🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: SỰ CAN THIỆP TỪ PHÍA CLASS A

~12 phút đọc · 2212 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ở phía bên kia của khu vực trò chơi, tại siêu thị mini, bầu không khí vốn đã trở nên căng thẳng bởi sự xuất hiện của Hosen cùng những người đi theo hắn, nhưng đúng vào lúc Yuno và Nanase đang bị đám người của Hosen khống chế và đe dọa, Tsubaki của Class A đã xuất hiện, sự có mặt của cô khiến tình thế đang nghiêng hẳn về phía Hosen lập tức xuất hiện một biến số mới, bởi thay vì tiếp tục đứng ngoài quan sát, Tsubaki đã trực tiếp can thiệp và giải vây cho cả Yuno lẫn Nanase, khiến những người đang khống chế hai người buộc phải dừng lại.

Không khí trong siêu thị mini vốn đã nặng nề lại càng trở nên căng thẳng khi Hosen chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn hướng thẳng về phía Tsubaki với vẻ sắc lạnh và khát máu, như thể chỉ cần có thêm một lý do thích hợp nữa thì hắn hoàn toàn có thể lập tức biến sự can thiệp này thành một cuộc đối đầu mới, nhưng Tsubaki lại không hề tỏ ra dao động trước ánh mắt ấy, cô vẫn giữ vẻ bình thản vốn có, giống như việc đứng trước Hosen lúc này chẳng phải chuyện gì đáng để cô phải mất bình tĩnh.

Hosen(khó chịu,khát máu):"Này Tsubaki,cô can thiệp vào chuyện này của tôi để làm gì?"

Tsubaki không lập tức trả lời, mà chỉ bình thản đưa tay lên, lấy cây kẹo mút vẫn đang đặt trong miệng ra, động tác chậm rãi đến mức gần như đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng đang bao trùm siêu thị mini, rồi mới nhìn thẳng về phía Hosen, ánh mắt không mang theo sự khiêu khích cũng chẳng có vẻ sợ hãi, chỉ đơn giản là một sự bình tĩnh khiến câu trả lời của cô càng trở nên rõ ràng hơn.

Đối với Tsubaki, việc giải vây cho Yuno và Nanase không phải một hành động bộc phát vì thương hại, càng không phải vì cô muốn chứng minh mình mạnh hơn Hosen, mà đơn giản chỉ là cô đã nhìn thấy giá trị của hai người trong tình huống hiện tại, và nếu để một trong hai người gặp nguy hiểm ngay tại đây thì những hậu quả kéo theo sẽ không chỉ dừng lại ở việc một người bị loại khỏi trò chơi.

Chính vì vậy, cô không cần phải vòng vo, cũng không cần tìm cách làm cho lời nói của mình trở nên dễ nghe, bởi ngay từ đầu cô đã biết mình đang đứng ở đâu và muốn đạt được điều gì.]

Tsubaki(bình thản,lạnh nhạt):"Nếu như để vuột mất những người quan trọng như thế này thì có phải hơi đáng tiếc không phải sao?"

Tsubaki vừa nói vừa giữ nguyên vẻ bình thản, sau đó tiếp tục giải thích lý do khiến cô cho rằng Hosen mới là người chịu thiệt nhiều nhất nếu thật sự khiến Yuno hoặc Nanase gặp nguy hiểm, bởi trong trò chơi mà tất cả mọi người đều phải bỏ phiếu vào buổi tối, bất kỳ hành động nào khiến bản thân trở thành mục tiêu của sự chú ý cũng đều có thể trở thành một bất lợi rất lớn.

Tsubaki không cần phải đe dọa Hosen trực tiếp, bởi chỉ cần nhắc tới cuộc bỏ phiếu tối nay cũng đã đủ để chỉ ra hậu quả mà hắn có thể phải đối mặt, và điều đáng nói là cô nói ra điều đó bằng một giọng điệu hoàn toàn bình tĩnh, như thể chỉ đang trình bày một sự thật hiển nhiên chứ không phải cố tình gây áp lực lên đối phương.

Tsubaki(bình thản,phân tích):"Hơn nữa, nếu như cậu thực sự khiến Yuno hoặc Nanase gặp nguy hiểm thì người chịu thiệt nhất vẫn chính là cậu mà thôi, Hosen.

Tsukaki(tiếp tục,giọng điệu bình thản đến lạ thường):"Cậu cũng thừa biết rằng tối nay tất cả mọi người đều phải bỏ phiếu, mà với chuyện này, hẳn là sẽ có khá đông người bỏ phiếu cho cậu đấy. Nếu cậu đã muốn sống sót trong trò chơi này thì tự biến mình thành mục tiêu của cả đám đông có lẽ chẳng phải một lựa chọn khôn ngoan đâu."

