Cảm giác lạnh lẽo, ảm đạm của Hắc Hồn Giới len lỏi qua từng khung hình khiến tâm trí Minh Thiên như lo lắng nhưng cũng không thể kìm được sự tò mò và ham muốn khám phá nơi bí ẩn này. Chưa kịp đi dạo xung quanh cảm nhận sự chân thực của trò chơi thì Lý Minh Thiên đụng độ phải một vài sinh linh kì lạ là Hắc Ma Bọ. Chúng có kích cỡ không lớn hơn miệng của Trích Hồn Quỷ Linh. Lũ bọ thoạt nhìn khá bé, nhưng cùng nhau một đàn như vậy lại rất đáng sợ. Toàn thân của lũ bọ màu đen hoà vào cái không khí u ám của Hắc Hồn Giới... chỉ có đôi mắt và đôi cánh phát sáng màu đỏ trông rất ghê rợn...
Chúng nhìn thấy Tử Dạ liền đuổi theo như thể bị bỏ đói lâu ngày. Giờ đây trước mắt là một sinh vật còn non với luồng linh lực khổng lồ, đối với lũ bọ này mà nói, đây giống như kẻ ăn mày gặp một mỏ vàng khổng lồ.
"Kéc kéc kéc...."
"Duma, chẳng lẽ lão tử vừa đăng nhập đã phải chết ư!??" - Tử Dạ trần truồng vắt cổ lên chân mà chạy
"Tít tít... Thông tin cơ bản về Trích Hồn Quỷ Linh:
Level: 1
Sát thương cơ bản: 58
Máu: 610
Linh lực: 1300
Thể lực: 82
Nhanh nhẹn: 23
Giác quan: 57
Hình thái: còn non
Phương thức tấn công: Sừng, răng, móng và mắt
Kỹ năng cơ bản 1: Chấn Hồn LV1 - Khí tức từ đôi mắt của Trích Hồn Quỷ Linh có thể chấn nhiếp linh hồn của kẻ địch là bách quỷ, khiến chúng mất đi tự chủ trong 1 giây. Hồi chiêu: 30 giây. Tiêu hao: 100 linh lực. Loại kỹ năng: Chủ động.
Bí kỹ chủng tộc: Xá Hồn Đoạt Mệnh LV1 - khi Trích Hồn Quỷ Linh bị giết bởi kẻ thù, có thể thực hiện đoạt xá kẻ đã giết Trích Hồn Quỷ Linh. Hồi chiêu: Không rõ. Tiêu hao: không. Loại kỹ năng: Bị động."
"Ồ! Xem ra cũng không nhất thiết phải chạy như bị chó, à không, bị bọ đuổi như thế này! Lũ bọ này trông có vẻ không quá đáng sợ, kích thước nhỏ và không có tổ chức, thậm chí còn va vào đồng loại... xem ra tri thức không cao. Răng có vẻ đáng sợ nhưng hình như lớp vỏ không có sức sát thương... Thử xem sao!"
"Tút tút... Nhiệm vụ chính tuyến: Sống sót tại Hắc Hồn Giới trong 3 ngày.
Phần thưởng: 4000 điểm kinh nghiệm. 100 đồng quỷ tệ. 1 vật phẩm ẩn.
Bắt đầu đếm ngược: 71h:59':59s"
Minh Thiên lúc này là Tử Dạ trong hình hài Trích Hồn Quỷ Linh còn nhỏ đang chạy như điên. Dù không hiểu sao đôi mắt cậu ta có thể nhìn rõ trong không gian tối tăm ở nơi đây, nhưng lúc này không có thời gian để giải đáp vấn đề đó...
truồng nhỏ bé chạy trốn khỏi những con quỷ bọ trong màn đêm tối. Tử Dạ cũng không có thời gian để ý mình đang khoả thân trước lũ quỷ bọ thèm thuồng, đang điên cuồng đuổi theo cặp mông da đỏ của mình a...
Sau khi vừa chạy vừa suy xét, bỗng nhiên cậu ta phanh gấp, cơ thể xoay về hướng lũ bọ, chờ đợi lũ bọ bay tới một khoảng trước mặt, con ngươi đỏ rực co rút lại, đôi mắt căng lên toả ra hồng sắc quang mang.
