"Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất." – Voltaire.
𖤓☽
--
Trước ánh nhìn nghiêm cẩn như thể đã thấu tỏ mọi chuyện của Minh, cùng cặp mắt thất thố, bàng hoàng pha lẫn chút hồ nghi vô thức của Phương bên cạnh, Phong biết mình không thể tiếp tục che giấu được nữa. Anh thở dài một tiếng cay đắng rồi đứng dậy:
"Được rồi. Cho tôi xin vài phút."
Một lúc sau, Phong trở ra từ nhà tắm, khuôn mặt vẫn còn đọng lại những vệt nước ẩm ướt. Trái ngược hoàn toàn với vẻ nhợt nhạt nhẹ nhàng ban nãy, khi lớp trang điểm khéo léo bị gột rửa sạch bách, Phương hoảng hốt nhìn thấy gương mặt mộc đầy tiều tụy của bạn mình: Nước da xanh xao hốc hác, hai mắt thâm quầng trũng sâu, hoàn toàn mất đi vẻ đẹp trai cùng khí thái rạng rỡ thường ngày.
Phương lo lắng hỏi dồn ngay khi Phong vừa ngồi xuống:
"Anh Phong! Nhìn sắc mặt anh thế này rõ ràng chuyện gặp phải nặng nề hơn rất nhiều so với những gì anh kể với tôi! Sao anh lại phải giấu?"
Lại một tiếng thở dài thượt bất lực từ Phong. Anh không trả lời Phương mà quay sang nhìn Minh bằng ánh mắt mệt mỏi, như thể đang chờ đợi một phán quyết.
Về phần Minh, sau khi quan sát kỹ diện mạo thực sự của Phong, cậu nhận ra nó hoàn toàn trùng khớp với hậu quả của Viễn Cảnh mà cậu nhìn thấy khi chạm vào lá Knight of Swords. Nhìn vẻ lo lắng xen lẫn xấu hổ của người đối diện, Minh hiểu rõ tâm lý bất an của anh. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chuyện tôi sắp nói ra.. ừm.. nó khá là tế nhị. Anh có muốn chúng ta trao đổi riêng không?"
Nghe Minh hỏi vậy, Phương là người phản ứng đầu tiên. Anh nhận ra cả Minh và Phong đang ngầm hiểu một bí mật mà chỉ có hai người biết. Phương hết nhìn Minh lại xoay sang nhìn Phong, nín thở chờ đợi quyết định.
Về phía Phong, anh đã hoàn toàn bị chinh phục bởi khả năng của Minh ngay từ lúc các lá bài Tarot được lật mở. Đến khi Minh tinh ý chỉ ra lớp kem nền che khuyết điểm, Phong hiểu vị chuyên gia trẻ tuổi này đã nắm trọn ngọn nguồn sự việc - dù anh đã cố tình giấu kín ngay cả với Phương, người em thân thiết bấy lâu trong giới giải trí vốn thiếu vắng sự chân thành này.
Đã đến lúc không thể trốn chạy, Phong gật đầu chấp nhận:
"Cậu cứ nói thẳng đi. Chuyện đã đến nước này rồi, giấu giếm cũng chẳng giải quyết được gì nữa."
Nhìn nhận thêm được về một phần nào đó khía cạnh con người của Phong, Minh gật gù rồi từ tốn bắt đầu buổi phân tích theo đúng mạch tư duy của mình:
"Ngôi nhà này vốn được vị đại sư phong thủy chọn cho anh vì ban công hướng chính Nam, trùng với cung Du Niên Phục Vị theo bản mệnh của anh. Như tôi đã nói, thế nhà này giúp sự nghiệp của anh thăng tiến, tài lộc dạt dào và cuộc sống rất an định.
Về hướng giường, ban đầu đầu giường đặt ở hướng Tây, nhìn về hướng Đông là để trấn áp khí xấu ở phương Tây và đón Sinh Khí từ phương Đông. Bố cục này vốn dĩ đã chuẩn nên không cần thay đổi.
Tuy nhiên, như anh chia sẻ, vì muốn ngắm cảnh hoàng hôn cuối chiều nên anh đã tự ý đảo ngược đầu giường lại: Đầu hướng Đông, chân hướng về Tây. Việc này không chỉ vô tình chặn mất dòng Sinh Khí đi vào, mà còn kích hoạt trực tiếp cung Du Niên Ngũ Quỷ ở phương Tây.
Ngũ Quỷ đúng như tên gọi của nó - ngoài việc mang lại xui rủi, xáo trộn, bệnh tật thì còn rất dễ dẫn dụ âm tà. Khi ngủ mà chân hướng về phương Ngũ Quỷ, tâm trí con người rất dễ bất an, hay mơ mộng mị và dễ bị âm tà quấy phá."
Minh dừng lại một nhịp, quan sát đôi mắt đang thoáng chột dạ của Phong trước khi nói tiếp:
"Tất nhiên, nếu chỉ thuần túy là ngủ phạm hướng Ngũ Quỷ, những cơn ác mộng anh gặp phải sẽ chỉ là các hiện tượng hỗn loạn, đứt quãng, không có cấu trúc câu chuyện rõ ràng. Hoàn toàn không thể tạo thành những giấc mơ lặp đi lặp lại có tính cố định như anh vừa kể.
