Cảm giác bị từ chối tỏ tình chắc hẳn không dễ chịu chút nào... Lại còn bị sỉ nhục trước mặt người khác... Lý Minh Thiên vốn nhạy cảm, sau khi bị Tạ Bính Ân đả kích dẫn đến suy sụp về tinh thần. Cứ nghĩ cô gái này là người duy nhất mà mình có thể tin cậy để chia sẻ nỗi lòng: Về chuyện của bố, về chuyện áp lực từ họ hàng, về tình cảm của mình... Sau suốt 3 năm sau đó, cậu thoát ra từ trong mê muội và nhận ra con người thật của cô ta: Chỉ nghĩ tới bản thân và rất kiêu ngạo, còn có sự giả tạo buồn nôn...
"Tên quê mùa như cậu mà cũng ra vẻ nghiện CVAE?" - Tạ Bính Ân từ ngoài cửa lớp bước vào và chua ngoa nói. "Công nghệ CVAE không phải thứ mà ai nói muốn cũng có thể có..."
"Nhưng bọn tao thực sự có một bộ mà" - Văn Khánh ngồi cạnh Minh Thiên lên tiếng
"Hừ! Thật là... mấy người tưởng thiết bị bản 1.0 ghê gớm lắm sao? Chỉ là thử nghiệm mà thôi. Phiên bản kế tiếp mới thật sự là đột phá." - Tạ Bính Ân nhấn mạnh khiến cả lớp ùa vào hóng hớt. Ai cũng biết gia đình Tạ Bính Ân có chút quyền lực trong thị trấn. Chắc chắn thông tin là nắm bắt nhiều hơn bình thường. Cả lớp ra sức dò hỏi cô ả:
"Là sao? Là sao? Bính Ân, nói rõ một chút đi!"
"Đúng đúng! Đừng úp úp mở mở nữa!"
"Nói bọn tớ biết đi mà! Hứa sẽ khao cậu trà sữa!"
.....
"Có hay không có CVAE là việc của bọn tôi." - Minh Thiên đột nhiên lên tiếng khiến cả lớp đang nhao nhao bỗng lặng yên.
Ai cũng biết Lý Minh Thiên cậu ta thường ít nói trước đám đông, lại có mâu thuẫn với Tạ Bính Ân. Lúc này đột nhiên lên tiếng liền vô thức im bặt. Bọn họ ai cũng mặc định chuẩn bị có kịch hay...
"Hừ! Tôi chỉ cảm thấy CVAE mà bị những tên lập dị như cậu có được thì quả thật rất bất công. Nhìn xung quanh, ai cũng muốn có một bộ. Vậy mà học giỏi như Lan Lan hay Trung còn chưa có được. Kẻ như cậu, một người nhạt nhẽo, lại có được một bộ? Ha, thật nực cười!" - Tạ Bính Ân khéo léo lôi kéo toàn bộ mọi người vào cuộc đấu khẩu, khiến cả lớp hướng đôi mắt phức tạp về Lý Minh Thiên.
"..."
"Cô vừa phải thôi!" - Văn Khánh bên cạnh đứng phắt dậy thì bị Minh Thiên cản lại
"Trên đời này... Có những bất công vốn không thể thay đổi." - Minh Thiên đáp
Tiếng chuông thông báo bắt đầu tiết học mới vang lên. Mọi người tản đi với những suy nghĩ và cảm giác phức tạp. Chỉ có Tạ Bính Ân nán lại một chút, lườm Minh Thiên muốn đỏ con mắt rồi mới rời đi. Còn Văn Khánh lại nhìn Minh Thiên với một vẻ mặt đồng cảm....
"Một tên may mắn đến đáng ghét!" - Tạ Bính Ân bỏ lại một câu và về chỗ ngồi của mình
"May mắn... cũng là một loại thực lực..." - Minh Thiên đáp
.....
Tại một căn phòng tối, chỉ có ánh đèn trắng chiếu lên mặt 1 chiếc bàn tròn...
"Xem ra chúng ta đã thống nhất đủ 5 người trong dự án Tân Đế... Vậy thì mong mọi người sẽ làm tốt bổn phận của mình. Tôi sẽ cố hết sức để hỗ trợ các vị"
"Phản hồi trải nghiệm từ những người chơi đầu tiên rất tích cực. Có lẽ nên công bố ra thị trường phiên bản 1.1 rồi?"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Cũng nên cho thế giới biết dần về sự tồn tại của bọn họ rồi."
"Còn giáo sư kia?"
"Hừm... Thực hiện đi..."
"Khà khà khà..."
.....