Hosen nghe xong không lập tức nổi giận như người ta có thể dự đoán, trái lại, hắn chỉ nhìn Tsubaki thêm một lúc rồi bất ngờ nhếch miệng cười, nụ cười mang theo vẻ thích thú trước cách cô xử lý tình huống, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ những gì còn vướng trên người rồi nhìn cô bằng ánh mắt vừa đánh giá vừa có chút giễu cợt.

Hắn dường như đã hiểu rằng nếu tiếp tục ra tay với Tsubaki ngay tại đây thì cái giá phải trả sẽ không tương xứng với lợi ích mà hắn có thể nhận được, bởi Tsubaki không phải một người dễ dàng bị xử lý mà không gây ra hậu quả, đặc biệt khi cô thuộc Class A và còn được dẫn dắt bởi Tsukinagi Arisu, người mà Hosen vốn đã biết rõ là một đối thủ không thể xem thường. Chính vì vậy, thay vì tiếp tục đối đầu, hắn lựa chọn lùi lại, nhưng lời nói sau đó lại cho thấy hắn không hề từ bỏ ý định nhắm vào Tsubaki.

Hosen(cười,giễu cợt):"Đúng là thành viên của Class A có khác. Được dẫn dắt và chỉ bảo bởi con nhỏ chướng mắt tên Tsukinagi đó đúng là một sự tốt đẹp và khác biệt."

Hosen nói bằng giọng đầy vẻ mỉa mai, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại không biến mất, trái lại còn trở nên rõ ràng hơn khi hắn nhìn Tsubaki, giống như trong đầu hắn đã nhanh chóng tính toán xong một phương án khác phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại.

Hắn không phủ nhận việc Tsubaki đã khiến hắn phải dừng lại, nhưng cũng chẳng xem đó là một thất bại, bởi đối với Hosen, không phải lúc nào cũng cần phải trực tiếp giải quyết một người ngay lập tức, đặc biệt khi trò chơi còn kéo dài và những Vai Trò vẫn chưa được công khai hoàn toàn. Hắn có thể chờ, có thể tìm kiếm một cơ hội khác, và một khi có được Vai Trò phù hợp, hắn sẽ không cần phải dựa vào một cuộc đối đầu trực tiếp như hiện tại nữa.

Hosen(thản nhiên,đe dọa):"Giờ mà ra tay với cô thì chỉ tổ tốn thời gian và mỏi tay thôi. Cứ đợi đến khi tôi có được một Vai Trò như Thợ Săn, tôi sẽ kéo cô chết cùng. Lúc đó thì cố mà trả đủ điểm hình phạt đấy nhé."

Không khí một lần nữa trở nên nặng nề sau câu nói ấy, nhưng Tsubaki vẫn không thay đổi biểu cảm, bởi cô hiểu rõ đó là một lời đe dọa được đưa ra cho tương lai chứ không phải một hành động sẽ xảy ra ngay lập tức, và điều quan trọng hơn là Hosen đã tự mình xác nhận rằng hắn cũng đang suy nghĩ về cách tận dụng Vai Trò trong trò chơi để đối phó với những người mà hắn xem là mục tiêu.

Tsubaki không đáp lại lời đe dọa ấy, bởi mục đích của cô từ đầu vốn chỉ là giải vây cho Yuno và Nanase, chứ không phải kéo dài một cuộc tranh luận với Hosen, và khi tình huống trước mắt đã được giải quyết, cô cũng không cần phải tiếp tục đứng đây chỉ để chứng minh rằng mình không sợ hắn.

Nanase lúc này đã được giải vây hoàn toàn, cô nhìn về phía Tsubaki trong một thoáng rồi cúi đầu xuống, sự căng thẳng trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất hoàn toàn nhưng thái độ của cô đã bình tĩnh hơn trước, bởi dù không biết chính xác Tsubaki can thiệp vì lý do gì, ít nhất trong tình huống hiện tại, chính cô là người đã được Tsubaki giúp đỡ.

Nanase không cố gắng tìm hiểu thêm, cũng không hỏi quá nhiều điều, mà chỉ đơn giản thể hiện sự biết ơn của mình trước khi rời khỏi nơi này, bởi cô hiểu rằng tiếp tục ở lại chỉ có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Cô quay sang Tsubaki, cúi đầu một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi, để lại phía sau Tsubaki, Yuno và Hosen cùng những người của hắn.

Nanase(bình tĩnh,thành thật):"Tsubaki, cảm ơn cô. Nếu không có cô can thiệp thì tôi cũng không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nữa."