Thêm vào đó, việc ma tà ám quấy tuy có thể xảy ra nhưng cực kỳ hiếm. Nếu giữa anh và thực thể đó không có một sợi dây liên kết trực tiếp nào từ trước, ma quỷ không thể tự nhiên vô cớ tìm đến tận nhà để ám hại anh được.
Mà theo như lời anh, thời gian đầu ở nhà mới mọi thứ hoàn toàn bình thường. Chỉ từ khi anh chuyển sang ngủ ở chiếc giường xếp kê sai hướng trong phòng làm việc thì bất thường mới bắt đầu xuất hiện và ngày càng trở nên rõ nét. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh chỉ ở lỳ trong nhà để nghiên cứu kịch bản, không đi đâu xa, cũng không làm gì lạ. Do đó, việc đột nhiên bị tà ma quấy phá là một điều vô cùng bất thường."
Minh vừa nói vừa chỉ tay xuống trải bài Tarot đang xếp trên bàn thổ cẩm:
"Dựa vào thế bài này: Lá Knight of Swords đại diện cho bản thân anh - thể hiện anh là người thẳng thắn, làm việc có mục tiêu và khi đã quyết định thì sẽ kiên định tới cùng. Lá Nine of Swords đại diện cho vấn đề anh gặp phải - khắc họa một người bị những cơn ác mộng và sự hoảng loạn dằng dặc ám ảnh, hoàn toàn trùng khớp với tình trạng gặp phải hiện tại của anh."
Cậu di chuyển ngón tay tới lá bài vẽ hình hai người nam nữ trần trụi ngước nhìn thiên sứ nhưng đang bị lật ngược chiều:
"Tuy nhiên, đến lá bài đại diện cho nguyên nhân cốt lõi, lá The Lovers bị đảo chiều này thì lại rất mơ hồ, nên tôi mới yêu cầu anh rút thêm bài để làm sáng tỏ.
Ngay bên dưới lá The Lovers ngược, anh đã rút ra hai lá bài phụ bổ trợ là Queen of Cups và The Devil. Lá The Devil vô tình là hình ảnh đối lập hoàn toàn với The Lovers: Cũng là một nam một nữ trần trụi, nhưng lại bị xiềng xích trói buộc dưới chân quỷ dữ. Một bên là sự thiêng liêng của thiên thần, một bên là sự nô dịch của ác quỷ.
Và một tình yêu đảo ngược là một tình yêu vụ lợi, không thuần khiết, bị biến chất thành xiềng xích và trói buộc. Còn quỷ dữ nó đại diện cho dục vọng trần trụi, sự ích kỷ, lòng tham và ham muốn chiếm hữu bằng mọi giá.
Ở đây, đối tượng mang bản tính bị ác quỷ dẫn dắt chính là Queen of Cups - hình ảnh một người phụ nữ đăm đăm giữ lấy chiếc ly bị đóng kín trong tay, muốn cố chấp chiếm giữ tình yêu một phía theo cách cực đoan nhất."
Minh tạm thời bỏ qua lá bài The Magician cuối cùng, ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang chấn kinh tột độ của Phong, hạ giọng phân tích khía cạnh cuối cùng:
"Tôi từng dành thời gian nghiên cứu qua Đông y. Sắc diện xanh xao, hốc hác, mất sạch thần khí cùng đôi mắt thâm quầng nặng nề của anh hiện tại là biểu hiện đặc trưng cho việc Dương Khí bị thất thoát nghiêm trọng - đến mức nguồn dinh dưỡng và sự trao đổi chất thông thường của cơ thể không tài nào bù đắp kịp."
Ngừng lại một nhịp để lấy dũng khí cho kết luận nhạy cảm nhất, Minh cất lời với giọng điệu đĩnh đạc và chắc nịch:
"Với một thanh niên bình thường, sắc diện này thường là hậu quả của việc thủ dâm hoặc quá độ với tần suất dày đặc trong một thời gian dài.
Nhưng với trường hợp của anh - một diễn viên nổi tiếng luôn phải giữ gìn hình ảnh và uy tín - tôi tin anh sẽ không bao giờ vướng vào những mối quan hệ bừa bãi dễ làm phát sinh bê bối. Về chuyện thủ dâm, một người có lịch trình bận rộn và hiểu rõ tác hại của nó đối với nhan sắc và phong độ như anh cũng chắc chắn không thực hiện.
Vậy thì sự thất thoát Dương khí nghiêm trọng này bắt buộc phải có một nguyên nhân khác. Và kết hợp với thái độ ngập ngừng của anh mỗi khi nhắc về những cơn mộng mị.."
Minh nhìn thẳng vào mắt Phong, lờ đi sự bàng hoàng đến há hốc miệng của Phương ngồi kế bên, đưa ra kết luận chốt hạ:
"Có phải trong tất cả những giấc mơ gần đây, anh đều thấy mình liên tục với một người phụ nữ không?"