🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Giới Mê Vụ

Ch.56: Bầy Đàn Hoảng Loạn

~10 phút đọc · 1853 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hướng Tây, một phần đội đốn gỗ lại lần nữa tiếp tục mở rộng con đường đi tới khu mỏ Đồng và Thạch Anh, một nhóm đang bắt đầu mở một con đường đi tới khu mỏ sắt. Lần này, với sự trợ lực từ xe thùng đơn giản, việc vận chuyển gỗ nhanh hơn và chỉ cần một người điều khiển.
“Rừng Xanh, tụi mình cứ đốn gỗ vầy có chậm quá không? Bá Đao của nhóm SG25FC đã nâng cấp cơ giáp lên LV2 rồi, mấy người chơi còn lại cũng nâng cấp được vài món. Đồ nâng cấp của tụi mình toàn là đốn củi với đào khoáng!” Một người chơi phàn nàn với Bá Chủ Rừng Xanh.
Bá Chủ Rừng Xanh cười hề hề trả lời: “Đốn gỗ an toàn, tiêu hao năng lượng thấp, thu nhập ổn định cũng không kém bao nhiêu đâu. Guild SG25FC tụi nó nâng cấp lên nhanh là do nó đập tiền vào, mua tọa độ của mỏ Tinh Thạch mini khai thác mới phát triển nhanh vậy.”
Hơi dừng một chút, Bá Chủ Rừng Xanh nói tiếp:” Xem nhóm của Minh Cuồng Phong đi thám hiểm cũng chỉ nhỉnh hơn chúng ta một chút, nếu mà gặp quái lv cao thì chỉ có ăn hành! Hôm qua thấy 2 con boss LV2 không? Nếu không có NPC đi kèm thì cả đám đi về thành dưỡng sức hết rồi.”
"Nói thì nói vậy, nhưng thấy đám SG25FC hay Dã Vương cứ vung đao xẻ thịt quái vật, điểm cống hiến nhảy tằng tằng mà ham quá ông ạ. Cơ giáp tụi nó sắp thành 'gundam' hết rồi, còn tụi mình vẫn ôm cái cưa Thép Tinh làm 'lâm tặc' chuyên nghiệp." Một người chơi nói.
“Đừng lo, chúng ta đốn gỗ, khai khoáng chỉ cần đi đúng theo lộ trình NPC đưa ra, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì cống hiến nhận được cũng không thấp đâu.” Bá Chủ Rừng Xanh vừa đốn gỗ vừa nói.
Một người chơi cũng lên tiếng ủng hộ: “Bá Chủ Rừng Xanh nói cũng đúng, dù sao hiện tại chúng ta chỉ đốn cây, để qua một bên, dọn dẹp một con đường cho hai xe thùng di chuyển qua nhau được là có điểm cống hiến rồi, mà có xe thùng chúng ta cũng không còn phải xẻ thành từng thớ gỗ 1 tấn như trước, cứ cắt khúc chất lên xe tiết kiệm được cả mớ thời gian hơn trước!”
Nhóm “Lâm tặc” tiếp tục vừa làm vừa trò chuyện giết thời gian. Con đường đi tới các mỏ đã có hình dáng cơ bản.
Nhóm khai khoáng dẫn đầu bởi Giáo Sư Lâm và Yến Tử lựa chọn quay lại mỏ Đồng và mỏ Thạch Anh. Mọi người đã chứng kiến con đường đến mỏ sắt hôm qua nguy hiểm cỡ nào, không ai dám mạo hiểm hư hao cơ giáp của mình để thử xem sức mạnh sinh vật mê vụ LV2.
Giáo Sư Lâm vừa nghiên cứu thiết bị NT-Mobile, vừa điều chỉnh vị trí khai khoáng nhằm tìm được Ngân Tinh, các vị trí khoáng giàu hơn tại mỏ.
Yến Tử canh gác xung quanh, một thời gian sau nhíu mày nói với Giáo Sư Lâm: “Giáo Sư, hôm nay rất ít sinh vật quấy rối, Sương Sói chúng ta hay gặp hôm nay hoàn toàn không thấy. Chỉ có một ít sinh vật lạc đàn như Mê Vụ Dã Trư, Mê Vụ Thiết Nham Thử thỉnh thoảng xuất hiện nhưng quy mô cũng không lớn.”
“Điều đó không phải tốt sao?” Giáo Sư Lâm bận nghiên cứu Rune trên thiết bị, không quan tâm trả lời.
“Tôi không biết nữa, nhưng cảm giác có gì không tốt lắm đang diễn ra!” Yến Tử hơi lo lắng trả lời.
Giáo Sư Lâm ngừng tay, hơi suy nghĩ rồi tiếp tục nghiên cứu: “Hôm nay nhóm của Minh Cuồng Phong, Dã Vương đều đi về sâu về phía Tây Nam trong khu rừng. Nếu có vấn đề gì xảy ra chúng ta sẽ rõ.”
“Hi vọng là tôi đang lo lắng quá!” Yến Tử trả lời.
Lời Yến Tử vừa dứt, bầu không khí xung quanh mỏ Thạch Anh đột nhiên chùng xuống. Những làn sương mù xám vốn lơ lửng bỗng trôi nhanh hơn, cuộn xoáy lại thành từng vệt dày đặc che khuất tầm nhìn.
Tít... Tít... Tít...
Âm thanh cảnh báo từ chiếc NT-Mobile đặt cạnh Giáo Sư Lâm đột ngột dồn dập kêu lên. Màn hình rune ma trận chớp nháy liên tục, hiển thị hàng loạt chấm đỏ nhỏ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh từ hướng Tây Nam dạt về phía khu vực mỏ Đồng và Thạch Anh.
"Có biến rồi!" Giáo Sư Lâm lập tức buông công cụ tinh chỉnh, theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính vô hình trên mắt, giọng trầm xuống: "Nói mọi người rút lui! Có số đông sinh vật mê vụ đang chạy về phía chúng ta."
Từ trong làn sương mù đậm đặc, tiếng bước chân, chạy vội hỗn loạn kèm theo những tiếng rít hốt hoảng vang lên. Đúng như nghi vấn của Yến Tử, hàng chục con Mê Vụ Thiết Nham Thử cùng vài cặp Mê Vụ Dã Trư vốn bình thường rất hung hãn, giờ đây lại đang cắm đầu cắm cổ tháo chạy thục mạng. Chúng hoàn toàn phớt lờ nhóm người chơi khai khoáng, chỉ chực lao qua để đào tẩu khỏi khu rừng phía Tây Nam.
"Là hiện tượng bầy đàn hoảng loạn!" Yến Tử lập tức rút Thanh Đao Ma Năng LV1, giơ khiên lên chắn trước mặt Giáo Sư Lâm. "Phía sau bọn chúng chắc chắn có thứ gì cực kỳ nguy hiểm đang đuổi theo!"
"Mọi người chú ý! Rút lui ngay về phía xe thùng bánh xích!" Giáo Sư Lâm gầm lên qua kênh đàm thoại nội bộ của đội khai khoáng, đồng thời thao tác nhanh trên giao diện NT-Mobile để ngắt kết nối nguồn ma năng, thu gọn thiết bị trinh sát.
Xung quanh bọn họ, khung cảnh trở nên hỗn loạn tột độ. Đàn Mê Vụ Thiết Nham Thử hàng chục con hoảng loạn ủi văng cả đất đá dưới chân, nhiều con đâm sầm vào chân cơ giáp người chơi rồi lại cuống cuồng bật dậy bỏ chạy tiếp. Thậm chí hai cặp Mê Vụ Dã Trư vốn cực kỳ hung hãn cũng giương đôi nanh cắm đầu lao thục mạng, mắt trợn ngược hốt hoảng, hoàn toàn mất đi bản năng tấn công người chơi.
Đúng lúc này, từ hướng rừng rậm Tây Nam, âm thanh cây cối đổ gãy liên tạch rùng rùng vang lên. Vài bóng cơ giáp mang đầy vết quệt xước đang dốc toàn bộ công suất cơ khí lao ra khỏi làn sương đậm đặc. Đi đầu chính là Lão Bách, Gió Lốc, Dã Đồ Chém Gió, hàng phía sau là Năm Bá Nghệ, Minh Cuồng Phong và Dã Vương.
Ngay khi vừa lọt vào tầm mắt của nhóm khai khoáng, Minh Cuồng Phong lập tức bật module loa công suất tối đa, giọng nói gấp gáp vang lên toàn bộ khu vực lẫn trên kênh liên lạc liên minh:
"RÚT LUI! TẤT CẢ RÚT LUI NGAY LẬP TỨC! ĐỪNG HAM ĐÁNH!"
"Minh ca! Chuyện gì phía sau vậy?!" Yến Tử vừa vung đao chém văng một con Dã Trư lạc đàn đang chực lao vào xe thùng, vừa hét lớn hỏi.
Dã Vương điều khiển bộ cơ giáp LV2, ánh mắt lạnh lùng dưới lớp kính hiển thị, anh không vội vã tháo chạy mà vung đao chém rơi một con Dã Trư chặn đường, khí thế kiêu dũng không chút nao núng, đoạn hậu cho nhóm rút lui. Dã Đồ Chém Gió gầm lên qua đàm thoại: "Không phải Boss đơn lẻ! Là Sương Sói triều! Bọn chúng đang đi săn theo quy mô lớn!"
Phía sau lưng nhóm trinh sát, làn sương mù xám bị xé rách bởi tiếng hú gọi bầy Sương Sói, Âm thanh tiếng hú gầm dồn dập, đan xen nhau tạo thành đợt sóng âm cuồng bạo chấn động cả khu rừng.
Không chỉ là mười hay hai mươi con như mọi khi, mà là vài trăm con Mê Vụ Sương Sói đang càn quét như một trận lốc xoáy! Bọn chúng hình thành một trận hình săn bầy cực kỳ bài bản, xua đuổi toàn bộ sinh vật LV1 trong khu vực để làm mồi nhử và bẫy ép đối phương. Nguy hiểm nhất là thấp thoáng giữa đàn sói xám LV1 là những bóng sói to lớn vượt trội, vai cao hơn 2 mét, toàn thân phủ lớp lông gai ma năng cứng như thép—những con Sương Sói LV2 Sơ Cấp và Trung Cấp đang đan xen chỉ huy đợt tấn công!
"Lui! Mọi người bỏ lại những thứ không cần thiết, rút về căn cứ!" Yến Tử biến sắc, lập tức ra lệnh cho người chơi lái xe thùng xích rồ ga hết cỡ: "Hướng đường đốn gỗ về căn cứ! Thông báo đội đốn gỗ của Bá Chủ Rừng Xanh, chuẩn bị rào chắn gỗ ứng cứu!"
Đất đá dưới chân rung chuyển dữ dội theo nhịp chạy của hàng trăm con dã thú. Nhóm người chơi không còn giữ được vẻ ung dung thường nhật, tiếng động cơ cơ giáp rít lên. Ở phía sau, làn sương mù cuộn trào, những cặp mắt xanh lục lạnh lẽo của bầy Sương Sói lấp ló, không ngừng thu hẹp vòng vây.
“Không xong rồi, tốc độ của đám Sói đầu đàn nhanh quá!”
Lão Bách gầm lên qua kênh đàm thoại, ép bộ khung kim loại nặng nề phải tăng tốc vượt ngưỡng an toàn.
“Nếu bị bầy sói áp sát vào đội hình, chúng ta không có đủ mật độ hỏa lực để giữ vững trận tuyến!”
Minh Cuồng Phong nghiến răng, ánh mắt tập trung cao độ vào bản đồ ma trận trên màn hình hiển thị HUD. Anh lập tức đưa ra quyết định quyết đoán: “Mọi người chuyển sang chế độ phân tán hình chữ V, đừng đi theo một đường thẳng! Gió Lốc, chuẩn bị các khối thuốc nổ Ma Năng sơ cấp, đợi chúng ta vượt qua rào chắn của đội đốn gỗ, lập tức kích nổ ngăn chặn lối vào!”
Cách đó không xa, khu vực của nhóm “Lâm tặc” cũng rơi vào trạng thái báo động đỏ. Bá Chủ Rừng Xanh, vốn đang chỉ huy dọn dẹp con đường, khi nghe được tín hiệu của Yến Tử đã lập tức ra lệnh cho đồng đội dựng đứng những thân cây Gỗ Ma Năng lớn thành hàng rào chắn ngang lối vào. Dù chỉ là những thân cây thô sơ chưa qua tinh chế, nhưng dưới sự gia cố của ma năng, chúng trở thành bức tường phòng ngự duy nhất bảo vệ căn cứ tháp Vu Sư khỏi làn sóng càn quét của bầy đàn hoảng loạn.

💬 Bình luận (0)