🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.12: CƠ CHẾ ĐỘ TIN CẬY VÀ VAI TRÒ SÓI ẨN THÂN

~11 phút đọc · 2012 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lúc này, Mio vẫn không lập tức đáp lại lời nói của mèo con Alice mà chỉ đứng yên trong vài giây, ánh mắt hơi cụp xuống như thể đang cố gắng kéo toàn bộ những thông tin vừa xuất hiện trong đầu về cùng một điểm, bởi càng suy nghĩ kỹ, cô càng cảm thấy lời mà Alice vừa nói tuy nghe qua có vẻ đơn giản nhưng thực sự lại có một phần rất khó có thể phủ nhận.

Nếu đặt mọi thứ trở lại với cách vận hành của trò chơi Ma Sói truyền thống, trường hợp một người sở hữu Vai Trò Tiên Tri thực hiện hành động soi một người chơi khác thì kết quả mà Tiên Tri nhận được vốn chỉ tồn tại trong phạm vi thông tin cá nhân của chính người đó, nghĩa là ngoại trừ trường hợp Tiên Tri tự mình nói ra hoặc chủ động tiết lộ thông tin, những người chơi còn lại gần như không có cách nào biết chính xác Tiên Tri đã soi ai, kết quả nhận được là gì, thậm chí cũng không thể chắc chắn rằng người đó đã thực sự sử dụng năng lực hay chưa.

Thế nhưng trò chơi hiện tại rõ ràng không vận hành đơn giản như vậy, bởi ngoài Mio và Alice, ngay cả Yuno, người đang thuộc phe Ma Sói, cũng biết đến mức độ Độ Tin Cậy, và chỉ riêng sự tồn tại của chi tiết đó đã đủ khiến Mio nhận ra rằng trò chơi này có lẽ không đơn thuần lấy luật Ma Sói quen thuộc rồi đặt nguyên xi vào thế giới hiện tại, mà còn cố tình giấu bên trong những cơ chế mà người chơi phải tự mình phát hiện ra.

Mio(nặng nề,suy nghĩ):"Nếu đúng như lời mà bé Alice nói thì vấn đề thực sự không nằm ở việc Tiên Tri có thể soi được ai ở đây, mà là nằm ở chỗ thông tin sau khi soi lại có thể được hệ thống đánh giá bằng Độ Tin Cậy... Nhưng nếu ngay cả Yuno cũng biết cơ chế đó thì rõ ràng đây không còn là Ma Sói truyền thống nữa."

Ý nghĩ ấy khiến Mio càng cảm thấy khó chịu hơn, bởi nếu cơ chế ẩn thực sự tồn tại và phe Dân Làng buộc phải tự mình tìm hiểu từng chút một trong quá trình trò chơi diễn ra, trong khi phe Ma Sói cũng có thể tiếp cận những cơ chế đó và sử dụng chúng để tạo ra những thông tin giả, những nghi ngờ giả hoặc những cách suy luận sai lệch, thì sự mất cân bằng giữa hai phe có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Đặc biệt, nếu mục đích của trò chơi đúng là buộc người chơi phải tự mày mò ra những cơ chế ẩn thay vì được hệ thống giải thích toàn bộ ngay từ đầu, thì mỗi thông tin mà phe Dân Làng chưa biết sẽ trở thành một khoảng trống mà phe Ma Sói có thể lợi dụng, và càng nhiều khoảng trống xuất hiện thì khả năng hỗn loạn trong quá trình suy luận lại càng lớn.

Mio nghĩ đến đó thì không nhịn được mà cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không mang theo bất kỳ cảm giác vui vẻ nào, ngược lại, nó giống như một phản ứng bất lực trước sự vô lý của trò chơi, đến mức cô cắn mạnh môi dưới khiến máu bắt đầu rỉ ra, trong đầu lập tức hiện lên một lời nguyền rủa dành cho kẻ đã thiết kế toàn bộ cơ chế này.

Mio(bực bội,cắn môi):"Đúng là cái trò chơi chết tiệt này... Thằng cha nào thiết kế nó thì tối nay đi cầu thang ngã đập đầu chết tại chỗ luôn đi."

