Billy đưa người bạn đã say khước của mình về nhà lúc đó đã qua nửa đêm,Babe vẫn ngồi ở phòng khách đợi anh như mọi hôm.Cậu tiến đến đỡ lấy Ron đặt anh nằm xuống ghế sopha,Babe đưa ánh nhìn về phía Billy và hỏi.
Babe : Ron có ổn không vậy?Tại sao lại say bí tỉ đến mức này?
Billy : Em có còn nhớ Any không?,cô gái em gặp lần đầu tiên trong buổi tiệc độc thân của em đấy.
Babe : Cô bé lai hongkong đúng không?,có chuyện gì liên quan đến cô ấy sao?
Billy : Em ấy là vợ cũ của Ron,họ mới ly hôn cách đây 2 tuần cũng tại cái thằng khốn nạn này nên cớ sự mới như ngày hôm nay,nó vì ham mê nhan sắc mà bỏ rơi Any để chạy theo người phụ nữ đó.
Babe : Em không thể nào tin nổi Ron lại là loại người như vậy,sau đó Any đã đi đâu về đâu.
Billy : Ron cùng với nhân tình của mình đẩy em ấy ra khỏi nhà một cách không thương tiếc,một mình Any lặng lẽ đi dưới trời mưa lạnh lẽo suýt chút nữa thì mất mạng bên vệ đường nhưng em ấy may mắn gặp được Turbo và cũng chính ảnh đã mang đến cho cô bé một cuộc sống mới tốt hơn và hạnh phúc hơn.
Babe nhìn Ron đang nằm trên giường mà khẽ thờ dài một hơi để lộ ra vẻ bất lực trên gương mặt của mình,chắc có lẽ chàng trai đó vừa đáng thương cũng vừa đáng trách bởi vì một phút say mê nhan sắc,ham mê danh vọng mà sẵn sàng từ bỏ một người phụ luôn yêu thương,chăm sóc ,lo lắng cho mình mà quên đi cả bản thân xấu đẹp ra sao.Trao đi thanh xuân của người con gái cho Ron để cuối cùng nhận lại một kẻ phản bội vô nhân tính.
Babe bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của mình,một quá khứ đã từng chịu đừng day dứt mãi không buông được một thằng đàn ông khốn nạn,tồi tệ như Ben.
Cậu đã từng cố gắng níu kéo một cuộc hôn nhân vốn dĩ đã mục nát không thể cứu vãn được nữa cho đến khi cậu nhận ra bản thân mình không thể trốn chân mãi trong một cuộc tình vốn dĩ đã chẳng còn thuộc về mình.
Sau mọi đau khổ mà babe đã từng trải qua,cậu biết may mắn hơn Any rất nhiều bởi vì đơn giản một điều “Cậu nhận ra rằng cậu cầm lên được thì bỏ xuống được,thứ gí không thuộc về mình thì xin đừng cố níu lấy”.
Babe ôm chầm lấy Billy mà đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh như cậu đang níu lấy hạnh phúc hiện tại của mình,người cho cậu cảm giác ấm áp và trao cho cậu sự yêu thương-trân trọng.
Bờ vai ấy khiến cho cậu có thể yên tâm dựa vào mỗi khi mệt mỏi hay chỉ đơn giản là cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh và Babe vẫn luôn tự hào về hạnh phúc hiện tại mà mình đang có.
Trước đây Ben là người ngu muội tin tưởng vào omega kia mà bất chấp mọi rao cản,thậm chí là sẵn sàng buông bỏ người đã từng đầu ấp tay gối chạy theo nhân tính để rồi bây giờ nhận lại cái kết không mấy tốt đẹp nhưng Ben cũng đã phải trả giá cho sai lầm bằng việc đánh mất đi vợ và cả con của mình.
Còn về phần Ron cũng chẳng khác gì mấy so với Ben vẫn dáng vẻ thảm hại,tự dày vó chính bản thân nhưng chỉ khác ở một điểm Ben không hề vứt bỏ Babe bằng những hành động vô nhân tính như Ron.
Chắc có lẽ phần người trong Ben vẫn luôn tồn tại nhiều hơn là phần con nhưng Ron lại hoàn toàn trái ngược,anh và Ben cùng là những người đàn ông tệ bạc ngoại tình sau lưng vợ mình nhưng ít ra Ben không tàn nhẫn cũng chẳng khốn nạn,bạc nhước giống như Ron.
Anh vẫn còn nhớ đến cái tình cái nghĩa vợ chồng giữa mình và Babe quyết định đón nhận tình cảm của anh mà trân trọng cậu đến giây phút cuối cùng của cuộc hôn nhân mục nát.
**Có lẽ Ron đã quên sạch hết những lời thề nguyện mà anh đã nói với Any trong ngày trọng đại của cả hai,sẵn sàng vứt bỏ đi cái nghĩa vợ chồng giữa anh và cô ấy không một chút do dự ****mà tự biến mình thành một kẻ thất hứa,khốn nạn,bạc nhược,vô nhân tính với người phụ nữ sẵn sàng gạt bỏ hết mọi thứ để dành trọn cả thanh xuân của mình cho anh để rồi nhận lại một cái kết không thể đau đớn hơn.
Kẻ đến bên cạnh người mình yêu bằng sự chân thành,người đến bên cạnh người mình thương cũng chỉ vì một phút tin tưởng vào những lời đường mật từ đối phương mà dang dở.
Babe vì sự chân thành và vẻ ngoài điển trai của Ben mà yêu thương anh ta một cách mù quáng nhưng nhận lại tổn thương quá lớn nhưng ít ra cậu là người chủ động bước ra khỏi cuộc hôn nhân mục nát,không cần Ben phải nói một lời hay thậm chí phải động tay động chân như cái cách Ron đã đối xử với Any.
Ron nhẫn tâm vứt bỏ cô một cách không thương tiếc đến khi cô đã tìm được cho mình một cuộc sống mới tốt hơn bên cạnh Turbo thì lại quay ra kinh tởm,trách móc cô ấy như thể cô ấy là người đã tàn nhẫn bỏ rơi anh.Từ đầu đến cuối kẻ phản bội người mình yêu cũng chỉ có một mình anh,người thay lòng đổi dạ cũng là Ron.
Any yêu anh hết lòng hết dạ,hy sinh chính thanh xuân nhưng thứ cô nhận lại là một thằng đàn ông khốn nạn,bạc nhược,nhẫn tâm quên sạch hết mọi lời thề nguyện để nghe theo nhân tình mà vứt bỏ cô một cách không thương tiếc,mặc kệ cô một mình đi giữa trời mưa cũng chẳng hề để tâm đến việc Any sống chết như thế nào.