🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.12: Ch12 Hoàn thành

~5 phút đọc · 876 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi kiểm tra xong, Archie gặp lại chị quản lý. Vừa nhìn thấy cậu, cô ấy liền nở nụ cười:
"Xin chúc mừng tiên sinh Archie đã hoàn thành bài đánh giá! Từ giờ trở đi, ngài đã là một Kẻ Gác Đêm chân chính."
Nói rồi, cô trao cho Archie chiếc huy hiệu đại diện cho thân phận người của tổ chức. Cậu ngắm nghía chiếc huy hiệu màu đen trên tay rồi cẩn thận bỏ vào túi, sau đó cùng Yorn rời khỏi đó.
Trên đường đi, Yorn tinh nghịch nói: "Vậy là từ bây giờ chúng ta được xem là đồng nghiệp rồi ha!"
Archie liền đáp: "Dù sao thì tôi cũng cần các cậu giúp đỡ dài dài trong tương lai đấy, Yorn à."
Yorn quay sang Archie hào hứng: "Tối nay chúng tôi tổ chức tiệc mừng người mới, cậu nhớ phải tham gia đấy!"
Archie gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Cả hai trò chuyện rất vui vẻ suốt quãng đường.
Trong một văn phòng nằm trên ngọn tháp của Kẻ Gác Đêm, một người đàn ông đang ôm đống tài liệu dày cộp. Ông gõ cửa rồi kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau có tiếng vọng ra từ bên trong: "Vào đi!"
Nghe vậy, người đàn ông mở cửa bước vào, đặt đống tài liệu gọn gàng lên bàn. Ông quay sang vị thanh niên mang khí chất của một kẻ nắm quyền, báo cáo:
"Thưa ngài William, vụ phục kích nhằm vào đám người của Cách Tân Hội đã thành công, hiện không có thương vong."
Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nhưng đội trưởng báo lại rằng, tên cầm đầu trước khi chết đã tự đâm một loại ống nghiệm vào người và hóa thành quái vật. Sức chiến đấu của nó gấp 3 đến 4 lần một cường giả cấp 2. Nếu không có đội trưởng Burchard ở đó thì e rằng đã có rất nhiều người phải hy sinh."
Người đàn ông tên William sau khi nghe báo cáo thì nét mặt vẫn không hề biến đổi. Người trợ lý lại nói tiếp:
"Hôm nay lại có thêm một người gia nhập tổ chức, nghe bảo là do Burchard tìm thấy."
Lúc này, khuôn mặt William mới có một chút thay đổi nhỏ, anh liền bảo: "Đưa ta xem tờ kết quả kiểm tra."
Nhận lấy tờ giấy, William lướt sơ qua các thông số rồi đọc đến phần trả lời câu hỏi. Đọc xong một lượt, anh không kềm được mà che miệng cười: "Ha, Burchard có vẻ lại nhặt được một bảo bối rồi."
Thấy vậy, người trợ lý thoáng chút nghi hoặc, nhưng William không có ý định giải thích thêm. Thấy cấp trên có vẻ đã hết hứng thú với Archie, ông tiếp tục công việc: "Tôi còn một việc nữa cần báo cáo."
Nói đoạn, ông rút ra một tờ giấy từ đống tài liệu đưa cho William. Nhận lấy tờ giấy, vừa đọc qua vài dòng, đôi mắt của William bỗng nhiên co thắt lại.
Nhìn thấy biểu cảm đó, không đợi vị thanh niên lên tiếng hỏi, người trợ lý liền chủ động nói luôn: "Hôm nay chỉ có mỗi cậu Archie đi qua chỗ đó, nên tôi nghĩ không còn ai khác ngoài cậu ta đâu ạ."
Ban đầu, William chỉ hơi có chút tò mò về Archie vì cậu được Burchard đề cử, nhưng đó cũng chỉ là sự chú ý thoáng qua. Thế nhưng, tờ giấy mà Archie viết rồi bỏ vào thùng góp ý đã thực sự tạo nên một trận sóng gió trong lòng anh.
Đọc đi đọc lại những dòng chữ của Archie một cách nghiền ngẫm, William ngước lên nhìn người trợ lý kiêm phụ tá của mình, trầm ngâm hỏi: "Cậu có biết Kẻ Gác Đêm do ai thành lập không?"
Người trợ lý đáp: "Là 'Cá Voi Trắng', nữ hoàng 'Hy Vọng', người đã phong ấn 7 tà thần — Codex Noctist."
William gật đầu: "Đúng vậy. Người đó thành lập Kẻ Gác Đêm với mục tiêu giúp những kẻ bị bỏ rơi có được một mái nhà, đồng thời âm thầm quan sát động tĩnh của các thế lực."
William bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng đang tỏa sáng vạch ra từng luồng ánh sáng dịu nhẹ: "Chức vụ lớn nhất trong Kẻ Gác Đêm là Hắc Dạ, và ta hiện đang nắm giữ vị trí này. Mỗi khi có một người lên làm Hắc Dạ, họ sẽ được truyền lại một đoạn văn bản do chính tay Noctist để lại, nhằm giữ cho chúng ta không đi vào con đường sai lầm và củng cố lại lý tưởng ban đầu."
William quay sang người trợ lý, khẽ hỏi: "Ngươi có biết đó là gì không?"
Người trợ lý kính cẩn: "Tôi rất muốn biết, nếu điều đó nhận được sự cho phép của ngài."
Nhìn ông, William mỉm cười. Anh quay lại nhìn trăng, cất giọng thong thả, tựa như đang đọc từng chữ khắc sâu trong tâm trí:
"Vì thiên địa lập tâm,
Vì sinh dân lập mệnh,
Vì vạn thánh kế tuyệt học,
Vì vạn thế khai thái bình."

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự