Trong một căn phòng nghiên cứu chứa những vật thể lạ đang được nhiều nhà nghiên cứu phân tích và ghi chép dữ liệu, xung quanh còn có những con robot nhỏ hình dạng như những con sứa, ở phần đầu có bảng cảm ứng, phần thân dưới là những chiếc chân máy móc có nhiều khớp nối đang hỗ trợ các công việc như sắp xếp và kiểm tra các vật thể lạ mới được chuyển tới.
“Vậy anh là Hes, Mare nói rằng anh đang cần tìm một số loại nguyên liệu?”.
Trước cửa phòng lúc này là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, trên tay đang cầm một bảng dữ liệu hiện những nguyên liệu mà Hes cần tìm đang không ngừng xem xét rồi lại quay sang nhìn anh rồi đánh giá một lượt với ánh mắt kì quái.
Cô gái này chính là Lina, nhà nghiên cứu cấp cao tại khoa Nghiên cứu vật thể lạ cũng đồng thời là bạn thân của Mare.
Cách đây 15 phút trước
“Cảm ơn em!” Hes nhẹ đặt tay lên vai Mare rồi nói lời cảm ơn với sự chân thành.
Thấy Hes càng ngày càng thay đổi đột ngột và lại còn có những hành động khác lạ với trước khiến Mare càng thêm tò mò và có nhiều nghi vấn.
Cô đột nhiên nghiêm túc lạ thường rồi nhẹ nhàng tiến gần hơn mà hỏi:
“Anh thật sự thay đổi lạ quá Hes, liệu có điều gì khác lạ mà anh lại dấu em sao?”
Nhìn thái độ của cô đột ngột thay đổi như vậy khiến Hes cũng thầm thở dài, trong lòng hắn thầm nghĩ tâm tư phụ nữ cũng thật nhạy bén thật sự những chi tiết nhỏ này hắn không thể nào che đậy được dù có cố gắng mô phỏng mọi hành động và cử chỉ của nguyên chủ trước đây thì trong thời gian ngắn vẫn có sơ hở.
Dường như đã quyết định điều gì đó hắn trầm tư nhìn Mare hồi lâu rồi mới đáp lại câu hỏi của cô:
“Xin lỗi vì trước đây đã không nói rõ với em, thật ra anh vẫn luôn có một số thứ không muốn cho em biết, có lẽ vì vậy mới khiến em đôi khi cảm thấy xa cách”.
Từ giọng điệu vừa rồi Mare biết Hes có điều khó nói, dù trong lòng cô thật sự muốn biết nguyên nhân nhưng mà vì tôn trong Hes nên cô vẫn đáp lại:
“Không sao, nếu anh thật sự khó nói thì cũng không cần thiết phải nói ra đâu, chúng ta vẫn thân thiết như trước là tốt rồi”.
Thấy bầu không khí có chút hơi ngột ngạt, Hes biết rằng cô gái trước mặt đơn thuần chỉ là quan tâm hắn mà thôi, chẳng qua trước đây nguyên chủ chưa có cơ hội nhưng giờ thì khác, hắn biết cách phải làm thế nào để thay đổi tình trạng hiện tại.
.
“Tối nay em rảnh chứ, vẫn như ở chỗ cũ nhé, có lẽ hôm nay sẽ có sao băng, nên tới đài quan sát ngắm một chút để giải toả căng thẳng”.
Với một câu nói dường như chẳng liên qua gì với tình hình hiện tại nhưng lại khiến tâm trạng của Mare liền phấn chấn, vẻ đăm chiêu liền thay bằng sự háo hức:
“Tất nhiên là em rảnh, lâu lắm rồi hai ta hình như cũng chưa cùng nhau đi xem sao băng, nghe mấy đồng nghiệp em nói rằng gần đây sẽ xuất hiện nhiều đợt sao băng lắm”.
“Vậy hẹn tối nay ở chỗ cũ nhé.” Hes liền tạm biệt biệt Mare rồi đi tới tìm Lina để hỏi về mấy nguyên liệu hắn cần tìm.
Nhìn bóng hình Hes khuất xa rồi Mare mới vui vẻ trở về khoa nghiên cứu, vừa đi vừa nghĩ về cuộc hẹn tối nay, đã rất lâu rồi hai người chưa ngồi cùng nhau kể về những công việc thường ngày, những điều thú vị khi nghiên cứu.
Càng nghĩ tới cô càng háo hức, trên đường đi không khỏi ngân nga mấy lời hát khiến đồng nghiệp xung quanh không khỏi chú ý.
