Một tháng sau.
Chính phủ công bố Wolf Knight đã hy sinh trong sự cố "thảm họa sinh học" tại Blackwood. Một bức tượng bằng đồng được dựng lên ở công viên trung tâm thành phố — không phải hình ảnh một con sói dữ tợn, mà là hình ảnh một người chiến binh mang áo choàng đứng gác dưới mưa.
Tại dinh thự Pendelton, Bartholomew thu dọn những trang thiết bị cuối cùng trong căn hầm ngầm. Phòng thí nghiệm rực sáng ánh đèn nay đã được niêm phong hoàn toàn.
Bartholomew bước lên thư viện, mở sổ bưu điện và thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ không người gửi được đặt trước cửa nhà.
Bên trong chiếc hộp là chiếc mặt nạ đầu sói Mark I cũ kỹ đã chắp vá, cùng một lá thư tay vắn tắt:
"Bartholomew,
Con quái vật không thắng. Con người đã thắng.
Cảm ơn ông vì đã luôn khóa lồng sắt mỗi đêm trăng.
— A.P."
Bartholomew run run ôm chiếc hộp vào lòng, nước mắt lăn dài trên dòng nếp nhăn. Ông bước ra ban công dinh thự, nhìn xuống thành phố Blackwood.
Mưa đã ngừng rơi. Bầu trời xanh trong vắt rạng rỡ ánh nắng ban mai.
FADE OUT.
TAGLINE
WOLF KNIGHT
“Every man has a beast inside.
Not every beast must win.”