Alice(nghiêm túc,đồng tình):"Em cũng nghĩ lời mình vừa nói không phải hoàn toàn vô lý đâu, Mio-sama, bởi nếu cơ chế Độ Tin Cậy là thứ mà cả hai phe đều có thể biết thì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách mọi người sử dụng thông tin, đặc biệt là khi phe Sói cũng có thể dựa vào cơ chế đó để làm phe Dân Làng nghi ngờ lẫn nhau."

Mio không nói thêm, nhưng trong lòng cô đã gần như đồng ý với Alice, bởi chính điểm đó mới là thứ khiến cô cảm thấy trò chơi này nguy hiểm hơn nhiều so với Ma Sói thông thường, nơi những người chơi thường chỉ cần dựa vào lời nói, biểu hiện và thông tin từ các Vai Trò để suy luận, còn ở đây, ngay cả bản thân thông tin cũng có thể bị đặt dưới một cơ chế mà người chơi phải tự khám phá, khiến cho việc xác định đâu là sự thật và đâu là thứ được cố tình tạo ra để đánh lừa người khác trở nên khó khăn hơn.

Trong khi Mio còn đang suy nghĩ về điều ấy, ở phía bên kia, Yuno đã bắt đầu mỉm cười rồi nói chuyện với Amiya-senpai và Tsubaki, thái độ của cô không hề có vẻ căng thẳng, trái lại còn bình thản đến mức khiến Alice lập tức chú ý, bởi cách Yuno đứng cùng hai người kia khiến cô cảm thấy giữa ba người dường như đã tồn tại một sự trao đổi nào đó mà những người khác không biết.

Alice không thể khẳng định hoàn toàn, nhưng trong đầu cô lập tức xuất hiện một khả năng rằng Tsubaki có lẽ đã bắt tay với Yuno và Amiya-senpai, đổi lại việc hai người đó sẽ đảm bảo sự an toàn cho mạng sống của cô.

Alice(thận trọng,nghi ngờ):"Mio-sama, em rằng nghĩ Tsubaki có thể đã bắt tay với phía Yuno-chan và Amiya-senpai rồi."

Mio(ngạc nhiên,quan sát):"Em nghĩ vậy sao?"

Alice(suy luận,bình tĩnh):"Vâng, nhưng mà điều khiến em cảm thấy kỳ lạ không phải là việc Tsubaki có thể bắt tay với họ, mà là nằm ở lý do của chuyện đó cơ."

Alice tiếp tục quan sát Tsubaki, ánh mắt không rời khỏi cô nàng, bởi trong đầu cô đang cố gắng kiểm tra cả hai khả năng đối lập nhau, và nếu Tsubaki thực sự thuộc phe Ma Sói thì việc cô nàng bảo vệ một Ma Sói khác như Yuno hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi giữa những người cùng phe, việc che giấu thân phận và bảo vệ lẫn nhau vốn chẳng có gì khó hiểu, thậm chí đó còn là điều hợp lý nếu họ muốn duy trì số lượng thành viên phe mình càng lâu càng tốt.

Thế nhưng vấn đề lại xuất hiện ngay khi giả thuyết thứ hai được đặt lên bàn cân, bởi nếu Tsubaki thực sự thuộc phe Dân Làng thì việc cô nàng chủ động bảo vệ một người như Yuno, người mà Alice đang nghi ngờ thuộc phe Ma Sói, sẽ mang lại lợi ích gì cho cô, và quan trọng hơn, Tsubaki dựa vào điều gì để tin rằng bản thân sẽ không trở thành người bị phản bội sau khi giúp đỡ đối phương.

Alice hiểu rằng việc được bảo vệ trong những đêm đầu có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng trò chơi Ma Sói không phải một trò chơi mà người chơi có thể chỉ nhìn vào vài đêm đầu rồi kết luận rằng mình đã an toàn.

Alice(suy nghĩ,sắc bén):"Nếu mà Tsubaki-san là Ma Sói thì chuyện này có thể hiểu được, vì bảo vệ Yuno cũng đồng nghĩa với bảo vệ phe của mình, nhưng lỡ như cô ấy là Dân Làng thì sao? Cô ấy được lợi gì khi bảo vệ một con Sói? Chẳng lẽ cô ấy chưa từng nghĩ đến khả năng mình sẽ bị chính người mình bảo vệ phản bội?"

Mio(im lặng,suy xét):"Nếu thật sự là vậy thì cách hành động của Tsubaki quả thực rất khó hiểu."

