"Không! Chuyện gì thế này?!" Richter hoảng loạn lùi lại, xả hết băng đạn súng ngắn vào bầy Cerberus nhưng vô hiệu.
Bản năng dã thú đã quay lại, và chúng nhận ra ai mới là kẻ đi săn, ai là kẻ thù. Bầy Cerberus lao lên ban công, nhấn chìm Thượng tướng Richter và lực lượng Vanguard trong một trận cuồng phong máu me.
Cùng lúc đó, các Trưởng lão Hội Đồng Ma Sói biến hình thành những con thú khổng lồ lao vào Arthur.
Một cuộc tàn sát nổ ra trong lòng đất. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng chiến đấu của con người và sức mạnh tột đỉnh của Sói Đầu Đàn, Wolf Knight tiêu diệt từng Trưởng lão Hội Đồng. Con dao mạ bạc của anh đâm xuyên qua trái tim của kẻ cuối cùng ngay trước khi hệ thống tự hủy của căn cứ được kích hoạt.
Căn cứ nổ tung. Arthur cõng Vance — người vừa được giải cứu từ khu giam giữ — lao ra khỏi đống đổ nát trước khi toàn bộ bến cảng sụp đổ xuống lòng đại dương.