Trở lại hiện tại, trong căn phòng lưu trữ các loại vật thể lạ, Lina đang không ngừng truy tìm các loại nguyên liệu mà Hes cần, sau một loạt thao tác trên màn hình cô liền quay sang nói với Hes:
“Được rồi mấy thứ anh cần là: Huyết Dịch Hồng Tảo, Ngọc Phách , Thuỷ Lưu Vi Linh, mấy thứ này nhìn ra cũng không rẻ đâu, chúng đều là được IPC thu thập từ khắp các tinh cầu rồi mới được chuyển qua trạm không gian.”
Nhìn mấy thứ này rồi lại nhìn lại tên trước mặt, cô không khỏi tò mò rằng sao tên lập dị này tự nhiên nổi hứng chạy tới đây tìm mấy cái này làm gì, chẳng nhẽ lại bắt đầu làm ra mấy cái nghiên cứu vớ vẩn gì nữa rồi.
Tiếng xấu về Hes tất nhiên cô đều nghe qua rồi, có ai ở cái khu này đều ít nhất một lần nghe qua về hắn, kẻ suốt ngày chỉ nhốt mình nghiên cứu mấy thứ kì lạ rồi lại còn bị đồng nghiệp xa lánh nữa. Thật không thể hiểu nổi sao Mare lại suốt ngày đi quan tâm tên này làm gì cơ chứ.
Lúc này Hes đang suy nghĩ xem nên mua bao nhiêu để điều chế, với khả năng hiện tại có lẽ cần 3 phần mỗi loại. Ban đầu hắn còn đang dự tính rằng nếu đã tốn công như vậy rồi thì sao không mua thêm mấy loại khác phòng khi cần dùng nhưng đang tiếc ví tiền của hắn không cho phép.
Ở thế giới này đơn vị tiền tệ phổ biến nhất là Credit(Điểm tín dụng), nó được chính IPC lưu hành nên được dùng để giao dịch rất phổ biến tại nhiều tinh cầu.
Bình thường nếu là được nhận tư cách vào nghiên cứu ở trạm Herta thì trong hợp đồng cũng đã có nói rõ chế độ đãi ngộ và mức lương nhận được.
Mọi người làm việc ở đây đều được có một môi trường làm việc tốt nhất, các công việc thường ngày đa số đều được IPC đứng ra dưới tư cách là bên hợp tác với trạm không gian uỷ quyền đưa ra các loại đề tài nghiên cứu, các nội dung này đều được phân phối đến các khoa, sau đó được các trưởng khoa xử lí cùng các nhà nghiên cứu dưới trướng mình.
Công việc của của nguyên chủ trước đây tại khoa là hàng ngày tiếp nhận uỷ thác nghiên cứu được phân từ trên xuống, xử lí các loại tài liệu về sinh vật đặc thù, phân tích và đưa ra báo cáo.
Tuy nhiên đa số đều là các loại công việc đơn giản mà thôi, chính vì vậy tên này mới lắm thời gian rảnh rỗi để có thể nghiên cứu thêm mấy thứ mà người khác coi là kì quặc.
Hiện tại cấp độ nghiên cứu của Hes là cấp 2, tại trạm có chia ra thành tổng cộng 6 cấp độ tương đương với trình độ của mỗi cá nhân dựa trên một bài kiểm tra đặc thù để đánh giá.
Ở cấp độ 2 này thì mỗi tháng Hes nhận được 6000 Cr (Credit), đây chính là lương cơ bản dựa trên đánh giá cấp độ hiện tại của hắn.
Lý do hắn phải nhờ đến cô gái Lina này bởi cấp độ nghiên cứu của hắn quá thấp, ít nhất phải từ cấp 4 mới có thể có đủ quyền hạn truy cập vào hệ thống tiến hành giao dịch được, còn không thì chỉ có thế nhìn mà thôi.
Ngoài công việc hàng ngày thì các nhà nghiên cứu vẫn có thể nhận thêm những uỷ thác khác, có rất nhiều gia tộc lớn hay một số công ty phụ thuộc IPC đều có đưa ra các yêu cầu uỷ thác, dẫu vậy để nhận được thì bản thân cũng phải đủ năng lực, không phải ai muốn nhận là có thể nhận được.
Nhìn con số hiện lên trong tài khoản cá nhân của mình là 60.000 Cr thì Hes lại thở dài, số tiền này chính là khoản tiết kiệm còn lại của nguyên chủ.