"Là lúc này! Chấn Hồn!"
Lũ bọ khoảng vài chục con đang bay với tốc độ cao đột nhiên mất tự chủ, đôi cánh ngừng đập, theo quán tính bay thẳng tới phía Tử Dạ. Chớp thời cơ, Tử Dạ lập tức há miệng đón lấy hai con và cắn chết chúng, đồng thời hai bàn tay cũng tóm chặt lấy thân thể hai con Hắc Ma Bọ khác và tức tốc nhảy bật ngang ra xa, kéo dài khoảng cách với lũ bọ đông nghịt này. Mọi hành động được cậu ta thực hiện nhuần nhuyễn chỉ trong chớp mắt. Như dự đoán, lũ bọ lập tức hồi phục lý trí và nổi loạn trở lại. Hai con trong tay Tử Dạ bắt đầu dãy dụa mạnh mẽ nhưng không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay tí hon nhưng sức lớn của cậu.
"Tút tút... Kinh nghiệm: 80/100"
Vừa nhìn thấy thông báo này, nụ cười tự tin của Tử Dạ hiện ra. Lập tức hai con Hắc Ma Bọ trong tay bị Tử Dạ nhai nát đầu có vẻ rất ngon miệng. Dịch nhầy trong lũ bọ túa ra như máu, dư vị đắng chát nổi lên trong miệng làm Tử Dạ không khỏi muốn gọi "dì huệ"...
"Tút tút.... Chúc mừng bạn đã thăng cấp!
Level: 2
Kinh nghiệm: 160/200
Sát thương cơ bản: 58+2
Máu: 610+30
Linh lực: 1300+10
Thể lực: 82+1
Nhanh nhẹn: 23+1
Giác quan: 57+1
Tinh Thần lực: +1
Điểm chỉ số tích trữ: +5
Điểm tội đồ: 0
Kỹ năng được nâng cấp: Chấn Hồn LV2 - Cải thiện hiệu quả chấn nhiếp thành 1.3s.
Mở khoá thông tin Bí kỹ: Khi đoạt xá thành công, mọi kỹ năng, thông số và dữ liệu của Trích Hồn Quỷ Linh được chuyển dịch sang cơ thể mới. Cơ thể mới vẫn có thể giữ lại ngoại hình và những kỹ năng vốn có. Hồi chiêu: Xá Hồn Đoạt Mệnh yêu cầu có đủ 4 nguyên liệu nào đó cấp "siêu hiếm" để tiến hành tái sử dụng.
Mở khoá tính năng: Thư viện
Thư viện: Hắc Ma Bọ tờ 1- Một loài bọ hiếm mắt đỏ rực, chỉ thấy ở rìa Hắc Hồn Giới. Thân đen, vỏ cứng, tốc độ cao và hung dữ. Giết 1 con để mở khoá thêm thông tin
Thư viện: Hắc Ma Bọ tờ 2- Tuy nguy hiểm nhưng chỉ có phần răng và sừng có thể gây sát tương, ngoài sức phòng thủ từ vỏ thì lớp cánh dưới vỏ là một điểm yếu"
"Cái này.... mẹ kiếp, trúng số độc đắc rồi! Nếu như suy luận của mình đúng... Trích Hồn Quỷ Linh này... hahahaha... Nào, tới giờ săn điểm kinh nghiệm rồi! Lão tử tới đây lũ bọ cùi bắp!"
"Hắc Ma Bọ:
Level: 1
Mức độ nguy hiểm: Thấp"
Dường như Tử Dạ đã trở nên điên cuồng hơn sau thông báo lên cấp. Có lẽ nguyên do bởi sự hưng phấn, hoặc cũng có thể do cậu ta hiện giờ là một con quỷ nguy hiểm...
Lũ Hắc Ma Bọ sau một hồi bị gián đoạn tấn công như trở nên phẫn nộ hơn. Sau khi có thể cử động trở lại, chúng bắt đầu tản ra nhằm bao vây Tử Dạ vào trung tâm. Chúng cho thấy trí tuệ và tổ chức xã hội của mình không quá tệ như Tử Dạ từng nhận định.
