🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: Đối Thoại

~6 phút đọc · 1190 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kế Duyên cũng không vội đi tìm Phương Nguyên hắn trước đến nhà lão thợ săn già mua chút thịt khô. Thường thì là thịt sói với thịt heo rừng, nếu may mắn cũng sẽ có thịt hưu nhưng sẽ mắc hơn một chút.
Kế Duyên dùng 1 viên nguyên thạch mua một túi thịt heo sấy khô, bấy nhiêu có thể cho Cuồng Xà ăn được khoảng một tuần. Cuồng Xà đang trong giai đoạn phát triển trong khoảng 1 2 tháng thì đến tuổi trưởng thành.
Sau đó Kế Duyên sẽ phải tìm cách giúp Cuồng Xà phát triển thành cổ hoặc thú vương. Kế Duyên vừa suy nghĩ vừa dạo bước về phía tửu lâu ở bên trong sơn trại, nơi đây là tửu lâu của một gia lão trong tộc không phải của cậu mợ.
Kế Duyên tìm thấy Phương Nguyên đang ngồi uống rượu ở một gốc, nếu hắn nhớ không nhầm thì Phương Nguyên sẽ tìm thấy tửu trùng vào tối ba ngày sau. Hắn bước về phía Phương Nguyên, người hắn nòng nặc mùi rượu thanh trúc tận 2 nguyên thạch một vò thật quá sa xỉ.
- Ca ca cậu, mợ có chuyện cần gặp chúng ta hẳn là nói về chuyện trợ cấp tu hành.
Phương Nguyên ngừng uống rượu, mở mắt nhìn lên Kế Duyên đang đứng ánh nắng từ ngoài của hắc vào người hắn còn Phương Nguyên thì bị cái bóng của hắn che khuất tựa như vị trí của cả hai bị hoán đổi kể từ lúc kiểm tra tư chất. Phương Nguyên khẽ cười mỉm tựa như nghĩ tới chuyện gì, hắn chậm rãi đứng dậy tay cũng không quên mang theo bình rượu vẫn còn đang uống dở.
- Đi thôi về gặp cậu mợ một chút.
Hắn bỏ lại câu nói, sau đó cất bước đi về phía nhà cả đoạn đường cả hai cũng không đối thoại thêm gì. Khi về đến nhà cậu mợ đã đợi từ sớm, cậu mở lời trước tiên.
- chớp mắt cả hai đều đã 15 tuổi, đều có tư chất cổ sư đặt biệt là Phương Chính. Cổ sư tu hành nuôi cổ luyện cổ đều cần dùng nguyên thạch ở đây có 6 viên nguyên thạch hai đứa cất lấy dùng cho tu hành sau này.
Kế Duyên lên tiếng cảm ơn, cậu đưa cho mỗi người một túi nguyên thạch bên trong là 6 viên nguyên thạch. Cộng với số nguyên thạch trước đó Kế Duyên đã có khoảng 20 viên nguyên thạch.
Mợ lúc này cũng lên tiếng đáp.
- Hai đứa không cần khách sáo, đều là con cháu trong nhà. Chỉ tiếc hai chúng ta bao năm nay vẫn chưa có một mụn con, có lúc cũng nghĩ nếu hai đứa thực trở thành con của chúng ta thì thật sự quá tốt.
Kế Duyên thầm nghĩ chuyện gì đến cũng phải đến trước đó hắn cũng từng suy nghĩ xem nên xử lí tình huống này như thế nào. Cậu cũng nói tiếp theo đó.
- Ta cùng mợ đã bàn bạc kĩ càng muốn nhận hai đứa làm con thừa tự như vậy chúng ta sẽ thật sự trở thành người một nhà, Phương Chính con cảm thấy như thế nào.
Kế Duyên ngập ngừng đôi chút tựa như đang do dự điều gì.
- Ơn nuôi dưỡng của cậu mợ chất nhi biết ơn khôn cùng sau mai nếu có thành tựu sẽ phụng dưỡng cậu mợ như cha mẹ. Nhưng cha mẹ là người cho ta thân thể này sẽ không có người thứ hai.