Cứ cách 3 tháng nguyên chủ đều dành một nửa số tiền kiếm được để gửi về quê nhà cho mẹ và các anh chị em ở trại mồ côi.
Với tình hình hiện tại hắn chỉ có thể mua 2 phần mỗi loại mà thôi, dù cho với khả năng hiện tại tỷ lệ luyện chế chưa thành công được cao thì cũng phải thử, bởi lẽ hắn càng kéo dài thời gian thì thương thế càng ngày sẽ càng nặng hơn.
Nghĩ là làm, không chút do dự hắn liền nói với Lina:
“Phiền cô mua giúp tôi lấy 2 phần mỗi loại”.
Sau vài giây thao tác trên màn hình, một hoá đơn thanh toán hiện ra với con số tổng chi phí là 45.000 Cr, Lina bên cạnh cũng thầm choáng váng không biết tên điên này lại rảnh rỗi chi nhiều tiền cho loại tài liệu này làm gì, nhưng lỡ nhận lời nhờ vả rồi thì cũng đành giúp cho chót thôi.
“Thanh toán đã hoàn thành rồi, giờ chỉ cần đợi 5 phút là đồ sẽ được chuyển tới thôi”.
Nhìn số dư còn lại còn 15.000 Cr thì trong lòng Hes lúc này không phải tiếc tiền mà hắn đang nghĩ cách từ giờ phải cần nhanh chóng kiếm thật nhiều Cr để nhanh chóng mua được nhiều tài liệu luyện chế và cho một số mục đích khác nữa.
Chỉ thoáng 5 phút sau, một con robot nhỏ liền xuất hiện trước mặt hai người, sau khi dùng máy quét danh tính một lượt nó mới lên tiếng:
“Đơn hàng với mã số MS-135 đã được vận chuyển tới, vui lòng ký xác nhận”.
Lina tiến đến rồi áp tay đóng dấu trên màn hình xác nhận, con robot lúc này mới đưa kiện hàng sau lưng đến trước mặt 2 người, nhìn qua thì chỉ như một chiếc vali màu bạc mà thôi.
Sau khi giao thành công, robot bé nhỏ liền rời đi với một câu chào thân thiện: “Hân hạnh được phục vụ quý khách!”.
Lina cầm chiếc vali giao lại cho Hes, nhưng đột nhiên cô liền khựng lại một nhịp rồi liếc nhìn hắn:
“Tôi không biết vì sao Mare vẫn luôn giúp đỡ một người như anh nhưng tôi khuyên anh nên biết bản thân mình là người như nào và có xứng đáng nhận được sự giúp đỡ này hay không”.
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ xứng đáng này trước mặt Hes vì đơn giản là muốn nhắc nhở hắn rằng đừng nên chỉ biết lợi dụng lòng tốt của một cô gái tốt bụng như Mare, đặc biệt là từ thái độ này đã cho thấy hắn không đủ tư cách để cô giúp mà chỉ là nể mặt Mare mà thôi.
Trái lại với câu nói đó thì Hes chỉ đáp lại một câu: “Cảm ơn!” rồi liền xoay người rời đi mà chẳng nói thêm hay phân trần gì bởi câu nói vừa này của Lina vốn là không sai, trước đây nguyên chủ vốn là không để ý tới những việc bản thân làm đã vô tình gây ảnh hưởng đến cảm xúc của một số người.
Sự thật bây giờ chính là hắn đang được trải nghiệm, trong lòng thầm than nếu tên này thật sự đen đủi tới mức không có ai chịu giúp hắn nữa thì thật sự khiến sự việc càng thêm khó khăn.
Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng bắt tay vào luyện chế đan dược để trị thương, càng để lâu càng cảm thấy không an tâm chút nào, ngay vừa khi về đến cửa phòng thì hắn đã thấy một con robot nhỏ đứng trước cửa, bên cạnh nó là một kiện hàng khá to.
Khi thấy Hes đến nó liền quét qua một lượt rồi lên tiếng: “Xác nhận thân phận thành công, mời quý khách ký tên để hoàn thành giao dịch!”.
Không chần chứ Hes liền đặt tay lên màn hình cảm ứng trước mặt cảm ứng của con robot để xác nhận, một tiếng ting vang lên, nó liền đưa kiện hàng đằng sau đi theo Hes vào trong phòng rồi đặt xuống một góc để bàn giao:
“Đơn hàng MX-310 đã được đưa tới, hân hạnh phục vụ quý khách”.
