràn vào tai cậu.

“ Bánh kẹp đây ,bánh kẹp đây !! Bánh mì đỏ cao cấp của vùng Velvet được kẹp với thịt của Dơi La Bàn đây !! Chỉ có 5 xu Thủy Tinh Lục thôi !! “

“ Ai muốn mua Huyền Thuật Phẩm không ?? Được chế tác với Miracle cao cấp trích xuất từ Thủ Đô Sonecho của Liên Hiệp Ariel đây !! “

“ Xe hơi với động cơ đốt trong Marseille đời mới… “

Lướt qua các quầy bán hàng và lời quảng cáo ,Lenore đi đến một sạp báo cũ kỹ với một người đàn ông trung niên đang ngủ gật bên trong ,Cậu gõ gõ tay lên bàn để báo hiệu cho việc có người đến mua báo.

“ Ơ-hử ? Ồ là Blackwood đó hả ,’Người Đánh Cá‘ như mọi khi chứ ? “ Người đàn ông mới giật mình tỉnh dậy chưa chi đã vào tư thế kinh doanh nhanh nhẹn nói.

“ Vâng , Báo ‘Người Đánh Cá’ ạ thưa ông Bill “ Vừa nói vừa đưa tay vào túi cậu lấy ra một đồng Thủy Tinh Xanh đưa cho người bán báo kia nhưng người kia lại nhanh chóng đẩy lại về phía Lenore. “ Xin lỗi cậu nhưng bây giờ giá báo là một đồng Thủy Tinh Xanh và hai xu Thủy Tinh Lục. “

“ Hả ?? Bây giờ báo cũng tăng giá à ?! “

Người đàn ông nghe vậy thì thở dài một tiếng lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc rồi với tới một lọ nhỏ chứa thứ bột sắc màu trên kệ rắc rắc lên điếu thuốc đó đốt sau đó bắt đầu hút một hơi thật sâu và phả ra.

“ Ừ ,Chính xác đấy ,Nghe nói đường vận chuyển gỗ và mực ở biển đang bị trì tắc vì một con Huyền Thuật Chủng nào đó ở dưới đáy sâu trồi lên tấn công tàu thuyền vậy nên con đường đó đang bị phong tỏa chờ nhân sự của Giáo Hội bên đó và Chính phủ đến xử lý. “

“ Thứ đó tệ lắm sao ? “

“ ...Rất tệ ,Như việc bạn gái cậu tự nhiên lại nổi cáu vô cớ vậy. “

Nhìn chằm chằm vào mắt của ông chủ sạp báo với ánh mắt phán xét ,Lenore lấy thêm 1 đồng Thủy Tinh Xanh ở trong ví rồi đưa cho ông chủ kia với vẻ mặt đau khổ khi lại mất thêm tiền.

“ Xin hãy thối lại cho tôi 8 xu Thủy Tinh Lục. “

Huyền Thuật Chủng chết tiệt !! Đang yên đang lành cứ đi tấn công tàu thuyền làm cái quái gì chứ !! 8 xu Thủy Tinh Lục gần bằng 1 đồng Thủy Tinh Xanh ,là một phần năm lương tuần!

Để mà nói thì quy chuẩn tiền tệ của của Quân chủ Cinderella lại rất đơn giản và dễ hiểu so với các quốc gia khác. Trong đó Thủy Tinh Trắng là tiền giấy có giá trị quy đổi cao nhất theo sau là đồng Thủy Tinh Xanh dạng tiền xu ,cuối cùng là xu Thủy Tinh Lục cũng giống xu Thủy Tinh Xanh nhưng lại nhỏ hơn.

Giá trị quy đổi các đồng tiền này thì lại càng đơn giản hơn nữa khác xa so với sự phức tạp của tiền Pie thuộc về Cộng Hòa RRH trong đó 1 tờ Thủy Tinh Trắng sẽ tương đương với 5 đồng Thủy Tinh Xanh và 1 Thủy Tinh Xanh sẽ là 10 xu Thủy Tinh Lục cũng có nghĩa là 1 tờ Thủy Tinh Trắng sẽ bằng 50 xu Thủy Tinh Lục.

Đối với một người sinh sống và làm việc bình thường ở Quân Chủ Cinderella thì trung bình thu nhập theo tháng sẽ là 2 Thủy Tinh Trắng và 5 Thủy Tinh Xanh. Đó là lý do tại sao nhiều người ở đây lại ít mua báo hay coi việc đọc báo là việc dành cho giới thượng lưu.

Nguyên nhân cho sự đắt đỏ của báo hay sách là do việc Quân Chủ Cinderella vốn được xây dựng trên một Dị Điểm Huyền Thuật tồn tại sau Kỷ Nguyên Hoa Cháy có khả năng nào đó khiến những vật dụng liên quan đến tri thức hay sách vở đều không thể được chế tác mà bị cháy rụi miễn là còn trong phạm vi của Dị Điểm.

Điều đó khiến việc xuất nhập sách luôn là ưu tiên hàng đầu đi đôi với sự phát triển về giáo dục ,Không khó để có thể thấy những đứa trẻ ở Cinderella khi đi ra ngoài chơi thay vì chạy nhảy hay trốn tìm thì chúng lại chọn những nơi yên tĩnh để đọc sách hay thực hành các thí nghiệm khoa học và thảo luận về chúng.

Chính vì được dạy dỗ như vậy nên người Cinderella lại bị ảnh hưởng rất nặng bởi những yếu tố trong sách ,Họ rất tôn trọng tình yêu thuần khiết từ những cuốn sách lãng mạn ,Đồ ăn ngon từ những cuốn sách nấu ăn và đặc biệt là tri thức khi chỉ cần đơn giản nhìn cách họ nâng niu những cuốn sách hay những chiếc la bàn ,kính viễn vọng trong những tủ kính là hiểu.

“ Haha ,Làm gì mà buồn thiu vậy chàng trai ,bạn gái giận cậu hay gì à ? “

Ông chủ sạp báo cười cười lại hút điếu thuốc một cách thật sâu.

“ Không phải đâu ạ… “

“ Này này ,Làm người yêu của mình buồn là không được đâu đấy ,Cậu làm ta nhớ đến cái thời… “

Rùng mình khi ông chủ sạp báo sắp nhắc tới những câu chuyện tình cảm lãng mạn của ông ,Leonero liền nhanh chóng cầm tờ báo và nghĩ đại ra một lý do nào đó để tẩu thoát.

“ A-A ! Tôi đ-đau bụng quá !! Xin phép… “

Nói xong cậu liền lẻn đi nơi khác trước cả khi ông chủ sạp báo kia kịp hỏi cậu có ổn không ,trong lúc đó cậu liền cảm thán

‘Đúng là người Cinderella ,Mà mình làm gì có bạn gái đâu chứ.‘

Sau khi nhìn vào bản đồ hệ thống đường đi những cây cầu của Quận Thượng Cầu và xác định được điểm đợi ,Lenore liền tiến về phía đường đi xuống dẫn sang cây cầu bên cạnh xong liền quẹo trái tiến lên trên để đi sang cây cầu tiếp đó và sau một loạt những quãng đường ngoằn ngoèo khác thì cuối cùng cậu cũng đã đến điểm hẹn.

‘Tên nào nghĩ việc xây dựng thành phố trên một loạt những cây cầu là ý tưởng hay thì xứng đáng lên Cựu Wonderland…’

Nhận ra vẫn còn thừa thời gian trước lúc gặp, Lenore liền ngồi lại trên một chiếc ghế ngần đó nhìn ngắm dòng người qua lại tấp nập, tiếng trẻ con cười nói hay những cặp đôi đang tự do thể hiện tình cảm cho nhau và những chiếc xe cộ đang phả ra những loại khói màu sắc thơm tho, mặt cậu liền hiện ra chút ảm đạm khi nhìn những khung cảnh bình yên này sau đó cậu bắt đầu mở tờ báo ra đọc.

Hoàng gia, Công nghệ, Chính trị, Tiểu thuyết ngắn, vân vân .Cậu chậm rãi đọc những mẩu tin này mà không hề bỏ qua chi tiết nào và rồi cậu dừng mắt lại tại mẩu tin nho nhỏ ở góc báo :

[TỔ CHỨC KHỦNG BỐ "GIỌT LỆ CỦA VƯƠNG MIỆN “ VẪN CHƯA ĐƯỢC TÌM RA]

Cau mày ,cậu gấp tờ báo lại và che mặt thở dài ,Che đi đôi mắt lại càng ảm đạm hơn trước đó.

‘Vẫn…Chưa tìm ra sao.’