Alice(nghiêm túc):"Chính vì thế mà em mới không nghĩ cô ấy chỉ đơn giản là không suy nghĩ đến chuyện đó, nhất là với một người học ở Class A của Tsukinagi Arisu thì không nên đưa ra một quyết định đơn giản như vậy."

Câu nói ấy khiến Mio một lần nữa im lặng, bởi cô không thể phủ nhận rằng lập luận của Alice có điểm đáng suy nghĩ, và trong khi hai người vẫn đang quan sát, Amiya-senpai ở phía bên kia đột nhiên mỉm cười rất nhẹ, sau đó ánh mắt của cô hạ xuống, liếc về phía lá bài Vai Trò đang được giấu trong túi váy của mình.

Chỉ một chuyển động nhỏ như vậy nhưng mà đối với Amiya-senpai, nó lại giống như một lời xác nhận cho điều mà cô đã biết từ trước, bởi quả nhiên Vai Trò mà cô đang sở hữu thuộc về phe Ma Sói, và những gì cô đang làm là để điều khiển trò chơi và giúp phe Ma Sói chiến thắng, đồng nghĩa với việc hoàn thành nhiệm vụ của Hội Học Sinh và loại bỏ được bé Arisugawa Mio khỏi tầm mắt của Hội Học Sinh.

Tuy nhiên, Ma Sói trong trò chơi lần này không chỉ tồn tại dưới dạng một loại Sói bình thường, và lá bài mà Amiya-senpai đang nắm giữ chính là Vai Trò Sói Ẩn Thân, một Vai Trò mà khả năng thực sự hiện tại chỉ những người thuộc phe Ma Sói mới biết rõ, trong khi phe Dân Làng chỉ có một số ít người biết được chút thông tin mờ mịt về nó, đến mức gần như không đủ để hiểu chính xác cơ chế của Vai Trò này.

Amiya-senpai(mỉm cười,điềm tĩnh):"Alice-chan... chị cảm thấy thật sự rất đáng tiếc cho em đấy."

Alice(nghi hoặc,khó hiểu):"Tiếc cho em?"

Amiya-senpai(mỉm cười,ẩn ý):"Đúng rồi đấy, bởi vì cho dù em đang sở hữu Vai Trò Người Quan Sát, thì chỉ dựa vào nó thôi thì vẫn còn non nớt lắm, em gái bé bỏng."

Nụ cười của Amiya-senpai vẫn không thay đổi, trong khi Mio và Alice hoàn toàn không nằm trong số ít những người thuộc phe Dân Làng biết được bản chất rõ ràng của Sói Ẩn Thân, khiến cho khoảng cách về thông tin giữa hai bên vào lúc này càng trở nên rõ rệt.

Alice có thể quan sát, có thể suy luận, có thể nghi ngờ từng hành động của Yuno và Tsubaki, thậm chí có thể nhận ra rằng giữa họ tồn tại một điều gì đó không bình thường, nhưng cô vẫn chưa biết được rằng ngay bên trong nhóm người mà mình đang quan sát lại có một Ma Sói đang nắm giữ một Vai Trò đặc biệt, và chính sự thiếu hụt thông tin ấy mới là điều khiến nụ cười của Amiya-senpai trở nên bình thản đến vậy.

Đối với cô, việc Alice sở hữu Vai Trò Người Quan Sát có thể khiến cô bé trở nên đáng chú ý, nhưng nếu những gì Alice biết vẫn chỉ dừng lại ở những cơ chế mà phe Dân Làng đã phát hiện được, thì lợi thế ấy vẫn chưa đủ để vượt qua sự khác biệt về thông tin giữa hai phe.

Trong khi Alice vẫn đang cố gắng tìm kiếm lời giải cho những hành động của Tsubaki và Yuno, Amiya-senpai chỉ lặng lẽ giữ lấy lá bài Vai Trò Sói Ẩn Thân trong túi váy, nụ cười vẫn hiện trên gương mặt, như thể cô đã biết một bí mật mà hai người trước mặt hoàn toàn chưa thể chạm tới, còn Mio cũng chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ về cơ chế Độ Tin Cậy và sự hỗn loạn mà trò chơi này đang cố tình tạo ra, không hề biết rằng ngay bên cạnh những nghi vấn của mình, một con Sói Ẩn Thân đã thực sự xuất hiện trong cuộc chơi.

💬 Bình luận (0)