“Thưa ngài, đây là phán quyết của quốc vương. Thần để ở đây nhé”
“Ừm!” Vị hoàng tử trẻ chỉ trả lời nhiêu đó mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại người hầu cận để phán quyết liên hôn có tên cậu sát bên cạnh.
Tiếng chuông từ đại thánh đường ngân vang rộn rã qua từng lớp vòm đá chạm khắc tinh xảo, dội vào khoảng không trống trải của điện trần. Ngoài kia, cả đế quốc Otto rực rỡ nắng vàng đang mở hội reo hò, mừng cho bản hiệp ước hòa bình sắp được ký kết sau hàng
thập kỷ chiến tranh đẫm máu với đế quốc Romanos. Nhưng bên trong căn phòng hẻo lánh nằm sâu nơi góc tẩm điện của nhị hoàng tử Omega bị ghẻ lạnh thì không khí trầm lặng đến nghe rõ nhịp thở.
Ngoài kia, dân chúng nô nức ăn mừng, mọi người cụng ly vì sau bao nhiêu năm ân oán giữa hai đế quốc cũng đi đến hồi kết.
Trong khi đó, nhị hoàng tử Omega sắp sửa lên xe hoa ấy lại ngồi lặng mình tựa lưng vào chiếc ghế tre cũ kỹ, đôi mắt nâu trầm biết cười thường ngày nay lặng ngắt, đờ đẫn nhìn xoáy vào khoảng không vô định.
Khác với các Omega ốm yếu khác, nhị hoàng tử Paul có chiều cao ấn tượng hơn 1m85 so với quy chuẩn Omega thì là quá khác biệt. Chưa kể Paul mang làn da bánh mật khỏe khoắn, đường nét gương mặt góc cạnh, nam tính chứ không mềm mại, kiều diễm như đứa em trai út. Cùng sở hữu làn da bánh mật nhưng em trai thấp hơn cậu một chút, đôi mắt nâu long lanh luôn đong đầy hạnh phúc, cùng gương mặt mỹ nhân thiên thần làm chao đảo trái tim mọi Alpha trong đế quốc Otto. Phục sức và lụa là mà Romelu mặc đều phải là cống phẩm tốt nhất từ Tây Vực, ở đất nước sa mạc này Romelu là hiện thân của một Omega hoàn mỹ nhất.
Tuy là một Omega trội quý hiếm sở hữu hương hoa hồng ngọt ấm có khả năng xoa dịu những Alpha cuồng nộ nhất, Paul lẽ ra phải là báu vật được nâng niu, là quốc bảo được quốc vương cưng nựng như em trai. Nhưng trong hoàng cung Otto rộng lớn này, nhị hoàng tử Omega trội chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Đến cả tẩm điện của cậu cũng không có người hầu lui đến nên hầu hết công việc dọn dẹp đều do một tay nhị hoàng tử đảm nhận. Trong tẩm điện hoang toàn thiếu hơi người ấy vậy nên lại sạch sẽ đến lạ!
Hoàng gia Otto chỉ xoay quanh thái tử Alpha trội Deniz bản lĩnh và em trai út Omega trội Romelu năm nay vừa tròn mười tám, người sở hữu hương pheromone vani ngọt ngào như bánh nướng mới ra lò và sự nũng nịu khiến bất kỳ ai cũng muốn chở che. Nhị hoàng tử Paul lớn hơn em trai Romelu hai tuổi lại im lặng chấp nhận sự thiên vị không khó hiểu từ vua cha của mình.
Trong khi anh trai Deniz được vua cha khen hết lời, còn Romelu thì được ông cưng chiều như báu vật. Nhiều lần nhìn sự ghẻ lạnh của quốc vương, Paul từng cay đắng tự hỏi, liệu trong cơ thể mình có thực sự chảy chung dòng máu với người cha quốc vương uy quyền ấy?
Sự ghẻ lạnh đó vừa được hiện thực hóa bằng một tờ thánh chỉ đang đặt lạnh ngắt trên đùi cậu. Đó là thư cầu liên hôn để chấm dứt binh đao chiến tranh để cùng chống lại đế quốc Hispania đang bành trướng mạnh mẽ.Tuy nhiên thành ý của đế quốc Romanos chỉ dừng lại ở mức vài rương châu báu và một rương vải vóc.
Thành ý ít đến muốn đáng thương!
Trong khi người mà đế quốc Romanos muốn hỏi cưới là hoàng tử út Omega trội Romelu, nhưng đế quốc Otto thật sự không thể từ chối Romanos vì đơn giản họ đang đứng trước nguy cơ bị Hispania thâu tóm. Thế nên, vị phụ hoàng kính yêu của cậu đã phẩy tay khước từ cho đứa con trai út yêu dấu đi liên hồn, rồi chắp bút điền tên Paul vào tờ hôn ước mà chẳng buồn hỏi ý kiến của cậu.
Sự thất vọng trong Paul không còn là một vết cắt nhói lên rồi thôi, mà là thứ độc chất ngấm dần qua năm tháng, đông đặc lại thành cảm giác tê dại. Cậu đã quen bị bỏ quên giữa những yến tiệc lộng lẫy, nhưng không ngờ ngày mình có giá trị nhất đối với đế quốc Otto, cậu vẫn chỉ là một vật thế thân với em út Romelu không hơn không kém.