🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ác Linh Sư GenZ

Ch.43: ĐÊM DẠ HÀNH CỦA ÂM BINH ( II )

~6 phút đọc · 1024 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đồng hồ trên màn hình điện thoại vừa nhảy sang số 6 giờ 55 phút tối, Bách đã có mặt tại cổng trường HUASE. Cơn gió se lạnh lướt qua khiến Bách khẽ rùng mình. Dưới ánh đèn đường vàng của cổng học viện, bốn bóng người quen thuộc đã đứng đợi từ bao giờ.
Nhưng ngay khi nhìn rõ diện mạo của mọi người, bước chân Bách đột ngột khựng lại. Đầu óc cậu trống rỗng, một cảm giác ngượng ngùng dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng.
Đứng nổi bật nhất giữa không gian buổi tối chính là bộ đôi lớp trưởng và Hoa. Quỳnh thường ngày diện đồng phục nghiêm túc, thì nay lại diện một chiếc váy maxi trắng tinh khôi. Chiếc váy dài thướt tha làm tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô nàng. Lúc này, hoa khôi của lớp đang hơi khom người, hai tay ôm lấy cánh tay Hoa, lười biếng tựa nhẹ đầu vào vai cô bạn thân. Cảnh tượng hai mỹ nhân đứng cạnh nhau đẹp đến mức mấy tay bảo vệ cựu trào của trường đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn.
Hoa hôm nay lại chọn phong cách JSK (Jumper Skirt) - một chiếc váy yếm không tay màu xanh thẫm mặc ngoài áo sơ mi trắng tay phồng. Trông cô ấy vừa có nét cổ điển, vừa dịu dàng và thanh lịch đến lạ kỳ. Mái tóc ngắn ngang vai càng làm tăng thêm vẻ thuần khiết, hoàn toàn khác hẳn với cô nàng rực lửa trong tin nhắn tra hỏi Bách vào sáng thứ bảy vừa rồi.
---
Ở phía bên cạnh, chị Trang lại chọn cho mình một phong cách cực kỳ cá tính. Chị diện một chiếc quần bò ống rộng thùng thình kết hợp với áo phông trắng oversize, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen rộng vành. Nhìn qua cứ như một dancer hip-hop chuẩn bị lên sàn đấu giải ngầm chứ chẳng giống một Linh sư sắp đi thám thính khu bãi bồi.
Ngược lại với sự hầm hố của chị Trang, anh Nam chọn phong cách an toàn và trưởng thành hơn. Anh mặc chiếc áo polo màu xanh navy ôm vừa vặn cơ thể phối cùng quần jean ống suông đen. Trông anh cực kỳ gọn gàng, lịch lãm và ra dáng một người đàn anh khóa trên đáng tin cậy.

Bách nhìn một lượt từ trên xuống dưới của bốn người họ, rồi từ từ cúi đầu nhìn lại chính mình.
Trên người cậu lúc này là chiếc áo phông form rộng in hình Cu Shin - Cậu bé bút chì đang chổng mông cười toe toét, kết hợp với một chiếc quần vải suông màu xám tro ở nhà và đôi giày nike fake. Vì mải mê luyện tập với cụ Sơn Thánh nên lúc về phòng cậu chỉ kịp tắm rửa rồi vơ đại bộ đồ sạch trên dây phơi sau đó đi ngay cho kịp giờ.

Bách đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Ai đời đi thám thính khu vực tâm linh nguy hiểm với dàn nam thanh nữ tú, á khoa, hoa khôi mà lại ăn mặc như một đứa trẻ con vừa trốn nhà đi mua bim bim thế này?
"Hừ, nhóc con, trang phục chỉ là vật ngoài thân. Bộ đồ da hổ của ta năm xưa còn rách nát hơn nhiều, quan trọng là khí thế! " - Tiếng cụ Sơn Thánh vang lên trong thức hải như đang cố nhịn cười.
"Cụ đừng nói nữa trời... Con nhục chết mất! " - Bách thầm gào thét trong lòng.
"A, Bách tới rồi! " - Hoa là người đầu tiên phát hiện ra cậu. Cô ấy hí hửng vẫy tay gọi lớn, nhưng khi ánh mắt cô ấy chạm vào hình cu Shin trên ngực áo Bách, khóe môi Hoa khẽ giật giật, cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.
Quỳnh khẽ ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào chiếc áo của Bách khoảng ba giây. Gương mặt vô cảm thường ngày của cô nàng bỗng chốc thoáng qua một tia cạn lời sâu sắc. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, buông một câu nhận xét lạnh lùng nhưng chí mạng:
"Phong cách... độc đáo đấy... "
"Haha! Thằng em chất chơi đấy chứ, hẳn là cu Shin luôn! " - Chị Trang thì không thèm nể nang gì, chị lao đến vỗ bành bạnh vào vai Bách, cười lớn:
"Đi thám thính sông Hồng mà mặc áo cu Shin thế này thì ma quỷ nó nhìn thấy cũng phải trầm cảm mà né ra mất thôi! "
Anh Nam đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, vỗ vai an ủi Bách.
Bách gãi đầu gãi tai, chỉ muốn có cái lỗ nào dưới chân cổng trường để chui xuống cho xong. Chuyến đi chưa bắt đầu, nhưng cậu đã trúng phải một đòn "chí mạng" vào lòng tự trọng của mình rồi!
---
Để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi chiếc áo cu Shin đáng xấu hổ, Bách ho khan một tiếng rồi vội vàng hỏi:
"À mà... từ trường mình nằm ở mạn đường Giải Phóng này ra đến cầu Long Biên cũng phải gần chục cây số, giờ cao điểm thế này tụi mình di chuyển bằng gì đây mọi người? Đi taxi à? "
Nghe Bách hỏi, Quỳnh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, thong thả lấy từ trong túi xách ra một hộp sữa tươi, không nói không rằng nhét thẳng vào miệng Bách để chặn họng. Xong xuôi, cô nàng lại tiếp tục ôm lấy cánh tay Hoa, tay còn lại rút chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.
"Vâng, bác ơi... Chúng cháu ở cổng trường rồi ạ... Vâng, bác đến chưa? " - Giọng Quỳnh đều đều.
Bách ngậm hộp sữa, ngơ ngác nhìn Hoa, nhưng Hoa chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Khoảng hai phút sau, một ánh đèn pha sáng rực quét qua cổng trường HUASE.

💬 Bình luận (0)