Sau khi bàn giao xong con robot liền rời đi, số dư tài khoản hiện lên thông báo còn lại hiện tại là 0, số tiền này đối với nhiều nhà nghiên cứu ở đây là một con số không hề nhỏ mà hắn chỉ trong một ngày đã dùng sạch.
Kiện hàng trước mắt này chính là hắn đã dùng số tiền còn lại để mua, mục đích chính là để làm đan đỉnh luyện chế, bởi vì hiện tại hắn không có nhiều thời gian để tìm kiếm nên chỉ còn cách kiếm những thứ tương tự như đan lô để luyện dược mà thôi.
Nhìn kiện hàng trước mắt này hắn thâm nghĩ:
“Dù mình thực sự tìm được đan đỉnh thì với trạng thái hiện tại căn bản cũng khó mà luyện đan được, luyện thuật sư cần hồn lực rất cao để khống hoả và luyện chế các dược liệu chính xác, nhưng mà giờ đây linh hồn bị tổn thương rất nặng lại chẳng thể vận dụng tiếp được thần niệm nói gì đền hồn lực”.
Dù ban đầu có chút lo ngại về vấn đề này nhưng rất may dựa vào những kiến thức có sẵn từ nguyên chủ hắn đã lựa ra được một chiếc máy có khả năng đáp ứng được nhu cầu hiện tại, đó chính là Buồng Tổng hợp Cấu trúc Sinh học (Bio-Structural Synthesis Crucible).
Buồng Tổng hợp Cấu trúc Sinh học là một thiết bị nghiên cứu sinh mệnh cấp cao do “Liên minh học thuật liên sao” phối hợp cùng các phòng thí nghiệm trực thuộc IPC phát triển, sau đó được Trạm Không Gian Herta mua lại và cải tiến để phục vụ nghiên cứu đa lĩnh vực.
Về bản chất, đây không phải một thiết bị chữa trị y tế thông thường, mà là một nền tảng tổng hợp – tái cấu trúc – ổn định sinh mệnh ở cấp độ vi mô.
Trong ứng dụng tiêu chuẩn, buồng này được dùng để: dung hợp mô sinh học từ nhiều nguồn khác nhau, tái cấu trúc tế bào bị tổn thương, tổng hợp các loại vật liệu sinh học đặc thù và cuối cùng đó chính là mô phỏng, ổn định các dạng sinh mệnh không hoàn chỉnh hoặc bán năng lượng.
Nhờ vào đặc điểm của thiết bị này thì nó có không gian khép kín, khả năng cách ly ngoại giới, hệ thống điều chỉnh nhiệt – năng lượng – áp suất cực kỳ chính xác, và quan trọng nhất là khả năng dẫn hướng, nén và ổn định dòng sinh mệnh.
Những yếu tố đó thì chính là điều kiện cốt lõi để luyện đan, khác biệt duy nhất là: đan lô dùng linh hỏa và linh lực, còn buồng này dùng plasma sinh học và trường từ điều chế.
Đối với Hes mà nói thì với những kiến thức luyện đan khi còn là tu sĩ kết hợp với kiến thức ở thế giới HSR này dưới tư cách là một nhà nghiên cứu của trạm không gian Herta thì, hai thứ ấy… chỉ là khác tên gọi, không khác bản chất.
Chính vì đã có tính toán từ trước nên hắn mới tính luyện chế loại đan dược như Sinh Mệnh Dưỡng Nguyên Đan, thứ này nếu không phải nhị phẩm luyện thuật sư căn bản không thể nào luyện chế được.
Tất nhiên loại máy móc tân tiến bậc này Hes chắc chắn căn bản không đủ điều kiện để mua, tuy nhiên vì thứ này rất được coi trọng trong việc phục vụ nghiên cứu nên nó cũng được phân ra nhiều loại mẫu khác nhau theo từng cấp độ từ thấp đến cao lần lượt: gamma, beta, alpha và omega.
Mẫu trước mắt hắn là cấp tiêu chuẩn beta thường dùng trong các phòng thí nghiệm chuyên dụng cần có giấy chứng nhận nhà nghiên cứu tại trạm mới sử dụng được, loại thấp nhất gamma bên ngoài thị trường cũng khá phổ biến nhưng chức năng rất cơ bản, dẫu vậy vẫn cần giấy phép sử dụng.