Tsubaki không nói thêm gì với Nanase, và Nanase cũng không chờ đợi một câu trả lời dài dòng, cô nhanh chóng rời đi, để lại Yuno ở lại phía sau, bởi Yuno vẫn còn một điều mà cô muốn biết rõ trước khi rời khỏi nơi này. Cô nhìn Tsubaki với vẻ nghi ngờ, trong đầu rõ ràng đang đặt câu hỏi về lý do thật sự khiến một người thuộc Class A lại chủ động đứng ra giúp mình, đặc biệt khi Tsubaki vừa mới thể hiện rất rõ rằng cô không phải kiểu người hành động chỉ vì lòng tốt.

Nếu Tsubaki thật sự chỉ đơn giản nhìn thấy người gặp nạn rồi ra tay giúp đỡ thì chuyện đó có lẽ đã không khiến Yuno cảm thấy kỳ lạ đến vậy, nhưng chính thái độ bình thản của Tsubaki lại khiến Yuno càng muốn biết nguyên nhân phía sau hơn.

Yuno(nghi ngờ,thắc mắc):"Tại sao cô lại giúp tôi. Chắc hẳn không đơn giản là vì lòng tốt thôi đúng không?"

Tsubaki nhìn Yuno, sau đó bình thản trả lời rằng lý do cô xuất hiện ở đây và can thiệp vào chuyện này hoàn toàn có liên quan đến nhiệm vụ mà thủ lĩnh Tsukinagi của cô đã giao cho cô trong trò chơi lần này, và nhiệm vụ ấy có liên quan tới Arisugawa Mio, trong khi Yuno lại là một yếu tố khá quan trọng đối với nhiệm vụ đó, vì vậy cô mới quyết định ra tay.

Câu trả lời được đưa ra trực tiếp, không hề vòng vo, đồng thời cũng không cố biến hành động vừa rồi thành một việc làm cao thượng, bởi ngay từ đầu Tsubaki đã không muốn Yuno hiểu nhầm rằng cô giúp đỡ chỉ vì bản thân là một người tốt bụng.

Tsubaki(bình thản,thẳng thắn):"Vì thủ lĩnh Tsukinagi của tôi đã giao cho tôi một nhiệm vụ bí mật liên quan tới Arisugawa Mio trong trò chơi này, mà cô lại là một yếu tố khá quan trọng, nên tôi mới ra tay thôi. Đừng nghĩ tôi là người tốt bụng, thấy người gặp nạn là lập tức giúp đỡ. Tôi không làm chuyện đó vì lòng tốt đâu."

Yuno nghe xong thì khẽ cười khẩy, vẻ mặt hiện lên một chút châm biếm nhưng cũng không thực sự bất ngờ, bởi câu trả lời của Tsubaki hoàn toàn phù hợp với hình ảnh mà cô vẫn nghĩ về Tsukinagi Arisu và Class A, nơi mà mọi hành động dường như đều phải được cân nhắc dựa trên lợi ích, mục tiêu và những giá trị có thể thu được từ tình huống trước mắt.

Đối với Yuno, việc Tsubaki giúp mình nhưng nguyên nhân thật sự lại xuất phát từ một nhiệm vụ liên quan tới Mio không hề khiến cô cảm thấy thất vọng, trái lại, nó còn khiến cô bật cười vì ít nhất Tsubaki đã thành thật và không cố gắng khoác lên hành động của mình một lớp vỏ nhân từ giả tạo. Cô nhìn Tsubaki thêm một lúc, rồi khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai rõ ràng đối với cách suy nghĩ của người đứng trước mặt mình.

Yuno(cười khẩy,châm biếm):"Đúng là suy nghĩ của Tsukinagi Arisu và Class A. Làm gì thì cũng phải đặt lợi ích lên cao hơn."

Tsubaki vẫn đứng đó, không phủ nhận lời nhận xét của Yuno, bởi ngay từ đầu cô đã nói rõ rằng mình hành động vì nhiệm vụ liên quan tới Arisugawa Mio chứ không phải vì lòng tốt, còn Yuno cũng đã hiểu được điều đó sau câu trả lời vừa rồi. Trong siêu thị mini, tình thế trước mắt đã thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu, Nanase đã rời đi, Yuno đã biết được lý do Tsubaki can thiệp, Hosen cũng không tiếp tục ra tay ngay lúc này, còn giữa Tsubaki và Yuno chỉ còn lại sự im lặng ngắn ngủi sau một cuộc đối thoại mà cả hai đều đã nói ra điều mình muốn nói.

Không ai cần phải giải thích thêm, bởi mỗi người đều đã hiểu rõ lập trường của người còn lại, và trong trò chơi Ma Sói này, việc biết được một người hành động vì lợi ích nào đôi khi cũng quan trọng không kém việc biết người đó đang đứng về phe nào.

💬 Bình luận (0)