Trên đường đi học về, Minh Thiên suy nghĩ về cuộc tranh luận với Tạ Bính Ân hồi sáng...
May mắn...
Đúng là cậu ta cảm thấy bản thân cũng thật may mắn. Tuy nói đã lên kế hoạch để đoạt xá được người chơi tên Triệu Long ngay khi có thông báo nhiệm vụ chính thứ 2, nhưng nhìn lại mới thấy cậu ta gặp may mắn liên tục... Ngay từ thời điểm bắt đầu thực hiện kế hoạch, nếu như cô gái thương thủ kia không lại gần Cuồng Ma Hổ thì Tử Dạ đã không thể đắc thủ 1 mũi tên trúng 2 đích. Còn nữa, pháp sư tấn công kia là một cô bé. Dường như không biết cách trau chuốt cho nhân vật của mình nên mới để kiệt sức sau khi tung sát chiêu với con hổ, tạo cơ hội cho Tử Dạ ám sát. Thêm nữa, tỷ lệ kích hoạt kỹ năng Linh Hồn Tan Biến cũng rất thấp. Vậy mà ninja lại trúng chiêu để rồi chết mất xác. Quả thực quá may mắn rồi...
Nói đi cũng phải nói lại. Những may mắn trên đến và Tử Dạ cũng rất quyết đoán hành động mới có thể chớp từng thời cơ có lợi. Chỉ cần trễ một nhịp thì mọi may mắn này đều trở thành công cốc. Lấy ví dụ như, chỉ cần thương thủ kia xả giận lên con hổ xong và bỏ đi chỗ khác thì việc ám sát tiểu pháp sư sẽ không đơn giản như vậy. Yếu tố bất ngờ đột kích gần như là không có... Vì khi đó ninja đang ở cạnh tiểu pháp sư, che mất mục tiêu tấn công. Vả lại, lúc cuối cùng nếu không phải Tử Dạ trực tiếp khiêu khích kiếm sĩ Triệu Long để anh ta ra tay thì đã không thể đoạt xá được người có tinh thần lực rất cao này. Có lẽ ở một diễn biến khác, hiện tại nhân vật của Tử Dạ là một tên đấu sĩ cơ bắp thô thiển nào đó rồi...
Ngay từ bước lên kế hoạch đã rất quan trọng. Để đoạt xá được Triệu Long, không đời nào có thể mang cơ thể một con quỷ đi tới và đàm phán với anh ta. Dù sao trên hình thức đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà không có đổ máu. Mà một khi đánh nhau thì chắc chắn là 1 đánh 6. Chính vì vậy một kế hoạch loại bỏ từng kẻ địch một thật tỉ mỉ và hiệu quả là rất quan trọng...
"Phù... Mình không nên dao động bởi những lời nói của con ả đó... Cô ta không còn là gì của mình nữa!" - Tử Dạ lẩm bẩm
Bỗng nhiên có một cặp cha con trẻ đuổi nhau, chạy ngang qua trước mặt Minh Thiên làm cậu ta nhìn theo... Cậu ta vô thức nhìn họ mãi. Đôi cha con này chơi có vẻ rất vui... Bỗng nhiên Minh Thiên cảm thấy phức tạp. Một chút bình yên, một chút vui, một chút khó chịu, một chút buồn, một chút gì đó giống khát khao, một chút gì đó giống thù hận...
......
"Con về rồi"
"Về rồi à con? Đi tắm đi rồi ăn cơm."
"Dạ mẹ"
"...Chúng tôi xin chính thức công bố với toàn thế giới. CVAE phiên bản 1.1 sẽ được đưa ra thị trường với giá gốc là 10 triệu đô bởi tác dụng y học của phiên bản này được cải thiện hơn phiên bản ra mắt rất nhiều. Quý vị đừng lo lắng quá. Chúng tôi có chính sách giảm giá cho những người có tiền sử về bệnh lý ngoại khoa, tâm lý... hoặc có bảo hiểm y tế. Đối với học sinh có thành tích học tập tốt tại các trường học hoặc các cuộc thi cũng sẽ có ưu đãi riêng...."
"TV đang nói về trò chơi của con hôm qua đúng không Minh Thiên?"
"Vâng, là nó đó mẹ..."
"Nhà chúng ta không thể mua nổi thứ này rồi... Bố con thì có vẻ không thích thứ này lắm. Con vẫn nên là đừng bỏ bê việc học nha"
"Con biết rồi mà... À phải rồi, nếu rảnh mẹ có thể sử dụng, có tác dụng cải thiện sức khoẻ đó. Con để thiết bị và hướng dẫn ở cạnh bàn học đó."
"Mẹ sẽ thử" - Mẹ Minh Thiên mỉm cười
"Con đi tắm đây"
....