Tuy nhiên, trên bãi đất nhiều cây đen khô héo này lại là một địa hình cực kì có lợi đối với Tử Dạ. Thực tế, để bao vây 1 con mồi thì cần đảm bảo mọi đường lui của nó bị chặn đứng cũng như đảm bảo không có tiếp viện. Mà với địa hình nhiều cây cối cùng cơ thể không quá lớn của Trích Hồn Quỷ Linh thì có thể lợi dụng được những cây này để tạo chuyển biến. Trong thể loại game thành chiến Lý Minh Thiên chơi tới phát ngán đã đúc kết được kinh nghiệm vây quét cơ bản này.
Có được ý đồ, Tử Dạ ngay lập tức chạy tới một cái cây không quá lớn, chỉ cao khoảng 10 mét. Cậu ta nhảy lên bẻ một cành cây vừa tay làm gậy, vừa dùng làm vũ khí vừa dùng làm một cái phanh cắm trên đất để bẻ lái. Sau đó, cậu ta liên tục thay đổi quỹ đạo chạy trốn khiến lũ bọ khó mà bắt kịp: Hết ẩn núp sau thân cây đến nhảy lên cây rồi lại chạy ngang chuyển dọc. Lại nói, với việc nắm bắt được nhịp độ tấn công và tốc độ cao của lũ bọ một cách linh hoạt, ngay khi chúng gia tốc tấn công, Tử Dạ liền nhảy vào sau một gốc cây lớn. Làm cho lũ bọ không kịp phản ứng đâm thẳng vào gốc cây với chiếc sừng với cái răng sắc bén và cứ thế mắc kẹt ở đó. Cứ như vậy đã giảm được hơn nửa số lượng kẻ địch truy bắt. Số còn lại bị Tử Dạ dụ đi xa và chơi trò mèo vờn chuột, đợi Chấn Hồn hết thời gian đếm ngược liền lập tức sử dụng và nhanh miệng ăn thịt đám bọ.
"Chúc mừng bạn đã lên cấp"
Mở khoá tính năng: Cửa hàng
....
Chúc mừng bạn đã lên cấp..."
Level: 4
Kinh nghiệm: 480/500
Sát thương cơ bản: 58+6
Máu: 610+90
Linh lực: 1300+30
Thể lực: 82+3
Nhanh nhẹn: 23+3
Giác quan: 57+3
Tinh Thần lực: +3
Điểm chỉ số tích trữ: +15
Điểm tội đồ: 0
Kỹ năng được nâng cấp: Chấn Hồn LV4 - Cải thiện hiệu quả chấn nhiếp thành 1.5s."
Sau khi khá vất vả đánh chết những con bọ này, Tử Dạ thu được vài vật phẩm là 12 vỏ Hắc Ma Bọ, theo Thư viện, số vỏ Hắc Ma Bọ đủ lớn có thể cùng một vài nguyên liệu tinh chế ra quần áo có sức phỏng thủ đủ tốt, đây cũng là vật phẩm bán ra với giá cả tạm được. Điều quan trọng hơn mà Tử Dạ quan tâm đó là kỹ năng đoạt xá được nâng cấp, biết thêm một thông tin quan trọng của kĩ năng này.
"Tút tút tút... Mở khoá thông tin bí kỹ Xá Hồn Đoạt Mệnh: Sau khi đoạt xá thành công, linh hồn của Trích Hồn Quỷ Linh sẽ xuất hiện biến hoá, dung hợp với cơ thể chủng tộc mới và sinh ra một loài lai thuộc Trích Hồn Quỷ Linh.
Kỹ năng được nâng cấp: Xá Hồn Đoạt Mệnh LV2: khi Trích Hồn Quỷ Linh bị giết bởi kẻ thù, có thể thực hiện đoạt xá kẻ đã giết Trích Hồn Quỷ Linh, mọi dữ liệu chuyển giao sang cơ thể mới được bảo tồn và được dung hợp với cơ thể tộc mới thành chủng lai Trích Hồn Quỷ Linh. Chủng lai có thể giữ ngoại hình trước khi bị đoạt xá và bảo toàn toàn bộ kỹ năng. Hồi chiêu: 4 bảo vật [????] cấp độ "siêu hiếm". Tiêu hao: không. Loại kỹ năng: Bị động."
"Xem ra mình đoán đúng rồi... CVAE, tôi sẽ dần dần chinh phục em yêu hehehe...."
1 ngày sau trong Hắc Hồn Giới - CVAE.... tương đương 20 phút ngoài đời....
"Mình đã cẩn thận lén lút lòng vòng quanh đây 1km và thám thính được 1 ngày rồi... Ngoài lũ bọ còn có nhiều loài quỷ cấp thấp như Quỷ Kẹo Bông, Nấm Quỷ... Ra xa hơn thì bắt đầu thấy lũ quỷ cấp cao, trong số đó có lẽ mình chỉ có thể đánh bại Quỷ Sói 2 Đầu LV8, lũ khác LV cao hơn một chút khá khó nhằn. Hừmm... Có lẽ nên giết lũ quái yếu xung quanh tích luỹ kinh nghiệm trước. Thư viện cũng mở khoá được kha khá thông tin về lũ quái và vật phẩm. Mẹ kiếp! Quanh đây toàn cây héo khô, khẳng được thứ nào tích sự. Còn tưởng có thảo dược hiếm!"
Ngày thứ 2 của Tử Dạ khá đơn giản. Ngoại trừ việc gặp chút khó khăn trong bóng tối để thăm dò, cậu ta chỉ việc dạo loanh quanh và lặng lẽ giết những con quỷ yếu để lên cấp. Sở dĩ phải âm thầm hành động vì tránh rắn động cỏ. Gây chú ý tới những loài sinh vật cấp cao. Nếu bị chúng rượt đuổi sẽ rất phiền phức...
Mặc dù nói là đơn giản nhưng có lẽ không phải ai cũng có thể làm được. Việc âm thầm giết từng con quỷ nhỏ cũng cần lên kế hoạch tỉ mỉ. Quỷ nhỏ thường sống theo bầy, cần phải tìm cách dụ chúng tới nơi nào đủ vắng vẻ, lại cách xa đám quỷ cấp cao hơn. Đồng thời từng chút bào mòn lực lượng của chúng. Chiến đấu lâu dài và bền bỉ nhưng cũng cần khôn khéo...
Ngoài ra, trong trò chơi này có một chỉ số là mức độ đói khát của nhân vật. Xem ra dù là người hay ma quỷ thì cũng cần ăn... Ngày hôm qua cậu ta không hề biết điều này, chỉ giết quái mà không ăn thịt chúng nên xém chút nữa đã chết đói vì mức đói khát của nhân vật tăng cao... Thật may rằng có vài thứ khi quái chết rớt ra có thể ăn được, ví dụ như Xác Nấm Quỷ, Xác Quỷ Kẹo Bông, thậm chí là mấy con Quỷ Giun thích ăn phân của sinh vật khác.... Dù sao thì thói quen tiết kiệm, lưu giữ lại để phòng hờ của Tử Dạ cũng giúp ích không ít. Cũng phải thôi, ai bảo cậu ta nghèo kiết xác, mà lại hướng nội không bao giờ đòi hỏi gì cả a...
Lúc này Tử Dạ đã đạt LV5, cơ thể của Trích Hồn Quỷ Linh đã phát triển thêm một chút, đủ sức vung nắm đấm khiến lũ quỷ yếu này chảy một chút máu. Cảm giác giơ nắm đấm đúng là vẫn đã hơn há mồm đớp đớp... Ngày hôm qua của Tử Dạ cậu ta cảm thấy mình y như một con chó dại a!...
Thực ra cậu ta có thể chờ đợi ẩn nấp đâu đó cho tới khi hết 3 ngày và nhận phần thưởng từ nhiệm vụ chính một cách dễ dàng. Nhưng ai bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính, lại là một tên mê game và thích chinh phục thử thách bẩm sinh cơ chứ...
