THE VAMPIRE VILLA
Season 1 — Episode 1: “Getting to Know the Vampire Guys!”
MAYAMI (V.O.):
Tôi là Mayami Nujiko, 18 tuổi, con gái duy nhất của một gia tộc giàu có.
Dù là một tiểu thư, nhưng sở thích của tôi lại khá lạ.
Điều chế các loại thảo dược... rồi thử chúng lên chính cơ thể mình.
Kiến thức về y học của tôi cao hơn bất cứ ai.
Tôi thường xuyên trốn khỏi dinh thự, một mình đi vào những khu rừng sâu để tìm kiếm những loại thảo dược quý hiếm.
Từ bình minh cho đến hoàng hôn.
Mỗi tuần một lần.
Thật sự quá kỳ lạ mà...
Ai đời lại làm như thế chứ?
Nhưng thói quen ấy đã hình thành từ ba năm trước rồi.
...
Nhưng lần này...
Mọi chuyện đã khác.
GIỌNG NÓI BÍ ẨN:
“Cho ta nếm thử dòng máu ngọt ngào đó đi, Nujiko-chan...”
...
[KHU RỪNG — THÁNG 12]
MAYAMI (V.O.):
Tháng này hơi lạnh nhỉ...
Thứ bảy của tháng 12.
Một ngày thật lạnh lẽo.
Nhưng niềm đam mê của tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi bỏ cuộc.
Bàn chân tôi chạm xuống nền tuyết trắng buốt.
Một mình bước vào khu rừng hoang vắng...
Thật sự đáng sợ.
MAYAMI:
“Trăng tròn đêm nay thật sáng mà...”
Mayami nhìn xung quanh.
Bóng tối đang dần bao phủ khu rừng.
MAYAMI:
“Nhưng... chẳng lẽ mình đã lạc rồi sao?”
[BẦU TRỜI]
Một góc của mặt trăng tròn dần hiện lên ánh đỏ như máu.
Chỉ trong chốc lát...
Ánh đỏ lan rộng.
Mặt trăng hòa quyện với màu đỏ của máu.
Trăng máu.
Ánh sáng đỏ chiếm lấy tầm nhìn của Mayami khi cô ngước lên trời.
MAYAMI:
“Không... mình phải về dinh thự.”
“Về nhanh mới được.”
“Nơi này... không còn đáng để mình nghĩ tới nữa.”
Mayami bắt đầu chạy.
Cô chạy khắp nơi trong khu rừng.
Nhưng càng chạy...
Mọi thứ càng chìm sâu vào bóng tối.
Chiếc giỏ đựng thảo dược bên người cô đã nhuốm một màu đỏ như máu.
MAYAMI:
“Chuyện gì thế này...?”
“Đây là đâu?”
Mayami nhìn về phía trước.
Một vực thẳm sâu hun hút hiện ra.
Đen ngòm.
Như muốn nuốt chửng tất cả.
Cô nhận ra mình đang đứng trên một vách đá.
Chỉ cần trượt chân...
Cô sẽ rơi xuống vực sâu.
Lưng Mayami trở nên lạnh buốt.
Một cảm giác kỳ lạ...
Như thể có ai đó đang đứng phía sau và chạm vào cô.
Mayami từ từ quay lại.
Những hàng cây đen kịt lay động trước mắt.
Tiếng xào xạc vang lên...
Như tiếng người khóc.
Như những lời nói thì thầm không rõ ràng.
Thật kinh dị.
Nỗi sợ ngày càng lớn khiến đôi chân Mayami vô thức lùi về phía sau.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
MAYAMI:
“Làm ơn...”
“Có ai không?”
“Cứu tôi khỏi nơi này...”
Giọng nói của cô nghẹn lại.
Không thể bật ra thêm bất kỳ âm thanh nào.
[RẮC!]
Tảng đá dưới chân Mayami sụp xuống và gãy ra.
Cơ thể cô mất thăng bằng.
Cả người lập tức nghiêng về phía vực thẳm không đáy phía sau.
Quá nhanh.
Nhanh đến mức phản xạ của não bộ còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra.
MAYAMI:
“ÁAAAAA—!”
Mayami nhắm mắt.
Tiếng thét vang vọng khắp khu rừng.
Nhưng...
Cơ thể cô vẫn chưa rơi xuống hoàn toàn.
Một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô.
Giữ cô lại.
Không một tiếng động.
MAYAMI (V.O.):
“Ai thế...?”
“Một thợ săn sao?”
“Mình được cứu rồi sao?”
Mayami từ từ mở mắt.
Cơ thể cô vẫn đang lơ lửng giữa không trung.
Một chàng trai trẻ đang giữ lấy cô.
MAYAMI (V.O.):
“Hả...?”
“Là một chàng trai trẻ sao?”
“Sao mặt anh ta trắng bệch thế...?”
“Không có cảm xúc gì luôn.”
“Không... mình được cứu rồi mà.”
CHÀNG TRAI:
“Bám chặt vào. Anh sẽ đưa em lên.”
MAYAMI:
“Hả...?”
“Vâng...”
Nhưng cổ họng cô không thể phát ra tiếng.
Mayami khẽ rụt đầu.
Nước mắt cứ tự nhiên trào ra...
Nhưng chính cô cũng không hiểu nguyên nhân.
Chàng trai nắm lấy cánh tay cô, từ từ kéo cô lên.
Khi cô sắp lên đến nơi, bàn tay còn lại của anh nắm chặt lấy vai cô, kéo cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.
Đầu gối Mayami chạm xuống tảng đá lạnh buốt.
CHÀNG TRAI:
“Em ổn không?”
Anh nhìn cô.
MAYAMI (V.O.):
“Mình được cứu rồi...”
“Anh ấy đã cứu mình.”
“Mình phải cảm ơn...”
“Cảm ơn anh ấy...”
Mayami cố mở miệng.
MAYAMI:
“Em...”
Nhưng ngay lập tức, đầu óc cô bắt đầu xoay vòng.
Tầm nhìn mờ đi.
Cơ thể mất hết sức lực.
Mayami ngất đi.
CHÀNG TRAI:
“Này... sao thế?”
Giọng nói ấy là âm thanh cuối cùng Mayami nghe được trước khi mất đi ý thức.
Một giọng nói đầy hốt hoảng...
Bất ngờ trước việc cô đột nhiên lịm đi trong vòng tay anh.
...
Q1·Ch.1: Chap 1: Lạc đêm rừng
📖 Quyển 1: Episode 1: “Getting to Know the Vampire Guys!”