"rào rào...." Từng giọt nước từ vòi sen chảy xuống đầu Minh Thiên, chảy vào đôi mắt đầy tham vọng của cậu ta...
"Phiên bản và thiết bị 1.1 hay 2.1 thì sao chứ... Chỉ cần trở nên mạnh hơn! Mạnh tới mức không ai dám khinh thường mình như ả Tạ Bính Ân!"
"Chào mừng người chơi Tử Dạ trở lại CVAE!
Phiên bản 1.1 đã được cập nhật.
[Xem nội dung cập nhật...]
Rừng phía nam thành Sarilz"
"Ngoại hình của tên Triệu Long này giống công tử bột quá... thật buồn nôn..." - Tử Dạ kiểm tra tổng thể trạng thái trên màn hình ảo trước mặt một lượt và đánh giá
"Mua tạm cái mặt nạ che lại vậy... Xem ra ngoài cái xác cùng các chỉ số thì trang bị không thể cướp được... Lấy tạm mấy chiến lợi phẩm dỏm mặc vậy"
"Đã trang bị mặt nạ trắng. Tinh thần lực +1
Đã trang bị trang phục tân thủ loài người
Đã trang bị bao tay đấu sĩ. Sát thương + 1. Thể lực +1
Đã trang bị nhẫn đen. Linh lực + 10. Sát thương +1
Đã trang bị giày vải của sát thủ. Nhanh nhẹn + 5
Đã trang bị vòng cổ bạc. Linh lực + 15"
"Trời đất... LV14 nhưng nhìn mày khác gì thằng ăn mày không Tử Dạ...? Để xem... Nội dung phiên bản mới chủ yếu là một số yếu tố bí ẩn trong cốt truyện game, cả vật phẩm, tính năng và yêu quái v.v.... Cùng với thiết bị VBC được cải thiện... Từ từ tìm hiểu sau vậy. Giờ vào thành cái đã... kho đồ mình nhiều rác quá, sắp đầy mất rồi..."
"Nhiệm vụ chính tuyến 3: Cuộc chiến của loài người và chúa quỷ.
Giai đoạn 1: Từ thủ thư của Trung tâm Thư viện Sarilz tìm hiểu về lịch sử thành Sarilz
Phần thưởng: 100 điểm kinh nghiệm. 1 đồng vàng Riril.
...
Nhiệm vụ phụ tuyến 1:
Tới một tiệm rèn. Uỷ thác rèn 1 vật phẩm bất kì
Phần thưởng: 50 kinh nghiệm. 1 đồng tiền bạc Riril
Nhiệm vụ phụ tuyến 2:
Tới 1 cửa hàng giao dịch. Thực hiện một giao dịch mua hoặc bán hoặc trao đổi vật phẩm
Phần thưởng: 50 kinh nghiệm. 1 đồng tiền bạc Riril
...
Nhiệm vụ chủng tộc: Tìm hiểu về nguồn gốc tộc Trích Hồn Quỷ Linh
Tìm gặp NPC "Kog'Latk" và thu thập thông tin về tộc Trích Hồn Quỷ Linh
Phần thưởng: Thư viện: Trích Hồn Quỷ Linh tờ 1. 20000 điểm kinh nghiệm. 1000 đồng quỷ tệ. 1 vật phẩm ẩn."
...
Cổng thành Sarilz...
"Haiz cuối cùng cũng tới" - Tử Dạ thở dài nhẹ nhõm
"Này anh bạn, cũng là tân thủ sao? Có muốn kết bạn vào thành cùng nhau không? Tôi cũng chỉ mới chơi được khoảng 1 tiếng thôi. Tôi sẽ chỉ cho cậu những gì tôi biết!" - Giọng của một cô gái đến từ phía sau Tử Dạ
Tử Dạ ngoảnh lại thì thấy một cô gái. Một nhân vật nữ được đầu tư diện mạo rất tỉ mỉ, hay có thể nói là rất xinh đẹp. Mi cong mắt sáng đôi môi dày, tóc có chút uốn và thân hình cân đối. Nếu xuất hiện thật ngoài đời thì chắc chắn là một tiên nữ... Chỉ có điều đối với Tử Dạ thì có lẽ cô ta chỉ là có mắt thẩm mỹ với nhân vật của mình mà thôi...
"À, không cần đâu..." - Tử Dạ nói xong liền đi vào thành và bỏ lại cô nàng
"Lạnh lùng dữ... hihi"
...