Nhưng để đánh bại quỷ sói LV8 phía xa theo hướng nhìn của cậu ta thì cũng không đơn giản. Trước mắt Tử Dạ muốn tập trung nâng cấp, mở khoá những bí ẩn của nhân vật thuộc chủng tộc có vẻ rất tiềm năng này...
"Tút tút... Chúc mừng bạn đã thăng cấp
Level: 6
Kinh nghiệm: 518/620
Sát thương cơ bản: 58+10
Máu: 610+120
Linh lực: 1300+120
Thể lực: 82+5
Nhanh nhẹn: 23+5
Giác quan: 57+5
Tinh Thần lực: +5
Hồn lực: +1
Điểm chỉ số tích trữ: +26
Điểm tội đồ: 0
Kỹ năng được nâng cấp: Chấn Hồn LV5 - Cải thiện hiệu quả chấn nhiếp thành 1.8s. Hồi chiêu tăng lên 40 giây
Kỹ năng được nâng cấp: Hồn Thủ Ấn LV2 - Lớp lá chắn từ linh lực được cải thiện thời gian thành 2.8s. Cải thiện mức ngăn chặn sát thương bằng 8% tổng chỉ số linh lực.
Kỹ năng mới: Trích Hồn Hống - Trích Hồn Quỷ Linh gầm lên một âm thanh hùng hồn gây sát thương phạm vi bằng 2% điểm sát thương cơ bản, có khả năng tác động tới tinh thần lực (-2%) của kẻ địch, làm suy giảm (-2%) nhuệ khí kẻ địch, kèm theo hàng loạt hiệu ứng chuỗi như giảm tập trung (-2%), giảm linh hoạt (-2%) và một phần thể lực (%2). Hồi chiêu: 50 giây. Tiêu hao: 130 linh lực.
Kỹ năng mới: Hồn Giác Chưởng - Cặp sừng của Trích Hồn Quỷ Linh tích tụ linh lực trong 3s sau đó bắn ra theo đường thẳng một luồng năng lượng gây sát thương chuẩn bằng 70% Hồn lực + 100% sát thương cơ bản. Hồi chiêu: 1'13s . Tiêu hao: 235 linh lực"
Ngày thứ 3... Trên bờ một dòng sông nào đó tại Hắc Hồn Giới...
"Nhiệm vụ chính tuyến: Sống sót tại Hắc Hồn Giới trong 3 ngày.
Phần thưởng: 4000 điểm kinh nghiệm. 100 đồng quỷ tệ. 1 vật phẩm ẩn.
Đếm ngược: 23h:59':59s"
"Quỷ Sói 2 đầu... LV8... Tậc! Chỉ thiếu chút nữa là mình đủ LV8 rồi! Giờ cái cơ thể nhóc quỷ này cứ ló mặt ra là lũ quỷ nhỏ chạy loạn hết cả... Đã cao lớn hơn một chút so với trước kia... có lẽ với lượng kinh nghiệm từ thưởng nhiệm vụ chính sẽ đạt mức LV mới, mình có thể trở thành quỷ thành niên..." - Tử Dạ nhìn thông báo nhiệm vụ chính lẩm bẩm
Trước khi chiến đấu với Quỷ Sói 2 Đầu, Tử Dạ đã rất cố gắng tìm và lùa những con quái nhỏ ra nơi an toàn để tiêu diệt chúng, tích luỹ kinh nghiệm. Chỉ có điều, kể từ khi cơ thể của Trích Hồn Quỷ Linh ngày càng lớn hơn một chút sau mỗi lần lên cấp thì đám quỷ cấp thấp đều rất sợ cậu ta. Điều này khiến Tử Dạ rất khó hiểu, có lẽ do phía Ordox đã định nghĩa thứ bậc cho các chủng loài... Những loài quỷ cấp thấp đó, chỉ cần nhìn thấy hoặc có những loài cảm nhận rất tốt, Tử Dạ chưa tới thì chúng đã bỏ chạy đi rất xa rồi... Mà nhanh nhẹn của Trích Hồn Quỷ Linh lại thấp hơn bọn chúng, cậu ta đành phải chịu bỏ cuộc việc tiếp tục săn đuổi quái cấp thấp để đạt được cấp độ 8, ngang với Quỷ Sói 2 Đầu...