Kế Duyên lựa chọn từ chối khéo léo, mặt cậu thì hơi cứng lại tựa như việc Kế Duyên từ chối chưa từng nằm trong suy nghĩ của hắn. Cậu cũng mau chóng lấy lại tinh thần quay sang hỏi Phương Nguyên. Hắn cũng chỉ lắc đầu nhẹ, cậu cũng tỏ rỏ thái độ sau đó.
- nếu đã như vậy, chúng ta cũng không phép sau này mỗi tuần ta sẽ phát cho hai đứa 6 viên nguyên thạch làm tài nguyên tu hành.
Kế Duyên thầm kinh ngạc việc cậu không hỏi việc Phương Nguyên phân gia mà trực tiếp tài trợ. Nhưng nghĩ kĩ tại cũng hợp lí Kế Duyên kiếp này không nhận cậu mợ làm cha mẹ nuôi, không lôi kéo được Phương Chính nên về mặt danh tiếng họ vẫn cần hỗ trợ hai huynh đệ tu hành.
Không còn việc gì để bàn hai người rời khỏi phòng, Phương Nguyên tiếp tục tìm tửu trùng của hắn còn Kế Duyên thì về phòng tiếp tục luyện hoá cổ trùng.
Ở bên trong phòng mợ có chút lo lắng nói.
- Lão gia hiện không thể nhận nuôi Phương Chính, Phương Nguyên cũng không ở trong tầm kiểu soát chúng ta nên làm bây giờ.
Cậu đứng lên bước đi qua lại một hồi.
- Trước tiên cứ lôi kéo Phương Chính trước đã dù Phương Nguyên có làm gì thì tư chất của hắn cũng chỉ là Bính đẳng không lật nổi sóng gió gì đâu.
Mợ nghe vậy cũng an lòng một chút, cả hai tiếp tục bàn xem tìm nên như thế nào hảm hại Phương Nguyên cùng lôi kéo Phương Chính. Mà Phương Chính lúc này ở trong phòng đang chuyên tâm luyện hoá cổ trùng.
Trước đó hắn luyện hoá cổ trùng được 1 phần 8 qua vài giờ trôi qua nay chỉ còn 1 phần 9 quả thật gian nan. Kế Duyên tiếp tục dùng chân nguyên luyện hoá cổ trùng mãi cho đến giữa đêm nhờ sự trợ giúp của nguyên thạch hắn đã luyện hoá được hơn phân nửa.
Tiêu hao hết 3 viên nguyên thạch, nhờ đó Kế Duyên cũng học được cách vận dụng chân nguyên tối ưu hơn hiện hắn có thể dùng 4 thành chân nguyên luyện hoá 1 phần đã tiết kiệm hơn 1 thành chân nguyên so với trước đó. Kế Duyên dừng việc tu hành hắn cần đi ngủ để mai còn lên lớp, việc tu hành không thể thay thế giấc ngủ vì cổ sư vẫn phải dùng tinh thần điều khiển chân nguyên.
Sáng hôm sau, khi đã cho Cuồng Xà ăn no Kế Duyên nhét nó vào bên trong áo sau đó lên đường đi đến học đường. Lớp học cũng không có gì mới lạ gia lão vẫn giảng giải về các loại cổ trùng và phân chia chúng theo từng chức năng.
- Cổ trùng thường được chia làm 6 loại khác nhau: công kích, phòng ngự, di chuyển, trinh sát, chữa trị và tu hành. Một cổ sư mạnh mẽ sẽ chú ý bổ khuyết đầy đủ các loại cổ trùng để ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra.
Buổi giảng không kéo dài quá lâu một tiết học sẽ chỉ kéo dài 1,2 tiếng vì cổ sư vẫn cần phải tu hành. Kế Duyên về đến nhà, hắn định dùng nguyên thạch luyện hoá xong Sinh Cơ Diệp ngay trong hôm nay.

💬 Bình luận (0)