Đúng lúc đó ,Một giọng nói xuất hiện ,

“ Xin lỗi ngài ,Nhưng tôi có thể hỏi ngài một chút được không ạ ? “

Giọng nói đó đến từ một cô gái trong một bộ trang phục nữ tu màu trắng nhạt với điểm nhấn là vô số sợi xích được quấn quanh eo và thả một sợi xuống khiến tổng thể của chúng trông như một chiếc khăn quấn lụa bạc làm tôn lên vòng eo gọn gàng của cô.

Còn trên vai cô là một chiếc băng làm từ lụa thủ công lại vô cùng đẹp đẽ với những kí hiệu tôn giáo mô tả về một cái cây chứa đựng một quả táo trắng đang tỏa ra ánh hào quang và quay quanh đó tạo thành vòng tròn hoàn hảo và một bộ xương rắn trắng tuyền đang nuốt đuôi của chính mình ,Cô đang cúi người để tay trước ngực thể hiện sự tôn trọng làm lộ ra bàn tay giả với những khớp tay sứ tinh xảo.

Và qua mái tóc vàng của cô gái nữ tu ,Lenore nhìn thấy hai người khác nữa ,Đầu tiên là một ông chú cơ bắp với mái tóc hoa râm bạc nhưng vẻ mặt lại mang vẻ thoải mái thậm chí là có chút hiền hậu trái ngược hẳn với ngoại hình đầy sẹo của ông. Trên cổ ông có một sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh mặt trời lộ ra những đường khắc bạc nghệ thuật hòa hợp với phần đá quý màu xanh lục trong treo được đính vào ở phía dưới khiến phần nào đó của ông trông da dáng của một vị quân nhân thuộc tầng lớp thượng lưu thật sự dù điều đó trái ngược với trang phục đơn sơ giản dị của ông chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác đen mỏng quấn quanh ngoài chiếc sơ mi kia .

Người còn lại là người mà khiến Lenore ấn tượng nhất ,với mái tóc ngắn đen dài đến vai ở phần dưới chân tóc được ẩn đi lờ mờ một màu lam đen và vô số các mảnh tóc màu xương bạc khác rũ xuống dưới nhìn như vô số những đôi cánh kết hợp với một mảnh tóc đôi cánh kia được cột ở giữa mắt và tai ở bên phải.

Những chi tiết đó hợp lý một cách kỳ lạ với cô khi tôn lên một vẻ...hoang dã ?

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, và Lenore giật mình. Đôi mắt vàng đỏ lờ mờ một chút xanh lam và xanh lá ở dưới mống mắt trông nó như một chiếc thấu kính phản chiếu mọi thứ còn đồng tử dựng đứng giống như bò sát vậy.

‘Cái gì vậy...?’ Lenore nghĩ thầm.

Cô mặc áo sơ mi trắng không tay áo. Phần sau lưng chuyển màu xám đen, kéo dài đến đầu gối như một chiếc áo choàng. Nó hợp hoàn hảo với chiếc váy đen cô đang mặc.

Và ánh mắt cô nhìn cậu, rất hứng thú.

“ A ,Tất nhiên rồi ,Tôi có thể giúp được gì cho quý cô ? “

“ Ca ngợi Đức Chúa Grimm ,Vậy thì ngài có thể cho tôi hỏ- “

Cô gái nữ tu vừa nói vừa điểm một điểm trước ngực kéo từ trên xuống xong lại điểm thêm hai vòng tròn một cái bị cắt bởi đường thẳng và cái còn lại thì bao quanh cả hai .Nhưng chưa kịp nói hết câu thì mặt cô liền bị đẩy ra bởi một lực mạnh bạo. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Lenore chỉ nghe thấy tiếng "khặc" nghẹn ngào của cô gái tội nghiệp. Thay vào đó là một gương mặt khác dí sát tận mũi cậu với vẻ hào hứng điên cuồng. Đó là cô gái có mái tóc như đôi cánh chim.

“ Này cậu !! “

“ Ơ ,Ư-Ừm ??! “

Kỳ lạ thay, khi cô gái ấy tiến lại gần, hình xăm ẩn dưới lớp găng tay trắng của cậu đột nhiên nóng rực lên như bị đốt.