Cấp alpha thì lại là trong các dự án nghiên cứu cấp cao và chuyên biệt, ở trạm cũng chỉ tổng cộng có 3 cái mà thôi, thứ đồ chơi này chưa kể đến chi phí sản xuất vô cùng đắt đỏ bởi nguyên liệu cấu tạo thì còn về tư cách sử dụng cũng cần đạt nhà nghiên cứu cấp 5 trở lên.
Còn về cấp Omega, hầu như rất ít người được chứng kiến tận mắt nó được vận hành vào mục đích như thế nào, tới cấp độ máy móc như này thì nó đã có thể mô phỏng ý thức, tái tạo các chuỗi năng lượng đặc biệt, can thiệp vào bản chất sinh mệnh.
Có lẽ chỉ có quý cô Herta mới có tư cách dùng để nghiên cứu chứ những nhà khoa học bình thường hầu như chẳng bao giờ có thể tiếp cận được những thứ to lớn vĩ đại như vậy.
Thật ra Hes cũng không muốn bỏ ra tiền tự mua như này nhưng vì là bắt buộc không còn cách nào, ở ngay khoa nghiên cứu giống loài cũng không ít các buồng sinh học nhưng mà quy định của trạm là không được dùng vào các mục đích không được phê duyệt, chỉ được phục vụ cho các yêu cầu của trạm chứ không phải của cá nhân.
Buồng Tổng Hợp Cấu Trúc Sinh Học có hình lăng trụ tròn đứng, cao khoảng một người, đặt cố định trên bệ từ trường.
Toàn bộ thân máy được cấu thành từ hợp kim bạc đen pha tinh thể năng lượng, bề mặt không hề nhẵn mà hiện lên những đường vân mảnh như mạch máu, ánh lên ánh sáng lam nhạt khi máy hoạt động.
Phần trung tâm là một buồng kín trong suốt, làm từ tinh thể cách ly năng lượng đa tầng. Khi nhìn vào, có cảm giác như không gian bên trong bị bẻ cong nhẹ, ánh sáng chậm lại một nhịp.
Xung quanh buồng là ba vòng khống chế nổi lơ lửng, không tiếp xúc vật lý với thân máy, luôn xoay chậm theo những quỹ đạo khác nhau. Mỗi vòng đại diện cho một chức năng: ổn định sinh mệnh, điều chế năng lượng, ngăn cản các dao động bất thường.
Tuy nhiên nó chỉ là mẫu cấp beta nên đối với các loại mẫu nghiên cứu đặc thù vẫn sẽ có một số rủi ro bởi vòng bảo hộ chỉ ở mức tiêu chuẩn, vẫn luôn có một số trường hợp gây ảnh hưởng đến con người trong quá trình làm việc.
Đan lô giờ đây đã có, thao tác thì cũng không cần phải nghĩ bởi nguyên chủ trước đây đã thao tác rất nhiều lần trên chiếc máy này rồi nên giờ đây thứ cần chú ý đến chính là về phần dược liệu.
Hes từ từ mở chiếc vali màu bạc ra, bên trong chính là 3 loại chủ dược mà hắn cần để luyện chế ra Sinh Mệnh Dưỡng Nguyên Đan được lần lượt phân ra làm 3 ngăn chứa.
Ở khoang thứ nhất là Huyết Dịch Hồng Tảo, dung dịch đỏ sẫm, đặc quánh, ánh lên sắc thẫm như máu mới đông.
Đây là tinh chất chiết xuất từ loài hồng tảo sinh mệnh, giàu lực tái tạo khí huyết, nhưng cũng cực kỳ không ổn định—chỉ cần kích thích quá mức, nó sẽ bạo phát không khác gì máu nóng tràn khỏi mạch.
Khoang thứ hai chứa Ngọc Phách , dung dịch này trong suốt và có ánh ngọc nhạt lan tỏa, khi ánh đèn chiếu vào, bề mặt phản xạ thành những dải sáng mềm mại.
Thứ này sẽ giúp các loại chủ dược cân bằng được dược tính sau khi luyện chế, giúp cho việc phục dụng đan dược trong quá trình chữa thương sẽ càng nhanh chóng.
Khoang cuối cùng là Thuỷ Lưu Vi Linh thứ này là dịch thể xanh nhạt, mỏng và linh động, dao động theo những gợn sóng rất nhỏ, như một dòng nước có ý thức.
Thứ này lại là yếu tố quyết định xem việc luyện chế thành bại, muốn hoàn toàn luyện hoá hết các dược liệu thì phải cần có nó để “dẫn dắt” ra toàn bộ dược tính nếu không thì chắc chắn sẽ thất bại.