🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← CẨN THẬN, ALEX!

Ch.4: Ngoại ô Amersham

~5 phút đọc · 913 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi thấy hai tên trộm lái xe bỏ đi, Margot quay sang người bạn mới, kiêu kỳ nói:

"Cám ơn cậu nhé."

Chú chó lông vàng vẫy đuôi vui mừng, thân thiện đáp:

"Không có gì đâu. Tớ là Six. Vì là út trong sáu anh chị em nên cô chủ mới gọi tớ như vậy đấy."

Trái với sự thân thiện của Six, cô mèo chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừ" cộc lốc.

Thế nhưng, chiếc ô tô của hai kẻ tham lam kia chỉ lùi một đoạn rồi dừng hẳn. Sau một hồi bàn bạc, chúng quyết định quay lại sẽ bắt luôn cả hai.

Gin khẽ mở cửa xe, lẻn xuống cùng một tấm lưới lớn chuyên dụng để bắt động vật. Trong khi đó, Alex rón rén ôm một chiếc bao tải to, đi vòng ra phía sau. Hai tên trộm cố đi thật nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động.

Lợi dụng lúc Margot và Six còn đang mất cảnh giác, Gin đột ngột vung lưới chụp trọn lấy Margot.

Nghe tiếng động, Six giật mình. Vừa kịp nhận ra chuyện gì, cậu lập tức lao đến cắn lưới nhằm cứu bạn. Nhưng chính chú chó cũng bị Alex bất ngờ trùm bao tải từ phía sau.

Chúng tống cả hai vào cốp xe rồi đóng sầm nắp lại.

"Giờ tao với mày đi đâu đây?" Alex vừa đóng cửa ghế phụ vừa hỏi.

"Đến vùng Cotswolds", Gin đáp, tay gạt cần số rồi đạp mạnh ga. "Ở đó tao có một thằng bạn sành sỏi chuyên mua mấy giống mèo đắt tiền."

"Được đấy."

Nói rồi, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại ánh đèn của thủ đô London ở phía sau để hướng về vùng đồng quê.

Thứ 3, 23/11/2010.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của Jane là gọi tìm Margot. Bình thường, cô mèo sẽ lập tức đến lao đến quấn dưới chân cô chủ nhỏ thay cho lời chào ngày mới. Nhưng hôm nay, gọi mãi không thấy mèo cưng vào phòng mình, cô bé hoảng hốt chạy đi hỏi mẹ:

"Mẹ, mẹ có thấy Margot đâu không ạ?"

"Mẹ không thấy, con yêu", mẹ Jane đáp. Thấy con gái mếu máo, bà ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện gì sao con?"

"Trời ơi, Margot mất tích rồi mẹ ơi!"

Mẹ Jane lập tức bỏ dở công việc đang làm, quay sang bảo con gái:

"Mẹ sẽ sang hỏi hàng xóm, con tìm kỹ trong nhà nhé."

"Dạ", Jane sốt sắng đáp.

Một lát sau, mẹ Jane trở về với gương mặt lo lắng:

"Mẹ hỏi hết hàng xóm rồi Jane ạ. Không một ai nhìn thấy Margot cả."

Vùng ngoại ô Amersham.

Cùng lúc đó, trên một con đường rợp bóng cây ở vùng ngoại ô Amersham, bên trong cốp sau chiếc Ford màu trắng của hai tên Gin và Alex, Six và Margot đang thì thầm với nhau. Đứa thì kêu "meo", đứa thì gừ gừ đáp lại ...À, xin lỗi độc giả nhé, tôi đùa chút thôi, chúng đang nói tiếng người thật đấy!

"Margot, cậu đừng sợ." Six khẽ an ủi.

"Six, tớ mới là người phải nói câu đó.

Six "cứng họng" trong giây lát, rồi nghiêm giọng nhắc nhở:

"Thôi, tụi mình đừng tranh cãi nữa, phải nghĩ cách trốn ra ngoài ngay mới được."

Sau một hồi suy nghĩ, Six quay sang nói nhỏ với Margot. Ngay khi bạn mình vừa gật đầu đồng ý, Six bỗng sủa ầm lên.

"Có chuyện gì vậy Alex?" Gin bực dọc hỏi.

"Tao cũng không biết nữa," Alex trả lời. Nói rồi, hắn quay người ra phía sau. Thấy bao tải chứa Six cứ lắc qua lắc lại, hắn tặc lưỡi đoán mò:

"Hình như nó muốn đi vệ sinh. Kệ đi, đang ở trong bao tải rồi, có bậy ra đó cũng tự nó chịu."

"Mày điên rồi Alex! Nó mà xả ngay trong bao, tao với mày chết ngạt đấy," Gin hoảng hốt kêu lên.

"Ờ, vậy mày dừng xe đi," Alex thản nhiên nói.

"Biết rồi", Gin dứt lời liền tấp xe vào lề.

Alex bước xuống, mở cốp sau, cởi bao tải rồi dùng một sợi dây xích chuyên dụng dẫn Six xuống lề đường. Gin cũng mở cửa xe, tranh thủ tận hưởng chút không khí trong lành của vùng ngoại ô.

"Lẹ cái chân lên! Chỉ vì một nghìn rưỡi bảng mà tao phải bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu cho mày như thế này đây", Alex cằn nhằn.

Nhân lúc Alex đang lơ đễnh, Six lao vút đi.

"Chết tiệt! Gin, nó chạy mất rồi kìa!" Alex hốt hoảng kêu lên.

"Mặc kệ nó, chúng ta còn con mèo," Gin đáp.

Alex vội quay lại xe. Chiếc Ford màu trắng lại tiếp tục lao đi trên con đường rợp bóng cây.

Điều hai gã tham lam không bao giờ ngờ tới là Six lúc nãy không phải bỏ chạy. Cậu đã đi vòng ngược lại, lẻn vào khoang lái và tìm thấy chìa khoá thông minh dự phòng. Vì hai tên trộm trở lại xe quá nhanh, cậu đành trốn luôn vào cốp cùng với Margot để chờ đợi thời cơ.

Six tập trung nghe động cơ. Khi xe di chuyển chậm do đường xấu, cậu liền dùng răng ấn chặt vào nút mở. Nắp cốp bật tung, cả hai nhanh chóng lao ra ngoài từ phía sau.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự