.
Bây giờ ngay giữ khu rừng có tổng cộng 4 cái bóng 1 cái là con quái vật có hình dáng to lớn trên người có những khối u thịt đang lúc nhúc.
1 cái khác là con quái do người đang ông kêu cứu biến thành.
1 bóng hình khác có hình dạng nhỏ nhắn nhưng lại có hai cánh tay sắc bén.
Cuối cùng là cái bóng bị bao vây ở giữa ba con quái vật là Archie, trên tay trái cậu bây là vết thương do con quái nhỏ kia gây ra máu vẫn đang nhỏ giọt.
Nhìn tử cục trước mắt, 1 con người đang phải đối đầu với ba con quái vật, người bình thường đã bất tỉnh hay là mất bình tĩnh làm ra những hành động thiếu lý trí.
Nhưng Archie thì khác cậu bây giờ rất bình tĩnh, bình tĩnh 1 cách cực đoan lòng cậu không 1 sự hoảng loạn có thể vì bây giờ không còn đường lui nên não cậu bình tĩnh 1 cách kì diệu.
Archie nhìn quanh 1 lượt đánh giá cả 3 con quái vật, 3 con quái kia có lẽ vì đã dồn Archie vào đường cụt nên không vội lao vào.
"Haizzz"
Archie nhắm mắt thở dài 1 hơi, tay còn lại bỏ khỏi vết thương thoăn thoắt vứt chiếc cặp ra xa tiện tay lấy chiếc rìu mà cậu đã bỏ vào từ trước.
Cùng lúc với những hành động của Archie cả 3 con quái đồng loạt lao vào cậu, Archie mở mắt đôi đồng tử màu tím amethyst phản chiếu con quái đang lao vào cậu, cái bóng dưới chân cậu động đậy nó liền mở rộng bao phủ toàn bộ người Archie, đôi mắt cũng đổi sang màu đỏ rực.
Sau khi bao phủ Archie liền xoay người chém 1 phát vào đầu con quái có hình người đàn ông còn lại 2 con.
Con có thân hình to xác đấm 1 cú thật mạnh vào người Archie, cậu bật nhảy sức lực bộc phát trong chớp mắt cậu đã ở trên đầu con to xác, con có thân hình nhỏ đã áp sát Archie dùng cánh tay sắc nhọn mà chém vào người cậu.
Archie liền bao dồn toàn bộ cái bóng vào cánh tay trái dỡ trực diện đòn chém đấy, con quái nhỏ bỗng ngẩn người chóc lát tận dùng khoảng khắc đó Archie vung chiếc rìu dồn toàn bộ sức lực chém 1 phát vào đôi tay con quái, nó đứt làm đôi Archie đạp 1 phát và người con quái nhỏ, nó bay vèo 1 phát va đập vào cái thân cây.
Archie liền ném chiếc rìu trong tay xuống chỗ con to xác, thấy vậy nó liền giơ tay lên chắn chiếc rìu do lực ném mà cắm sâu vào cánh tay con quái, Archie lấy cánh tay con quái nhỏ làm vũ khí tận dùng trọng lực cậu liền lao xuống chém 1 phát tay con to xác tách ra, con quái sau khi đứt tay đã thét lên 1 tiếng thê lương
"Graaaa graaa"
Archie liền thoăn thoắt chạy quanh người con to xác chém liên tục vào cơ thể con quái, các vết thương to lẫn nhỏ liên tục xuất hiện cuối cùng Archie liền đâm 1 phát vào ngực, con quái sau khi bị đâm liền ngã rầm xuống đất 1 tiếng.
Còn lại 1 con nhỏ đang lao tới cậu nó tới sau lưng cậu đâm 1 phát vào vai cậu, bị đâm vào vai Archie không màng cơn đau túm chặt tay con quái dùng đầu đập 1 phát thật mạnh vào đầu con quái nhỏ, cậu đập đầu liên tục đập đập cho tới khi con quái không còn động đậy, cậu buông tay cái xác ngã xuống đất.
Trận chiến kết thúc, lúc này ở giữ khu rừng 1 con người đang đứng giữa ba con quái vật, cả người cậu ta đầy vết thương, trên đầu máu vẫn còn đang chảy nhưng thứ làm người khác e sợ chính là đôi mắt đỏ lẫn nụ cười điên cuồng của hắn.
Archie bỗng hoàn hồn lại, cậu đưa tay lên mặt cảm nhận biểu cảm của mình mà lòng đầy bối rối.
' Chết thật dùng cái này ảnh hưởng tới tinh thần của mình'
Trong lúc Archie đang sắp xếp lại suy nghĩ thì từ trong rừng bước ra.
"Quao, xem ta thấy gì bất ngờ này"
Archie giật bắn người, quay sang nhìn hình bóng đang đi tới.
Lúc này từ cánh rừng đi ra là 1 bóng người, bóng người đó mang chiếc áo màu đỏ là 1 thành viên cách tân hội.
"Ta nghe thấy tiếng động, đang lúc rảnh thì tiện đường đi qua, ai nhè ta lại phát hiện 1 thứ bất ngờ"
Nói rồi hắn nhìn nhưng cái xác la liệt dưới đất rồi cuối cùng đặt ánh mắt lên chàng thanh niên đã xử lí chúng.
"Cậu có muốn tham gia vào cách tân hội của bọn ta không"
Nghe lời đề nghị Archie chần chừ trong chốc lát, suy nghĩ đối sách, cậu liền lắc đầu từ chối dứt khoác
"Ta không có bị tâm thần mà tham gia vào cái tổ chức đó của các ngươi"
Tên kia bỗng sửng sờ, không nghĩ là Archie sẽ từ chối nhưng rồi trên mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn, cánh tay bỗng hoá khổng lồ lao tới tán 1 phát vào người Archie, cả thể cậu không phản ứng kịp liền bay vút đâm ngã 2 3 cái cây tới cái thứ 4 thì dừng lại, cả người Archie bây giờ có thể nói nát không còn gì nát hơn cả người đầy vết thương, toàn bộ xương thì gần vỡ hết.
Tên kia nhìn thành quả trước mắt nụ cười không sao kìm được.
Nhìn hắn Archie liền suy nghĩ vẩn vơ
' mẹ nó từ khi qua đây, chả có lúc nào yên giờ sắp đi rồi bỗng khá nhẹ người, chỉ là hơi tiếc cả 2 kiếp cộng lại vẫn chưa có được 1 cô người yêu'
Tên kia nhìn Archie từ trên xuống với ánh mắt khinh bỉ " giờ này vẫn còn giả vờ bình tĩnh" nói rồi hắn vương tay đấm 1 cú vào người cậu, Archie nhắm mắt nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vây thì 1 bất ngờ đã xảy ra.
~~~~~~~~