🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Dương Nhãn

Ch.2: Giả dối

~5 phút đọc · 872 từ · ⚠️ Báo cáo

cạch

"Ai vậy"-Phạm An Bạch

"Là tôi , là Lăng Gia của cậu đây "-Văn Lăng Gia

"Cậu đến đây làm gì, chuyện tôi nhờ cậu, cậu làm xong chưa"-Phạm An Bạch

"Cái việc theo dõi cô người yêu của cậu á . Thì đương nhiên là có chuyện xảy ra lên tôi đến nói với cậu đây"-Văn Lăng Gia

"Có chuyện, chuyện gì cậu ấy đã gặp thằng con trai khác à "-Phạm An Bạch

"Từ từ đã nào, đừng có nhảy tới túm áo tôi. Đầu tiên tôi muốn hỏi cậu, thật sự muốn vào trường Thác Mã hả"-Văn Lăng Gia

" Thì sao chứ cũng là 1 ngôi trường THPT thôi mà. Lại còn được ở cùng với Linh nữa"-Phạm An Bạch

"Dù là trường THPT nhưng lại là ngôi trường top 1 từ dưới lên. Bao nhiêu tin xấu đều có ở ngôi trường đó"-Văn Lăng Gia

"Vào truyện chính đi "-Phạm An Bạch

"Rồi, biết rồi. Vừa nãy tôi theo dõi cô người yêu bé nhỏ của cậu đã tới 1 nơi cậu sẽ bất ngờ đấy "-Văn Lăng Gia

"Ở đâu, còn không mau nói đi đừng tỏ vẻ bí hiểm nữa "-Phạm An Bạch

"Cậu cứ từ từ xem nào. Cậu chuẩn bị tinh thần và im lặng khi nghe tôi kể nè"-Văn Lăng Gia

ực-Phạm An Bạch

"Khi tôi tới nhà Linh tôi thấy Linh đi ra ngoài gọi cho Grab và đi đến nơi, tôi nghe lén là đến cánh rừng 'Hiểm Ngọc ' "-Văn Lăng Gia

Phạm An Bạch bật dậy " Sao Linh lại đến khu rừng đó trong đó toàn động vật nguy hiểm "-Phạm An Bạch

"Bình tĩnh, để tôi kể tiếp "-Văn Lăng Gia

Phạm An Bạch bình tĩnh lại và ngồi lại xuống giường và nhìn chăm chú về người trước mặt 1 cậu thanh niên đang ngồi trên ghế công thái học

"Tôi cũng bắt xe và đi theo , khi đến rừng Linh đã đi sâu vào khu rừng rồi xuất hiện 1 đạo quán. Bên trong có 1 người mặc trang phục đạo sĩ trông rất tao nhã, thanh cao . Nhưng khuôn mặt sần sùi xung quanh có mùi hôi thối từ xác chết và máu của động vật "-Văn Lăng Gia

Phạm An Bạch sửng sốt bàng hoàng khi nghe kể từ Văn Lăng Gia

"Sau khi đến Linh bước và nói chuyện với ông đạo sĩ đó. Tôi có ghi âm đây cậu nghe đi"-Văn Lăng Gia

bíp

"Này ông đạo sĩ,bùa của ông công nhận thật là tốt 'con chó' đó rất nghe lời . Đây là 50 triệu của ông"-Vương Thu Linh

"Ha ha ha ha . Bổn đạo gia chục năm tu hành nay cũng thành tài"-Ông đạo sĩ

"Này cái bùa u mê đó còn tác dụng bao lâu nữa "-Vương Thu Linh "

"Cái bùa đó miễn là vẫn còn ở trong chiếc nhẫn và vẫn luôn ở trên tay cậu Bạch thì nó vẫn còn tác dụng"-Ông đạo sĩ

"Vậy được tôi sẽ biến cậu ta thành chú chó trung thành và nghe lời để cậu ta không ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của chị tôi"-Vương Thu Linh

tít tít tít

"hết rồi cậu bé ổn không"-Văn Lăng Gia

("ha ha ha ha ha .... ha không phải sự thật, tất cả là giả,Linh cậu ấy sẽ không làm vậy chắc không làm vậy"-Phạm An Bạch )

................

"Này,này Bạch cậu ổn không. Trả lời tôi đi"-Văn Lăng Gia

Phạm An Bạch bắt đầu cười và cười

"Ha ha ha...ha . Linh cậu ấy không phải là người như vậy, không phải là thật, tất cả là giả"-Phạm An Bạch

Phạm An Bạch đứng dậy nắm áo Văn Lăng Gia và hét vào mặt cậu ấy

"cậu lừa tớ, mọi chuyện không phải là thật đúng không. Trả lời tôi Lăng Gia "-Phạm An Bạch

Văn Lăng Gia im lặng và nhìn Phạm An Bạch với ánh mắt xót thương và đau khổ thay bạn

Phạm An Bạch buông Văn Lăng Gia . Quỳ xuống nhìn vào tay trái của mình ở ngón giữa có 1 chiếc nhẫn bạc trên đó đính 1 trái tim màu đen

("Chiếc nhẫn này mình cùng Linh làm ra 2 chiếc cho 2 đứa. Chiếc nhẫn mình đã mua để kỉ niệm. Còn trái tim này là thể hiện tình yêu của 2 người mà cậu ấy gắn cho 2 chiếc nhẫn. Trái tim cậu ấy là màu vàng còn trái tim mình là màu đen. Thì sao cậu ấy lại làm vậy"-Phạm An Bạch )

Phạm An Bạch từ từ đưa tay xuống và gỡ ra nhưng nhớ lại Vương Thu Linh đã dặn"đây là thể hiện tình yêu của chúng ta cậu gỡ ra coi như tình yêu của chúng ta chấp dứt " .Phạm An Bạch không ngừng suy nghĩ nên gỡ hay không

Thấy Phạm An Bạch run run cầm chiếc nhẫn dường như muốn tháo cũng không muốn tháo. Văn Lăng Gia đã lập tức đưa tay lấy chiếc nhẫn ra

Sau khi gỡ ra Phạm An Bạch đã đau đầu tột cùng ôm đầu và cơ thể không ngừng run rẩy

💬 Bình luận