“ Nhìn nè nhìn nè ,Tôi có một mảnh tóc được cột ở giữa tai và mắt phía bên phải nè !! Giống hệt cậu chỉ khác là cậu ở phía trên trái thôi hen !! “ Vừa luyên thuyên vừa xoay xoay mảnh tóc kia trong tay ,Xong cô lại nhìn thẳng vào mắt cậu ,một chút tò mò nói “ Này ,Cậu có nghĩ rằng đây là định mệnh không ,Việc chúng ta gặp nhau ấy ? “

“ ...Định mệnh ? “

Từ định mệnh đó...Thật đau khổ đối với cậu làm sao.

“ Hay chúng ta là anh em thất lạc nhỉ ?! Thử nghĩ mà xem ,Ai lại chọn để mảnh tóc như này chứ !! “

Vừa nói cô vừa cười hô hố vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời như thể câu nói vừa nãy là câu châm biếm buồn cười nhất của người thuộc Cộng Hòa RRH có thể nghĩ ra vậy.

“...Xin lỗi ,Tôi không có gia đình hay anh em gì cả. “

“...”

Một khoảng lặng bao trùm ,Giữa bốn người bao gồm cả cô gái tu nữ đang cố đứng dậy và ông chú cơ bắp đang giơ tay ra định ngăn cản cô gái tóc cánh chim ,Người đang bị bao trùm bởi cảm giác tội lỗi hiện lên trên mặt.

Rồi đột nhiên cô rơi nước mắt.

“ Hức hức ,X-Xin lỗi cậu ,Tôi không cố ý đâu ,Uwaaaaaaaa !!! “

Hoảng hốt vì cảm xúc của cô gái đột nhiên bùng phát ,Lenore loạng choạng muốn đỡ cô gái dậy nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên ,

CỐP !!

“ Ivoryyyyyyy ,Mày dám đẩy chị hả ?!! “ Cô gái nữ tu rống lên tiến đến ‘cốp’ một cái thật mạnh vào đầu cô gái cánh chim kia khiến cô la lên một tiếng thét oai oái chỉ để tiếp tục bị cô gái nữ tu kia tiến hành màn trả thù của mình bằng cách xoay hai tay vào thái dương của cô gái tóc cánh chim kia. “ Đau đau ,Chú Port cứu con khỏi chị Nine với !! “.

Lơ đi lời cầu cứu của cô gái cánh chim ,Ông chú cơ bắp tiến đến trước mặt Lenore và nói lời xin lỗi trong khi một bi kịch vẫn tiếp diễn đằng sau.

“ Thành thật xin lỗi cậu vì lời nói của Ivory ,con bé có chút vấn đề về việc kiểm soát cảm xúc ,Mặc dù chúng tôi rất muốn đền bù cho cậu bằng một bữa ăn... “

Ông ngập ngừng một lúc.

“ Nhưng hiện tại chúng tôi thật sự không có tiền để trả ,Vậy nên cho chúng tôi xin hỏi là ở Sui Cornal có công việc nào có thể kiếm tiền một cách nhanh chóng không ? ,Chúng tôi... thực sự cần tiền gấp. “ Ông nháy nháy mắt khiến Lenore lập tức liền hiểu ra hàm ý mà ông muốn nói.

‘Công việc ngầm cũng được à ?‘

“ Ồ không sao đâu ạ ,Còn về phần tìm việc mà muốn kiếm tiền nhanh chóng thì bác phải có bằng cấp hoặc ít nhất là một chứng chỉ chuyên ngành ,Nếu bác có thì bác có thể đến trung tâm thành phố là cây cầu lớn đằng kia ,Ở đó thường có thông báo tuyển nhân viên ngắn hạn với mức lương cao đó ạ. “

Nói xong cậu nhìn lên khu vực Quận Đáy Cầu ,Những khu vực ở dưới các cây cầu của Quận Thượng Cầu, ngay bên dưới những cây cầu đó là một thành phố hoàn toàn trái ngược với các kiến trúc ở bên trên nó chính là việc bị đảo ngược các kiến trúc sao cho nó bám vào đáy của cầu hình thành nên khu vực gọi là Quận Đáy Cầu.