Tử Dạ dựa trên bản đồ Sarilz mới mở, đi theo chỉ dẫn tới 1 cửa hàng. Cậu ta bán khá nhiều đồ vật, trong đó có cả vài trang bị cấp trung nhưng không dùng được do của pháp sư. Những nguyên liệu không có giá trị cũng bị bán đi, chỉ giữ lại những thứ có thể sử dụng để chế tạo vật phẩm. Tại đây cậu ta cũng bỏ ra kha khá đồng bạc Riril mua một vài bản đồ xung quanh thành Sarilz và trong khu vực. Mong muốn có thể đi quanh đây tìm được NPC "Kog'Latk" đề cập trong nhiệm vụ chủng tộc.
Kế đến cậu ta chạy tới tiệm rèn ở trung tâm thành Sarilz. Tại đây có vẻ rất đông người chơi. Nhiều hơn hẳn so với cửa hàng vừa rồi. Cũng đúng, mới chơi mấy ai có tiền đi mua lung tung... Tiệm rèn này rất ồn ào náo nhiệt. Tử Dạ phải khá mất công mới chen được vào một hàng đợi gặp tiếp tân...
"Tôi muốn uỷ thác rèn một số thứ" - Tử Dạ nói với NPC
"Cậu muốn rèn thứ gì?" - NPC đáp
"1 Hắc Lụa Chiến Y, 1 Huyết Lang Katana, 1 bộ Hổ Ma Trảo, 1 bộ quần áo tên Hắc Hổ Bào. Đây là toàn bộ nguyên liệu. À, số nguyên liệu còn lại nếu còn hãy chế tạo một số trang sức dùng xương quái thú, có thể giúp tăng chỉ số, đặc biệt là nhanh nhẹn."
"Hừm... Với lượng nguyên liệu này chắc chắn khách hàng sẽ ưng ý với vật phẩm được làm ra!"
...Bỗng nhiên xung quanh trở nên yên ắng hơn hẳn...
"Tên kia nạp tiền ư sao đòi rèn nhiều đồ vậy?"
"Tôi có từng thấy danh sách vật phẩm, cái Hắc Lụa Chiến Y kia không phải tầm thường đâu..."
"Rốt cuộc anh ta là ai? Ước gì có thể giao hảo với anh ta..."
"Ôi... đại gia, bao nuôi em với!"
"Hừ! Một lũ ăn mày!" - Ở một hàng chờ có một giọng nói bực bội
...
Hàng loạt tiếng xì xào xuất hiện. Minh Thiên cũng không điếc, mà ngược lại còn nghe rất rõ vì điểm giác quan của cậu ta khá cao. Nhưng biết sao được, cậu ta không kiếm được tiệm rèn nào ưng ý ngoài chỗ này. Trước đó đã đi một vòng thành rồi nhưng đều không đủ khả năng một lượt xử lý hết số nguyên liệu này. Đặc biệt là xương của Cuồng Ma Hổ và Quỷ Sói 2 Đầu...
"Ấy, cậu tân thủ! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Xem ra cậu chi tiền cũng mạnh tay nhỉ...? Phụ thuộc vật phẩm là không tốt khi chơi game đâu đó!" - Cô gái xinh đẹp ở cổng thành hồi nãy đột nhiên đi tới chào hỏi
"Cảm ơn đã nhắc nhở?" - Giọng của Tử Dạ hàm tếu
"Ây yo... Lạnh lùng boy này cũng khó làm quen quá rồi. Nickname của tôi là SeHa. Gặp nhau 2 lần coi như có duyên rồi. Kết bạn cùng cày điểm kinh nghiệm chứ?"
"Quen biết thì được nhưng tôi không thích kết bạn cũng không thích tổ đội"
"Trời đất... Cậu cũng kì lạ thật đấy... Nickname của cậu thì sao? Ít nhất cũng nên cho tôi biết chứ? Cậu đeo mặt nạ đã không nhìn được diện mạo rồi!"
"... Tử Dạ"
"Vậy làm sao mới liên lạc được với cậu? Kiểu quen biết này có tính là quen biết không vậy?!"
"Chúc cô may mắn?"
"Mời người chơi Tử Dạ qua quầy số 25-b để nhận vật phẩm!"
Tử Dạ lại không nói gì mà rời đi. SeHa thực sự muốn phát bực vì kiểu giao lưu lạnh lùng thiếu thân thiện này của cậu ta. Chỉ là không hiểu sao SeHa lại cảm thấy hứng thú khó tả với người chơi tên Tử Dạ này... Về phía cậu ta thì chẳng nghĩ nhiều về người khác. Cậu ta vốn đã là như vậy... Những gì cậu ta nghĩ tới lúc này chỉ là thông tin về những vật phẩm sắp ra lò của cậu ta a...