Kế Duyên bước từng bước trở lại lần này hắn đếm thầm từng bước chân tổng cộng 49 bước. Hắn nếu nhớ không nhầm hắn đi xa hơn Phương Chính một chút, trong lúc bước về Kế Duyên thả chậm bước chân hắn định thử nghiệm việc chia một phần không khiếu cho Cuồng Xà.
Tâm niệm vừa động không khiếu của hắn như nhỏ lại một chút, còn bên trong cơ thể Cuồng Xà cũng xuất hiện một quả cầu thủy tinh nhỏ chứa đầy ấp chân nguyên. Đây là 1 thành 5 chân nguyên mà Kế Duyên định chia cho Cuồng Xà, Kế Duyên cũng thầm tính lượng chân nguyên của bản thân khoảng 9 thành 8 chỉ kém thập tuyệt thể một chút.
Nhưng với hắn đây lại là chuyện tốt thập tuyệt thể muốn thăng tiên cũng không phải chuyện đùa hắn cũng không có ý định tìm Phương Nguyên giúp đỡ. Khi trở lại hàng gia lão học đường cũng kiểm tra không khiếu của hắn sau đó công bố cho mọi người tư chất của hắn.
Vì không để tạo ra quá nhiều sự thay đổi Kế Duyên đã cố tình giữ nguyên tư chất ban đầu của Phương Chính. Sau đó là một vài người khác tiếp tục kiểm tra tư chất, Kế Duyên được mọi người xoay quanh có người ghen tị có người hâm mộ nhưng đều không thể hiện quá rõ ràng.
Phương Nguyên thì như bị mọi người cố tình bỏ quên hắn chỉ đứng ở một góc như tách mình khỏi mọi thứ. Sau khi mọi thứ đã kết thúc có tổng cộng 24 con em trong gia tộc có tư chất làm cổ sư.
Tỉ lệ đào thải là 1 phần 4 đây còn là nhờ Cổ Nguyệt tộc từng xuất hiện 2 vị cổ sư ngũ chuyển. Những ai có tư chất cổ sư sẽ được nhận vào học đường của gia tộc trở thành học sinh từ đó học những thường thức về cổ trùng.
Trong một tuần tới, các học sinh sẽ ở lại bên trong học đường học hỏi các trí thức và lựa chọn cổ bản mệnh. Hôm nay là buổi học đầu tiên gia lão đang giản giải cho mọi người về cổ trùng bản mệnh và các cảnh giới trong tu hành
- Cổ trùng đầu tiên được cổ sư luyện hoá sẽ thành cổ trùng bản mệnh là bước đầu tiên của việc tu hành sau này. Tại sao lại gọi là cổ trùng bản mệnh vì nó có mối liên kết sâu sắc nhất với bản thân khi cổ trùng bị hủy người sở hữu cũng sẽ bị thương nặng. Cho nên các ngươi cần chú ý gìn giữ cổ trùng bản mệnh không nên lộ ra với bất kỳ ai.
Gia lão dặn dò kỹ càng những chú ý cần biết khi trở thành một cổ sư. Kế Duyên cũng chú ý lắng nghe đây là những kiến thức hắn cần khi ra ngoài.
Trong khoảng thời gian này hắn cũng chú ý Cuồng Xà nó vẫn đang học cách sử dụng chân nguyên mà Kế Duyên chia sẻ. Nhưng có lẽ vì còn quá nhỏ nó vẫn chưa hiểu được phương pháp mà hắn chỉ dạy. Phương Nguyên thì vẫn nằm ngủ trong giờ học trên người hắn cũng đầy mùi rượu, Kế Duyên biết hắn định làm gì nhưng cũng không có ý định tranh tửu trùng với hắn với tư chất hiện tại Kế Duyên có tự tin sẽ thăng nhị chuyển trong một năm này.
Thời gian mau chóng trôi qua, hôm nay là ngày lựa chọn cổ trùng đầu tiên của các học viên. Các học viên được đưa đến cổ thất bên trong học đường, đây nơi để các loại cổ trùng nhất chuyển dùng để cho các học viên lựa chọn. Kế Duyên được sắp sếp tiến vào đầu tiên, cửa vào cổ thất là một tấm cửa bằng đá lớn vẫn chưa được mở ra.
Khi gia lão học đường ra lệnh, một cổ sư có thân hình vạm vỡ đưa tay lên cành cửa từ từ đẩy vào phía bên trong. Khi cánh cửa đã mở ra một khe nhỏ đủ một người bước vào tên cổ sư kia cũng dừng lại, Kế Duyên được gọi tên để bước vào trước lúc đó hắn được dặn dò kĩ càng chỉ được lấy một con cổ duy nhất sau đó đem ra để gia lão kiểm tra rồi mới được luyện hoá nó.
- Ta đã biết thưa lão sư.
Kế Duyên đáp lại, sau đó hắn tiến vào bên trong cổ thất bên trong là ba chiến tủ lớn được đặt theo ba hướng khác nhau. Ba chiếc tủ lại chia làm nhiều ô vuông nhỏ, phía trên đặt một chiến đĩa chứa cổ trùng chưa bị luyện hoá.
Trước đó học đường đã giảng giải về các loại cổ trùng có trong phòng nên việc phân biệt không quá khó khăn. Số lượng nhiều nhất là Nguyệt Quang Cổ đây là tiêu chí của tộc Cổ Nguyệt có truyền thừa hợp luyện đến ngũ chuyển Bảo Nguyệt Quang Vương Cổ.
Sau đó đó là Thanh Đằng Cổ có phương hợp luyện đến Giao Đằng Cổ tứ chuyển, cũng có cổ trùng loại chữa trị như Sinh Cơ Thảo có thể hợp luyện thành Bách Diệp Sinh Cơ Thảo nhưng nghe nói trong tộc chưa ai luyện ra được. Kế Duyên lựa chọn một con Sinh Cơ Thảo sau đó ra bên ngoài, sau lão kiểm tra một chút xong cũng cho hắn lùi xuống cuối hàng.
Khi tất cả đã lựa chọn mọi người quay lại lớp học, gia lão một lần giảng dạy phương pháp luyện hoá cổ trùng và thông báo việc người đầu tiên luyện hoá được cổ trùng sẽ ban thưởng 10 viên nguyên thạch. Nghe đến đây các học việc nghèo cũng nổi lên tâm tư muốn thử sức, phải biết rằng nuôi cổ cần nguyên thạch tu hành cũng cần nguyên thạch thậm chí cả sinh hoạt cũng cần nguyên thạch.
Học đường mỗi tuần sẽ phát cho mỗi người 3 viên nguyên thạch nhưng con số này chẳng thấm vào đâu. Cho nên việc khen thưởng 10 viên thạch này cuốn lên tinh thần của rất nhiều người.
Kế Duyên cũng nằm trong số đó hắn hiện tại cũng đang thiếu nguyên thạch tu hành. Hắn vẫn chưa có nguồn cung nguyên thạch ổn định dựa vào chân nguyên tự khôi phục ở giai đoạn này vẫn ổn nhưng khi cần luyện hoá cổ trùng thì có nguyên thạch hỗ trợ vẫn nhanh hơn.