Khác với Quận Thượng Cầu tươi sáng và an toàn để sinh sống thì Quận Đáy Cầu lại chấp chứa vô số tội phạm và các băng đảng ngầm luôn đấu đá lẫn nhau vì vốn quy mô của Quận Đáy Cầu luôn nhỏ hơn Quận Thượng Cầu chỉ có chứa dưới vài cây cầu gần biên giới của thành phố còn về lý do tại sao lũ tội phạm có thể di chuyển tại khu vực đáy cầu thì đơn giản là do chúng sở hữu những Huyền Thuật Phẩm có khả năng đảo ngược hướng của trọng lực lên bản thân.

Để tránh trường hợp người dân chứng kiến những cảnh máu me của lũ tội phạm, những khu vực gần Quận Đáy Cầu được đi kèm với hệ thống ngăn chặn và cảnh báo để tránh dân chúng lạc ra khỏi những khu vực có thể bị bắt cóc hoặc dính vào tranh chấp giữa các băng đảng vì vậy mà Quận Đáy Cầu an ninh cực kỳ lỏng lẻo do phần lớn lực lược Chính Phủ và Giáo Hội đang cố gắng ngăn cản tội phạm muốn tiến vào trong Quận Thượng Cầu.

Chỉ chỉ lên Quận Đáy Cầu phía trên đầu cậu ,ẩn ý nói

“ Nhưng bác cũng phải cẩn thận đừng tiến vào Quận Đáy Cầu ,Những lũ tội phạm rất ưa thích các cuộc đấu cá cược ,Những người vạm vỡ như bác rất dễ khiến bọn chúng phát rồ khi xem các cuộc đấu dẫn đến việc tiền kiếm được cũng nhiều không kém ,Bác nên để ý đừng để rơi vào mắt chúng nhé đặc biệt là khu đường hầm dẫn lên khu đáy cầu ở phía bắc kia ạ. “

“ Ra vậy ,Cảm ơn cậu. “

“ Không có gì đâu ạ. “

Ông chú cơ bắp quay lại kêu cô gái nữ tu và cô gái tóc cánh chim đi theo mình tiến về phía bắc của cây cầu. Và trong lúc cả hai người cô gái nữ tu và ông chú cơ bắp đều kéo theo cô gái tóc cánh chim đang lê trên mặt đất ,Cô ngẩng đầu và hướng đôi mắt mong chờ nhìn vào Lenore vẫy tay nói

“ Thành thật xin lỗi cậu nha và cũng rất vui được gặp cậu ,nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi ,Sớm lắm !!! “

Nở một nụ cười méo xệch ,Cậu cũng vẫy tay lại với cô.

‘Không bao giờ nhé !!’

Khi ba chiếc bóng mờ dần khuất trong đường hầm ,thì một chiếc xe sang trọng cũng dừng bước tại chỗ mà Lenore đang ngồi ,một cánh cửa mở ra và một người đàn ông xuất hiện.

“ Cậu Blackwood ,Chúng ta đi thôi. “

“ Ừm. “

Trên đường đi đến nơi tang lễ mà cậu sắp sửa làm việc ở đó ,Thì đường giao thông lại bị tắc. Trong lúc buồn chán cậu mở cửa sổ ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ,Và khi cậu ngước nhìn lên khu vực Quận Đáy Cầu ,Cậu thấy nó đang diễn ra một trận đấu.

Một cô gái mái tóc vàng trong trang phục nữ tu đứng đối diện một tên côn đồ nào đó tay cô đang giơ ra ngón tay giữa bằng sứ và nói với tên côn đồ

“ Mẹ mày béo. “

Sau đó tên côn đồ gào lên lao về phía cô gái nhưng chỉ trong một khoảnh khắc sau đó ,tiếng ‘rầm’ và ‘uỳnh’ diễn ra cùng lúc ,tên côn đồ đã bị cắm đầu xuống đất và đám đông bắt đầu hò hét trong lúc cô gái phẩy phẩy khói đang bốc trên tay cô.

Bên trong đám đông đó ,có một ông chú cơ bắp với vẻ mặt nhẹ nhóm hiện lên trên mặt và một cô gái với mái tóc cánh chim đang hò hét to hơn bất cứ ai trong đám đông với cảm xúc thái quá.

Không hiểu sao khi nhìn khung cảnh đó ,Lenore mỉm cười một nụ cười nhẹ nhớ lại lời nói của cô gái tóc cánh chim trước đó rằng bọn họ sẽ gặp lại sớm thôi .Cậu nhắm mắt lại và quay người lại trong xe dựa vào ghế.

‘Đúng là một đám ngốc.’

💬 Bình luận