Mặc dù không thể đạt cấp độ 8, nhưng cơ bản Tử Dạ lại thu hoạch được một thứ là: kỹ năng sinh tồn. Tại Hắc Hồn Giới, mọi thứ đều rất tối tăm, chỉ có thể nhìn được mơ hồ mọi thứ xung quanh nhờ những ánh sáng len lỏi từ các sinh vật ngẫu nhiên có ở đây... May mắn rằng, Trích Hồn Quỷ Linh có chỉ số giác quan khá tốt, cảm nhận trong bóng tối tương đối nhạy. Mặc dù quá trình thám thính và săn mồi có chút khó khăn nhưng dần dần Tử Dạ đã nắm bắt được đặc trưng địa hình và tầng sinh vật ở quanh đây. Còn cả việc làm quen với cơ thể Trích Hồn Quỷ Linh đang dần lớn lên nữa... Tất cả các yếu tố này tuy có vẻ nhỏ lẻ nhưng lại giúp cậu ta có thể săn giết quái nhỏ và sống sót tới tận bây giờ...
"Cũng háo hức đó... Giờ thì, tới lúc săn thịt sói rồi..."
Trích Hồn Quỷ Linh - Tử Dạ
Level: 7
Kinh nghiệm: 703/740
Sát thương cơ bản: 58+12
Máu: 610+150
Linh lực: 1300+150
Thể lực: 82+6
Nhanh nhẹn: 23+6
Giác quan: 57+6
Tinh Thần lực: +6
Hồn lực: +2
Điểm chỉ số tích trữ: +32
Điểm tội đồ: 0
Kỹ năng cơ bản 1: Chấn Hồn LV6 - Cải thiện hiệu quả chấn nhiếp thành 1.8s. Hồi chiêu: 50s. Tiêu hao: 150 linh lực
Kỹ năng cơ bản 2: Hồn Thủ Ấn LV3- Toả ra xung quanh lớp lá chắn tạo từ linh lực để bảo vệ bản thân khỏi những đòn tấn công trong 3s. Mức ngăn chặn sát thương bằng 9% tổng chỉ số linh lực. Hồi chiêu: 10s. Tiêu hao: 140 linh lực.
Kỹ năng cơ bản 3: Trích Hồn Hống LV2- Trích Hồn Quỷ Linh gầm lên một âm thanh hùng hồn, có khả năng tác động tới tinh thần lực (-2.5%) của kẻ địch, làm suy giảm (-2.5%) nhuệ khí kẻ địch, kèm theo hàng loạt hiệu ứng chuỗi như giảm tập trung (-2.5%), giảm linh hoạt (-2.5%) và một phần thể lực (%2.5). Hồi chiêu: 50 giây. Tiêu hao: 140 linh lực.
Kỹ năng bậc trung: Hồn Giác Chưởng LV2 - Cặp sừng của Trích Hồn Quỷ Linh tích tụ linh lực trong 3s sau đó bắn ra theo đường thẳng luồng năng lượng gây sát thương chuẩn bằng 70% Hồn lực+ 101% sát thương cơ bản. Hồi chiêu: 1'13s . Tiêu hao: 245 linh lực.
Bí kỹ chủng tộc: Xá Hồn Đoạt Mệnh LV2: Khi Trích Hồn Quỷ Linh bị giết bởi kẻ thù, có thể thực hiện đoạt xá kẻ đã giết Trích Hồn Quỷ Linh, mọi dữ liệu chuyển giao sang cơ thể mới được bảo tồn và được dung hợp với cơ thể tộc mới thành chủng lai Trích Hồn Quỷ Linh. Chủng lai có thể giữ ngoại hình trước khi bị đoạt xá và bảo toàn toàn bộ kỹ năng. Hồi chiêu: 4 bảo vật [????] cấp độ "siêu hiếm". Tiêu hao: không. Loại kỹ năng: Bị động.